“Anh Ở Trên Chiếc Máy Bay Bị Không Tặc… Nói Cho Các Con Biết Là Anh Sẽ Nói Chuyện Với Tụi Nó Sau …”

Share

Trong một chia sẻ trên Facebook được xem hơn 186,000 lần vào thời điểm của bài viết này, Mike Rowe vinh danh Tom Burnett, một anh hùng người Mỹ đã chết trong vụ tấn công 9/11 chuyến bay United Flight 93. Chia sẻ này ghi lại những chi tiết của cuộc nói chuyện bi hùng giữa Tom với vợ của anh, Deena, với những nét nổi bật của một hành động can đảm sâu xa làm cảm động cả nước Mỹ.

Thomas E. Burnett, Jr.

“Hành động cuối cùng trên đất của Tom là một trong những điều can đảm nhất có thể tưởng tượng được,” Rowe viết, “Và những lời cuối cùng của anh với người vợ, Deena, là một trong những điều cảm xúc nhất mà tôi từng đọc được. ‘Bọn Anh Sắp Sửa Làm Một Chuyện.’ Chúng được nói ra 18 năm trước đây dưới những tình trạng mà tôi hy vọng là mình sẽ không bao giờ phải trải nghiệm. Tôi sẽ không bao giờ quên được những lời cuối cùng của Tom. Tôi hy vọng bạn đọc cũng như tôi, sẽ không quên.

Bản ghi âm những cuộc gọi cuối cùng của Tom cho Deena:

6:27 sáng (pacific time) Cuộc gọi điện thoại di động đầu tiên từ Tom cho Deena.

– Deena: Hello

– Tom: Deena

– Deena: Tom, Anh có OK không?

– Tom: Không, Anh không ổn. Anh đang ở trên một chiếc máy bay đang bị không tặc.

– Deena: Bị không tặc?

– Tom: Đúng. Chúng mới đâm chết một người đàn ông.

– Deena: Một hành khách?

– Tom: Vâng.

– Deena: Anh ở đâu? Đang trong chuyến bay?

– Tom: Vâng, vâng, hãy nghe này. Chiếc máy bay đã bị không tặc. Nó là chuyến United 93 từ Newark đến San Francisco. Chúng ta đang ở trên không trung. Những tên cướp máy bay đã dùng dao giết chết một người đàn ông, một trong bọn chúng có một khẩu súng, chúng bảo tụi anh là chúng có đặt một trái bom trên máy bay, em hãy gọi giới chức chính quyền. Rồi Tom tắt điện thoại.

6:31 Deena gọi số Khẩn Cấp 911.

6:34 Điện thoại kêu trong lúc chờ bắt máy, cuộc gọi thứ hai của Tom gọi lại.

– Deena: Chào

– Tom: Chúng ở trong phòng lái. Người bị chúng đâm đã chết.

– Deena: Ông ấy chết?

– Tom: Vâng, anh cố giúp cho ông ta, nhưng anh không thấy mạch đập.

– Deena: Tom, chúng đang cướp nhiều máy bay khắp vùng bờ biển phía đông. Chúng lấy máy bay và đâm xuống những mục tiêu định sẳn. Chúng mới đâm vào tòa tháp đôi ở Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế.

– Tom: Chúng đang nói chuyện về việc lao máy bay này xuống đất. (một giây ngưng lại) Ôi Chúa ôi. Nó là một sứ mạng tự sát… (sau đó Tom nói với những người ngồi quanh anh)

– Deena: Anh đang nói chuyện với những ai?

– Tom: Những người bạn ngồi ghế kế bên anh. Em có biết những hãng máy bay nào bị dính vào không?

– Deena: Không, người ta không biết có phải đó là những chuyến bay hành khách hay không. Các phóng viên tin tức đang giả thuyết là những máy bay chở hàng, máy bay tư nhân và hành khách. Không ai biết.

– Tom: Có bao nhiêu máy bay bị vậy?

– Deena: Họ không chắc, ít nhất là ba. Có thể là nhiều hơn nửa.

– Tom: O.K….O.K….Em có biết ai bị liên hệ đến không?

– Deena: Không.

– Tom: Ở đây đang quay lại hướng New York. Máy bay đang bay lại hước Trung Tâm Thương Mại Thế Giới. Không, chờ coi, chúng anh đang bay ngược lại hướng khác. Bay về hướng nam.

– Deena: Anh có thấy gì không?

– Tom: Chờ một phút, anh đang nhìn xem. Anh không thấy gì hết, chúng anh đang bay trên vùng quê. Toàn là những cánh đồng. Anh phải ngưng.

6:45 Tom gọi điện thoại cho Deena.

– Tom: Deena.

– Deena: Tom, anh bình an? (Tôi nghĩ là lúc nay anh ta đã thoát khỏi chuyến bay đâm vào Nhà Năm Góc)

– Tom: Không, không đâu.

– Deena: Chúng mới đâm vào Nhà Năm Góc.

– Tom: (nói lại cho những người ngồi quanh “Chúng mới đâm vào Nhà Năm Góc”) 

– Tom: Được rồi… Được rồi… Có những điều gì khác em có thể cho anh biết?

– Deena: Họ nghĩ là có 5 chiếc máy bay bị không tặc. Một chiếc vẫn còn trên sân bay. Họ tin là tất cả đều là những máy bay hành khách. Em chưa nghe được họ nói thuộc hãng máy bay nào, nhưng tất cả chúng đến từ bờ biển phía đông.

– Tom: Em có biết ai liên hệ đến không?

– Deena: Không.

– Tom: Khả năng tụi nó có trái bom trên máy bay là gì? Anh không nghĩ chúng có một trái bom. Anh nghĩ là chúng nói vậy để kiểm soát được hành khách.

– Deena: Một chiếc máy bay có thể chịu nổi một trái bom nếu nó ở đúng chỗ.

– Tom: Em đã gọi giới chức chính quyền chưa?

– Deena: Rồi, họ không biết gì về chiếc máy bay của anh.

– Tom: Chúng đang nói chuyện về đâm chiếc máy bay này xuống đất. Tụi anh phải làm một điều gì đó. Anh đang đặt lên một kế hoạch chung.

– Deena: Những ai đang giúp anh vậy?

– Tom: Những người khác nhau. Một số người. Có một nhóm tụi anh. Đừng lo. Anh sẽ gọi lại. 

6:54 Cuộc gọi thứ tư từ Tom cho Deena.

– Deena: Tom phải không?

– Tom: Chào em. Có tin tức gì mới không?

– Deena: Không

– Tom: Mấy đứa nhỏ đang ở đâu?

– Deena: Tụi nó tốt. Tụi nó đang ngồi ở bàn để ăn sáng. Chúng nói muốn nói chuyện với anh.

– Tom: Nói cho các con biết là anh sẽ nói chuyện với tụi nó sau.

– Deena: Em đã gọi ba má của anh. Họ biết máy bay của anh đã bị cướp.

– Tom: Ôi…đáng lẽ em đừng làm ổng bả lo lắng. Ông bà khỏe không?

– Deena: Họ O.K.. Mary và Martha đang ở với ba má.

– Tom: Tốt quá.

(một khoảng im lặng lâu)

– Tom: Tụi anh đang chờ cho đến khi bay trên vùng quê. Tụi anh sẽ lấy lại chiếc máy bay.

– Deena: Đừng anh ơi, cứ ngồi im, im lặng và đừng làm cho mình bị chú ý! (Đúng với những lời căn dặn tôi của Chương Trình Huấn Luyện Tiếp Viên Hàng Không).

– Tom: Deena! Nếu chúng sắp đâm chiếc máy bay này xuống đất thì tụi anh phải làm một việc!

– Deena: Còn giới chức chính quyền thì sao?

– Tom: Mình không thể chờ đợi giới chức chính quyền. Anh không biết điều gì chúng có thể làm. Đó là tùy theo chúng ta. Anh nghĩ là tụi anh có thể làm được.

– Deena: Anh muốn em làm gì?

– Tom: Cầu nguyện, Deena, chỉ cầu nguyện.

(sau một khoảng im lặng lâu)

– Deena: Em yêu anh.

– Tom: Đừng lo, tụi anh sắp làm một việc…”

“Tom Burnett, cùng với 3 hành khách khác, Mark Bingham, Todd Beamer và Jeremy Glick, lập một kế hoạch giành lại quyền kiểm soát chiếc máy bay.” Trang Love What Matters ghi lại: “Họ đang lãnh đạo một số hành khách khác thực hiện kế hoạch này. Khi cả nhóm xông vào phòng lái, họ ngăn được những tên khủng bố và kế hoạch của chúng định đâm máy bay vào Tòa Thủ Đô (Capitol Building) hay Nhà Trắng. Burnett được thu âm lại trong máy thu âm của phòng lái la lên “Húc vào nó!” Có khả năng là dùng xe đẩy thức ăn uống phá cửa phòng lái. Thế rồi những tên khủng bố đâm chiếc máy bay xuống một cánh đồng ở Pennsylvania.”

(BBT: Bạn đọc có thể vào youtube tìm xem phim “Flight 93 Movie” (Full Screen Movies Collection). Phim dựa trên các mẫu đối thoại của những người liên hệ, đặc biệt những người trong chuyến bay định mệnh này trong các giai đoạn trước khi đến phi trường, trong chuyến bay và sau khi chuyến bay đâm xuống đất. Những diễn tả các sự cố sau máy bay cất cánh được dựa theo những ghi âm của đài kiểm soát không lưu, phòng lái phi công, các cuộc gọi điện thoại cầm tay của những người liên hệ vv…)

 

Nguyễn Bình

(Lược dịch theo: faithit.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan