Những Cuộc Tấn Công Của Phương Tây Vào Các Gia Đình Ở Châu Phi

Share

Châu Phi hiện là trung tâm của Cơ Đốc Giáo toàn cầu — và những người theo đạo này đang dũng cảm chống lại áp lực từ phương Tây muốn họ từ bỏ các giá trị gia đình trong Kinh thánh.

   Vào năm 1900, có 9,6 triệu người theo đạo Thiên Chúa ở châu Phi. Tính đến năm 2025, đã có hơn 754 triệu người. Chỉ riêng con số này đã là một con số đáng kinh ngạc. Nhưng nó thậm chí còn có ý nghĩa hơn khi chúng ta xem xét nó liên quan đến Cơ Đốc Giáo ở các khu vực khác trên toàn cầu. Với gần 552 triệu người theo đạo Cơ Đốc ở Châu Âu, gần 417 triệu người ở Châu Á và 620 triệu người ở Châu Mỹ La-tinh, châu Phi đã dẫn đầu thế giới Cơ Đốc về mặt số người. Và con số này sẽ tiếp tục tăng.

   Vùng Dưới Sahara của châu Phi là khu vực duy nhất trên thế giới hiện đang vượt quá tỷ lệ sinh thay thế dân số, điều này cũng rất đáng khích lệ đối với Cơ Đốc Giáo châu Phi, vì các bậc cha mẹ theo đạo có nhiều con hơn và nuôi dạy chúng theo đạo Cơ Đốc. Mặc dù những con số này không đánh giá được sức sống và sức mạnh của đức tin của những người mà người ta đang đếm số lượng – xét đến việc các nhà thờ châu Phi đang đứng vững hơn các nhà thờ phương Tây về các chân lý Kinh Thánh quan trọng, gây tranh cãi về hôn nhân và gia đình – ít nhất là về vấn đề này, mức độ xác tín của Cơ Đốc Giáo ở châu Phi cao hơn ở phương Tây. Tất nhiên, những điều trên không tính đến cách Chúa có thể vận hành ở những khu vực này và mang lại sự phục hưng, nhưng những con số này đại diện cho tình trạng hiện tại của Cơ Đốc Giáo trên toàn cầu.

   Chúng ta có chuẩn bị cho sự thay đổi này không? Chúng ta có nhận ra nó không? Hầu hết chúng ta, do thói quen, giáo dục, đào tạo hoặc văn hóa, có thể vẫn có xu hướng coi phương Tây (Châu Âu, Hoa Kỳ và các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung Anh, Canada, Úc và New Zealand) là “thế giới Cơ Đốc Giáo”. Về mặt lịch sử, điều đó là đúng. Châu Âu và các vùng đất mà châu Âu định cư đã thống trị như trung tâm của Cơ Đốc Giáo toàn cầu trong hàng trăm năm, tạo ra nghệ thuật, khoa học và giáo dục chịu ảnh hưởng của Kinh Thánh, phong trào Cải chánh, nền tảng của nước Mỹ và sự sai phái các nhà truyền giáo đi khắp thế giới – bao gồm cả châu Phi trong hai thế kỷ qua.

   Nhưng phương Tây đã không theo kịp châu Phi. Trong 100 năm qua, Cơ đốc giáo đã phai nhạt ở những vùng đất từng vun đắp cho nó. Thậm chí, một sự thay đổi tinh vi và nguy hiểm đã phát triển trong vài thập kỷ qua – phương Tây đã bắt đầu tích cực chống lại các nguyên tắc Kinh Thánh ở những vùng đất mà họ từng cử các nhà truyền giáo đến. Và những người theo đạo Cơ Đốc ở châu Phi cảm nhận được điều đó. Tôi đã nghe điều đó từ chính miệng họ trong tuần qua.

   Châu Phi đối mặt với những kẻ thực dân đạo đức mới. Có lẽ trong Hội Nghị Toàn Châu Phi không có chủ đề nào nổi bật hơn về các giá trị gia đình, được tổ chức từ ngày 12 đến 14 tháng 5 tại Nairobi, Kenya, hơn là những gì phương Tây đã làm để nhắm vào gia đình châu Phi trong những năm gần đây. Hội nghị này là kỳ thứ hai do Diễn Đàn Chuyên Gia Cơ Đốc Giáo Châu Phi tổ chức, quy tụ các nhà lãnh đạo đức tin Cơ Đốc và những người ủng hộ các giá trị Kinh Thánh trong luật pháp và chính sách từ khắp châu lục. Trọng tâm là gia đình và các lĩnh vực chính đang có sự tranh chiến trong cuộc sống, hôn nhân, gia đình, tình dục và tự do tôn giáo. “Phương Tây Cơ Đốc Giáo” đã làm gì cho gia đình châu Phi?

   Đối với những quan ngại của người châu Phi tại hội nghị này, phương Tây không giúp đỡ; trái lại trong thực tế, phương Tây đã tích cực chống lại các gia đình của họ. Nguồn đau khổ chính của họ là số tiền khổng lồ được bơm vào châu lục này để giết những đứa con chưa chào đời của họ (bằng cách thúc đẩy phá thai) và tấn công vào sự toàn vẹn của con người và làm suy yếu hôn nhân và gia đình (bằng cách thúc đẩy hệ tư tưởng LGBT) đến từ… phương Tây. Không chỉ vậy, cách thức mà số tiền này chảy vào còn mang tính cưỡng ép. Các nhà lãnh đạo chính phủ châu Phi đang bị các nhà ngoại giao và tổ chức phi chính phủ NGOs phương Tây trói tay của họ lại và nói rằng nếu họ không đồng ý cho phép phá thai và hệ tư tưởng LGBT, họ sẽ không nhận được viện trợ tài chính mà họ hết sức cần.

   Điều này đã xảy ra trong sáu tháng qua ở Sierra Leone, là nơi mà chính quyền Biden đã nói rằng sẽ không nhận được viện trợ trừ khi thông qua luật ủng hộ phá thai. Tại hội nghị, tôi đã nghe một nhà lãnh đạo Kenya kể rằng “một tuần sau khi Biden đắc cử” vào năm 2020, các nhóm LGBT và các nỗ lực vận động đã “nổi lên” ở đất nước này. Tôi đã nghe về cách các nhà lãnh đạo chính trị Malawi bị các nhóm phá thai lôi kéo và vận động thông qua dự luật phá thai. Tiền đóng thuế của các Cơ Đốc Nhân Hoa Kỳ đang bị cầm giữ lại trên đầu những người cùng đức tin ở châu Phi và nó được sử dụng để gây áp lực buộc họ phải từ bỏ những lẽ thật về đức tin của mình.

   Đã đủ tệ hại rồi khi mà phương Tây đang nắm lấy những vị trí làm suy yếu gia đình châu Phi, nhưng bản chất độc hại và sự trói tay của tất cả những điều này khiến nó trở nên bóc lột hơn nhiều, khiến nó như là một cuộc thẩm vấn cưỡng bức trong đó một đối tượng bị nhốt vào một căn phòng kín và thông tin được moi ra từ người đó trong những điều kiện áp đặt. Chỉ có điều bây giờ, những người thẩm vấn là chính phủ phương Tây và những người bị giam giữ là người châu Phi.

   Thêm vào đó là lịch sử thuộc địa của phương Tây đến để lợi dụng, độc đoán và kiểm soát người dân và tài nguyên châu Phi, trong khi châu Phi vẫn đang đấu tranh để thoát khỏi những ràng buộc này — và điều này chỉ khiến tình hình hiện tại trở nên tồi tệ hơn và gây tổn thương hơn. Chỉ có “chủ nghĩa thực dân mới” này mới xuất hiện dưới hình thức giới tinh hoa phương Tây da trắng tấn công quan điểm Kinh Thánh về gia đình ở châu Phi. Bất kể những người cố gắng bóp méo sự thật có thể nói gì, giờ đây chính những người phương Tây da trắng lại một lần nữa đến để nói với người châu Phi những gì họ cần phải làm theo — nếu không thì sẽ !!!

   Những người muốn bóp méo sự thật này phải đối mặt với những sự thật: ai là người sáng lập ra Planned Parenthood? Một người phụ nữ da trắng tên là Margaret Sanger, một nhà ưu sinh học cho rằng người da đen cần ngừng sinh con. Ngày nay, Liên đoàn Planned Parenthood Quốc tế là một trong những tổ chức thúc đẩy phá thai hàng đầu ở châu Phi. Marie Stopes (người tiên phong về quan điểm ưu sinh, lập các dưỡng đường kiểm soát sinh sản ngừa thai và phá thai – LND) được… giới tinh hoa phương Tây da trắng lãnh đạo. Danh sách này còn dài. Một lượng tiền khổng lồ đang được chuyển như một dòng sông vào châu Phi từ các chính phủ phương Tây và các liên minh của các tổ chức phi chính phủ liên quan đến các vấn đề gia đình, hôn nhân và tính dục của con người đang được sử dụng để trực tiếp chống lại các nền tảng Kinh Thánh về gia đình mà Chúa đã thiết lập trong Sáng thế ký 1–2. Trật tự được sáng tạo ra đang bị tấn công ở châu Phi, và người châu Phi đang cảm thấy điều đó.

   Đoàn kết với Châu Phi vì Gia đình. Đây là lý do tại sao những người tham gia Hội nghị toàn châu Phi về Giá trị Gia đình đã tụ họp lại. Họ muốn làm điều gì đó về vấn đề này bằng cách xác định và mô tả vấn đề, lập chiến lược và cung cấp nguồn lực cho con đường phía trước. Về phần mình, tôi thừa nhận những gì đất nước tôi và những nước khác đã làm để phá hoại gia đình và xin lỗi và ăn năn về hành vi của chúng tôi đối với những người đồng đạo ở châu Phi. Tôi cho họ biết rằng nhiều Cơ Đốc Nhân trung tín ở Hoa Kỳ vẫn tuân theo toàn bộ lời khuyên của Chúa đang sát cánh cùng họ về lẽ thật của Sáng thế ký 1–2, khi họ phải đối mặt với sự hủy diệt này đến từ phương Tây.

   Toàn bộ nỗ lực của phương Tây về vấn đề này là trái ngược với các quy tắc ngoại giao thông thường, quy định các hành động nhằm cải thiện mối quan hệ song phương và theo đó người ta tìm cách vun đắp hình ảnh tốt đẹp trong trái tim và khối óc của người dân và chính phủ của quốc gia sở tại. Trong trường hợp này, các thủ đô phương Tây đang nóng cháy ép buộc để gieo rắc phá thai và hệ tư tưởng LGBT ở các quốc gia châu Phi, khiến người dân và chính phủ của họ xa lánh và khiến họ dễ mở cửa tạo thuận lợi cho Trung Quốc và các nước khác xâm lấn.

   Bởi vì những người ủng hộ phá thai và LGBT phương Tây biết rằng người châu Phi không muốn chấp nhận những chính sách đó, nên phần lớn công việc của họ được thực hiện một cách gian dối. Luật pháp, ngôn ngữ và các gói viện trợ do phương Tây cung cấp thoạt nhìn vào có thể không nói đến “phá thai” hoặc “LGBT”. Nhưng hãy đào sâu và cạo sâu dưới mặt nổi đó hơn một chút nữa, và khi liên quan đến các vấn đề gia đình, những từ đó thường có sẵn ở đó, đôi khi ẩn mình dưới ngôn ngữ nghe có vẻ vô hại.

   Tất cả những điểm này hướng đến bản chất thuộc linh của những gì đang diễn ra. Các hệ tư tưởng tình dục là một tôn giáo ở phương Tây, và phương Tây đang nhiệt tình cải đạo châu Phi với những gì họ tin. Và trong một cuộc chiến thuộc linh, câu trả lời là cầu nguyện — dân sự của Chúa phải tìm kiếm sự chỉ dẫn từ Chúa về cách tiến hành.

   Phần khích lệ khi ở bên những anh chị em Cơ đốc giáo châu Phi này là thấy được sức sống và sự xác tín của đức tin của họ. Nhiều người đang được Chúa gọi và tiến lên đảm nhiệm các vai trò quan trọng, dù là phục vụ trong chính phủ, cố vấn cho chính phủ từ bên ngoài, tham gia hoạt động, hay phục vụ, tư vấn và hỗ trợ các gia đình, cha mẹ và trẻ em khi họ ra đi để cố gắng chữa lành sự tan vỡ gia đình thường do phương Tây mang đến – bao gồm cả giải trí, văn hóa đại chúng và phương tiện truyền thông của chúng ta.

   Như tôi đã nhắc nhở những người tham gia hội nghị, chỉ vì một điều gì đó đến từ phương Tây không có nghĩa là nó tốt. Nó phải có nền trong Kinh Thánh thì mới tốt. Và chỉ vì phương Tây đã cử nhiều nhà truyền giáo trong quá khứ không có nghĩa là những người đến từ phương Tây sẽ tiếp tục mang lại những điều tốt đẹp – thực sự, như nhiều người đang thấy, thật bi thảm là họ đang mang lại tác hại.

   Dù vậy, hội nghị này đã mang lại sự đoàn kết giữa những tín đồ châu Phi được kêu gọi bảo vệ lời Chúa ở nơi công cộng và những người ở Hoa Kỳ có cùng lời kêu gọi. Thật hết sức khích lệ khi ở cùng với họ và biết rằng chúng ta cùng nhau làm điều này, khi chúng ta nắm chặt tay nhau trong niềm vui và sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Thật vậy, chúng ta biết rằng Chúa muốn hoàn thiện Hội Thánh của Ngài — thân thể của Ngài — và đó là một thân thể toàn cầu. Hội nghị toàn châu Phi về các giá trị gia đình đã chứng kiến sự hợp nhất của Thân thể Đấng Christ mà Chúa chúng ta mong muốn tiếp tục theo một cách tươi mới.

   Khi rời khỏi châu Phi, tôi biết rằng Đức Thánh Linh đang dẫn dắt những anh chị em này trong Chúa, vì tôi có thể làm chứng về những gì tôi đã thấy, đã nghe và đã cảm nhận trong vài ngày ở đó. Chúng ta biết rằng Chúa luôn tìm kiếm những người sẽ tiến lên và bảo vệ những gì Ngài muốn bảo vệ — dù bằng tiếng Anh, tiếng Swahili (tiếng mẹ đẻ của Kenya) hay bằng mọi ngôn ngữ khác dưới ánh mặt trời. Và trong vấn đề này, khi chúng ta đang tiến gần đến ngày mà mọi người thuộc mọi bộ tộc, ngôn ngữ và quốc gia sẽ tụ họp lại với nhau như là một để thờ phượng Chiên Con, chúng ta có thể bắt đầu hiệp lại với nhau ngay bây giờ.

   Khi mỗi chúng ta làm chứng với nơi Chúa đã đặt để chúng ta, chúng ta nhớ rằng chúng ta chỉ làm chứng về những gì Chúa đã phán từ lúc ban đầu về sự sáng tạo của Ngài – rằng Ngài đã mang sự sống đến trên trái đất, rằng Ngài đã tạo ra chúng ta là những người nam và nữ theo hình ảnh của Ngài, để được kết hợp với nhau thành một người nam và một người nữ trong hôn nhân – và đó là tốt lành. Sự thật về những gì chúng ta làm chứng là rõ ràng. Nó rất đơn giản. Chúng ta đừng làm cho nó trở nên khó khăn. Câu hỏi là: chúng ta có đủ can đảm và niềm tin để làm điều đó không?

Lược dịch: Ngọc Nga & Trần Ngọc
Nguồn: https://washingtonstand.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan