Anh Về Sao Không Ghé Quê Ngoại?

Share

Anh về sao không ghé quê ngoại ? 
Để chim khuyên vành mắt u hoài.
Cát trắng suy tư theo biển chạy thêm dài.
Sông sâu gió nhè nhẹ ghi khắc ngày.
Anh giã từ theo tiếng Chúa gọi ban sai.

Ngoại nói sẽ có một ngày mai anh về.
Ngoại nhớ anh thương mùi lúa chín miền quê.
Ngoại thích nghe Kinh Thánh anh đọc say mê.
Bảo em chờ với mái tóc thề.
Chung thủy gian khổ chẳng nề.

Ai nói anh về sao không ghé quê ngoại ?
Chỉ là em, vành khuyên nhỏ, mơ một ngày mai.
Nước mắt em Chúa giữ trong ve của Ngài.
Khóc nguyện cầu cho quê hương tan nát trần ai.
Em tin Chúa hứa sẽ có một ngày…

Anh chưa về nên chưa ghé…
Anh vẫn yêu, vẫn đợi, vẫn như nghe.
Ngày nào vành khuyên khóc đòi anh kết bè.
Bơi qua sông thăm thầy rồi chạy theo ngửi khói xe !
Chúng mình tung tăng suốt kỳ hè…

Anh sẽ về với ngoại và với em.
Làm nhịp cầu cho quê mình mở mắt xem.
Chúa phục hồi, biến đổi, làm mới thêm.
Lòng ăn năn, tha thứ, yêu thương vững bền,
Lửa linh cho những người Chúa dạy mình yêu mến.

Anh sắp về vì anh phải nói với ngoại.
Càng xa vắng càng nhớ tóc mai.
Đường theo Chúa sánh đôi anh phải có ai.
Vành khuyên tươi thắm trong chiếc áo dài.
Về xin hai họ nhóm một ngày…

 

Trương Phương Chi

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan