Chồng Tôi Trở Nên Sống Động Khi Một Người Đàn Bà Khác Cảm Kích Được Anh…

Share

“Tôi nhìn thấy chồng tôi sống động trở lại khi được một người đàn bà khác đáp ứng cảm kích anh”: Người vợ tự nhắc mình hãy làm cho chồng mình cảm thấy như một người đàn ông.

“Lúc tôi 22 tuổi, anh ấy là người đàn ông vui tính nhất trên trái đất. Hai má của tôi đau (vì cười nhiều) mỗi khi tôi ở cùng anh. Chúng tôi sẽ có những buổi tiệc khiêu vũ trong phòng khách, nói chuyện đến 3 giờ sáng, và tôi khúc khích cười với anh như là danh hài Kevin Hart đang tấu hài và tôi là người ngồi cười ở phía sau hậu trường.

Tôi không chắc khi nào những câu chuyện tếu của anh ngừng lại không còn là hài kịch chính, nhưng vào một lúc nào đó, giữa việc giặt ủi và đống chén dĩa, những câu chuyện tếu của anh cứ càng lúc càng mất đi tính khôi hài.

Chị dâu của tôi đến thăm chúng tôi. Mỗi một câu chuyện tếu chồng tôi kể ra thì chị bắt lấy thật hào hứng. Anh ấy nhìn sống động trở lại. Mắt anh mở to ra và miệng anh nhe răng ra diễn tả. Trong hàng giờ tôi thấy anh lấy lại được sức sống làm chương trình hài thường có mà tôi đã cất đi mất. Anh trở lại với sân khấu và người ta mua nhiều vé. 

Khi thấy khung cảnh đó tôi chợt nhận ra hai điều,

  1. Chồng tôi thật sự vui tếu, và
  2. Tôi đúng là một cô gái phá hư chuyện.

Tại sao chúng tôi đi đến chỗ này? Tôi không thể chỉ là người đàn bà duy nhất trên thế giới làm trẹo cổ mình bởi vì tôi phải xoay mắt thật khó khăn nhìn theo chiều hướng của chồng tôi.

Tôi đáng lẽ phải là người hâm mộ anh nhất, vậy mà ở đây tôi đã đóng nút chặn chuyến lưu diễn của anh. Tôi đã thấy chồng tôi trở nên sống động trở lại dưới sự cảm kích của một người đàn bà khác (CẢM TẠ CHÚA GIÊ-XU người đó chỉ là chị của anh ấy).

Nếu tôi kể một chuyện cười mà chồng tôi chẳng cười tôi sẽ thất vọng lắm.

Các bạn có nghe điều đó không?

Tôi thật đáng cười quá.

Hãy cười như bạn thật sự cười.

Hôm nay, tôi nhắc chính mình hãy làm cho chồng của mình cảm giác anh là một người đàn ông.

Tôi đang cố gắng và nhìn anh với con mắt 22 tuổi của tôi.

Tôi đang nhận biết mọi điều mà anh đã làm đúng, hơn là soi mói tìm một điều anh đã làm sai.

Và sẽ như vậy, tôi sẽ cười với những câu chuyện tếu của anh.

Tôi sẽ mua vé ngồi ở hàng ghế đầu và để cho anh tuôn tràn diễn ra chương trình vui nhộn của anh.

Chồng của tôi khôi hài vui lắm.

Đừng quên nhé.”

 

Ngọc Nga

(Lược dịch theo: faithit.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan