Ba Thần Tượng Hội Thánh Thường Có

Share

Kinh Thánh xác định là Ê-xê-chia “làm điều ngay lành trước mặt CHÚA” (2 Các Vua 18:3, BDM 2002). Câu kế tiếp tả lại chi tiết những điều Ê-xê-chia làm:

“Vua dẹp bỏ những nơi cao, đập vỡ các tượng thờ bằng đá, và đốn hạ những trụ thờ nữ thần A-sê-ra. Vua đập nát con rắn bằng đồng mà Môi-se đã làm. Vì cho đến lúc đó dân Y-sơ-ra-ên vẫn còn dâng hương cho con rắn bằng đồng ấy (2 Các Vua18:4).

Chắc chắn là người ta mong đợi một người lãnh đạo thuộc linh mạnh mẽ sẽ phá bỏ những thần tượng (nơi cao và trụ thờ nữ thần A-sê-ra) đang nắm lấy tấm lòng của dân sự và cướp đi sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ mong người lãnh đạo thuộc linh của họ kiên quyết trong việc khiến họ chấm dứt thờ phượng các thần khác. Nhưng điều mà Ê-xê-chia làm sau đó thật là bất ngờ và đầy tính chất tranh cãi. Ông đập con rắn bằng đồng mà Môi-se đã làm – một cách có chủ ý, không phải tình cờ. Đập vỡ vật bằng đồng phải tốn sức.

Loại trừ những hình tượng tà thần là một việc, nhưng đó là “con rắn bằng đồng Môi-se đã làm”. Đó là con rắn bằng đồng mà Chúa phán Môi-se hãy làm, để dân sự nhìn đến để được giải cứu khỏi rắn cắn (Dân Số 21).

Ê-xê-chia đập vỡ con rắn bởi vì dân sự dâng hương cho nó. Họ đang thờ lạy một con rắn bằng đồng. Những phương tiện dùng cho sự biến đổi của Chúa trở thành những đối tượng thờ phượng. Trong bản tính tội lỗi của chúng ta, chúng ta có thể làm nên thần tượng từ bất cứ thứ gì. Chúng ta làm những gì quan trọng đối với chúng ta trở nên thần tượng. Vì thế con rắn bằng đồng mà Chúa dùng để đem lại sự chữa lành, được người lãnh đạo của dân Chúa giữ lấy trong cuộc giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ, đã trở nên một đối tượng thờ phượng.

Ngày nay cũng chẳng khác gì. Dân Chúa vẫn tranh chiến với việc lấy những phương tiện Chúa dùng để biến đổi làm thành những đối tượng thờ phượng. Sau đây là ba thần tượng phổ thông trong các hội thánh:

1. Những Thần Tượng Về Nơi Chốn

Vì Chúa làm việc vĩ đại trong lòng con dân Ngài khi họ nhóm lại, những chỗ thờ phượng có thể bị chuyển đổi từ là phương tiện trở thành đối tượng thờ phượng. Cho nên khi một lãnh đạo nói đến “dời chỗ,” người đó đang đe dọa đập vỡ con rắn bằng đồng ra nhiều mãnh vụn. Chúng ta phải nhắc nhở dân sự rằng tòa nhà không phải là Hội thánh, rằng dân sự của Ngài là Hội thánh. Chúa không sống trong nơi chúng ta nhóm lại; Ngài sống trong lòng của con dân Ngài

2. Thần Tượng Là Quá Khứ

Bởi vì Chúa đã làm những cách lớn lạ trong quá khứ, quá khứ có thể trở nên một thần tượng ở chỗ dân sự trông chờ cái quá khứ đó hơn là trông chờ chính Chúa. Có lòng tạ ơn về quá khứ là một việc, và thờ phượng là một việc khác hoàn toàn. Nếu “những ngày đã qua” là vĩ đại, chúng chỉ là vĩ đại bởi vì do Chúa.

3. Thần Tượng Là Những Chương Trình Hay Sự Kiện

Bởi vì Chúa thay đổi nhiều đời sống qua một chương trình hay sự kiện, dân Chúa có thể nâng một chương trình lên một chỗ không lành mạnh. Các chương trình có thể trở thành kết cuộc trong chính nó và không còn là những phương tiện được dùng cho tiến trinh môn đồ hóa của hội thánh. Khi điều này xảy ra, chúng trở nên như là những con rắn bằng đồng của thời hiện đại.

Bằng cách nào những người lãnh đạo có thể giống như Ê-xê-chia? Làm sao để đánh vỡ vụn những con rắn bằng đồng thời hiện đại? 

Những người lãnh đạo phải luôn làm cho mọi người nhìn đến con người của Chúa Giê-su. Chỉ duy Ngài xứng đáng cho chúng ta thờ phượng và chỉ duy Ngài có thể thay đổi những tấm lòng. Khi chúng ta giúp người khác thấy sự vĩ đại của Cứu Chúa Giê-su, những thần tượng trở nên ít thu hút hơn. Khi chúng ta để mắt hướng tới Chúa Giê-su và nhìn trọn vào khuôn mặt kỳ diệu của Ngài, những thứ của đời này (bao gồm nơi chốn, quá khứ và các chương trình) sẽ trở nên tối tăm dưới ánh sáng của vinh quang và ân sủng của Ngài.

Những người lãnh đạo cũng phải luôn nhắc nhỡ mọi người về mục đích của Hội thánh. Một Hội thánh hiện hữu để làm nên các môn đồ. Khi một Hội thánh giữ lấy sứ mạng làm nên các môn đồ, các chương trình phải được xem như là những phương tiện và không kết thúc trong chính chúng. Khi làm nên các môn đồ là điều hội thánh chuyên hướng đến, hội thánh phải được thấy đúng chỗ là nơi giúp đào tạo các môn đồ.

Dù Chúa phán làm con rắn, cũng chính Chúa xác định phải hủy bỏ nó. Nên khi nói về Ê-xê-chia, Kinh Thánh nói rằng: “Vua tin cậy CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Trong số những vị vua của Giu-đa sau vua thì không ai được như thế, còn trong số các vị vua trước vua thì cũng chẳng ai được như vậy.” (2 Các Vua 18:5).

 

(Nguồn: churchleaders.com)

Dịch: Ngọc Nga (BBT)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan