Biết Ý Chúa Là Đủ Chưa?

Share

Là những Cơ đốc nhân, tất cả chúng ta đều muốn sống xứng đáng cho Chúa bằng cách gắng sức sống theo ý Chúa. Mỗi ngày, chúng ta đối diện với nhiều chọn lựa. Hầu hết những quyết định là do Kinh Thánh cho chúng ta sự hướng dẫn rõ ràng: không trộm cắp, không ngoại tình…

Nhưng còn những quyết định không có sự hướng dẫn rõ ràng thì sao? Tôi sẽ bán nhà của mình? Bỏ việc làm? Dạy con ở nhà thay vì cho chúng đến trường học?

Trong thư gửi các tín hữu Cô-lô-se, Phao-lô cầu nguyện cho họ, xin Chúa cho họ có sự hiểu biết hoàn toàn về ý Chúa, sự khôn ngoan thuộc linh, và sự hiểu biết.

để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời

— Cô-lô-se 1:10 (BTTHĐ)

Điều đó có vẻ thật dễ dàng. Nếu tôi muốn biết ý Chúa, tất cả những gì tôi phải làm là cầu nguyện và Ngài sẽ bày tỏ cho tôi. Tuyệt vời thật! Tôi có thể làm điều đó.

Nhưng sau đó khi tôi đọc xuống dưới một chút và cảm nhận điều Chúa phán: “Con trẻ ơi, ở đây có thêm những điều con cần biết…” Câu 11 tiếp tục với lời cầu nguyện của Phao-lô cho các tín hữu được vững mạnh bởi quyền năng của Chúa để: “…có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ.

Hãy ngừng lại một chút. Kiên trì? Chịu đựng? Ngài muốn con phải làm một điều gì đó? Hay còn hơn thế nửa, chờ đợi và không làm gì hết?

Tôi không chắc là tôi thích nghe điều như thế. Tôi phải hỏi chính mình một câu hỏi thành thật: nếu tôi thật sự muốn sống một đời sống đẹp lòng Chúa, một đời sống sinh bông trái và những giá trị vững bền, tôi sẽ sẵn sàng đổ công sức vào, có lẽ phải chịu đựng lâu hơn và kiên nhẫn chờ kết quả?

Đây là một câu hỏi nghiêm chỉnh. Bạn và tôi biết là Đức Chúa Trời muốn chúng ta đi theo ý chỉ của Ngài. Chúng ta cần chắc chắn là Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta mỗi khi chúng ta cầu xin sự khôn ngoan và phân biện. Tuy nhiên, biết ý Chúa không phải là một cây đũa thần làm cho đời sống kết quả. Biết và thực hành ý Chúa là hai điều rất khác nhau. Nó đòi hỏi phần của chúng ta là nỗ lực. Bạn có thường khám phá ra là ý Chúa không phải là điều bạn muốn chọn? Hay không phải là những gì bạn mong đợi?

Nếu chúng ta không thỏa mãn với câu trả lời hay không được thuyết phục thì chúng ta không nghe được gì đâu và rất dễ cho chúng ta quay lưng lại mà đi theo một con đường khác. Nhưng rồi sau đó chúng ta có thể thành thật nói là ngay từ ban đầu chúng ta muốn biết ý Chúa không? Hay thật sự thì chúng ta đang tìm sự xác chứng cho ý riêng của mình? Hãy ca ngợi Chúa vì Ngài biết rõ những yếu đuối của chúng ta?

Đây thực là lý do tại sao Phao-lô khích lệ các tín hữu hãy cầu nguyện để biết được ý Chúa và được thêm năng lực để có sự chịu đựng và kiên nhẫn cần có để thực hành ý của Ngài. Nhưng lời Chúa không dừng lại tại đó. Năng lực này đến từ đâu? Từ chính chúng ta? Cảm tạ Chúa, câu trả lời là “không phải!” Câu 11 nói rằng chúng ta hãy cầu nguyện để:

“Nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ”

Vậy thì lần tới đây khi bạn cầu xin Chúa bày tỏ ý Ngài cho bạn, đừng quên phần thứ hai: Lạy Chúa, xin làm cho con mạnh mẽ với mọi quyền năng vinh hiển của Ngài để cho con sẽ có tất cả sự kiên nhẫn và chịu đựng con cần có để chờ đợi tiếng phán của Ngài và sống theo ý của Ngài. Đáp lại, con tin cậy rằng Ngài sẽ giúp con sống một đời sống “xứng đáng và đẹp lòng Ngài trong sự sinh mọi bông trái tốt lành.” Amen.

 

Nguyễn Bình

(Lược dịch theo: cbn.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan