Cầu Nguyện 24/24 Mỗi Thứ Hai – Tháng 12/2023: Xin Chúa Phục Hưng Những Người Cha Và Mẹ.

Share

Kính chào quý vị, hội thánh và các nhóm bạn cầu nguyện.

Kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình một mùa Giáng Sinh và một năm mới Dương Lịch  2024 được Chúa làm mới lại và gia tăng sự vui mừng, bình an, yêu thương và đức tin.

Mùa Giáng Sinh năm nay, đặc biệt trong tháng 12-2024, chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa phục hưng những người cha và mẹ hay những người “giám hộ” chân thật.

Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người bằng cách dựng nên gia đình A-đam và Ê-va làm đơn vị con người đầu tiên của xã hội (Sáng Thế Ký 1-2).  Gia đình là một hình ảnh quan trọng đặc biệt chương trình Chúa Giê-xu giáng Sinh. Hai thành phần đầu tiên của gia đình là người chồng/cha và người vợ/mẹ.  Người cha tên Giô-sép và người mẹ tên Ma-ri là hai nhân vật đặc biệt trong bức tranh đó.

Khi đã quen thuộc với câu chuyện Giáng Sinh của Chúa Giê-xu trong hai sách tin lành Ma-thi-ơ và Lu-ca, người đọc sẽ thấy rõ đức tin, tình yêu thương vợ chồng khởi đầu cho tình yêu thương gia đình, và lòng cam kết vĩ đại của Giô-sép và Ma-ri với sứ mạng làm cha mẹ phần xác của Chúa Giê-xu. 

Chúng ta hiểu thấu được những thách thức rất lớn của họ.  Chúng là những điều đẩy họ đến chỗ phải trả giá rất lớn khi muốn sống theo ý Chúa.  Ma-ri có thể bị ném đá cho đến chết vì chưa ăn ở với Giô-sép mà đã có thai!  Ai có thể tin được lời Ma-ri bào chữa rằng thiên sứ đã báo cho cô biết là cô được hoài thai bởi Đức Thánh Linh?  Giô-sép phải đối phó ra sao với áp lực của gia đình, bộ tộc và xã hội Do Thái thời đó để có thể đưa Ma-ri về làm vợ? vv và vv…

Trong thế kỷ 21 của chúng ta,  những người cha mẹ hay giám hộ tin kính Chúa, dù sống ở đâu, đều cũng phải trả giá rất lớn để có thể sống và xây dựng một gia đình tin kính. 

Thế giới của thế kỷ 21 không ngừng sản xuất ra những phong trào và lối sống thỏa mãn cái tôi với một giá trả là sự hủy diệt đời sống của họ và con cái của họ (cho dù chúng đã lớn và ra sống riêng). 

Những xã hội khác nhau của thế giới đó đều có một mẫu số chung là tận dụng mọi cách thức khác nhau để tạo nên vô số những con người tôn thờ những cách sống nghịch lại với sự sống và sự sáng tạo của Chúa, và số đông đó thường nắm giữ quyền lực cả về văn hóa, chính trị và luật pháp quốc gia.

Làm cha mẹ là làm những Giô-sép và Ma-ri của thế kỷ 21.  Những Ma-ri và Giô-sép tin kính vẫn đắc thắng và vươn lên trong ơn quyền và tình yêu của Chúa.  Thế nên ma quỷ và thế giới tối tăm không ngừng tìm cách đánh gục họ; và chúng sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để dìm những cặp vừa thất bại xuống vực sâu của những thất bại lớn hơn nửa.

Chúng ta cầu nguyện cho họ 5 điều để họ vươn lên và đắc thắng trước 5 trong những thách thức rất lớn mà họ phải đương đầu trong một hoàn cảnh khó khăn hiểm hóc hơn những người là cha mẹ (hay giám hộ) trước họ chỉ một thập niên.
1/ Xin Đức Thánh Linh tuôn đổ tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong chúng ta –  là những người làm cha mẹ – để tình yêu thương đó làm tuôn tràn trong chúng ta sức sống và nguồn lực xây dựng gia đình và con cái của chúng ta.

Nếu chỉ có tình yêu thương của Đức Chúa Trời mới có thể làm sinh ra chương trình ban cho Con Một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu giáng sinh làm người để cứu chuộc con người tội lỗi (Giăng 3:16) thì chỉ duy tình yêu thương của Ngài trong chúng ta mới đem lại cho chúng ta một sức sống đủ mạnh để kiên trì, nhịn nhục mà nuôi dưỡng, giữ gìn, giải cứu và phục hồi cho con em của chúng ta trở lại với gia đình và với Chúa.

Rô-ma 5:5b (BTTHĐ):  “…vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.”

Đức Thánh Linh luôn sẵn sàng tuôn đổ tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong chúng ta…

2/ Xin Chúa làm mới lại trong chúng ta –  là những người làm cha mẹ – lòng gần gũi con cái và khẩn thiết cầu nguyện cho con cái.

Lối sống dành ưu tiên cho tiền bạc, sự thành công, danh vọng, quyền thế và kể cả cái tiếng “được ơn Chúa” vv… hơn là cho mối quan hệ với con cái, đặc biệt là thời giờ cầu nguyện cho con cái, đang dần dần làm cho chúng ta sáng tạo ra nhiều lý do “chính đáng” để xa rời chúng (để rồi đến lúc chúng ta muốn gần chúng thì đã quá muộn) thậm chí là để chính chúng ta xa cách nhau!  

Hãy ăn năn và cầu xin Chúa làm mới lại trong chúng ta –  là những người làm cha mẹ – lòng gần gũi con cái và khẩn thiết cầu nguyện cho con cái.

Ma-thi-ơ 7:7:  Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.

 3/ Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và hiểu biết để thật sự hiểu, dạy và hướng dẫn con cái vươn lên và trưởng thành trong xã hội càng ngày càng suy đồi trầm trọng ngày nay.

Tất cả những Cơ đốc nhân nghiên cứu tâm lý con trẻ và thanh thiếu niên đều chia sẻ chung một nhận xét rằng đời sống và sự hướng dẫn của cha mẹ là những “phần mềm thuộc linh” (spiritual software) được Đức Chúa Trời cài đặt vào trong tiềm thức, vô thức và ý thức của các em. 

Cho dù con em của chúng ta hư hỏng, chạy theo những lối sống ăn chơi, đầu phục những sự dạy dỗ chống lại sự sống Chúa sáng tạo, “nổi loạn” vô cớ trong nhà hay mê say những thuyết thu hút giới trẻ (đầy sự tối tăm về cả đạo đức hay chính trị vv) và “bỏ Chúa” – nhưng Chúa vẫn có một chương trình phục hồi chúng mà có thể là ngay bây giờ chúng ta không thể hình dung ra được.  Và Chúa cần chúng ta cam kết với sứ mạng dạy và hướng dẫn con em của chúng ta.

Châm Ngôn 22:6:  “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, Để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó.”

Ngài đã ra mạng lệnh dạy con cái thì Ngài sẵn sàng dùng đủ mọi cách khác nhau để ban sự khôn ngoan và hiểu biết cho chúng ta để chúng ta hiểu rõ con cái, thấy rõ cách dạy con cái và thấy rõ những điều cần dạy con cái.  Ngài luôn muốn giúp chúng ta trở thành những Lô-ít (bà ngoại) và Ơ-nít (mẹ) để hướng dẫn những Ti-mô-thê (2 Ti-mô-thê 1:5), Veronica Augustine để biến đổi Augustine of Hippo từ một thanh niên trụy lạc thành một giám mục và thần học gia của hội thánh vào thế kỷ thứ 4, Susana Wesley để nuôi dưỡng và dạy các con trong đó có John và Charles Wesley (người cải chánh hội thánh ở Anh vào thế kỷ 18) vv…   

  1. Xin Chúa mở mắt cho chúng ta là những người cha mẹ biết dâng con cho Chúa và để Chúa thật sự làm chủ con của mình.

Thi Thiên 127:3:  “Kìa, con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va ban cho; Bông trái của tử cung là phần thưởng.”

Cơ nghiệp Chúa ban cho có nghĩa là Chúa là Chúa của chúng ta và là Chúa của con cái của chúng ta. 

Bà An-ne là người hiếm muộn và trong bối cảnh phong tục Israel thời đó, bà mang đầy sự nhục nhã.  Bà cầu xin Chúa ban cho bà một đứa con trai và bà khấn nguyện là sẽ dâng cho Chúa đứa con trai đó.  Bà giữ lời hứa.  Chúa dùng đứa con trai đó làm 3 chức vụ: thầy tế lễ, tiên tri và quan xét của dân Israel.  (1 Sa-mu-ên)

Điều gì dâng cho Chúa thì điều đó nên thánh và con người, ma quỷ cùng sự tối tăm của thế gian không thể tước đoạt điều đó ra khỏi tay Chúa.

  1. Xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng, khả năng và mọi điều kiện để hỗ trợ con cái bước đi theo sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của chúng.

Quan xét 6:11-32  kể lại câu chuyện Giô-ách là cha của Ghi-đê-ôn đã mạnh dạn hỗ trợ và bênh vực ông. 

Ghi-đê-ôn vâng lời Đức Giê-hô-va, vào một đêm tối, phá sập bàn thờ các tà thần Ba-anh và triệt hạ tượng thần A-sê-ra để lập một bàn thờ cho Ngài; rồi sau đó dùng gỗ của tượng thần A-sê-ra làm củi để đốt dâng tế lễ thiêu.  Sáng hôm sau dân trong thành phát giác ra sự cố.  Họ kéo đến đòi Giô-ách nộp Ghi-đê-ôn cho họ giết.  Giô-ách thách thức họ và thần Ba-anh của họ: “Các người muốn bênh vực cho Ba-anh sao? Hay các người muốn bảo vệ hắn? Ai bênh vực Ba-anh sẽ bị xử tử trước sáng mai. Nếu thật hắn là thần thì chính hắn phải tranh luận chứ, vì người ta đã phá đổ bàn thờ của hắn!” (6:31).

  1. Những điều khác Đức Thánh Linh cảm động chúng ta cầu nguyện …… ………………………..

Nguyện xin Chúa tuôn đổ dư dật tình yêu thương, ơn sức và nguồn vui của Ngài trên quý vị, các bạn và gia đình, và hội thánh.

Shalom.

Điều Hợp Chương Trình Cầu Nguyện 24/24 Mỗi Thứ Hai.

(Mỗi tháng người điều hợp sẽ tham khảo với một số Mục sư để các vị này chọn chủ đề và viết chia sẻ nội dung và các điểm cầu nguyện).

 —————–

 GIẢI THÍCH VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG 24/24 MỖI THỨ HAI

  1. Mục đích:

1.1.  Xây dựng tinh thần và thực hiện sự hiệp một cầu nguyện một cách linh động cho cá nhân, nhóm nhỏ, hội thánh và tổ chức Cơ đốc.

1.2.  Giúp mọi người dù ở Việt Nam, Châu Mỹ, Châu Âu, Úc vv… có thể hiệp một cầu nguyện cho sự phục hưng và biến đổi để phục vụ hội thánh và Vương Quốc Chúa mà không bị giới hạn bởi thời giờ, địa điểm, tổ chức hội thánh hay hệ phái VV…

  1. Cách thực hiện nội dung cầu nguyện phục hưng:

2.1.  Mỗi tháng người điều hợp sẽ tham khảo với một số Mục sư ở khắp nơi trên thế giới để chọn chủ đề và nội dung với 5-6 điểm cầu nguyện cho sự phục hưng chung trong tháng và sau đó gửi email thông báo đến các hội thánh và quý vị. 

2.2.  Chúng tôi không thu nhận những nhu cầu cầu nguyện có tính cách là của cá nhân, gia đình hay hội thánh địa phương.  Những nhu cầu này đều có thể được cầu nguyện trong nhóm học Kinh Thánh, nhóm Cầu Nguyện, buổi thờ phượng vv… của gia đình hay hội thánh địa phương.

  1.  Hội thánh và quý vị tham gia một cách linh động nhưng cam kết:

3.1. Giờ cầu nguyện sẽ là giờ địa phương của quý vị.

3.2.  Xin xem bảng giờ cam kết cầu nguyện ở phía dưới.  Bảng này chia ngày thứ hai thành 48 khoảnh giờ.  Mỗi khoảnh giờ dài 30 phút. 

3.3. Hội thánh, nhóm tế bào hay gia đình quý vị có thể linh động chọn một hay một số khoảnh giờ để cầu nguyện vào mỗi ngày thứ hai.  Quý vị tùy nghi chọn giờ cố định hoặc giờ linh động cho thích hợp.    

TD: Sau hai tháng cầu nguyện từ 9g đến 10g tối thứ hai, trong tuần này quý vị đổi lại cầu nguyện từ 8g đến 9g sáng thứ hai và tuần tới quý vị đổi giờ cầu nguyện là 11g đến 12g khuya.

Chú ý là nếu giữ cố định thường xuyên giờ cầu nguyện thì sẽ dễ trung tin cầu nguyện hơn.

3.4/ Nếu hội thánh hay điểm nhóm của quý vị có nhiều người tham gia thì không đòi hỏi là tất cả phải tập trung ở một chỗ hay cầu nguyện đúng một giờ.  Họ có thể cầu nguyện ở nhà riêng của mình vào những khoảnh giờ khác nhau.  Dĩ nhiên nếu họ hiệp lại cầu nguyện chung với nhau thì rất tốt.

3.5/  Cách cầu nguyện linh động:  trong mỗi khoảng giờ 30 phút đó, mỗi cá nhân hay nhóm cầu nguyện tùy nghi áp dụng cách cầu nguyện của mình như bắt đầu với những bài hát ngợi khen, đọc Lời Chúa dẫn đường vv…  Tuy nhiên phải dùng ít nhất là phân nửa thời gian của khoảng giờ để cầu nguyện bằng lời (hay tiếng mới nếu có ân tứ nói tiếng mới).   

3.6/ Nếu không tiếp tục hay muốn thay đổi giờ cầu nguyện xin vui lòng báo cho chúng tôi biết:  hoidongphuchunglienhieptoancau@gmail.com

NHỮNG KHOẢNH GIỜ CẦU NGUYỆN 24/24 MỖI THỨ HAI.

(Cập nhật 30-9-2019)

 Lịch cầu nguyện liên tục 24 tiếng vào thứ hai mỗi tuần

  1. TỪ 12 GIỜ NỬA ĐÊM RẠNG SÁNG ĐẾN 12 GIỜ TRƯA THỨ HAI.

 

Thứ hai mỗi tuần

 

Tên của Hội Thánh hay người nhận cầu nguyện vào khoảng giờ này.

 

12.00 nữa đêm – 12.30  rạng sáng

 

12.30 – 1.00

 

1.00 – 1.30

 

1.30 – 2.00

 

2.00 – 2.30

 

2.30 – 3.00

 

3.00 – 3.30

 

3.30 – 4.00 s

 

4.00 – 4.30

 

4.30 – 5.00

 

5.00 – 5.30

 

5.30 – 6.00

 

6.00 – 6.30

 

6.30 – 7.00

 

7.00 – 7.30

 

7.30 – 8.00

 

8.00 – 8.30

 

8.30 – 9.00

 

9.00 – 9.30

 

9.30 – 10.00

 

10.00 – 10.30

 

10.30 – 11.00

 

11.00 – 11.30

 

11.30 – 12.00 trưa

 

  1. TỪ 12 GIỜ TRƯA ĐẾN 6 GIỜ TỐI THỨ HAI.

 

 

12.00 – 12.30 trưa

 

12.30 – 1.00

 

1.00 – 1.30

 

1.30 – 2.00

 

2.00 – 2.30

 

2.30 – 3.00

 

3.00 – 3.30

 

3.30 – 4.00

 

4.00 – 4.30

 

4.30 – 5.00

 

5.00 – 5.30

 

5.30 – 6.00 tối

 

  1. TỪ 6 GIỜ TỐI ĐẾN 12 GIỜ KHUYA NỮA ĐÊM RẠNG SÁNG.

I

 

 

Tên của Hội Thánh hay người nhận cầu nguyện vào khoảng giờ này.

 

6.00 – 6.30

 

6.30 – 7.00

 

7.00 – 7.30

 

7.30 – 8.00

 

8.00 – 8.30

 

8.30 – 9.00

 

9.00 – 9.30

 

9.30 – 10.00

 

10.00 -10.30

 

10.30 – 11.00

 

11.00 – 11.30

 

11.30 – 12.00

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan