Cầu Nguyện Tháng 05/2017

Share

Kính chào quý vị, hội thánh và các bạn cầu nguyện.

Chủ đề cầu nguyện 24/24 mỗi thứ hai của tháng 5 là “Nhận biết Các Dấu Hiệu và Thời Điểm Chúa Vận Hành Biến Đổi Trong Thời Kỳ Cuối Cùng.”

Chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng.

Những dấu hiệu “hủy hoại” của thời kỳ cuối cùng đang xảy trên thế giới càng nhiều hơn, càng rõ ràng hơn và càng dồn dập hơn: Christ giả, chiến tranh, đói kém, động đất, sự bắt bớ và giết hại Cơ đốc nhân, sự xuống dốc thuộc linh của các Cơ đốc nhân và Hội thánh (sa ngã, phản bội, thù ghét), nhiều tiên tri giả dấy lên lừa gạt, sự gian ác gia tăng và tình yêu thương phai nhạt dần v.v. (Ma-thi-ơ 24.3-14, BDM 2002).

Đề nghị chúng ta xem thêm những tài liệu như bài “Bao Giờ Tận Thế? 20 Dấu Hiệu Về Ngày Tận Thế,” https://ketnoiphuchung.com/111-Bao-Gio-Tan-The-20-Dau-Hieu-Ve-Ngay-Tan-The.html.

Cùng lúc đó, Thánh Linh Chúa vận hành quyền phép và tình yêu thương của Ngài cũng gia tăng thật lạ lùng. Những điều trước đây Chúa chỉ ban cho một số ít người thì nay, qua dòng huyết báu của Chúa Giê-su, Lời Ngài và sự vận hành của Đức Thánh Linh, Chúa ban cho tất cả con dân Chúa. Thí dụ: “nói tiên tri”, “nhận khải tượng,” “chức vụ thầy tế lễ,” những quyền năng ban cho người tin và đi ra rao giảng Tin Lành và v.v…

"17 Trong những ngày sau cùng,
Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên tất cả mọi người,
Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri,
Thanh niên sẽ thấy khải tượng
Người già sẽ thấy chiêm bao.
18 Trong những ngày ấy,
Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên các tôi trai, tớ gái của Ta,
Và họ sẽ nói tiên tri.
19 Ta sẽ ban các phép mầu trên trời
Và dấu lạ dưới đất là máu,
Lửa và luồng khói.
20 Mặt trời sẽ trở nên tối tăm,
Mặt trăng sẽ đỏ như máu
Trước ngày vĩ đại và vinh quang của Chúa đến.
21 Và ai cầu khẩn
Danh Chúa đều sẽ được cứu"
(Công Vụ 2.17-21).

9 Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, vị tế lễ của hoàng gia (1 Phê-rơ 2.9a).

15 Ngài bảo họ: “Hãy đi khắp thế giới, truyền giảng Phúc Âm cho mọi người. 16Ai tin và chịu phép báp-tem sẽ được cứu rỗi, ai không tin sẽ bị đoán phạt. 17 Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ, nói các ngôn ngữ mới, 18 bắt rắn, và nếu uống nhằm chất độc, cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bịnh thì người bịnh sẽ được lành.” (Mác 16.15-16).

Do không nhận biết được những phép lạ quyền năng, lời giảng đầy thẩm quyền và tình yêu của Chúa Giê-su là những dấu hiệu bày tỏ Ngài là Chúa Cứu Thế, Phê-rơ cản ngăn Chúa Giê-su khi Ngài bày tỏ cho các môn đồ biết Ngài sẽ đến Giê-ru-sa-lem để chịu chết (Mác 8.31-32); còn giới lãnh đạo tôn giáo và khối quần chúng Do Thái thì chống nghịch và bắt giết Ngài. Sau khi sống lại từ kẻ chết, Chúa Giê-su đã ở cùng với môn đệ trong 40 ngày để dạy cho họ mọi điều về nước Đức Chúa Trời; và Ngài đã căn dặn họ đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem để nhận điều CHA đã hứa là nhận báp-tem bằng Đức Thánh Linh – nhưng họ vẫn ưu tiên chú trọng vào vấn đề vào thời điểm nào thì Chúa khôi phục vương quốc cho Y-sơ-ra-ên (Công Vụ 1.3-8).

Ngược lại, khởi đầu từ sự nhận biết những dấu hiệu và sự vận hành của Đức Thánh Linh trong ngày Lễ Ngũ Tuần mà các môn đệ có thể sống trong ơn quyền và tình yêu thương đắc thắng của Chúa Giê-su. Họ trở nên dạn dĩ giảng Tin Lành đầy quyền năng khiến 3000 người tin Chúa (Công Vụ 2). Nhiều phép lạ lớn lao xảy ra. Tình yêu thương trong hội thánh đầu tiên thật là sâu đậm (2.42-47, 4.32-35), Các sứ đồ đầy sự khôn ngoan đến nỗi thành phần trí thức bậc nhất là Hội Đồng Công Luận phải kinh ngạc (4.13)… Sau khi thấy và hiểu được khải tượng người Ma-xê-đoan đứng trước mặt nài xin, Phao-lô và đoàn truyền giáo dứt khoát không giữ ý hướng ban đầu là truyền giáo vào A-si-a (Á châu) nhưng đi truyền giáo cho Châu Âu thời đó (Công Vụ 16.6-10). Chuyến truyền giáo này khởi đầu cho sự truyền loan tin lành trước là cho một số nước ở Châu Âu, và các thế hệ truyền giáo sau này nối tiếp, đem tin lành đến khắp đế quốc La-mã.

Chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa ban ơn sức giúp chúng ta:

1. XÂY DỰNG SỰ TRONG SẠCH trong tấm lòng của mình, nếp sống gia đình, phẩm tính của hội thánh và người lãnh đạo hội thánh. “Phước cho người có lòng trong sạch, Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 5.8). Sự trong sạch trong đời sống sẽ khiến cá nhân chúng ta, gia đình, hội thánh và xã hội có thể thấy và biết rõ những dấu hiệu và thời điểm của những chương trình Chúa đang và sẽ làm.

2. NHẠY BÉN THẤY ĐƯỢC VÀ LOẠI TRỪ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU CẢN TRỞ CON MẮT THUỘC LINH.

Những điều như:

  • Những thành kiến đóng khung Chúa vào trong sự hiểu biết của con người chúng ta.
  • Những lý thuyết thần học thiếu nền tảng Kinh Thánh và kinh nghiệm thuộc linh.
  • Những linh mù lòa, câm, điếc v.v đang phá hoại con mắt và lỗ tai thuộc linh của chúng ta và hội thánh.
  • Những quyền lợi riêng tư và không đẹp lòng Chúa mà chúng ta, gia đình và hội thánh đang theo đuổi.
  • V.v.

 

3. XÂY DỰNG MỐI TƯƠNG GIAO VỚI ĐỨC THÁNH LINH ĐỂ NGÀI SOI TỎ CHO CHÚNG TA NHỮNG ĐIỀU SÂU NHIỆM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

"10 Đức Chúa Trời đã khải thị cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh thông suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. 11Vì ai biết được tư tưởng trong lòng người ngoại trừ tâm linh trong chính người ấy? Cũng vậy, không ai có thể biết được tư tưởng của Đức Chúa Trời, ngoại trừ Thánh Linh của Đức Chúa Trời ." ~ 1 Cô-rinh-tô 2.10-11.

4. SẴN SÀNG ĐỂ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA BIẾN ĐỔI CHÍNH MÌNH, GIA ĐÌNH VÀ HỘI THÁNH. Chương trình của Chúa luôn thách thức chúng ta biến đổi (bằng sức Chúa) suy nghĩ, lời nói, việc làm và sự tiếp thu vào của mình. Nó có thể đòi hỏi gia đình chúng ta chuyển đổi hướng đi tương lai. Nó có thể kêu gọi hội thánh thay đổi cách tổ chức và thẩm định kết quả các mục vụ v.v…

5. SẺ CHIA TIN LÀNH CHO MỌI NGƯỜI.

Mọi dấu hiệu và chương trình của Chúa từ trước đến nay nói chung, và trong thời kỳ cuối cùng nói riêng, đều nhắm vào mục đích là tin lành được giảng cho muôn dân. Đây cũng là dấu hiệu sau cùng của ngày Chúa trở lại.

6. Những điều khác mà Thánh Linh soi dẫn cho chúng ta thấy để cầu nguyện

 

Shalom.

 

LỜI KÊU GỌI CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG 24/24 MỖI THỨ HAI 

1.  Mục đích:

a.  Thực hiện tinh thần hiệp một cầu nguyện với sự liên kết rộng rãi để mọi người dù ở Úc, Mỹ, Việt Nam, Châu Âu vv… đều có thể dự phần.

b.  Xây dựng sự hiệp một cầu nguyện tập trung vào các đề mục phục hưng chung.

c.  Xây dựng tinh thần kiên tâm cầu nguyện của con dân Chúa trong hội thánh.

2.  Thực hiện nội dung cầu nguyện phục hưng:

a.  Mỗi tháng người điều hợp sẽ tham khảo với một số Mục sư ở khắp nơi trên thế giới để chọn chủ đề với 5-6 điểm cầu nguyện cho sự phục hưng chung trong tháng và sau đó gửi email thông báo đến các hội thánh và quý vị.

e.  Chúng tôi không thu nhận những nhu cầu cầu nguyện có tính cách là của cá nhân, gia đình hay hội thánh địa phương. Những nhu cầu này đều có thể được cầu nguyện trong nhóm học Kinh Thánh, nhóm Cầu Nguyện, buổi thờ phượng vv… của gia đình hay hội thánh địa phương.

3.  Cách Hội thánh và quý vị tham gia:

a.  Xin xem bảng giờ được đính kèm. Bảng này chia ngày thứ hai thành 48 khoảnh giờ. Mỗi khoảnh giờ dài 30 phút.

b.  Hội thánh hay quý vị tùy nghi chọn một hay một số khoảnh giờ cố định để cầu nguyện vào mỗi ngày thứ hai.

c.  Hoặc hội thánh hay quí vị tùy nghi chọn những khoảnh giờ linh động khác nhau cho mỗi thứ hai. 

d.  Giờ cầu nguyện là giờ địa phương của quý vị.

e. Mục tiêu của chúng ta là làm sao có được người cầu nguyện cho tất cả 48 khoảnh giờ của ngày thứ hai mỗi tuần. Để được như vậy, nếu hội thánh hay điểm nhóm của quý vị có nhiều người tham gia thì không đòi hỏi là họ phải tập trung ở một chỗ. Họ có thể cầu nguyện ở nhà riêng của mình vào những khoảnh giờ khác nhau. Dĩ nhiên nếu họ thích hiệp lại cầu nguyện chung với nhau thì rất tốt.

f.  Nếu không tiếp tục cầu nguyện hay đổi giờ cầu nguyện cố định, xin báo đến địa chỉ email mới: hoidongphuchunglienhieptoancau@gmail.com để chúng tôi kịp thời cập nhật.

g.  Cách cầu nguyện linh động: trong khoảng giờ 30 phút đó, mỗi cá nhân hay nhóm cầu nguyện tùy nghi áp dụng cách cầu nguyện của mình như cầu nguyện qua những bài hát ngợi khen, đọc Lời Chúa dẫn đường vv… Tuy nhiên phải dùng ít nhất là 10 phút để cầu nguyện bằng lời. Nếu nhận 2 khoảnh giờ liên tục thì phải dùng ít nhất là 25 phút để cầu nguyện bằng lời.

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan