Cầu Nguyện Tháng 11&12/2019: Sự Phục Hưng Trên Lĩnh Vực Truyền Thông

Share

Kính chào quý vị, hội thánh và các bạn cầu nguyện, 

Cám ơn quý vị đã cam kết và trung tín cầu nguyện cũng như khích lệ và góp ý cho chương trình cầu nguyện 24/24 mỗi ngày thứ hai.

Trong tháng 11 và 12, chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa cho sự phục hưng ảnh hưởng đến lãnh vực truyền thông.

Truyền thông đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử nhân loại và lịch sử dân Chúa.

Từ thời thượng cổ, loài người đã biết xếp đá, xếp hay khắc dấu trên lá cây, bẻ nhánh cây và khắc dấu vào vỏ của thân cây, khói và tiếng hú,… để làm những dấu hiệu báo tin và liên lạc. Sau đó con người tiếp tục phát triển các “kỹ thuật” truyền thông đơn sơ nhưng hiệu quả và thông tin đến khoảng cách xa hơn qua việc dùng khói, tiếng hú, tiếng còi, tiếng kèn, tiếng trống vv… 

Sự ra đời của máy in trong thế kỷ 16 giúp chuyển tải nhanh chóng “95 Luận Đề” của Martin Luther và sau đó các tác phẩm giải kinh và thần học của ông (cũng như của các giáo phụ cải chánh như Calvin, Zwingli, v.v) đến khắp Châu Âu. Điều này là một trong những lý do chính làm dấy lên một phong trào cải chánh biến đổi Hội Thánh của Chúa và vận mệnh của Châu Âu và từ đó biến đổi sâu xa lịch sử thế giới cho đến ngày nay.

Từ đó trở đi báo chí và xuất bản văn hóa phẩm trở thành một lực lượng ngầm kiểm soát và giáo dục tư tưởng của con người và xã hội. Vừa được người tin kính vừa được người không tin kính sử dụng cho những mục đích đối nghịch nhau của họ, chúng trở nên những con dao hai lưỡi. Trong tay người tin kính chúng giúp nhân loại tiến gần đến Chúa. Trong tay những người không tin kính Chúa chúng đưa họ đi xa khỏi và thậm chí chống nghịch lại Ngài.

Khi phim ảnh và sau đó là truyền hình bắt đầu xuất hiện ở Hoa Kỳ, dưới ảnh hưởng của hội thánh của Chúa tại Hoa Kỳ, phim ảnh và truyền hình cho đến những năm thập niên 70 đã đóng góp rất nhiều cho nền văn hóa Judeo-Christian (Cơ Đốc phát sinh từ Giu-đa) với đường hướng đề cao niềm tin và đạo đức. Từ sau thập niên 70 trở đi, do ảnh hưởng của văn hóa thế tục (secularism) và vô thần (atheism) cùng chủ nghĩa nhân bản phóng túng (liberal humanism) với chủ trương loại bỏ niềm tin tôn giáo và truyền thống đạo đức, khởi đầu từ Hollywood, phim ảnh, truyền hình và báo chí càng ngày càng tôn cao lối sống thỏa mãn tư dục cá nhân và chống lại mọi dạy dỗ về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. 

Từ thập niên 90 trở đi, sự ra đời và phát triển bùng nổ theo tốc độ nhân bội của máy vi tính, siêu vi tính, điện thoại thông minh và các phương tiện kỹ thuật truyền thông mạng xã hội khiến mọi thông tin truyền đạt, chuyển tải vv… không chỉ vượt ra khỏi tầm vóc quốc gia hay khu vực đến tầm vóc toàn cầu mà còn nhanh chóng đến và ảnh hưởng trực tiếp trên tất cả mọi người từ trẻ em 5 tuổi cho đến cụ già 70 tuổi.

Điều hết sức đáng lo ngại là ảnh hưởng của niềm tin và đạo đức Cơ Đốc càng ngày càng biến mất nhanh chóng trong giới truyền thông. Với sự tôn cao và ủng hộ những lối sống nghịch lại đạo đức và sự sáng tạo mà Kinh Thánh bày tỏ – lối sống đồng tính, lưỡng tính, tự do đổi giới tính bất kể bản chất tâm sinh lý đã được định giới tính, sự tôn cao cảm xúc và tham dục của con người, phá thai, trợ tử, tự do làm tình và tự do phá thai, “nhồi sọ” và “tẩy não” khán thính giả một cách trường kỳ, tấn công lẽ đạo và niềm tin một cách mù quáng, tấn công những người có quan điểm không theo những điều này vv… — chúng ta có thể nói là hầu hết giới truyền thông chính mạch đang nằm trong tay của những thế lực hết sức tối tăm và tà ác.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng của các cơ đốc nhân và hội thánh chân chính để tiến vào lãnh vực truyền thông nhưng cho đến nay ngay cả ở Hoa Kỳ, ảnh hưởng của truyền thông Cơ Đốc chỉ mạnh trong nội bộ cộng đồng Cơ đốc nhân và Hội thánh.

Chúng ta thử tưởng tượng là nếu một ngày kia, những thế lực hết sức tối tăm và tà ác nắm được và sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông như sách báo, phim ảnh, tài liệu, truyền hình, mạng xã hội vv… thì các thế hệ con cháu của chúng ta và tương lai của Hội thánh sẽ đi về đâu.

Nhưng chúng ta tin chắc lời Chúa Giê-xu phán dạy “Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33). Chúng ta sẽ trải nghiệm được sự chiến thắng đó, khởi đầu bằng việc chúng ta hiệp một cầu nguyện (và hỗ trợ cũng như góp phần) cho sự phục hưng trong lãnh vực truyền thông.

Chúng ta sẽ cầu nguyện cho 5 điều như sau:

1/ Xin Chúa ban cho các tổ chức hay Cơ đốc nhân đang thực hiện khải tượng thực hiện đại mạng lệnh làm chứng và môn đồ hóa giới truyền thông để biến đổi họ — có được mọi sự khôn ngoan, ơn sức, đức tin và năng quyền có cần cho sự làm chứng và chia sẻ niềm tin cho các văn nghệ sĩ, tài tử phim ảnh, nghệ nhân, đạo diễn, nhà báo vv…

2/ Xin Chúa ban cho các tổ chức hay Cơ đốc nhân đang đi trong khải tượng xây dựng các chương trình truyền thông trong các dạng phim ảnh, TV, mạng xã hội, sách báo, văn hóa phẩm, nghệ thuật vv… có đủ tài chánh, nhân sự, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng tổ chức và tấm lòng (vâng phục, trung tín và nóng cháy phục vụ) để sản xuất được những dạng truyền thông kể trên có giá trị với cộng đồng Cơ đốc cũng như với cộng đồng xã hội.

3/ Xin Chúa cho các hệ phái, tổ chức Cơ đốc, hội thánh địa phương và con dân Chúa (đặc biệt doanh nhân Cơ Đốc) thấy được tầm quan trọng của lãnh vực truyền thông để tha thiết cầu nguyện, hỗ trợ nhân sự, tài nguyên & tài chánh cho các tổ chức hay Cơ đốc nhân trong 2 dạng kể trên.

4/ Xin Chúa Thánh Linh khai phá bầu không khí thuộc linh của lãnh vực truyền thông và đánh thức lòng khao khát Chúa của các nhà thực hiện và phát hành phim ảnh, TV, mạng xã hội, sách báo, văn hóa phẩm, nghệ thuật, báo chí, nghệ thuật,… Nguyện xin linh ăn năn của thành Ni-ni-ve (Giô-na 3) tuôn đổ và vận hành trong họ.

5/ Xin Chúa cảm động các bạn trẻ bước vào công trường truyền thông để xây dựng một nền truyền thông tin kính và dù là với mục đích làm chứng nhưng có phẩm chất và giá trị với xã hội và cộng đồng ngoài Hội thánh.

 

Kính mến trong Chúa.

 

 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan