Cầu Nguyện Tháng 3 & 4/2022: Tỉnh Thức & Sáng Suốt Cầu Nguyện Cắt Bỏ 5 Gốc Rễ Thuộc Linh Của Chiến Tranh Nga-Ukraine

Share

Kính chào quý vị, Hội thánh và các nhóm bạn cầu nguyện,

Do có nhiều trở ngại liên tục từ cuối tháng 2 nên hôm nay chúng ta mới nhận được chủ đề và phần chia sẻ cầu nguyện. Nay đã là giữa tháng 3 nên chúng ta sẽ cầu nguyện 24/24 mỗi thứ hai cho chủ đề này trong thời gian từ giữa tháng 3 đến tháng 4/2022.

Chủ đề cầu nguyện của chúng ta là: TỈNH THỨC & SÁNG SUỐT CẦU NGUYỆN.

Kể từ ngày Nga tấn công xâm lăng Ukraine đến nay, thứ ba 15-3-2022, cuộc chiến đã kéo dài 19 ngày và vẫn chưa có những dấu hiệu kết thúc. Chiến tranh, dù với bất cứ lý do nào, vẫn là một sự tàn phá và hủy diệt kinh hoàng về sinh mạng, tài sản, cuộc sống, sự chia ly và tổn thương sâu xa lâu dài trong mọi mặt của đời sống của con người (cá nhân, gia đình, xã hội và quốc gia). Sau khi tiếng súng không còn và một dạng thức ngưng bắn lâu dài nào đó được thiết lập, không ai có thể chắc chắn là có “hòa bình theo ý nghĩa shalom,” là bình an, thịnh vượng và an ninh một cách toàn vẹn. Cấu trúc chồng chéo phức tạp của xã hội-kinh tế-văn hóa-chính trị-niềm tin vv vẫn tiếp tục bị tổn thương và thiệt hại rất lớn và lâu dài. Thù hận và nghi ngờ cũng như tư duy chuẩn bị cho chiến tranh trong tương lai sẽ tiếp tục thống trị lòng người.

Chúng ta xót thương và khẩn thiết cầu nguyện cho người dân Ukraine và Nga. Họ là những nạn nhân của Tổng Thống Putin và những thành phần lấy cuộc chiến tranh này là một cơ hội tốt cho quyền lợi và thế lực của họ. Chúng ta đã hàng ngày, qua các buổi cầu nguyện của gia đình và hội thánh, cầu xin Chúa quyền năng, yêu thương và tể trị sẽ đưa Ukraine và thế giới trở lại với sự hòa bình shalom. Song song với sự cầu nguyện này, chúng ta cũng cần cầu nguyện cho sự cắt bỏ những gốc rễ thuộc linh đã đưa đến chiến tranh không chỉ ở Nga-Ukraine nhưng cũng trong suốt lịch sử nhân loại và trong tâm hồn của mỗi con người.

Chúng ta sẽ suy gẫm về một số sự thực bi thảm đang bị che khuất để từ đó thấy ra và cầu nguyện cắt bỏ 5 trong những gốc rể thuộc linh của chiến tranh Nga-Ukraine. Thật ra chúng cũng là 5 gốc rễ thuộc linh của mọi cuộc “chiến tranh thuộc linh” từ ở trong lòng người cho đến ở trong gia đình, hội thánh và xã hội. 

Sự thật 1:

Tự do, thịnh vượng và phát triển hòa bình (shalom) là điều mà lương tâm của mỗi cá nhân con người, dân tộc hay quốc gia (trong đó có Ukraine và Nga) luôn khao khát.

Ma quỷ là kẻ cướp phá và hủy diệt (Giăng 10:10). Chúng sẽ không ngừng dùng những thủ đoạn lừa dối và kế hoạch gian ác để cản trở, phá hư hoại và tiêu diệt những lương tâm này.

Vấn đề cầu nguyện 1: Xin Chúa giúp cho các hội thánh và tôi con Chúa cùng những người lãnh đạo quốc gia có lòng kính sợ Chúa sẽ luôn vững lòng và trung tín tìm cầu ý Chúa trên bước đường xây dựng một xã hội hay quốc gia có đời sống tự do, thịnh vượng và phát triển hòa bình (shalom) đầy gian khổ thử thách và chông gai.

Sự thật 2:

Chiến tranh luôn luôn là một cơ hội rất tốt để những cá nhân hay tập đoàn tài phiệt thế giới và những quốc gia đang xây dựng thế lực toàn cầu làm giàu, thu tóm quyền lợi và bành trướng quyền lực. Cho nên luôn luôn có những con người, nhóm quyền lợi và không thiếu những người lãnh đạo quốc gia hay những khối quốc gia đã ngầm để cho chiến tranh xảy ra mặc dù họ có thể góp phần ngăn chặn chiến tranh. Lịch sử mỗi quốc gia cũng như lịch sử thế giới cho thấy vô số những hình ảnh này.

Nói một cách cụ thể, chiến tranh Nga-Ukraine là cơ hội cho Tổng Thống Putin lợi dụng chủ nghĩa dân tộc Nga (đặc biệt với lý do NATO bao vây Nga) và ước mơ phục hồi một nước Nga hùng cường thời xa xưa để xác chứng quyền lực của ông ở trong và ngoài nước. Và khi đã bước vào chiến tranh thì Putin dứt khoát dùng mọi cách để tàn phá làm sụp đổ Ukraine. 

Cuộc chiến này là cơ hội để các nước đàn anh trong khối Liên Âu củng cố vị thế bình an cho mình. (Nga đã đánh Ukraine rồi thì không còn sức và cũng không có lý để ngay sau đó đánh vào một nước lân bang thuộc NATO). Ngay trong giai đoạn mầm chiến tranh đã lộ ra, các nước này vừa không cứng rắn răn đe ngay từ đầu vừa có thái độ đứng ngoài “ủng hộ tinh thần và cung cấp súng đạn cho Ukraine ở mức cầm chừng.” Chỉ đến lúc lương tâm nhân loại của thế giới lên tiếng về sự xăm lăng nghịch lý thì họ mới phong tỏa nhỏ giọt về kinh tế, tài chánh và thương mại. Và khi thế giới chỉ trích lối phong tỏa nhỏ giọt và mức độ hung hãn của Nga thì họ mới dần dần nâng cấp mức phong tỏa đến mức hiện nay.

Một sự thực phũ phàng mà nhiều người không nhìn đến là nhiều nhà cầm quyền đã lợi dụng tâm lý trong thời có nguy cơ chiến tranh hay dịch bệnh thì dân chúng luôn đoàn kết, bỏ qua những sai phạm trầm trọng đã qua của họ và ủng hộ họ. Chiến tranh Ukraine sẽ giúp cho nhiều nhà cầm quyền ở Châu Âu và Châu Mỹ tránh bị nhân dân vạch tội trong vấn đề xử lý đại dịch, lạm dụng quyền lực một cách nghiêm trọng hay những sai phạm kinh khủng khác của họ. Nó là một phương tiện có thể giúp họ tiếp tục tái đắc cử.

Chiến tranh là mạch sống của những tập đoàn chế tạo vũ khí vừa thử nghiệm vũ khí, vừa cạnh tranh với nhau trong việc bán vũ khí, vừa cùng làm giàu trên xương máu và tiền thuế của nhân dân của các nước trên thế giới. Càng có nhiều chiến tranh thì họ càng giàu, càng tiến bộ trong kỹ nghệ quân sự và càng có quyền lực ngầm trên thế giới.

Chiến tranh quân sự là điều mà những người lãnh đạo đã và đang gây nên những”tội ác nhân loại” có tầm hủy diệt còn lớn hơn là chiến tranh, thí dụ: diệt chủng, xóa sổ hàng triệu hay chục triệu sự sống, lưu đày các dân tộc thiểu số vv – thường tìm cách đứng phía sau thúc đẩy hay tạo điều kiện cho xảy ra. Vì nó khiến thế giới và đặc biệt là Cơ đốc nhân thường chú tâm vào việc lên án những kẻ trực tiếp gây chiến tranh quân sự mà dễ dàng quên đi những loại chiến tranh chống nhân loại rất âm thầm nhưng hiểm độc và tàn phá với những”tội ác nhân loại” như vừa nói đến.

Vấn đề cầu nguyện 2: Xin Chúa tiếp tục dùng quyền năng siêu nhiên của Ngài để biến đổi tấm lòng của các cấp nhà cầm quyền ngày nay khiến họ ăn năn từ bỏ con đường tà để sự bình an/hòa bình được phục hồi không chỉ trong lòng của họ nhưng cho cả các dân mà họ cai trị và thế giới quanh họ. Ngày xưa Ngài đã làm như vậy cho vua Nê-bu-cát-nét-xa trong thời tiên tri Đa-ni-ên và vua Ni-ni-ve trong thời tiên tri Giô-na vv… Xin Ngài thương xót làm như vậy trong thế giới của chúng ta ngày nay.

Vấn đề cầu nguyện 3: Xin Đức Thánh Linh giúp soi sáng, đánh thức các tôi con Chúa và hội thánh của Ngài cũng như những người lãnh đạo các nhà cầm quyền để chúng ta không bị mắc mưu ma quỷ mà ngây thơ hay mù lòa hay sợ hãi áp lực bắt bớ mà im lặng trước những con người, tập đoàn và nhà cầm quyền muốn dùng chiến tranh làm một phương tiện cho những tham vọng và quyền lợi riêng của họ.

Sự thật 3:

Sau cùng thì gốc rễ của chiến tranh là một sự chan hòa của ba yếu tố: Sa-tan với quyền lực tối tăm của nó, những tham vọng chiếm đoạt tội lỗi của con người, và sự thiếu vắng siêu nghiêm trọng của hội thánh về các sứ vụ “tiên tri” (nhìn thấy rõ bằng con mắt thuộc linh Chúa ban, có ơn tứ phân biện và công bố Lời Chúa răn dạy vv) cũng như các sứ vụ rao giảng Tin lành yêu thương, hòa bình và công lý (để giúp co người và xã hội sống biến đổi trở nên giống Chúa Giê-xu là Chúa của sự hòa bình (Shalom).

Vấn đề cầu nguyện 4: Xin Đức Thánh Linh phục hưng tinh thần hiệp lại cầu nguyện trận chiến thuộc linh của hội thánh và các tôi con Chúa để hủy phá mọi công việc của ma quỷ (Giăng 14:12; Giăng 3:8b) đang hết sức và không ngừng nghĩ kết nối 3 yếu tố kể trên lại với nhau để gây ra chiến tranh (trong mọi thể dạng, không chỉ là chiến tranh quân sự) trong mỗi con người, gia đình và xã hội.

Vấn đề cầu nguyện 5: Xin Chúa dấy lên những tiên tri và những mục vụ tiên tri để giúp hội thánh và các tôi con Chúa nhìn thấy rõ bản chất của mỗi cuộc chiến tranh bằng con mắt thuộc linh Chúa ban, có ơn tứ phân biện và can đảm công bố Lời Chúa cảnh cáo, răn dạy và phục hồi những con người và thành phần của tội lỗi chiến tranh cũng như giúp mọi người và xã hội sống biến đổi trở nên giống Chúa Giê-xu là Chúa của sự hòa bình Shalom.

Vấn đề cầu nguyện 6: Những điều Đức Thánh Linh cảm động chúng ta cầu nguyện.

 

Shalom

 

 

 


GIẢI THÍCH VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG 24/24 MỖI THỨ HAI

 

1. Mục đích:

1.1. Xây dựng tinh thần và thực hiện sự hiệp một cầu nguyện một cách linh động cho cá nhân, nhóm nhỏ, hội thánh và tổ chức Cơ đốc.

1.2. Giúp mọi người dù ở Việt Nam, Châu Mỹ, Châu Âu, Úc vv… có thể hiệp một cầu nguyện cho sự phục hưng và biến đổi để phục vụ hội thánh và Vương Quốc Chúa mà không bị giới hạn bởi thời giờ, địa điểm, tổ chức hội thánh hay hệ phái VV…

2. Cách thực hiện nội dung cầu nguyện phục hưng:

2.1. Mỗi tháng người điều hợp sẽ tham khảo với một số Mục sư ở khắp nơi trên thế giới để chọn chủ đề và nội dung với 5-6 điểm cầu nguyện cho sự phục hưng chung trong tháng và sau đó gửi email thông báo đến các hội thánh và quý vị.

2.2. Chúng tôi không thu nhận những nhu cầu cầu nguyện có tính cách là của cá nhân, gia đình hay hội thánh địa phương. Những nhu cầu này đều có thể được cầu nguyện trong nhóm học Kinh Thánh, nhóm Cầu Nguyện, buổi thờ phượng vv… của gia đình hay hội thánh địa phương.

3. Hội thánh và quý vị tham gia một cách linh động nhưng cam kết:

3.1. Giờ cầu nguyện sẽ là giờ địa phương của quý vị.

3.2. Xin xem bảng giờ cam kết cầu nguyện ở phía dưới. Bảng này chia ngày thứ hai thành 48 khoảnh giờ. Mỗi khoảnh giờ dài 30 phút.

3.3. Hội thánh, nhóm tế bào hay gia đình quý vị có thể linh động chọn một hay một số khoảnh giờ để cầu nguyện vào mỗi ngày thứ hai. Quý vị tùy nghi chọn giờ cố định hoặc giờ linh động cho thích hợp.

TD: Sau hai tháng cầu nguyện từ 9g đến 10g tối thứ hai, trong tuần này quý vị đổi lại cầu nguyện từ 8g đến 9g sáng thứ hai và tuần tới quý vị đổi giờ cầu nguyện là 11g đến 12g khuya.

Chú ý là nếu giữ cố định thường xuyên giờ cầu nguyện thì sẽ dễ trung tin cầu nguyện hơn.

3.4 Nếu hội thánh hay điểm nhóm của quý vị có nhiều người tham gia thì không đòi hỏi là tất cả phải tập trung ở một chỗ hay cầu nguyện đúng một giờ. Họ có thể cầu nguyện ở nhà riêng của mình vào những khoảnh giờ khác nhau. Dĩ nhiên nếu họ hiệp lại cầu nguyện chung với nhau thì rất tốt.

3.5 Cách cầu nguyện linh động: trong mỗi khoảng giờ 30 phút đó, mỗi cá nhân hay nhóm cầu nguyện tùy nghi áp dụng cách cầu nguyện của mình như bắt đầu với những bài hát ngợi khen, đọc Lời Chúa dẫn đường vv… Tuy nhiên phải dùng ít nhất là phân nửa thời gian của khoảng giờ để cầu nguyện bằng lời (hay tiếng mới nếu có ân tứ nói tiếng mới).

3.6 Nếu không tiếp tục hay muốn thay đổi giờ cầu nguyện xin vui lòng báo cho chúng tôi biết: hoidongphuchunglienhieptoancau@gmail.com

 

 

NHỮNG KHOẢNH GIỜ CẦU NGUYỆN 24/24 MỖI THỨ HAI.

(Cập nhật 30-9-2019)

Lịch cầu nguyện liên tục 24 tiếng vào thứ hai mỗi tuần

A. TỪ 12 GIỜ NỬA ĐÊM RẠNG SÁNG ĐẾN 12 GIỜ TRƯA THỨ HAI.

 

Thứ hai mỗi tuần

Tên của Hội Thánh hay người nhận cầu nguyện vào khoảng giờ này.

12.00 nữa đêm – 12.30 rạng sáng

 

12.30 – 1.00 

 

1.00 – 1.30 

 

1.30 – 2.00 

 

2.00 – 2.30 

 

2.30 – 3.00 

 

3.00 – 3.30 

 

3.30 – 4.00 s

 

4.00 – 4.30

 

4.30 – 5.00

 

5.00 – 5.30

 

5.30 – 6.00

 

6.00 – 6.30

 

6.30 – 7.00

 

7.00 – 7.30

 

7.30 – 8.00

 

8.00 – 8.30

 

8.30 – 9.00

 

9.00 – 9.30

 

9.30 – 10.00

 

10.00 – 10.30 

 

10.30 – 11.00

 

11.00 – 11.30

 

11.30 – 12.00 trưa

 

B. TỪ 12 GIỜ TRƯA ĐẾN 6 GIỜ TỐI THỨ HAI.

 

   

12.00 – 12.30 trưa

 

12.30 – 1.00

 

1.00 – 1.30

 

1.30 – 2.00

 

2.00 – 2.30

 

2.30 – 3.00

 

3.00 – 3.30

 

3.30 – 4.00

 

4.00 – 4.30

 

4.30 – 5.00

 

5.00 – 5.30

 

5.30 – 6.00 tối

 

C. TỪ 6 GIỜ TỐI ĐẾN 12 GIỜ KHUYA NỮA ĐÊM RẠNG SÁNG.

I

Tên của Hội Thánh hay người nhận cầu nguyện vào khoảng giờ này.

6.00 – 6.30

 

6.30 – 7.00

 

7.00 – 7.30

 

7.30 – 8.00

 

8.00 – 8.30

 

8.30 – 9.00

 

9.00 – 9.30

 

9.30 – 10.00

 

10.00 -10.30

 

10.30 – 11.00

 

11.00 – 11.30

 

11.30 – 12.00

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan