Cầu Nguyện Tháng 7/2022: Xin Chúa Dấy Lên Thế Hệ Thanh Thiếu Niên Mới

Share

Trong tháng 7 năm 2022, chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa dấy lên một thế hệ thanh thiếu niên mới.

Chúng ta cùng nhìn vào một số những nan đề và tình trạng rất xấu của lứa tuổi 13-18 để chọn 5 trong nhiều điều cần cầu nguyện cho tình hình của các bạn trẻ này.

Những nan đề và tình trạng rất xấu:

Dường như là hội thánh và giới phụ huynh chúng ta càng ngày càng mất đi thế hệ này bởi những nguồn thu hút của xã hội không tin kính Chúa.

Các bạn bị “tấn công” và bị “chiếm hữu” bởi vô số những dòng cuồng lưu có sức lôi kéo rất mạnh như là: trò chơi điện tử, nhạc “trẻ” và “giải trí “trẻ” đến từ đủ mọi mạng xã hội chồng chéo với nhau (Twitter, Facebook, Youtube, Instagram vv), phong trào tôn sùng những thần tượng là ca sỹ, diễn viên, ban nhạc trẻ như K-pop hay những người thành công nổi bật vv.

Các bạn để ra rất nhiều thời gian sinh hoạt với bên ngoài gia đình và hội thánh như là các nhóm bạn “chat”và các sinh hoạt vui chơi về đêm không lành mạnh của thanh thiếu niên ngoài xã hội.

Các bạn đã sớm bị ảnh hưởng của văn hóa tôn cao tình dục. Theo một thống kê ở Việt Nam vào 2018 hay trước đó, khoảng 40% các bạn đã có quan hệ tình dục từ lớp 9.

Các bạn thích sống “ảo” và phản kháng lại với những lời khuyên của phụ huynh và hội thánh.

Với các em xa rời Lời Chúa, sau những giai đoạn bị cuốn hút vào những thú vui của thế gian trên mạng xã hội, những cuộc vui chơi không lành mạnh và những nhóm bạn không thật sự là bạn, hay của lối sống “ảo”vv… các em vẫn phải trở lại với chính mình. Các em trở nên cô đơn hơn bao giờ hết, đặc biệt là dưới sự cộng hưởng của những áp lực đến từ: những nhóm bạn xấu, việc học hành, cần có tiền để sống đua đòi, sự căng thẳng trong quan hệ với gia đình, và cuộc sống không có mục đích và ý nghĩa vv… Trước những áp lực nặng nề này, nhiều em trở nên nghiện ngập, tìm cuộc sống băng đảng và càng ngày càng lún sâu vào những con đường tội lỗi nguy hiểm.

Với các em đang cố gắng sống theo Chúa, trong lòng của các em đang có những tranh chiến rất dữ dội giữa việc chọn vào “cửa rộng và con đường khoảng khoát””của các em xa rời Lời Chúa và cửa “cửa hẹp và đường chật””(Ma-thi-ơ 7:13-14). Và một sự thật đáng buồn là các mục vụ tâm vấn, dẩn dắt (counselling, mentoring etc.,) và hổ trợ tâm lý và linh vụ cho các em vẫn còn rất xa lạ với các hội thánh.

(Dù vậy có một điều tích cực cho chúng ta. Các thống kê về thanh thiếu niên, dù là ở Mỹ, nhưng vẫn phản ảnh về ở những nước khác — cho biết là sâu thẵm trong lòng của các em, các em vẫn mong được cha mẹ và gia đình yêu thương hỗ trợ.)

Thay vì vội vàng phê phán là các bạn xa rời Chúa, ham mê thế gian, không vâng phục vv, chúng ta phải nhìn nhận rằng trước hết là phụ huynh và thứ nhì là lãnh đạo hội thánh chúng ta là hai thành phần phải chịu trách nhiệm trước tiên. Nếu gia đình và hội thánh có sức sống và sự hiện diện của Chúa thì gia đình là mái ấm thứ nhất và hội thánh là mái ấm thứ hai. Với hai mái ấm gia đình như thế, chúng ta có thể đem lại sự hướng dẫn, bảo vệ, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và thuộc linh trưởng thành của các em. Và dĩ nhiên, thứ ba, chính các em cũng phải ăn năn và ý thức trách nhiệm với sự phát triển và trưởng thành của chính mình và theo đó cũng có phần trách nhiệm sống xây dựng chính mình cũng như góp phần với gia đình, hội thánh, xã hội và Chúa.

Điều cầu nguyện thứ 1:

Xin Chúa giúp thế hệ phụ huynh và lãnh đạo hội thánh chúng ta thấy rõ và ăn năn vì đã không làm trọn lời Chúa dạy đặt ưu tiên cầu nguyện, chăm sóc, gần gũi, cảm thông, nuôi dưỡng, dạy và huấn luyện con em thanh thiếu niên biết và sống theo lời Chúa (Châm Ngôn 22:6, BTTHĐ 2010).

Điều cầu nguyện thứ 2:

Xin Chúa cho thế hệ phụ huynh và lãnh đạo hội thánh chúng ta sự soi sáng, khôn ngoan, ơn sức để thấy được và thực hiện những chương trình lâu dài của Ngài để xây dựng những thế hệ thanh niên tin kính và đầy dẫy Đức Thánh Linh để trở nên giống Chúa Giê-xu.

Điều cầu nguyện thứ 3:

Xin Chúa dạy và thêm sức cho các phụ huynh và lãnh đạo hội thánh chúng ta để chúng ta là những tấm gương “sống theo Chúa” khiến các em nhìn vào mà khao khát và tận hưởng mối tương giao mật thiết với Chúa.

Điều cầu nguyện thứ 4:

Xin Chúa thanh tẩy và ban cho các bạn thanh niên (cũng như chúng ta) những tấm lòng trong sạch và thần linh mới đầy lòng khao khát và vâng phục Ngài.

25 Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi và các ngươi sẽ trở nên sạch; Ta sẽ tẩy sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. 26 Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. 27 Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh Ta và làm theo. (Ê-xê-chi-ên 36: 25-27)

Điều cầu nguyện thứ 5:

Xin Chúa dấy lên những thế hệ và những người trẻ có linh thần tin kính và làm bạn với Chúa như Áp-ra-ham, mật thiết với Chúa và yêu dân sự của Ngài như Môi-se, trong sạch, trung tín và khôn ngoan như Giô-sép, lấy hết đời sống để phục vụ Chúa như Sa-mu-ên, ca ngợi-thờ phượng và chiến đấu cho Chúa như Đa-vít, trưởng thành phục vụ như Ti-mô-thê và Tít vv… để qua đó những cơn sóng thần phục hưng của Chúa sẽ không ngừng kéo đến làm biến đổi giới trẻ, hội thánh và đất nước.

6/ Những điều Đức Thánh Linh soi sáng và cảm động chúng ta cầu nguyện

 

Shalom

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan