Chặng Đua Cuối Cùng Của Đại Mạng Lệnh (P.1)

Share

LỜI NÓI ĐẦU 

Bởi vợ tôi Hanna Bloom 

Khi Ê-xơ-tê ở trong cung vua, sau khi cô được vua chọn để trở thành nữ hoàng tương lai, cô phải đối mặt với một quyết định khó khăn. Người Do Thái, dân tộc của cô, sắp bị tiêu diệt và cô có một cơ hội để giải cứu họ. Lúc đầu cô do dự, và cha nuôi của cô đã nói những lời này với cô: “Biết đâu con được chức hoàng hậu là vì cớ thời điểm như thế này!” Ê-xơ-tê 4:14

Bạn ĐƯỢC CHỌN cho một thời điểm như thế! Bạn được lựa chọn để chạy cuộc chạy của bạn trong những ngày cuối cùng trước khi Chúa Giê-xu của chúng ta sẽ tái lâm. Bạn được lựa chọn để đưa mọi người đến với duy một Đấng có thể cứu rỗi họ đời đời: Chúa Giê-xu! Đây chính là nội dung của cuốn sách này, để giúp bạn quyết định chạy cuộc đua của chính bạn trong “Chặng Đua Cuối Cùng của Đại Mạng Lệnh!”

Với tư cách là vợ Marcus, tôi có thể xác nhận rằng nội dung của cuốn sách này thực sự là một phần của con người Marcus và những gì anh ấy mơ ước, tâm tình và nguyện cầu hàng ngày. Nội dung của cuốn sách là những gì thực sự cháy bỏng trong Marcus và là sứ điệp mà anh liên tục rao giảng. Nội dung của cuốn sách chứa đựng rất nhiều điều mà Đức Chúa Trời dạy dỗ cả Marcus và tôi hơn mười năm trong chức vụ của chúng tôi là những nhà truyền giáo và những giáo sĩ.

Khi tôi đọc cuốn sách này, tôi đã khóc rất nhiều, vì tim tôi tan vỡ cho tất cả những người hư mất trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cần phải được đầy dẫy hơn với tấm lòng và sự thương xót của Đức Chúa Trời cho những người chưa biết Chúa Giê-xu. Chúng ta phải làm tất cả những điều chúng ta có thể ra đi và chia sẻ về Ngài cho thế giới đang lầm lạc và hư mất. Cuốn sách này cho thấy một cách rõ ràng tấm lòng và mong muốn của Đức Chúa Trời là đem sứ điệp cứu rỗi đến với mọi người. Cuốn sách này cũng khích lệ bạn vững tin rằng Chúa cần, có thể và sẽ sử dụng bạn.

Hãy đọc cuốn sách này của Marcus với một tấm lòng rộng mở và để Đức Chúa Trời phán với bạn và đụng chạm lòng bạn với nhu cầu và tình yêu của Ngài cho những người đang hư mất xung quanh bạn, và vươn đến tận cùng thế giới. Hãy khích lệ nhau để chạy cuộc chạy cá nhân của mình trong “Chặng Đua Cuối Cùng của Đại Mạng Lệnh!” Bạn đồng hành của bạn trong chặng đua cuối cùng này.

/ Hanna Bloom 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

Bởi David R (Buck) Hudson 

Thật là một vinh dự lớn cho tôi được biết đến Marcus và Hanna Bloom trong gần mười năm. Tôi đã gặp họ lần đầu tiên khi họ còn ở tuổi đôi mươi. Thật vui khi nhìn thấy cả hai người họ ngày càng phát triển trong đời sống, trong cá tính, trong sự thành nhân, và trong chức vụ. Lòng nhiệt huyết là một từ ngữ rất thích hợp để mô tả cả hai người họ! Lòng nhiệt huyết cho Chúa, cho những linh hồn hư mất, cho những mối bận tâm của bạn bè của họ, và gia đình của họ. Lòng nhiệt huyết là một điều hiếm có trong thế giới hiện đại của chúng ta, và nhiều người sẽ cho rằng những người có lòng nhiệt huyết là những người “Cổ lỗ sĩ” trong xã hội và trong nền văn hóa của chúng ta. Tuy nhiên, điều ngược lại mới đúng, khi những người thờ ơ, những người theo chủ nghĩa hoài nghi được thay đổi đến với hy vọng, thì đó là lúc người đầy dẫy lòng nhiệt huyết cho Đấng Christ thành công.

Nhà truyền giáo là một sứ giả đem hy vọng cho những người tuyệt vọng, là đèn báo hiệu từ ngọn hải đăng của Đức Chúa Trời qua sứ điệp và đời sống của mình. Nhà truyền giáo là một người hướng dẫn, người dẫn dắt những kẻ nặng gánh tội lỗi và nô lệ cho tội lỗi ra khỏi bóng tối và bước vào ánh sáng của Đấng Christ. Một nhà truyền giáo thật là người có một khao khát không thể dập tắt được cho những linh hồn hư mất. Không phải chỉ dừng lại ở tham vọng cho chức vụ của chính mình, mà là một sự rên siết đầy lòng thương xót cho những con người chưa được tái sinh, những người đang bị đau ốm, những người đang bị ma quỷ chế ngự.

Bạn của tôi, Marcus là một nhà truyền giáo thật. Ông đã sống để phục vụ lòng thương xót của Đấng Christ cho tất cả những người cần Chúa Cứu Thế và chờ đợi để nhìn thấy sự toàn vẹn trong Đấng Christ, đặc biệt là những ai đang đau khổ trong bóng tối thuộc linh. Lòng nhiệt huyết là một loại chất của đức tin pha trộn với hy vọng. Marcus có một nguồn cung cấp thích hợp của chất liệu tuyệt diệu này, vì ông đã học biết nguồn của Sự Vui Mừng, Nguồn Cảm Hứng, Nguồn của Sự Soi Sáng và Nguồn của Sự Chữa Lành. Ông chỉ sống để phục vụ Chúa Giê-xu của mình, và giới thiệu với tất cả mọi người về vị vua nhân từ của mình! Chúng ta cần những nhà truyền giáo để khuấy động và truyền cảm hứng cho chúng ta trong khởi đầu mới này của cuộc đời chúng ta. Không gì giống như cách trang bị cho một nhà truyền giáo trong Ê-phê-sô chương bốn. Nhà truyền giáo là người có khả năng giảng dạy và trang bị cho người khác để vươn đến những kẻ thiếu thốn, những kẻ khốn cùng và những kẻ hư mất, họ tràn đầy lòng thương xót để dắt đưa những kẻ ấy đến với vòng tay an ủi của Chúa Giê-xu. Marcus không chỉ muốn thấy những người hư mất được tái sinh vào vương quốc Chúa, nhưng ông còn muốn dạy dỗ tất cả những ai muốn biết cách để trở nên những tay đánh lưới người có hiệu quả.

Chúng ta cần những nhà truyền giáo để dạy chúng ta cách để truyền giáo! Chúng ta cũng cần họ dạy cho chúng ta biết lý do tại sao họ có lòng nhiệt huyết cho những gì họ đang làm. Đó là lý do tại sao tôi thích Marcus và Hanna, họ nhắc nhở tôi để hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Đấng Christ, và truyền cảm hứng cho tôi rằng tôi có thể làm điều rất quan trọng này!

/ David R (Buck) Hudson

Apostolic leader in Salt & Light International 

 

GIỚI THIỆU

Chúng ta đang sống trong thời điểm thú vị và mang tính lịch sử, chưa bao giờ có trước đây một mùa gặt linh hồn lớn lao đã sẵn sàng để được thu hoạch cho Nước Trời như lúc này. Chưa bao giờ trước đây hội thánh của Chúa Giê-xu lại mạnh mẽ, được trang bị kỹ càng, và sẵn sàng để chiếm lĩnh thế giới cho Ngài như lúc này. Sở dĩ đây là thời điểm thú vị và mang tính lịch sử là vì chúng ta là thế hệ sẽ hoàn tất Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu Christ, nếu tất cả chúng ta gắng hết sức mình: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Mác 16:15

Kể từ khi hội thánh ra đời, Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch duy nhất cho Thân Thể Ngài – là mọi quốc gia, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi dân tộc sẽ nghe về Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ. Trong kế hoạch của Đức Chúa Trời chỉ có một nhiệm vụ mà Ngài tập trung vào, đó là huy động chúng ta để hoàn tất Đại Mạng Lệnh. Đó là lý do cuốn sách này được viết ra, để chuyển tải đến bạn nhu cầu rất lớn và tầm quan trọng cũng như khả năng của chúng ta để hoàn thành sứ mạng cao cả nhất được giao phó cho nhân loại, sứ mạng đem Tin Lành cho thế giới.

Đức Chúa Trời tạo ra loài người vì một lý do, là để Ngài có có mối thông công với chúng ta và để Ngài chia sẻ tình yêu của Ngài với chúng ta mãi mãi. Kể từ khi con người sa ngã, con người đã ở dưới ách kinh khiếp của tội lỗi, bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời và không thể tận hưởng mối thông công tuyệt vời là điều mà Ngài tạo nên để chúng ta được vui hưởng. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngài không thể có bất cứ liên hệ gì với tội lỗi, chính vì thế, Ngài đã phải mở một con đường mới cho nhân loại một lần nữa để sống trong sự hiện diện của Ngài và tận hưởng mối thông công yêu thương của Ngài. Con đường đó là Chúa Giê-xu Christ, Con của Đức Chúa Trời, Đấng đã bước vào thế giới của chúng ta và đã chết cho tội lỗi của toàn thế giới.

Đây là thông điệp tình yêu của Đức Chúa Trời cho mọi tạo vật, cho mọi chi tộc và mọi nhóm người. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 3:16

Phao-llô là vị giáo sĩ tiên phong của hội thánh đầu tiên. Ông là vị giáo sĩ đầu tiên mang sứ điệp tình yêu, Tin Lành cho dân ngoại, cho các dân tộc chưa được nghe đến Tin Lành trên thế giới. Ông thiết lập các tiêu chuẩn cho một kỷ nguyên mới của Phúc Âm hóa thế giới. Thế nhưng, hàng trăm năm sau đó, sự nhiệt tình rao giảng Tin Lành cho tất cả thế giới đã tàn lụi.

Mãi cho đến thế kỷ mười bảy và mười tám một lần nữa nhiều tiếng nói đã cất lên để rao giảng về thông điệp vĩ đại nhất cho những người hư mất và những quốc gia chưa được nghe đến Tin Lành. Những tiếng nói như Charles Thomas Stud người đầu tư cuộc đời mình ở Phi Châu và nhìn thấy hàng ngàn người được cứu; Hudson Taylor, người khởi xướng truyền giáo vào trong lòng Trung Hoa, và William Carey người rao giảng Tin Lành ở Ấn Độ, nhìn thấy hàng trăm người tiếp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi của họ. Tiếng nói của họ lại một lần nữa làm sống lại sứ mạng trọng tâm của hội thánh. Một lần nữa, thân thể của Đấng Christ bắt đầu bước theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, để hoàn thành Đại Mạng Lệnh.

Khi sự Phục Hưng Ngũ Tuần trên toàn thế giới lan rộng như một đám cháy trên trái đất trong những năm đầu thế kỷ 20, một lòng nhiệt thành cho sứ mạng bắt đầu cháy lên và trở nên sống động trong lòng của nhiều người nam người nữ. Hàng ngàn giáo sĩ bỏ lại cuộc sống tiện nghi của họ và đi đến những cánh đồng truyền giáo mà tại đó người ta chưa được nghe đến Tin Lành. Những mùa gặt lớn được thu về cho Thiên Đàng. Hàng ngàn hội thánh mới mọc lên. Sự tập trung vào Đại Mạng Lệnh có lẽ là mãnh liệt hơn bao giờ hết trong lịch sử hội thánh.

Nhưng hội thánh vẫn chưa hoàn thành Đại Mạng Lệnh. Họ vẫn chưa hoàn tất cuộc đua mang Tin Lành đến cho toàn thế giới. Ngày hôm nay vẫn còn đến hơn 2,8 tỷ người chưa bao giờ nghe về Tin Lành. Hơn 6.900 nhóm dân vẫn chưa được nghe đến Tin Lành. Đây là những gì mà cuốn sách Chặng Đua Cuối Cùng Của Đại Mạng Lệnh này muốn nói đến, việc mang Tin Lành đến cho mọi nhóm dân và việc gặt hái những mùa gặt linh hồn lớn lao nhất. Chúa Giê-xu phán rằng: “Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất, để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.” Ma-thi-ơơ 24: 14

Thời điểm là chính lúc này, lúc chúng ta đang sống trong thế kỷ 21. Chúng ta cần học hỏi từ cha ông chúng ta, lấy cảm hứng từ họ, để dấy lên và nói: “Bây giờ là lúc để chúng ta hoàn thành những gì họ đã bắt đầu.” Đó là lý do tại sao cuốn sách này được viết ra, để truyền cảm hứng, khích lệ và thách thức bạn để tham gia vào đội quân những thợ gặt trong mùa gặt linh hồn vào những ngày cuối cùng này.

Bạn đang đọc cuốn sách này bởi vì Chúa mời gọi bạn gia nhập đội quân của những người thu hoạch, những người đi khắp thế gian để giảng Tin Lành nơi mà danh Chúa Giê-xu chưa được biết đến. Đức Chúa Trời đang kêu gọi các bạn nắm lấy vị trí của mình trong thời điểm thú vị của lịch sử mùa gặt, mùa thu hoạch linh hồn lớn nhất trong lịch sử hội thánh. Chúa Giê-xu đã làm tất cả những gì Ngài có thể – và bây giờ là lúc chúng ta làm tất cả những gì mình có thể để vâng theo những lời phán cuối cùng của Ngài: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Mác 16:15

Kể từ ngày tôi được báp-têm trong Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã tuôn đổ vào tâm hồn tôi một ngọn lửa không hề tắt để đi khắp thế gian và rao giảng Tin Lành. Đức Chúa Trời đã đặt một sự đói khát trong lòng tôi, cho hàng triệu linh hồn được nghe về Phúc Âm và được cứu rỗi. Đức Chúa Trời cũng muốn đặt ngọn lửa và sự đói khát cho linh hồn này vào trong lòng bạn khi bạn đọc cuốn sách này.

Trong những ngày đầu khi tôi theo chân nhà truyền giáo Reinhard Bonnke đến Nigeria và chứng kiến đám đông khổng lồ tiếp nhận ơn cứu rỗi, và mãi cho đến chức vụ rao giảng Phúc Âm hiện tại của chúng tôi, tôi cũng chỉ có một mục tiêu và khải tượng cho cuộc đời mình là – đem Tin Lành đến cho càng nhiều linh hồn hư mất và những người chưa nghe đến Tin Lành của Chúa Giê-xu càng tốt. Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn ước mơ và mục tiêu riêng trong chức vụ của bạn cách cá nhân và điều đó sẽ thúc đẩy bạn làm hết khả năng của mình để hoàn tất cuộc đua thiên thượng.

Sứ mạng vĩ đại này đang cháy như một ngọn lửa trong trái tim tôi, và bây giờ tôi muốn mời các bạn tham gia cùng tôi trên con đường vinh quang này là con đường dẫn đến “Hoàn Tất Sứ Mạng.” Với tư cách là thân thể của Đấng Christ, sự kêu gọi và sứ mạng của chúng ta là đi khắp thế giới, đến với những người chưa được nghe đến Tin Lành, đến với những người bị lãng quên, đến với các dân tộc chưa được Phúc Âm chạm đến. Lại một lần nữa đã đến lúc nhìn thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời với đôi mắt tươi mới.

Nhịp đập con tim của Đức Chúa Trời là cho các linh hồn được cứu rỗi, và tôi cầu nguyện rằng nhịp đập này sẽ bám chặt bạn khi bạn đọc cuốn sách này. Chúng ta đang tiến đến chặng cuối cùng trong cuộc chạy đua để hoàn thành Đại Mạng Lệnh. Chặng đua này buộc mọi Cơ-đốc nhân phải tham gia. Trở thành một Cơ-đốc nhân không phải là thuộc về một tôn giáo, mà là trở nên giống Đấng Christ. Tất cả mọi kẻ tin vào Đấng Christ đều được mời gọi để chạy đua trong cuộc chạy Đại Mạng Lệnh, và cùng với nhau chúng ta có thể hoàn thành chặng đua cuối cùng mà hiện chặng đua ấy đã được bày ra rồi!

Không ai có thể hoàn thành công việc này một mình. Chặng cuối cùng này đòi hỏi những tấm lòng rực lửa cho Phúc Âm. Đã đến lượt của chúng ta nhận lấy tín gậy (dùng trong cuộc chạy tiếp sức – ND) mà ông cha chúng ta trao lại và chạy chặng đua cuối cùng của cuộc đua vinh quang này. Bạn đã nhận được tín gậy và cả thiên đàng bây giờ đang dõi theo bạn khi họ cổ vũ cho tên của bạn và hét lên: “CHẠY ĐUA! CHẠY ĐUA!” Chặng đua cuối cùng này sẽ đưa chúng ta vào rừng sâu, vào những góc tối, đến với những người bị lãng quên; đến với biển người hư mất của nhân loại – các dân tộc chưa được nghe đến Tin Lành trên thế giới.

Một nhà thông thái đã từng nói: “Không ai có thể làm tất cả mọi việc, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm một việc gì đó.” Bất kỳ ân tứ, kỹ năng, tài năng và nguồn lực nào mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn, chúng là những hạt giống tuyệt vời mà bạn được gọi để gieo sự cứu rỗi cho những linh hồn hư mất. Đức Chúa Trời đã hoạch định bạn một cách độc đáo cho một mục đích cụ thể, mục đích để sử dụng bạn trong kế hoạch vĩ đại của Ngài để cứu thế giới. Tôi cầu nguyện để khi bạn đọc cuốn sách này, nhiệm vụ của bạn trong Đại Mạng Lệnh sẽ trở nên rõ ràng, và bạn sẽ bắt đầu chạy cuộc chạy của mình.

Chúa Thánh Linh muốn biến đổi cuộc đời của bạn và đưa bạn từ nơi bạn đang ở ngay bây giờ vào thiên mệnh của mình – vào vùng Đất Hứa của bạn. Bạn có một vai trò rất quan trọng trong chặng đua cuối cùng này của Đại Mạng Lệnh.tôi thách thức bạn mở lòng ra và đầu phục Đức Thánh Linh và để Ngài phán với bạn. Hãy để Chúa cho bạn thấy những tư tưởng của Ngài;; là những tư tưởng cao hơn nhiều so với những tư tưởng của riêng bạn. Hãy để Ngài hướng dẫn bạn vào làn đường của riêng bạn trong chặng đua cuối cùng của Đại Mạng Lệnh, để bạn sẽ chạy cuộc đua mà Đức Chúa Trời ban cho bạn.

Chúng ta hãy chỗi dậy và để cho tất cả chúng ta bị nhiễm “vi-rút sứ mạng” là loại vi-rút không có thuốc chữa. Một loại vi-rút mà một khi nó nhiễm vào máu của bạn, nó sẽ cho bạn cảm thấy nhịp đập con tim của Đức Chúa Trời cho các dân tộc chưa được nghe đến Tin Lành. Một khi bị nhiễm, bạn có thể không bao giờ bằng lòng cho bất cứ điều gì khác hơn là sự tối ưu của Đức Chúa Trời trong đời sống của bạn – sự cứu rỗi cho các linh hồn hư mất và chưa được nghe đến Tin Lành.

Đã đến lúc để cho “vi-rút sứ mạng” truyền vào Thân Thể Đấng Christ để đem đội quân thợ gặt vĩ đại nhất đến khắp thế giới. Đây là lúc bạn và tôi phải cam kết chính mình một trăm phần trăm cho kế hoạch của Đức Chúa Trời và sử dụng tất cả những gì chúng ta có để hoàn thành những gì Chúa Giê-xu đã một lần bắt đầu khi Ngài đi từ làng này sang làng khác để rao giảng “Phúc Âm của Vương Quốc.”

Khi bạn tiếp tục đọc cuốn sách này, hãy mở lòng ra và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, để Ngài sẽ đem bạn vào cuộc đua vĩ đại nhất, cuộc đua mà Chúa Giê-xu bảo chúng ta chạy, cuộc đua Đại Mạng Lệnh. Bạn đã sẵn sàng để được đưa vào chặng đua cuối cùng của Đại Mạng Lệnh và chạy cho đến khi sứ mạng được hoàn tất chưa?

 

Tác giả: Marcus Bloom

Dịch: David Tô

(Còn tiếp)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan