Hỡi Người Trai Trẻ, Hãy Mạnh Mẽ (P.3)

Share

Chương 3 

Thiết lập mục tiêu

Làm thế nào bạn có thể lái một chiếc xe hơi mà không có vôlăng hay là lái một chiếc tàu mà không có bánh lái? Mục tiêu đối với chúng ta cũng giống như vô-lăng đối với một chiếc xe hơi và bánh lái đối với một chiếc tàu. Mục tiêu giúp cho cuộc hành trình trên đường đời của chúng ta đi theo một hướng.

Có lẽ bạn thấy rằng trong thế giới của đồng tiền, một số người dường như thành công theo cách rất ngẫu nhiên. Dường như những thứ họ chạm vào đều biến thành vàng. Nhưng họ sẽ nhanh chóng cho bạn biết sự thật không phải như vậy đâu. Họ đặt ra mục tiêu và cố gắng đạt được những mục tiêu đó. Nếu một vận động viên muốn giành chiến thắng trong một cuộc đua, anh ta phải dành nhiều thời giờ để tập luyện. Anh ta dồn hết năng lượng của mình để hướng tới mục tiêu đó. Anh ta điều chỉnh chế độ ăn uống và ngủ nghỉ của mình để có một cơ thể khỏe mạnh nhất. Người ta làm tất cả những điều đó chỉ để đạt được một mục tiêu trần thế. Tất nhiên bạn biết rằng Cơ-đốc nhân có những mục tiêu vĩ đại hơn thế rất nhiều. Có những người hy sinh cho mục tiêu trần thế, nhưng những Cơ-đốc nhân hy sinh để được những mục tiêu thiên thượng.

Ti sao bn cn có mc tiêu

Có rất nhiều cơ hội trần thế trên thế giới này. Bạn có thể dùng tất cả năng lực của mình để kiếm tiền, tạo uy tín trong kinh doanh hay chính trường, hoặc tận hưởng cuộc sống trong niềm vui và thể thao. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy khi họ thiết lập mục tiêu cho mình. Bạn phải có những mục tiêu cao hơn. Bạn phải nhắm thẳng tới mục tiêu chính của bạn trong cuộc sống.

Mục tiêu sẽ bảo vệ bạn. Khi bạn có cái nhìn rõ ràng về nơi bạn muốn đi đến, những theo đuổi trần thế sẽ khó có thể bám lấy bạn. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra khi mình không đi đúng hướng.

Mục tiêu sẽ cho bạn mục đích. Mục đích tạo ra năng lượng. Bởi vì mục tiêu khiến bạn phải bắt tay vào việc, bạn triển khai, và nó sẽ tạo cho bạn một cảm giác tốt đẹp.

Ai đt ra mc tiêu cho bn?

Có phải chúng ta đặt ra mục tiêu cho riêng mình? Có thể đúng và cũng có thể không đúng. Làm thế nào để chúng ta quyết định nên đặt ra mục tiêu nào? Thường thì những yếu tố xung quanh sẽ ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta. Nếu bạn làm theo những gì người thế gian làm, thế gian đang đặt ra mục tiêu cho bạn đó. Ngay cả khi những ảnh hưởng của thế gian không đủ để thuyết phục bạn đặt ra mục tiêu, nó vẫn có thể làm cho mục tiêu của bạn trở nên mờ nhạt. Điều đó gây ra vấn đề xung đột giữa các mục tiêu. Dẫn đến chẳng đâu vào đâu cả.

Hỡi bạn trẻ, nếu bạn thực sự nghiêm túc về cuộc đời mình, bạn sẽ muốn mục tiêu của mình làm Đức Chúa Trời hài lòng. Bạn có sẵn sàng để Chúa là tác nhân chính trong việc đặt ra các mục tiêu của bạn chăng?

Làm thế nào đ đt ra các mc tiêu

không khó để đặt ra những mục tiêu lớn. Nhưng những giải pháp lớn thì không nhiều. Thiết lập ra một mục tiêu nghiêm túc không phải là chuyện một sớm một chiều. Nó có nghĩa là bạn phải đưa ra một loạt những lựa chọn đúng đắn. Những sự lựa chọn sẽ tạo ra một hướng đi. Mỗi sự lựa chọn dẫn đến những hướng khác nhau. Một số mục tiêu dường như nhỏ và không đáng kể nhưng chúng là một phần không thể thiếu trong hướng đi của bạn.

Nhiều lựa chọn có vẻ như không có ý nghĩa gì lớn lao. Nhưng chúng giúp ta định hình được thiên mệnh của mình. Chúng giống như một dòng suối trên núi cao yếu ớt chảy ra từ nơi nó bắt nguồn, rồi nhanh dần, trở nên mạnh mẽ hơn, hướng đến một đích đến nào đó. Bạn đang đứng trên đỉnh núi của cuộc đời mình. Những lựa chọn bạn đưa ra đều sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Đó là lý do tại sao việc bạn bắt đầu dòng chảy của đời mình theo hướng đúng đắn là điều rất quan trọng.

Những lựa chọn sẽ dẫn đến hai hướng – tốt hoặc là xấu. Samsôn đã chọn đùa giỡn với tội lỗi. Ông vẫn lì lợm quay lại với Đali-la mặc dù cô ta phản bội ông hết lần này đến lần khác. Một lần, hai lần, ba lần ông đều chọn như vậy cho đến khi sa lưới.

Bạn đang đưa ra những sự lựa chọn hết sức nghiêm túc mỗi ngày. Sa-tan sẽ cố gắng làm cho bạn nghĩ rằng sự lựa chọn của bạn không quan trọng lắm vì bạn còn trẻ. Nhưng không phải vậy đâu. Nhiều người đã đưa ra những lựa chọn sai lầm ở lứa tuổi của bạn và thật khó khăn để quay trở lại với con đường tốt đẹp. Chúng có thể là những sự lựa chọn nhỏ thôi – người bạn ta kết giao, cuốn tạp chí ta đọc, những buổi chiều rảnh rỗi.

Vậy thì, một người trẻ nên đặt ra những mục tiêu gì?

Năm mc tiêu ca cuc đi

  1. Trước tiên, bạn cần có mục tiêu là làm đẹp lòng Chúa và cuối cùng là được ở với Ngài trong vinh quang. Mục tiêu đó phải ảnh hưởng đến tất cả các mục tiêu khác của bạn. Sống chỉ cho các mục tiêu trần thế thì không thể nào chạm đến thiên đàng được. Nếu bạn muốn chạm đến thiên đàng, bạn phải sống cho Đức Chúa Trời.
  2. Một mục tiêu khác mà bạn nên có là tìm ra mục đích đích thực và sự thỏa nguyện trong cuộc sống. Để có được một cuộc sống thật sự giá trị thì không dễ dàng chút nào. Làm việc chăm chỉ vì mục đích đúng đắn mang đến sự thỏa nguyện. Sự thỏa nguyện đến bởi việc sống trong phước lành và sự khen ngợi của Đức Chúa Trời.
  3. Bạn cũng nên lưu tâm rằng bạn phải sống xứng đáng với danh phận là con cái Đức Chúa Trời. Mục tiêu của bạn phải là đừng bao giờ làm tổn hại đến danh Chúa.
  4. Một mục tiêu khác bạn cần làm rõ là phải sẵn sàng trong việc phục vụ Chúa. Cuộc đời một Cơ-đốc nhân không còn thuộc riêng của người đó nữa. Người đó đã được mua bằng chính huyết của Đấng Christ. Cơ-đốc nhân bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa bằng cách phục vụ Ngài với cả lòng thành. Lên kế hoạch hết lòng cho sự phục vụ Chúa.
  5. Mục tiêu cuối cùng là trở nên ích lợi cho xã hội. Điều này có nghĩa là khi bạn ở đâu trên thế giới này thì nơi đó phải trở nên tốt đẹp hơn. Bạn mong muốn được cống hiến hơn là hưởng thụ. Bạn cần phải suy nghĩ như vậy trong suốt cuộc đời mình – cho dù bạn là nhân viên bình thường, một thành viên trong gia đình, hay một tín hữu trong hội thánh.

Những mục tiêu lớn nhất trong cuộc sống là vì hạnh phúc của tâm hồn bạn. Hãy ý thức rằng nếu bạn luôn ưu tiên nghĩ về những mục tiêu quan trọng nhất, chúng sẽ giúp bạn tìm ra cách để thiết lập các mục tiêu nhỏ hơn, thực tế hơn.

Làm thế nào đ đt được mc tiêu

Để đạt được bất kì mục tiêu đáng giá nào đều đòi hỏi phải có quyết tâm. Đa-ni-ên “đã quyết định trong lòng”. Đức Chúa Trời coi trọng quyết định cao quí đó và đã giúp đỡ ông. Mỗi tín hữu thành công đều có lòng quyết tâm. Những Cơ-đốc nhân thành công sẵn sàng làm việc và chịu đựng để đạt được thành công. Không ai trong số họ là kẻ bỏ cuộc. Khi Ru-tơ rời khỏi đất nước ngoại giáo của mình, cô đã đưa ra một quyết định. “Mẹ đi đâu, con sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, con sẽ ở nơi đó. Dân-sự của mẹ, tức là dân-sự của con; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của con; mẹ thác nơi nào, con muốn thác và được chôn nơi đó…” Bà đã thành công, trong khi Ọt-ba, chị dâu bà, bỏ cuộc và đánh mất cơ hội làm con dân Chúa.

Kiên trì gắn chặt với lòng quyết tâm. Một số người khởi đầu rất hoàn hảo nhưng chẳng bao giờ kết thúc. Một người hàng xóm bắt đầu xây dựng và mãi vẫn không có gì thêm ngoài móng bê tông. Khi người nào làm như vậy đối với  cuộc đời họ, đó sẽ là một thảm kịch.

Cũng cần phải lên kế hoạch để có thể đạt được mục tiêu. Lên kế hoạch cuộc sống của bạn theo cách mà bạn lên kế hoạch cho một chuyến đi dài. Thật vậy, cuộc sống là hành trình vĩ đại nhất mà bạn sẽ phải trải qua. Có lẽ bạn nên lên một danh sách các mục tiêu của bạn khi bạn đọc cuốn sách này. Sau đó, bạn có thể dùng nó để theo dõi chính bạn suốt quãng đường đời.

Quyết tâm, lên kế hoạch và kiên trì. Hỡi bạn trẻ, hãy đưa những điều này vào thực tiễn, và Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ mục tiêu của Ngài cho đời sống bạn.

 

(Còn tiếp)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan