Chết Cho Tin Lành Ở Bắc Hàn

Share

Một video mới từ “Tiếng Kêu Của Những Người Tử Đạo” (VOM) thoại kịch hóa câu chuyện thật của một người Bắc Hàn tên là Sang-chul. Cuộc đời của ông được biến đổi khi gặp một Mục sư ở Trung Quốc. Mục sư này, Han Chung Ryeol, đã chấp nhận nguy hiểm và sau cùng hy sinh mạng sống của ông để đem tin lành đến cho những người đang sống trong một nơi được kể là quốc gia đứng hàng đầu thế giới về áp bức.

“Chỉ nói lên danh Chúa là có thể khiến lính đến nhà ban đêm và dẫn đi,” Sang-chul cho biết. “Và sẽ không có phiên tòa xét xử. Không có ký giả báo chí viết về bạn, và không ai dám hỏi bạn đã bị đem biến đi đâu rồi.”

VOM kể lại câu chuyện của Sang-chul.

Theo hãng tin CBN, Mục sư Han là dòng dõi người Nam Hàn nhưng có quốc tịch Trung Quốc. Khi gặp Sang-chul, ông đang quản nhiệm một hội thánh được chính quyền chấp nhận ở Changbai, một thị trấn gần biên giới Bắc Hàn, và đang phục vụ những người tỵ nạn Bắc Hàn.

Vì sự nghèo khó trong làng Bắc Hàn của mình, Sang-chul quyết định lẻn qua biên giới để vào Trung Quốc để hái nấm trong rừng với hy vọng bán được chúng ở thị trấn Changbai. Khi ở trong rừng, anh gặp Mục sư Han, và ông đề nghị bán nấm cho anh, vì Sang-chul không nói được tiếng Trung Quốc. Anh rất ngạc nhiên khi (Mục sư) Han không lợi dụng anh, nhưng lại cho anh tất cả số tiền bán nấm.

Sang-chul cứ đi đi về về giữa Trung Quốc và Bắc Hành nhiều lần trong hai năm kế tiếp, luôn luôn được người mà anh gặp trong rừng giúp đỡ. Cho đến khi Sang-chul hỏi Han tại sao lại đặt mình vào sự nguy hiểm bằng cách giúp người từ Bắc Hàn, vị Mục sư bảo anh vì ông là một Cơ đốc nhân. Thoạt đầu điều này làm Sang-chul sợ hãi vì khi lớn lên anh được dạy rằng những người truyền giáo là bọn khủng bố giả vờ tử tế cho đến khi chúng vào được trong nhà của người ta để sau đó, chúng sẽ giết người, thậm chỉ mổ bụng người để ăn gan người.

Sang-chul bị sốc khi Mục sư Han nói với anh, “Đức Chúa Trời là thật. Có hy vọng cho mỗi người.” Chưa hề có ai nói đến chữ, “Đức Chúa Trời,” Sang-chul cho biết, vì “đó là một hành động phản quốc.” Nếu có ai đó báo cáo bạn “chỉ liếc nhìn” vào cuốn Kinh Thánh, bạn và mọi người thân thích sẽ bị bắt và đưa vào trại tập trung trong nhiều năm. Nhưng rồi Sang-chul đặt lòng tin cậy trong Chúa và thuyết phục Mục sư Han cho anh một cuốn Kinh Thánh, bất chấp sự nguy hiểm. Thời gian trôi qua, Sang-chul sẵn sàng chịu nguy hiểm khi chia sẻ niềm hy vọng mới tìm được với vợ và người bạn thân nhất của mình.

Thế rồi vào mùa hè 2016, Sang-chul nghe được tin là chính quyền Bắc Hàn đã vinh danh một số người ám sát đã giết được một tên “truyền giáo khủng bố” ở Changbai. Anh biết ngay đó là Mục sư Han. CBN tường thuật rằng vị Mục sư được tìm thấy ở vùng núi Changbai với nhiều vết dao đâm và rìu chém. Ông chết lúc 49 tuổi, để lại người vợ với hai con nhỏ.

Hãy Cầu Nguyện Cho Hội Thánh Bị Bách Hại.

Ngày 3 tháng 11 là “Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Hội Thánh Bị Bách Hại 2019.” VOM hy vọng rằng bởi cho thấy những thách thức mà các Cơ đốc nhân phải đối diện trong “quốc gia nghiêm nhặt nhất trên thế giới,” họ có thể làm cảm động mọi người cầu nguyện cho những tín hữu bị bắt bớ ở Bắc Hàn và khắp nơi trên thế giới. 

Bắc Hàn là nước vi phạm hàng đầu trong “Danh Sách Theo Dõi Thế Giới” với mỗi năm là một trong 50 nước bắt bớ Cơ đốc nhân kinh khủng nhất. Bắc Hàn đã đứng hàng thứ nhất trong suốt 18 năm qua. Tổ chức “Mở Những Cánh Cửa” cho biết, “Nếu bị khám phá ra là Cơ đốc nhân, không chỉ là họ sẽ bị trục xuất đưa vào những trại lao động khổ sai và bị đối xử như là những tội phạm chính trị hay bị giết ngay tại chỗ – mà ngay cả gia đình của họ cũng sẽ cùng chịu số phận như họ… 

Hiệp lại với các Cơ đốc nhân khác để thờ phượng là điều hầu như là không thể được và nếu một số tín hữu nào can đảm làm chuyện đó thì phải làm trong sự bí mật tuyệt đối. Những hội thánh được trình bày cho du khách đến Bình Nhưỡng thấy chỉ là cho mục đích tuyên truyền.”

Thế nhưng nhiều người sống theo Đấng Christ đang can đảm kiên trì chia sẻ đức tin của họ. Trước khi bị giết chết vào ngày 30 tháng 4 năm 2016, Mục sư Han đã môn đệ hóa trên 1000 người Bắc Hàn. Sang-chul nói rằng, “Mục sư Han đã hy sinh sự sống của ông, nhưng ông đã đem lại hy vọng cho tôi và nhiều người Bắc Hàn khác, và bất kể những nguy hiểm ngay trước mắt, nhiều người trong chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ sứ điệp rằng Đức Chúa Trời là thật. Chúng tôi hy vọng rằng sự tận hiến của chúng tôi, khi ngày đó đến, sẽ có giá trị, cũng như đã có giá trị với Mục sư Han.”

 

Ngọc Nga

(Lược dịch theo: churchleaders.com)

  

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan