Chúa Có Một Chương Trình Kỳ Diệu Cho Cuộc Đời Của Bạn

Share

Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc sống của bạn

Khi tôi còn là nhân viên của Campus Crusade, điểm đầu tiên trong tờ chứng đạo đơn tin lành của họ, Bốn Định Luật Thuộc Linh, là, “Chúa yêu bạn và có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời bạn.”

Tiến sĩ Bill Bright, người sáng lập Campus Crusade, coi đời sống Cơ đốc nhân là một cuộc phiêu lưu với Chúa. Và, về phần của ông thì quả là đúng như vậy. Chúa đã dẫn dắt ông rời chủng viện để bắt đầu mục vụ trong khuôn viên trường với niềm tin rằng nếu có thể tiếp cận sinh viên đại học, ông sẽ tác động đến thế giới.

Mục vụ của ông đã giúp tiếp cận những sinh viên lạc lối và huy động các Cơ đốc nhân trong hơn 50 năm.

Niềm tin của tôi là Chúa thực sự có một kế hoạch tuyệt vời cho mỗi chúng ta. Chúng ta phục vụ một vị Đức Chúa Trời đang sống và vui thích nói chuyện với chúng ta. Chúa Giê-xu nói Chiên của Ta biết tiếng Ta (Giăng 10:27). Ngài cũng nói rằng anh em và mẹ Ngài là những kẻ nghe và thực hành lời Ngài (Lu-ca 8:21).

Cũng giống như Áp-ra-ham, Môi-se, Ghê-đê-ôn, Đa-vít, Sa-mu-ên, Phao-lô và rất nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi người chúng ta bước vào một cuộc phiêu lưu đức tin mà Ngài đã hoạch định cho chúng ta. Khi chúng ta lắng nghe tiếng Ngài, Ngài ban cho chúng ta lời Ngài là ngọn đèn cho chơn chúng ta, ánh sáng cho đường lối chúng ta (Thi Thiên 119:105). Đây là cách đã làm nên cho cuộc sống của vợ tôi và tôi.

Đức Chúa Trời có trái tim nhận con nuôi

Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện nhận con nuôi của gia đình tôi. Vào một ngày mùa thu, khi tôi đang trên giờ đi làm về, tôi đang chuyển các kênh trên đài phát thanh và dừng lại ở chương trình phát thanh Tập Chú Vào Gia Đình (Focus on the Family). Thành thật mà nói, tôi không thường nghe đài nói chuyện của Cơ đốc nhân, nhưng lần này tôi đã dừng lại. Tiến sĩ Dobson đã nói về việc nhận con nuôi. Tôi không nhớ bất kỳ chi tiết nào về những gì anh ấy nói, nhưng tôi biết khi tôi về nhà Allison và tôi cần nhận nuôi.

Ký ức hoạt động thuận tiện làm sao. Tôi đã quên cam kết nhận con nuôi của Allison. Nhiều năm trước, thậm chí trước khi chúng tôi đính hôn, nàng nói với tôi rằng nàng không chắc mình có bao giờ muốn có con hay không, ngoại trừ việc nàng biết mình sẽ nhận nuôi một bé gái từ Trung Quốc. Khi còn là một thiếu niên, nàng đã đọc về chính sách một con ở Trung Quốc và việc các bé gái bị bỏ rơi trong rừng hoặc trong thùng rác hơn là các bé trai. Khi còn là một cô gái tuổi thanh niên, nàng nhận ra rằng đó có thể là chính nàng nếu nàng được sinh ra ở đó.

Khi tôi về nhà, chúng tôi nhanh chóng chuyển từ thảo luận sang lập kế hoạch nhận con nuôi, và trong năm tiếp theo, chúng tôi đã chi hơn 20.000 đô la và hàng giờ làm thủ tục giấy tờ và công tác xã hội để cùng nhau hoàn thành hồ sơ, dịch và gửi đi.

Khi đang háo hức chờ đợi cuộc gọi lại từ cơ quan nhận con nuôi, chúng tôi nhận được một tin thú vị… chúng tôi đang mang thai đứa con thứ hai. Tin tức thú vị này có nghĩa là quá trình nhận con nuôi của chúng tôi đã kết thúc.

Cũng giống như bất kỳ công việc nào, có những lúc bạn có tất cả các kế hoạch tốt nhất trên thế giới để rồi lại có một biến số khác xuất hiện và loại bỏ dự án.

 Đức Chúa Trời Là Đức Chúa Trời Của Cơ Hội Thứ Hai

Sau khi bé Elizabeth tròn một tuổi, lòng của chúng tôi lại một lần nữa bùng cháy với mong muốn nhận con nuôi. Trong những năm đó, cơ quan nhận con nuôi của chúng tôi đã ngừng nhận con nuôi người Trung Quốc. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải bắt đầu mọi công việc lại từ đầu: nghiên cứu tại nhà, tài liệu chính thức và hơn 20.000 đô la khác.

Trái tim của chúng tôi vẫn còn đầy đủ. Chúng tôi bắt đầu mục vụ nhận con nuôi tại nhà thờ của chúng tôi để khuyến khích các gia đình khác xem xét việc nhận con nuôi. Chúng tôi đã làm việc với mục sư để phát triển ý tưởng về cách đồng hành cùng các cặp vợ chồng đang đi trên con đường này. Chúng tôi thậm chí còn thấy những người khác đi từ đầu đến cuối trong quá trình này.

Lần này sau khi mang mọi thứ sang Trung Quốc, chúng tôi nghe nói rằng chúng tôi đã có một bé gái được giao cho chúng tôi. Tên bé là Qu Min, mà chúng tôi gọi là Anna. Bé bị khuyết tật tim đã được chỉnh lại thông qua phẫu thuật. Cuối cùng, bé chỉ lớn hơn Elizabeth 3 ngày, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ có con sinh đôi.

Chúng tôi rất hào hứng với việc đi du lịch đến Trung Quốc để đón con gái của mình. Chúng tôi đã ăn mừng. Gia đình chúng tôi ăn mừng với chúng tôi. Rồi sau vài tuần, cơ quan nhận con nuôi của chúng tôi liên lạc với chúng tôi để nói rằng Trung Quốc đã hứa trao con gái của chúng tôi cho một gia đình khác.

Chúng tôi như là bị “tàn phá” và cam kết chiến đấu với nó. Tôi đã bắt đầu nói chuyện với một số đồng nghiệp từ Trung Quốc để soạn thảo một bức thư trả lời.

 Chúa có thể có những kế hoạch khác

Bây giờ tôi đã học được một điều là đôi khi Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta theo những hướng nhất định để đưa chúng ta vào những con đường mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Vài ngày sau khi chúng tôi nhận được tin Anna sẽ không sống ở nhà của chúng tôi, vào cùng một buổi sáng với nhau, Chúa đã đưa cả vợ chồng tôi đến với câu Kinh Thánh, trừ khi một hạt lúa mì rơi xuống đất và chết đi, nó sẽ tồn tại. một hạt duy nhất. Nhưng nếu nó chết đi, nó sẽ sinh nhiều hạt (Giăng 12:24).

Tôi nhớ mình đang nằm trên đi văng ở tầng dưới và vợ tôi nằm trên giường ở tầng trên. Cả hai chúng tôi đều đang cầu nguyện; cả hai đều ghi nhớ câu này. Chúng tôi biết mình phải để Anna ra đi.

Chúa là Chúa của sự phục sinh

Cơ quan nhận con nuôi của chúng tôi nói rằng chúng tôi có thể có đứa bé theo danh sách tiếp theo, nhưng trái tim của chúng tôi đang bị tổn thương. Chúng tôi cảm thấy Anna là con gái của mình và chúng tôi bày tỏ lòng thương tiếc với bé, nói chuyện và cầu nguyện với các con gái của chúng tôi về bé. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn từ thời điểm đó.

Đó là cho đến ba năm sau. Chúa bảo chúng tôi chuyển đến Trung Quốc. Nghiêm túc nhé. Khi chúng ta đi theo một Đức Chúa Trời thích nói chuyện, bạn không bao giờ biết Ngài có thể dẫn bạn đến điều gì.

Ngay lập tức, chúng tôi biết đó là làm việc với các bé gái mồ côi.

Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu điều gì đã xảy ra với những đứa trẻ mồ côi khi chúng rời trại trẻ mồ côi. Chúng tôi không tìm thấy nhiều dữ liệu, ngoại trừ một nghiên cứu ở Nga. Nghiên cứu này, về những gì xảy ra với trẻ mồ côi, cho biết 10% trong số tất cả trẻ em ở lứa tuổi đó và đã ra ngoài trại trẻ mồ côi đã tự tử. Trong khi các chàng trai thường nhập ngũ thì 70% các cô gái lại rơi vào con đường mại dâm.

Chúng tôi phát hiện ra rằng những kẻ buôn người sẽ biết khi nào những cô gái này sẽ được thả ra khỏi trại trẻ mồ côi và sau đó chào mời các em với một công việc có vẻ tốt, sau đó gài bẫy họ vào động mại dâm.

Allison và tôi biết đây là thứ mà Chúa gửi đến Trung Quốc để chiến đấu. Chúng tôi đến đó để tạo dựng một gia đình cho những cô gái mồ côi Trung Quốc.

Trong vòng chưa đầy năm năm, chúng tôi đã hoàn thành nhiều hơn những gì chúng tôi có thể mong đợi. Nếu bạn được khuyến khích bởi câu chuyện của chúng tôi, hãy lấy cuốn sách của chúng tôi, trong cuốn sách, Cuộc sống sung mãn. Bạn sẽ thấy hai sự thật ẩn giấu trong câu chuyện ngụ ngôn về người gieo giống để đưa bạn vào cuộc phiêu lưu của riêng bạn với Chúa.

Làm cho một câu chuyện dài ngắn lại.

Tôi đã chia sẻ những lần khác hành trình của chúng tôi ở Trung Quốc. Điểm mấu chốt của câu chuyện này là Chúa có một kế hoạch tuyệt vời như thế nào. Chúng tôi bắt đầu với mong muốn nhận một cô gái mồ côi người Trung Quốc vào nhà của mình. Tầm nhìn của chúng tôi là giải cứu một đứa trẻ. Kế hoạch của Chúa là đưa chúng tôi đến Trung Quốc và ảnh hưởng đến nhiều sinh mạng.

Cuộc phiêu lưu của chúng tôi đến Trung Quốc đã giới thiệu chúng tôi với hàng trăm người mà chúng tôi phải phục sự và phục sự cùng. Chúng tôi đã có thể có được một trang trại mà chúng tôi chuyển đổi thành một trung tâm nghĩ dưỡng, vì vậy chúng tôi có thể thuê những cô gái mồ côi trong quá trình chuyển đổi này, cho họ một nơi để “hạ cánh,” nuôi dưỡng trái tim của họ và dạy họ những kỹ năng để kiếm sống.

Chúng tôi có các đội đến trang trại từ khắp Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Nam Phi và Hoa Kỳ. Chúa đã kết nối chúng tôi với mọi người từ khắp nơi trên thế giới để nâng cao nhận thức, cầu nguyện và phục vụ các bé gái mồ côi.

Cuối cùng, Chúa đã cho chúng tôi một cặp vợ chồng người Trung Quốc địa phương để giao công việc cho họ. Giữa lúc họ thi hành chức vụ, Đức Chúa Trời mang đến cho họ một thiếu nữ đang mang thai lần thứ ba. Cô ấy không muốn phá thai nhưng không còn lựa chọn nào khác. Họ đưa cô ấy vào, thường xuyên đưa cô ấy đến các cuộc hẹn với bác sĩ, và khi cô ấy sinh một bé gái, họ muốn cho bé ấy làm con nuôi.

Cặp đôi đáng quý này đã nói đồng ý với lời đề nghị.

Một lần nữa, trong lòng thương xót bao la của Ngài, Đức Chúa Trời đã nhậm lời chúng tôi để giải cứu một bé gái mồ côi người Hoa. Chúng tôi nghĩ rằng bé ấy sẽ ở trong gia đình của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã tạo ra một không gian cho một gia đình dành cho người mà Chúa muốn giải cứu. Và, tôi không thể giải thích điều này mang lại cho chúng tôi bao nhiêu niềm vui.

Không phải ai cũng được gọi đến Trung Quốc

Không phải ai cũng được kêu gọi chuyển đến Trung Quốc. Không phải ai cũng được kêu gọi nhận nuôi trẻ mồ côi. Nhưng Chúa có một hành trình cụ thể cho mỗi bạn.

Chúa muốn cuộc đời chúng ta là một cuộc phiêu lưu. Chỉ cần đọc Hê-bơ-rơ 11… không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sau đó, phần còn lại của chương giải thích những cuộc phiêu lưu mà mọi người đã sống với đức tin của họ.

Tôi cảm thấy có những người đang đọc điều này hiện đang có những giấc mơ từ Chúa khuấy động trong lòng họ. Chúng có vẻ đáng sợ nhưng lại là thứ bạn muốn theo đuổi. Tìm ai đó để chia sẻ chúng với. Lý tưởng nhất là vợ/chồng của bạn, nhưng là người biết bạn và có thể giúp bạn xử lý những ước muốn trong lòng này.

Hãy để tôi cầu nguyện cho chúng ta nhé.

Kính lạy Chúa Giê-xu Christ, xin hãy nói với chúng con. Xin cho chúng con nghe rõ tiếng Ngài và cam kết với lòng bước theo Ngài. Rất nhiều người trong Kinh thánh chúng ta chỉ bước đi về cuộc sống của họ khi Ngài gọi họ. Phi-e-rơ đang đánh cá. Ma-thi-ơ đang làm việc tại quầy thu thuế. Môi-se và Đa-vít đang canh giữ bầy chiên. Ê-li-sê đang ở ngoài đồng. Gi-đê-ôn đang trốn tránh.

Ngài đã đến và thay đổi mọi thứ. Mỗi người ở đây đã cống hiến cuộc sống của họ cho Ngài. Chúng con đang tìm kiếm để theo Ngài với cuộc sống của chúng tôi.  Xin phán với chúng con. Xin cho chúng con được biết cuộc phiêu lưu kỳ diệu là được biết Ngài một cách cá nhân.

Không ai trong chúng con đã bỏ lỡ điều tốt nhất của Ngài dành cho chúng con. Không ai trong chúng con là người hạng hai trong vương quốc của Ngài.

Mỗi người chúng con đều là những thánh đồ. Những đầy tớ đáng tin cậy. Những người bạn của Chúa.

Mỗi chúng con đều xứng đáng là quan trọng bởi vì Ngài coi chúng ta là xứng đáng. Giá trị dựa trên những gì ai đó sẵn sàng trả giá và Ngài đã trả giá mạng sống của Ngài cho chúng con.  Ngài là người nâng đầu của chúng con ngẫng lên cao bởi vì Ngài đã tuyên bố rằng chúng con xứng đáng DẠN DĨ ĐẾN trước ngai của Ngài.

Ngài xem chúng con như những chiếc bình tinh khiết, trong sạch của sự công bình. Chúng connằm dưới chân Ngài vì chúng con yêu Ngài.

Con chúc phước cho mỗi người ở đây với vô số lời của Ngài trong cuộc sống của họ. Nguyện xinnhững lời này đến với chúng con khi chúng con mơ trong đêm, ngồi xuống trong khoảng thời gian yên tĩnh với Ngài, hoặc khi chúng con dừng lại để ăn trưa. Chúng con yêu Ngài.

 

 

 

Lược dịch: Nephtali

Nguồn: Prayer-Coach, GOD HAS A WONDERFUL PLAN FOR YOUR LIFE, prayer-coach.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan