Giám Đốc Viện “Phá Thai” Trở Thành Người Chống Phá Thai

Share

Nếu lương tâm của bạn đòi hỏi, bạn có thể xoay lưng lại với việc làm mà bạn đã cống hiến cả cuộc đời trưởng thành của mình?

Đó là điều Abby Johnson đã làm. Sau chín năm làm Giám Đốc của một bệnh viện phá thai của tập đoàn Planned Parenthood ở Bryan, Texas. Jonhson bỏ đi vào tháng 10 để gia nhập Liên Minh Cho Sự Sống (Coalition for Life) là một nhóm tổ chức những buổi cầu nguyện bên ngoài bệnh viện phá thai đó – cũng là một nhóm mà trước đây cô đã phê phán kịch liệt.

Johnson đưa ra hai lý do để quyết định từ bỏ Planned Parenthood. Thứ nhứt, cô cho biết, cô rất buồn bực vì cái tổ chức này chỉ tập trung vào việc phá thai thật nhiều để thu thật nhiều tiền vào. Tên tiếng Anh của tổ chức này Planned Parenthood nghĩa là “Kế Hoạch Hóa Cha Mẹ.”

Cô đã lầm tin rằng ngừa thai là mục tiêu chính của Planned Parenthood. Nhưng “dường như đó không còn là điều mà những người ở đây tin vào bởi vì đó không phải là chỗ để có tiền vào. Tiền bạc không tuôn vào chương trình kế hoạch hóa gia đình, vào chỗ ngừa thai, tiền bạc là ở chỗ phá thai.” Và cô có “vấn đề nghiêm trọng với chuyện đó.”

Nhưng như Johnson kể lại, giây phút thật sự làm lòng cô thay đổi xảy ra khi cô được kêu vào phụ giúp cho một cuộc phá thai thật sự, mà điều này không phải là phần việc thường ngày của cô.

Đây là lần đầu tiên cô thấy tiến trình phá thai trên máy siêu âm. Cô nói, “Tôi có thể thấy toàn thể thai nhi… Tôi có thể thấy toàn thể cái đặc thù của thai nhi. Tôi có thể thấy dụng cụ thọc vào. Tôi có thể thấy thai nhi đang cố nhúc nhích để tránh dụng cụ thọc vào… Tôi chợt nghĩ, “Tôi đang làm gì đây?’… Và tôi nghĩ, “Không bao giờ có một lần như thế này nữa.”

Hai tuần sau đó, khi nhìn ra cửa sổ và thấy những người trong Liên Minh Cho Sự Sống cầu nguyện ở ngoài, cô đi ra khỏi bệnh viện và gia nhập với họ.

Cô không bao giờ nhìn lại sau lưng nữa.

Như bạn có thể thấy, không một ai ở Planned Parenthood biết điều gì đã làm cho Abby Johnson trở nên như vậy. Thế là sự tấn công vào cô xảy ra ngay và thật dữ dội. Họ tố cáo cô nói dối về lý do tại sao cô bỏ đi, nào là ăn cắp hồ sơ của bệnh viện nơi cô đã làm việc, và đủ mọi thứ chuyện khác.

Rõ ràng là họ không biết cách làm sao để giải quyết ý kiến cho rằng lương tâm của cô đã bắt phục cô.

Nhưng câu chuyện của Johnson cần được xem là một câu chuyện của những người ủng hộ cho sự sống. Đó là một sự thực với tất cả chúng ta. Đặc biệt là khi chúng ta phải đối diện giải quyết vấn đề tranh chấp như là chuyện phá thai. Chúng ta, những Cơ đốc nhân, phải nhớ rằng những người theo trường phái phá thai không phải là kẻ thù của chúng ta. Jonhson là một người đàn bà mà chúng ta đã nghĩ là như vậy. Nhưng cô đã thấy được sự thật.

Hãy nhớ rằng, Phao-lô nói rất rõ cho chúng ta biết, trong Ê-phê-sô:

Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. 

Cho nên dù chúng ta chiến đấu để cứu sự sống (và chúng ta được nhắc nhỡ trong tuần này 

về tầm quan trọng của phán quyết Roe v. Wade vào ngày 22 tháng 1 năm 1973 của Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã hợp pháp hóa sự phá thai), chúng ta phải tiếp tục giữ gìn tâm trí chúng ta cho một sứ mạng rộng lớn hơn, đó là hãy yêu thương thế gian. Và đó là cách duy nhất mà bởi đó chúng ta sẽ đem đến những thay đổi.

Martin Luther King đã nói thật tuyệt vời: Quý vị phải yêu thương người mà quý vị muốn thay đổi. Có nghĩa là mỗi một con người – dù là ủng hộ sự sống hay ủng hộ phá thai – đều được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta, bởi hậu quả của sự sa ngã của con người, đều đứng trong chỗ cần sự cứu chuộc.

Vậy nên chúng ta cần làm mọi sự có thể được để vươn đến những người như Abby Johnson trong thế gian, và cầu nguyện rằng Chúa sẽ thay đổi những tấm lòng của họ – vì cớ họ, và cho sự vinh hiển của Ngài.

Chuyện này đã xảy ra với Abby Johnson; nó có thể xảy ra một lần nữa.

 

Ánh Dương

(Lược dịch theo: cbn.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan