Hãy Chia Sẻ Cám Dỗ Của Mình Với Một Người Trưởng Thành Đáng Tin Cậy

Share

Chúng ta là con người nên cũng gặp cám dỗ như bao nhiêu người khác. Có lẽ còn hơn nữa, bởi vì đánh người chăn thì ma quỷ có thể dễ dàng làm tan lạc bầy chiên.

Một người nam giảng dạy tốt trên tòa giảng có thể rất hấp dẫn đối với nữ giới; một hoạt chất kích dục có thể phát triển. Nếu không được kiềm chế, những xung động này có thể dâng cao trong ý tưởng, những cái liếc nhìn, những lời nói, v.v. Theo sau là sự đụng chạm tinh tế, rồi hợp lý hóa cho điều ấy là đúng. Thậm chí bắt đầu giải nghĩa Kinh Thánh qua sự lừa dối. Thảm họa thay, bước đi xuống kế tiếp là “hãy chỉ một lần thôi”. Nhưng đã quá trễ, đã mắc câu!

Xin hãy đến ngay và xưng nhận sự cám dỗ ấy với một người tin kính, đáng tin (nam đến với nam, nữ đến với nữ). Hãy làm điều này trước khi nó biến thành một ý tưởng miên man mà quí vị không thể thắng hơn.

Nhiều thảm họa có thể tránh nếu quí Mục sư hay lãnh đạo bước đi trong ánh sáng của sự xưng tội. Con người tin kính mà quí vị đến xưng nhận có thể bao phủ và bảo vệ quí vị. Rồi khi ấy quí vị sẽ cảm thấy một gánh nặng khủng khiếp được cất khỏi tấm lòng và tâm trí mình.

Có ba điều đã giữ tôi qua nhiều năm là:

1. Sự kính sợ Đức Chúa Trời.

2. Lời Chúa dấu trong lòng.

3. Cảm thức trách nhiệm đối với những người dưới mình (vợ, gia đình và anh chị em tôi).

Dĩ nhiên có nhiều cám dỗ khác hơn là tình dục. Có những cám dỗ để nói dối, để lạm dụng tiền bạc, kiêu ngạo thuộc linh v.v. Sứ đồ Gia-cơ nói, “Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được lành bệnh.” Câu Kinh thánh này cũng dành cho quí Mục sư nữa!

 

(Nguồn: John Walton, Khôn Ngoan Thực Tiễn. Người dịch: Thiên Hựu – 2005)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan