Hoa Kỳ, Trump Và Phá Thai

Share

Đã có nhiều thông tin trên các báo, trang mạng và mạng xã hội của Cơ đốc nhân loan tin về Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc Diễn Hành Cho Sự Sống. Nhưng hầu hết không đăng lại công bố của chính quyền Liên Bang Mỹ và bài diễn văn thật cảm động, đầy lẽ thật và lòng tin kính Chúa của ông. Bài viết dưới đây bổ sung thêm cho các thông tin hay bài viết đó đặc biệt là hai phần kể trên.

Có ba điều xảy ra vào cuối tháng 1-2020 mà trước đây chúng chưa hề xảy ra ở Hoa Kỳ. Thứ nhất, chính quyền Trump ra tuyên cáo chính thức về quyền sự sống. Thứ hai, Tổng Thống Trump tham dự ngày Diễn Hành Cho Sự Sống – lần đầu tiên có một Tổng Thống đang tại chức làm điều như vậy. Thứ ba, ông đọc một diễn văn ủng hộ sự sống thật là sống động.

Với những ai không biết, ngày diễn hành này có một nền lịch sử trọng đại. Vào ngày 22 tháng 1 năm 1973, Tối Cao Pháp Viện Mỹ, với quyết định 7-2, tuyên bố rằng Hiến Pháp có cho phép phá thai. Phán quyết này vượt trên luật lệ của tất cả 50 tiểu bang, và căn bản là cho phép phá thai tự do.

Kể từ đó trở đi, mỗi năm vào mùa đông giá buốt lại có một cuộc diễn hành được tiến hành ở thủ đô của quốc gia để lên tiếng ủng hộ sự sống. Bây giờ, sau 47 năm trôi qua, chúng ta có những sự kiện lịch sử này xảy ra với Tổng Thống Trump. Và hãy nhận biết những gì đang xảy ra. Kể từ khi có quyết định định mệnh đó, khoảng 62 triệu em bé đã bị giết đi chỉ riêng tại nước Mỹ.

Có một cách nói như thế này: “Nếu bạn dưới 47 tuổi, bạn là một người sống sót sau biến cố diệt chủng bằng cách phá thai, và có đến một phần ba thế hệ của bạn đã không sống sót.” Cảm tạ Chúa là trong những năm gần đây mức phá thai đã giảm xuống, nhưng tử cung của người mẹ ở Mỹ vẫn là một trong những nơi nguy hiểm nhất.

Nhưng hãy để cho tôi nói về điều vừa xảy ra trong những ngày cuối tháng 1. Trong khi các Tổng Thống như Obama đang thật vui vẻ tham dự những buổi họp mặt chính thức quan trọng của những nhóm chủ trương sự chết như là “Planned Parenthood” và ca ngợi họ, thì đây là lần đầu tiên một vị Tổng Tư Lệnh than dự chương trình diễn hành hàng năm ủng hộ sự sống.

“Tuyên Ngôn Sự Thiêng Liêng Của Sự Sống Con Người, 2020” được công bố vào ngày 21 tháng 1. Một phần của sự công bố là như sau:

Mỗi một người – đã được sinh ra hay chưa sinh ra, người nghèo, người thấp hèn, người khuyết tật, người già yếu – đều có giá trị riêng. Cho dù cuộc đời của mỗi người có khác nhau, không một sự sống nào mà không có giá trị hay là không xứng đáng; cho nên quyền của tất cả mọi người đều phải được bảo vệ. Vào Ngày Thiêng Liêng Của Sự Sống Con Người, đất nước của chúng ta hãnh diện và mạnh mẽ tái xác nhận cam kết của chúng ta bảo vệ món quà quý giá nhất của sự sống trong mỗi giai đoạn, từ lúc đang được hoài thai cho đến lúc chết theo luật tự nhiên…

Chính quyền của tôi cũng đang xây dựng một liên minh quốc tế để loại bỏ khái niệm phá thai như là một quyền căn bản của con người. Cho đến nay, 24 quốc gia thay cho hơn 1 tỷ người đã tham gia mục đích quan trọng này. Chúng tôi chống lại bất cứ dự án nào áp đặt một quyền lợi có tính toàn cầu để phá thai tự do cho đến lúc con trẻ sinh ra bằng tiền thuế của quốc gia. Và chúng tôi sẽ không bao giờ mệt mõi về sự bảo bệ sự sống vô tội – ở trong cũng như ngoài nước.

Là một quốc gia, chúng ta phải tấn tới trong sự giữ gìn cam kết với lẽ thật sâu xa rằng mọi sự sống là một món quà của Đức Chúa Trời, Đấng ban cho mỗi một người có giá trị và tiềm năng không thể đo lường được. Vô số người Mỹ là những người bảo vệ không mệt mõi cho những kẻ yếu đuối trong vòng chúng ta. Chúng ta cảm ơn những người hỗ trợ cho các phụ nữ đang trãi nghiệm những sự cấn thai không mong muốn, những người đem sự chữa lành đến cho các phụ nữ phá thai, và cho những người chào đón con trẻ vào trong nhà của họ qua các chương trình nhận con nuôi hay tạm chăm sóc. Vào Ngày Thiêng Liêng Của Sự Sống Con Người, chúng ta chào mừng món quà kỳ diệu là sự sống và làm mới lại cách giải quyết của chúng ta là xây dựng một văn hóa trong đó sự sống luôn luôn được tôn kính.

BÂY GIỜ, VÌ THẾ, TÔI, DONALD J TRUMP, Tổng Thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bởi thẩm quyền được trao cho tôi bởi Hiến Pháp và luật pháp của Hiệp Chủng Quốc, công bố ngày 20 tháng 2 năm 2020 là Ngày Thiêng Liêng Của Sự Sống Con Người. Hôm nay, tôi kêu gọi Quốc Hội tham gia với tôi trong việc bảo vệ danh dự của mỗi một sự sống con người, bao gồm những người chưa sinh ra. Tôi kêu gọi dân chúng Hoa Kỳ tiếp tục chăm sóc cho các phụ nữ có thai ngoài ý muốn và hỗ trợ cho các chương trình chăm sóc nhận con nuôi hay bảo trợ trẻ em trong một cách ý nghĩa hơn, để cho mỗi một con trẻ có thể có một mái ấm yêu thương. Và sau cùng, tôi kêu gọi mỗi một công dân của quốc gia vĩ đại này hãy lắng nghe tiếng nói của sự im lặng gây ra bởi một thế hệ đã mất đi, và sau đó dấy tiếng nói của họ lên cho tất cả những ai đã bị ảnh hưởng bởi sự phá thai, cho dù là thấy được hay không thấy được (www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-national-sanctity-human-life-day-2020/)

Và đây là những phần của diễn văn ông vừa đọc ở buổi Diễn Hành cho Sự Sống ở Washington:

Thật là một vinh dự sâu xa cho tôi, là Tổng Thống đầu tiên trong lịch sử tham dự Diễn Hành Cho Sự Sống (vỗ tay). Chúng ta hiện diện ở đây vì một lý do rất đơn giản: để bảo vệ quyền của mỗi một trẻ em, đã được sinh ra và chưa sinh ra, để làm trọn tiềm năng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng (vỗ tay). Trong 47 năm qua, người Mỹ từ mọi nguồn gốc khác nhau đã di chuyển trong khắp nước để lên tiếng cho quyền được sống. Và hôm nay, với tư cách là Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc, tôi thật lòng hãnh diện cùng đứng chung với quý vị (vỗ tay)… 

Phong trào sự sống được dẫn đầu bởi những người nữ mạnh mẽ, những lãnh đạo có đức tin lớn lạ, và những sinh viên can đảm tiếp nối di sản của những người tiên phong đã chiến đấu để dấy lên lương tâm của quốc gia và giữ gìn quyền của các công dân. Các bạn đã ôm vào những người mẹ với lòng chăm sóc và thương xót. Các bạn đã được ban năng quyền bởi sự cầu nguyện và được thúc đẩy bởi tình yêu vị kỷ của các bạn. Các bạn thật đáng được cám ơn và chúng ta hết sức cảm ơn – đây là những con người không thể ngờ được – cùng tham gia với đó là Bộ Trưởng Alex Azar và Kellyanne Conway (vỗ tay)…

Như Kinh Thánh đã bảo cho chúng ta, mỗi một người được dựng nên một cách kỳ diệu (vỗ tay). 

Chúng ta đã làm hành động quyết định bảo vệ quyền tự do tôn giáo – rất quan trọng – quyền 

tự do tôn giáo đang bị tấn công trên khắp thế giới và thẳng thắn mà nói, bị tấn công dữ dội trong đất nước của chúng ta. Các bạn thấy rõ hơn bất cứ ai khác. Nhưng chúng ta đang làm chúng bị dừng lại. Và chúng ta chăm sóc đến các bác sĩ, y tá, thầy cô giáo, và những nhóm như Những Chị Em Nhỏ Của Người Nghèo Khó. (vỗ tay)

Chúng ta đang giữ gìn sự nhận nuôi con trên nền tảng đức tin và để giữ lấy những văn kiện nền tảng của chúng ta, chúng ta đã bổ nhiệm 187 thẩm phán liên bang, là những người áp dụng hiến pháp được viết ra, bao gồm hai thẩm phán tối cao nổi bật – Neil Gorush và Brett Kavanaugh (vỗ tay) 

Chúng ta đang bảo vệ quyền của các sinh viên ủng hộ sự sống về tự do ngôn luận tại các trường đại học. Và nếu các trường đại học muốn nhận tiền thuế liên bang, họ phải tôn trọng quyền Căn Bản Thứ Nhất của các bạn để các bạn có thể nói lên tâm tư của mình. Và nếu họ không thực hiện, họ sẽ phải đóng phạt tài chính rất lớn, là điều mà họ không muốn phải đóng (vỗ tay)

Đáng buồn thay, phe cực tả đang hoạt động để xóa bỏ quyền mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, đóng cửa những cơ quan từ thiện có nền tảng dựa trên đức tin, cấm các nhà lãnh đạo tôn giáo ở những nơi công cộng, và làm im lặng những người Mỹ tin vào sự thiêng liêng của sự sống. Họ đang tìm cách hạ tôi xuống bởi vì tôi chiến đấu cho các bạn và chúng ta chiến đấu cho những người không có tiếng nói. Và chúng ta sẽ chiến thắng bởi vì chúng ta biết cách chiến thắng. (vỗ tay) Chúng ta tất cả đều biết cách chiến thắng. Các bạn sẽ chiến thắng lâu dài. Các bạn sẽ chiến thắng lâu dài. 

Cùng với nhau, chúng ta là tiếng nói cho những người không có được tiếng nói. Khi vấn đề phá thai xảy ra – và các bạn biết chuyện này, các bạn từng thấy những gì đã xảy ra – Đảng Dân Chủ đã ôm giữ vị trí quá khích nhất và lấy những điều cực đoan cho đất nước này trong nhiều năm và thập niên, và các bạn có thể nói được là, trong nhiều thế kỷ.

Và với những người mẹ hiện diện ở đây hôm nay, chúng ta chào đón các bà và chúng ta công bố rằng các bà mẹ là những anh hùng (vỗ tay) Sức mạnh, lòng tận hiến và động lực thúc đẩy là những điều làm nên sức mạnh vận hành đất nước của chúng ta. Nhờ các bà, đất nước của chúng ta được ban phước với những linh hồn kỳ diệu là những người thay đổi hướng đi của lịch sử nhân loại. Chúng ta không thể biết những gì mà những công dân chưa sinh ra của chúng ta sẽ đạt được. Những ước mơ họ sẽ tưởng tượng. Những kiệt tác họ sẽ sáng tạo. 

Những khám phá họ sẻ làm. Nhưng chúng ta biết điều này: mỗi một sự sống đem tình yêu vào thế giới này. Mỗi một con trẻ đem sự vui mừng đến một gia đình. Mỗi một người đáng được bảo vệ. 

Và hơn mọi sự, chúng ta biết rằng mỗi một linh hồn con người là thiêng liêng và mỗi một sự sống con người, đã được hay chưa được sinh ra, được dựng nên theo hình ảnh thánh của Đức Chúa Trời Chủ Tể. (vỗ tay)

Cùng với nhau, chúng ta sẽ bảo vệ lẽ thật này trên khắp đất nước kỳ diệu của chúng ta. Chúng ta sẽ đặt sự tự do cho những ước mơ của dân sự của chúng ta. Và với lòng quyết tâm hy vọng, chúng ta hướng đến mọi phước lành sẽ đến với vẻ đẹp, tài năng, mục đích, sự cao thượng và ân sủng của mỗi một con trẻ người Mỹ. 

Tôi muốn cảm ơn các bạn. Đây là một giây phút rất đặc biệt. Thật là vĩ đại khi đại diện cho các bạn. Tôi yêu thương tất cả các bạn (vỗ tay) Và tôi nói với một lòng nóng cháy chân thật, cám ơn, Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn, và Đức Chúa Trời ban phước cho nước Mỹ. Cám ơn tất cả các bạn. Cám ơn. (www.lifesitenews.com/news/full-text-trumps-2020-march-for-life-speech)

Ôi! Tuần này thật là đặc biệt làm sao. Xin giữ lòng cầu nguyện cho nước Mỹ và Tổng Thống Trump. 

 

Ánh Dương

(Lược dịch theo: billmuehlenberg.com)

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan