Hội Thánh Bị Bức Hại Muốn Bạn Cầu Nguyện Như Thế Nào?

Share

Các nhà lãnh đạo Hội Thánh ở sáu quốc gia giải thích cách tốt nhất mà Cơ đốc nhân có thể hỗ trợ và vui mừng với những anh chị em đồng đạo chịu khổ vì đức tin của họ. 

Hai Chúa nhật đầu tiên của tháng 11, là một phần của Ngày Quốc tế Cầu nguyện cho Hội Thánh Bị Bức Hại, các Cơ Đốc Nhân trên khắp thế giới chú tâm cầu nguyện thay cho các anh chị em trong Đấng Christ, những người đang phải đối mặt với bạo lực, tù tội, bị đốt phá, bị bắt cóc, những hạn chế từ giới quan quyền, và sự trốn tránh vì niềm tin của họ.

Theo “Danh Sách Theo Dõi Thế Giới Năm 2022 của Open Doors,” khoảng 309 triệu Cơ đốc nhân sống ở những nơi có mức độ bức hại rất cao hoặc cực độ. 

Ngay sau khi công bố danh sách năm ngoái, các Cơ đốc nhân từ khắp nơi trên thế giới đã chia sẻ niềm vui và mối quan tâm của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng những lời ca ngợi và lời cầu xin của các Cơ đốc nhân từ sáu quốc gia được liệt kê ở đây như là một công cụ để hướng dẫn những lời cầu nguyện của bạn cho họ.

Trung Quốc

Chúng con ngợi khen Chúa:

  • Vì Đức Chúa Trời giữ cho hội thánh của Ngài luôn trung tín nhóm lại thờ phượng bất chấp đại dịch và sự bắt bớ.
  • Rằng, bằng cách sử dụng các công nghệ mới như truyền thông xã hội, nhiều hội thánh đã có thể phát triển các cơ hội chứng đạo sáng tạo mà trước đây không có.
  • Trong quá trình kiểm soát đại dịch nghiêm ngặt của chính phủ, nhiều hội thánh ở thành thị đã bị đóng cửa. Nhưng một số tín đồ này đã có thể chuyển đến các hội thánh tư gia và tiếp tăng trưởng thuộc linh ở đó.

Xin cầu nguyện cho:

  • Một số hội thánh tư gia vẫn đang bị đàn áp khốc liệt. Những người giảng dạy Lời Chúa đang bị bắt vì những cáo buộc ngụy tạo. Cầu nguyện cho sự kiên trì của những người giảng dạy và cho gia đình của họ.
  • Các buổi nhóm trên Internet ở một số nhà thờ thường bị chính quyền can thiệp và làm gián đoạn, và gần đây bị kể là vi phạm luật tôn giáo. Rất nhiều tín đồ lớn tuổi cần được dạy cho biết cách sử dụng các công nghệ mới.
  • Trong nhiệm kỳ thứ ba của Chủ Tịch Tập Cận Bình, hội thánh đang phải đối mặt với những thách thức lớn hơn và cuộc đàn áp nghiêm trọng hơn. Nhiều người Trung Quốc cảm thấy bị đe dọa, bao gồm cả các tín đồ, sẽ chọn rời khỏi Trung Quốc nếu họ có khả năng di cư đến nơi khác. Xin Chúa gìn giữ và dẫn dắt những người ra đi cũng như những người ở lại.

Aaron Chau (tên được thay đổi vì lý do an ninh), một Mục sư hội thánh tư gia ở Hồ Bắc.

 

Ai Cập

Chúng con ngợi khen Chúa:

  • Đã bảo vệ các mục vụ cho phụ nữ ở các làng quê vùng Thượng Ai Cập. Ngài đã cung cấp tất cả các nhu cầu của đội này và những người được đội này đáp ứng nhu cầu. Đức Chúa Trời luôn thành tín và tốt lành với chúng ta.
  • Về việc bắt đầu xây dựng trung tâm cộng đồng của chúng tôi tại El Minya ở Thượng Ai Cập.
  • Trung tâm cộng đồng đầu tiên của chúng tôi, được biết đến là Trung tâm Ốc Đảo (Oasis), đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Giờ đây, tất cả các hoạt động tại Oasis đã trở lại, bao gồm các hội nghị, các khóa dạy nghề và các khóa dưỡng linh.

Xin cầu nguyện cho:

  • Sự chấm dứt nạn buôn bán trẻ em gái ở El Hawamdeya, nơi cha mẹ thường bán con gái của họ cho những ông già giàu có. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho sự bảo vệ cho phụ nữ và các cha mẹ nhận thức thật nhiều hơn về vấn đề này.
  • Lạm phát ở Ai Cập đã ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào với những người nghèo. Mỗi lần phân phát bao tải lương thực, chúng tôi thấy càng ngày càng có nhiều hơn những người nghèo. Chúng tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ cung ứng.
  • Các cuộc biểu tình được lên kế hoạch vào ngày 11 tháng 11 của các nhóm đối lập có liên hệ với Tổ Chức Huynh Đệ Hồi giáo. Chúng tôi cầu nguyện cho an ninh cho cả nước và sự ổn định và bảo vệ cho các nhà thờ.

Bassem Fekry, Chủ Tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Ai Cập

Ấn Độ

Chúng con ngợi khen Chúa:

  • Bất chấp luật chống cải đạo ở một số tiểu bang, hàng trăm tín đồ mới đã biết đến ân sủng cứu rỗi của Chúa chúng ta.
  • Do đại dịch, chúng tôi không có VBS trong vài năm, nhưng mùa hè này, cuối cùng chúng tôi đã có thể tiến hành nó! Do một mùa mưa bất ngờ, chúng tôi phải hoãn lại vài lần nhưng tạ ơn Chúa cuối cùng chúng tôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.
  • Ngài đã cho phép chúng tôi vươn đến các ngôi làng của bộ lạc nội địa ở miền đông của Ấn Độ. Hơn 700 giáo viên của trường đã được đào tạo về cách dạy học sinh tiếp nhận tính cách giống như Đấng Christ. Chúng tôi cũng đã đào tạo 350 nhân sự đi mở hội thánh.

Xin cầu nguyện cho:

  • Các mục vụ tiếp cận Giáng sinh của chúng tôi với những người mắc bệnh phung, người mù, người hành nghề mại dâm và trẻ em đường phố trong những khu ổ chuột.
  • Do luật chống cải đạo, chúng tôi không thể làm báp têm cho 350 tín đồ mới trong các cộng đồng khác nhau vì chúng tôi cần phải có sự chấp thuận chính thức từ các cơ quan chính phủ thông qua tòa án. Chúng tôi cần đợi từ 40 đến 60 ngày để được tòa án và cảnh sát địa phương chấp thuận. Cầu nguyện rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp với quy trình pháp lý.
  • Chúng tôi có 2.500 cuốn sách huấn luyện về tính cách giống như Đấng Christ và mở hội thánh. Chúng tôi cần kinh phí để truyền đạt việc đào tạo nhân sự ra đi làm chứng và chia sẻ Tin Lành trên khắp Ấn Độ. Xin vui lòng ủng hộ chúng tôi trong lời cầu nguyện của bạn cho các ngân quỹ cần thiết và hậu cần đào tạo khác.

David K. Dass, lãnh đạo mục vụ ở Bangalore.

I-Rắc

Chúng con ngợi khen Chúa:

  • Về công việc của Ngài qua hội thánh. Ngài đã ban phước cho chúng con trong năm nay bằng cách có thể đến thăm một trong những trại của người di tản ở Ramadi. Chúng con có thể cung cấp cho các gia đình những giỏ thức ăn và gửi thông điệp yêu thương đến các em nhỏ trong trại.

Xin cầu nguyện cho:

  • Sự ổn định của tình hình chính trị và an ninh ở Iraq và rằng sự ổn định này sẽ mang lại sự an ủi và hòa bình cho đất nước và cho những công dân có nguồn gốc đến từ những nhóm có những bản sắc khác nhau về chủng tộc, tôn giáo, giáo phái, thị tộc và bộ lạc. (Nhiều thách thức ở I-rắc đến từ việc có liên quan đến sự thống trị của các bản sắc này trên bản sắc quốc gia.)

Ara Badalian, Mục sư Trưởng của Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Quốc Gia ở Baghdad.

Lào

Chúng con cầu nguyện:

  • Hội thánh sẽ phát triển và được củng cố để có thể tự chủ về mặt hành chính, truyền giáo, tài chính và là một phước lành cho sự phát triển của quốc gia.
  • Cho sự hợp nhất giữa các tín đồ, những người lãnh đạo hội thánh và giữa mọi hội thánh.

Cộng đồng Hội Thánh Tin lành ở Lào

Mali

Chúng con ngợi khen Chúa:

  • Mali đã trải qua một cuộc khủng hoảng đa chiều trong một thập kỷ. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến hội thánh, đặc biệt là ở phía bắc và trung tâm của đất nước. Bất chấp sự bất an ngày càng gia tăng này, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục dõi theo các hội thánh địa phương.
  • Về sự cam kết của các hội thánh trong việc làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu Christ bất chấp bối cảnh khó khăn của họ. Các sáng kiến ​​truyền giáo như phân phát các chứng đạo đơn Cơ đốc, thông điệp truyền giáo trên các đài phát thanh và truyền giáo thông qua các mối quan hệ cá nhân tiếp tục phát triển.
  • Bởi vì hội thánh đang làm cho chính quyền của đất nước lắng nghe tiếng nói của mình thông qua Hiệp Hội Của Các Nhóm Hội Thánh Tin lành và Sứ Mạng ở Mali (AGEMPEM) và Hội đồng Giám mục.

Xin cầu nguyện cho:

  • Các hội thánh được phát triển và tham gia vào các hoạt động làm chứng nhân toàn diện. Hãy cầu nguyện cho sự hiệp nhất của thân thể Đấng Christ trong bối cảnh hiện tại của Mali, nơi mà dấu nhấn bằng chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo càng ngày càng rõ ràng.
  • Các gia đình tín hữu phải di dời vì xung đột. Xin Chúa ban bình an và lòng can đảm cần thiết cho khả năng phục hồi tâm linh, tâm lý và kinh tế.
  • Các vụ bắt cóc vẫn tiếp diễn ở miền bắc và miền trung Mali. Cầu nguyện rằng Chúa sẽ bảo vệ cuộc sống của các tín hữu của hội thánh và các hội thánh sẽ được bảo vệ khỏi các mối đe dọa và tấn công khủng bố. Hãy cầu nguyện để hội thánh tiếp tục là công cụ quyền năng trong tay Đức Chúa Trời để mang lại hòa bình, phục hồi những tấm lòng bị tổn thương và làm tan đi những linh chán nản.
  • Hội thánh ở Mali sẽ vươn lên chiến thắng trong tình huống này và tiếp tục công bố và thể hiện tình yêu vô điều kiện của Chúa.

Josue Djire, Cố Vấn Đức Tin, Phát Triển và Xây Dựng Hòa Bình tại World Vision Mali

Pakistan

Chúng con ngợi khen Chúa:

  • Về các hội thánh và chủng viện đang trung thành phụng sự Chúa và mở rộng vương quốc của Chúa.
  • Về lãnh đạo cấp cao thuộc linh được ban phước và sự phát triển của các mục sư và những người truyền đạo trẻ.
  • Về hội thánh ở Pakistan và các tổ chức phi chính phủ Thiên chúa giáo là muối và ánh sáng trong thảm họa lũ lụt hiện nay.

Xin cầu nguyện cho:

  • Vấn đề phong tục cưỡng bức hôn nhân dưới tuổi vị thành niên và cưỡng bức cải đạo của các cô gái vị thành niên Cơ đốc giáo.
  • Những Cơ đốc nhân mù chữ được học hành vì họ ở dưới mức nghèo khổ và hầu hết bị đàn áp.
  • Các nạn nhân của các vụ vu khống là họ phạm thượng đến Hồi giáo.
  • Sự hiệp một và trong sạch của giáo hội Pakistan, để họ trở thành những chứng nhân dạn dĩ của Đấng Christ qua lời nói và hành động của họ.
  • Sự chuyển động vĩ đại của Đức Thánh Linh để phục hưng hội thánh qua Lời Chúa, phép lạ và sự cải đạo.

 

Ngọc Nga

(Lược dịch theo: christianitytoday.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan