Hội Thánh “Ngầm” Ở I-Ran Có Một Triệu Tín Hữu

Share

Tin tức từ I-ran là Lời Chúa đang làm việc, cải đạo người ta đến với đức tin Cơ Đốc và từ đó xây dựng nên hội thánh ở I-ran. Giờ đây một khảo sát từ một tổ chức thế tục đưa ra những con số sâu xa về những cuộc cách mạng thuộc linh và thế tục đang xảy ra ở đó.

Trong số 50,000 người I-ran được hỏi bởi công ty nghiên cứu GAMAAN có trụ sở tại Hòa Lan (Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran – Tổ Hợp Phân Tích và Đo Lường Thái Độ ở I-ran), có 1.5% xưng nhận là Cơ đốc nhân. Khi được tính rộng ra, điều đó cho thấy là có khoảng 1 triệu Cơ đốc nhân “bí mật” trong số dân 80 triệu ở I-ran.

Thu thập con số là điều khó, vì người dân I-ran nào công khai từ bỏ đạo Hồi sẽ đối diện với án tử hình. Trong “Danh Sách Theo Dõi Thế Giới” của tổ chức Open Door, I-ran xếp hạng 9 về bắt bớ Cơ đốc nhân.

Một Thay Đổi Có Thể Đe Dọa Chế Độ Hồi Giáo

Chế độ Hồi Giáo I-ran, trong bốn thập niên cầm quyền, rêu rao rằng 95% công dân là theo hệ phái Hồi giáo Shia. Nhưng trong cuộc thăm dò, chỉ 32% những người được hỏi tuyên xưng lai lịch đó. Gần một nửa (46%) nói rằng họ đã chuyển từ “có tôn giáo” sang “không có tôn giáo”. Và 42% nói rằng họ chống lại sự tuyên truyền của bất cứ đức tin nào.

Những người lãnh đạo Hồi Giáo I-ran, đã mạnh mẽ chối bỏ những báo cáo rằng có đến 1 triệu người I-ran đã thầm lặng thực hành Cơ đốc giáo, nhưng họ đang bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Vào tháng 5 năm 2019, bộ trưởng tình báo thừa nhận rằng sự cải đạo thoát ra khỏi Hồi Giáo “đang xảy ra ngay trước mắt chúng ta.”

Chuyên gia về Trung Đông ở Vương Quốc Anh Afshin Shahi nói rằng giới chức I-ran đang nhận thức một nguy cơ nghiêm trọng. “Họ tạo nên một từ dùng để chỉ về chuyện này: Andalusiazation (tạm dịch thoát ý là Thế tục hóa Hồi Giáo), để nói về sự mất đi dần dần cấu trúc văn hóa Hồi Giáo.” Quyền thống trị chính trị của người theo đạo Hồi đang gặp nguy cơ, Shahi cho biết, và thêm rằng “chẳng có gì ngạc nhiên khi Lãnh Đạo Tối Cao của I-ran cho rằng ‘bị xâm lăng văn hóa’ nguy hiểm hơn bị xâm lăng quân sự.”

“Cuộc Cách Mạng Mới Nhất Của I-ran’

Kết quả khảo sát không gây ngạc nhiên cho Mục sư Tiến Sĩ Sasan Tavassoli – một người I-ran cải đạo sang Cơ đốc giáo và nay đang làm việc trong các sứ mạng truyền giáo. “Vì từ lúc này đến lúc khác tôi cảm biết rằng đây là chỗ chúng ta ở trong sự tăng trưởng của hội thánh ở I-ran,” ông cho biết. “Nói rằng có một cuộc cách mạng thuộc linh đang xảy ra ở I-ran là một đánh giá hoàn toàn dưới mức thực tế. Đây là một thất bại tổng thể của những cố gắng tẩy nảo truyền đạo các thế hệ kể từ thời Cách Mạng Hồi Giáo.”

Tavassoli nói với articleeighteen.com: “I-ran có thể sẽ trở thành một nước Pháp của Trung Đông, vì cũng đang có những dấu hiệu chống lại với những biểu hiện của tôn giáo nơi công cộng cho dù đó là khăn trùm đầu, hay trong luật lệ, hay ngay cả trong sự truyền đạo.”

Thế tục hóa và đa dạng hóa đang lan rộng thấy rõ ở I-ran, theo khảo sát. Những tìm ra khác cho thấy là trong số 61% người I-ran sinh trong những gia đình có tôn giáo, chỉ có 1% đọc kinh mỗi ngày. 71% những người được thăm dò nói rằng các tổ chức tôn giáo phải tự túc tài chánh, 73% chống lại sự bắt buộc phải đeo khăn chùm đầu và mặt, và 37% thường xuyên hay thỉnh thoảng uống rượu là thứ bị cấm ở I-ran.

Johannes de Jong, giám đốc của một tổ chức nghiên cứu ở Châu Âu nói với báo Christianity Today những tin hàng đầu lớn nhất từ những thăm dò không phải là con số Cơ đốc nhân ở I-ran nhưng “sự thế tục hóa vĩ đại của toàn thể xã hội I-ran. “Hồi Giáo ở I-ran là một hệ thống chính trị, không phải là một đức tin được một nhóm đa số nhận lấy,” ông cho biết. “Một I-ran được tự do sẽ cho thấy một sự bùng nổ của Hồi Giáo, và một sự dấy lên đáng kể của Cơ đốc giáo, Bái hỏa giáo, và chủ nghĩa vô thần.”

Hầu như 80% những người tham dự thăm dò nói rằng họ xem mình thuộc Bái hỏa giáo, một tôn giáo cổ của Ba-tư, cho thấy có một sự gia tăng rộng rãi của chủ nghĩa quốc gia.

 

Ánh Dương

(Lược dịch theo: churchleaders.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan