Jonathan Roumie Hồi Tưởng Về Sự Đầu Phục Chúa Khi Tìm Việc Làm

Share

Nam diễn viên Jonathan Roumie của THE CHOSEN gần đây đã xuất hiện trên Fox News để mừng kỷ niệm 5 năm về cuộc đời của anh đã được biến đổi như thế nào qua một quyết định đã trở thành mấu chốt trong lời làm chứng của anh.

 “Hôm nay là một ngày đặc biệt.”  Anh nói: “Vào ngày này năm năm trước, tôi thực sự ở trong một cái hố sâu thẳm và Chúa đã đưa tay của Ngài ra để tôi bám vào cho Ngài đem tôi ra khỏi nó. Tôi đã bị phá sản. Tôi mắc nợ. Mỗi ngày tôi chỉ có thức ăn đủ cho qua ngày đó.

“Tôi thực sự phải vật lộn trong quá khứ, ôi, trong suốt khoảng thời gian kể từ 15 đến 17 năm trước khi được đào tạo để trở thành một diễn viên – cho đến khi tôi thực sự từ bỏ toàn bộ cuộc đời mình, sự nghiệp của mình, mọi thứ mà tôi có và không có để dâng mình cho Chúa,” Roumie giải thích. “Ngày hôm đó, Ngài đã ban phước cho tôi bằng một phép lạ lớn về tài chính làm thay đổi hoàn toàn và mãi mãi mối quan hệ của tôi với Ngài.”

Do có mối quan hệ sâu đậm hơn với Chúa, thay vì tìm những công việc mà anh tin rằng sẽ phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình Roumie bắt đầu tìm kiếm những vai diễn mà anh cảm thấy Chúa đang kêu gọi mình. Ba tháng sau, anh ấy được Dallas Jenkins liên hệ để đóng một vai trong một dự án cho nhà thờ của ông. Dự án đó cuối cùng đã dẫn đến việc tạo ra cuốn phim THE CHOSEN.

“Mọi thứ đã đổi khác kể từ đó, hôm nay là 5 năm kể từ ngày điều đó thực sự xảy ra,” Roumie

nói. “Khi tôi nhìn lại tất cả những khoảnh khắc trong cuộc đời mình mà Chúa đã ban cho tôi những thích thú nhỏ khi đóng vai [Chúa Giê-su], tôi nhận ra rằng khi còn là một đứa trẻ, từ lúc tôi khoảng 11 tuổi, điều này, tôi nghĩ, đã được định trước cho tôi.  Anh nhớ lại thời điểm đó khi anh diễn cảnh chịu đóng đinh theo câu chuyện trong bộ phim tập ngắn  JESUS ​​OF NAZARETH năm 1977.

“Là một đứa trẻ 11 tuổi, sau khi xem cảnh đóng đinh này, tôi đã tự đóng cây thập giá cho riêng mình, vác đi vòng quanh sân sau của nhà mình theo cách tôi nghĩ ra, lấy búa đóng cho nó được dựng đứng lên, làm những chiếc đinh đóng vào tay và chân, vẽ máu và diễn lại cảnh đóng đinh khi còn bé.” Roumie nói. “Vì vậy, tôi cho là Chúa đã thấy trước một cái gì đó trước khi tôi nhìn thấy.”

Movieguide® trước đây đã đưa tin về vai diễn Chúa Giê-xu của Roumie:

Trong một hội nghị gần đây, nam diễn viên THE CHOSEN Jonathan Roumie đã bàn về cách anh ấy tiếp cận việc đóng vai Chúa Giê-xu và sức mạnh mà TV và phim ảnh có được để kết nối người xem với Chúa.

Với sự huyền nhiệm rằng Chúa Giê-su vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời vừa hoàn toàn là con người, Roumie giải thích cách anh tiếp cận khía cạnh này khi anh diễn vai Chúa Giê-xu.

 “Ân sủng là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.”  Anh nói: “Trước khi tiếp cận vai diễn, trước khi tiếp cận mỗi mùa đóng phim, tôi luôn để ra nhiều giờ cầu nguyện để cố gắng, một cách tốt nhất có thể được – vì nhân tính yếu đuối của cá nhân tôi không thể diễn lại được tâm trí hoặc con ngườicủa Chúa.  Thế nên tất cả những gì tôi có thể làm được là đem trọn bản tính con người của mình… vào vai diễn và sau đó cầu xin Chúa sử dụng tôi giống như một tấm gương để phản chiếu ân sủng, sự nhân từ, tình yêu thương, lòng thương xót của Ngài trong tất cả các cảnh quay.”

 

 

 

Lược dịch theo: Ngọc Nga 

Nguồn: movieguide.org

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan