Khi Nào Là Thời Điểm Đúng Để Mở Hội Thánh Mới.

Share

Thưa các bạn mục sư đồng lao, các bạn có chán ngấy với tốc độ tăng trưởng của mục vụ truyền giáo hoặc giúp người tin nhận Chúa của hội thánh nơi bạn phục vụ quá sức chậm như là con ốc sên bò không? Nếu vậy, hãy xem xét việc mở hội thánh.

Các nghiên cứu cho thấy rằng có một tỷ lệ hết sức cao về các hội thánh đang phát triển rất chậm về sự tin nhận Chúa của thành phần người lớn, đặc biệt là ở thế giới phương Tây. Một lý do lớn cho điều này là chỉ có khoảng 5 đến 7% các hội thánh có mục vụ mở hội thánh.

Đơn giản là chúng ta không sử dụng công cụ truyền giáo hiệu quả nhất mà con người biết đến, đó là việc mở hội thánh mới. Nếu bạn không sử dụng đúng công cụ, bạn sẽ không nhận được kết quả xứng đáng.

Đơn giản là không có gì đẩy nhanh tốc độ phát triển truyền giáo như là mục vụ mở mang hội thánh.

NHỮNG HUYỀN THOẠI LẦM TƯỞNG VỀ THỜI ĐIỂM MỞ HỘI THÁNH MỚI.

Huyền thoại lầm tưởng thứ nhất:  Hội thánh mẹ phải đạt đến một tầm cỡ nhất định trước mở một hội thánh mới.

Khi được hỏi về việc khi nào nên bắt đầu xem xét khi nào thì mở hội thánh mới, hầu hết các mục sư đều nói đại loại như: “Khi chúng tôi có 200, 500 hoặc 1.000 người nhóm lại.” Tầm cỡđược chọn thường lớn hơn khoảng 50% so với hiện tại.

Một nghiên cứu nổi tiếng cách đây vài năm cho biết rằng các hội thánh mới phát triển nhanh hơn và lớn hơn khi hội thánh mẹ sai một nhóm nòng cốt gồm 50 người trở lên ra đi để thành lập. Có một số sự thật về điều này, nhưng có một lỗ hổng kinh khủng trong nghiên cứu này. Nó không xem xét loại tăng trưởng được đo lường là loại gì.

Sự tăng trưởng này có thể chủ yếu là tăng trưởng do số lượng người đến từ những hội thánh khácchứ không phải là tăng trưởng truyền giáo. Tôi không thực sự hào hứng với những hội thánh mới phát triển chủ yếu bằng cách thu hút các Cơ đốc nhân.

Đúng là các hội thánh lớn hơn có thể sai phái đi các đội mở hội thánh dễ dàng hơn, nhưng tầm cỡkhông phải là tiêu chí quan trọng nếu bạn muốn phát triển truyền giáo.

Huyền thoại lầm tưởng thứ hai: “Chúng ta sẽ chỉ mở hội thánh mới khi có đủ tiền để mở đúng cách.”

Những nhà lãnh đạo này đã sai lầm khi coi tiền bạc là yếu tố then chốt để thành công trong việc mở mang hội thánh. Tiền là hữu ích, nhưng nó không phải là thành phần quan trọng nhất để thành công trong việc mở mang hội thánh.

Vậy thì yếu tố then chốt để mở một hội thánh là gì?

Sự sẵn sàng của người ra đi mở hội thánh. Khi một hội thánh có một người gieo trồng được chuẩn bị đầy đủ cho sứ mệnh của mình, hãy sai phái họ đi.

Hãy xem xét điều này: một hội thánh nhỏ gồm 10 người trưởng thành nghèo khó có thể có một thành viên được Đức Chúa Trời kêu gọi và trang bị để gieo trồng hiệu quả. Bất kể tầm vóc hoặc ngân sách của hội thánh của bạn, một người mở hội thánh được trang bị đầy đủ có thể sẵn sàng hoạt động. Tất cả những gì bạn cần làm là phát hiện ra những người đó và sai phái họ ra đi.

Một người đi mở hội thánh mới đã được chuẩn bị tốt không cần một nhóm nòng cốt đông đảo hoặc hàng tấn tiền từ hội thánh gửi đến. Với những ân tứ chứng đạo và truyền giáo, và kỹ năng huấn luyện và sử dụng người mới tin từ những cộng đồng mục tiêu đối tượng truyền giáo, người đó có thể khởi động nên một đội ngũ mở mang hội thánh từ những cộng đồng mục tiêu truyền giáo.

Thêm vào đó, với khả năng nắm bắt khải tượng của mình, khi cần thiết người đó có thể huy động tài chánh từ những người ngoài hội thánh. Phao-lô đã quyên tiền từ các hội thánh khác để thành lập hội thánh ở Cô-rinh-tô (2 Cô-rinh-tô 11:8).

Đừng hiểu sai ý tôi, nếu hội thánh sai phái có thể sai đi một số người để họ là những thành viên trong nhóm nòng cốt và có nguồn tài chính thì điều đó có thể rất hữu ích. Điểm tôi muốn nói là những điều này không phải là thiết yếu.

Người mở mang Hội thánh là yếu tố chính cho sự thành công hay thất bại của việc mở mang Hội thánh.

Còn sức khỏe của hội thánh mẹ thì sao?

Một số người nói rằng một hội thánh không nên mở mang hội thánh mới nếu hội thánh đó không mạnh và phát triển. Tôi không đồng ý. Dĩ nhiên như thế là tốt hơn, nhưng ngay cả một hội thánh không mạnh, sắp chết cũng có thể gửi một người mở mang hội thánh “khỏe mạnh, có năng lực”để có thể mở mang được thành công.

HY VỌNG CHO HỘI THÁNH ĐÃ QUA ĐỈNH PHÁT TRIỂN VÀ BẮT ĐẦU TRÌ TRỆ.

Đã qua đỉnh phát triển và bắt đầu trì trệ là một tín hiệu cho thấy một hội thánh nên xem xét việc tái sinh sản.

Nếu tình trạng đó là do Chúa cho phép để mở mang hội thánh mới thì sao?

Hội thánh có thể được xem như là một sinh vật tự phát sự sinh sản thuộc linh. Kinh Thánh thường dùng cơ thể con người và cây cối để minh họa cho hội thánh của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 12; 9:7). Những người mở mang Hội thánh được so sánh với những người cha thuộc linh (1 Cô. 4:15) và được gọi là “những người trồng” là có lý do (1 Cô. 3:6).

Mỗi dạng loài có sự sống trên thế giới này hoạt động như thế nào? Các sinh vật trưởng thành tạo ra dòng dõi nối tiếp.  Sự sống mới khởi đầu rất nhỏ bé, tăng trưởng nhanh và khi trưởng thành, nó sinh sản. Tôi tin rằng hội thánh hoạt động tương tự như vậy.

Hầu hết các sinh vật (có bản chất là tự phát sinh sản) phát triển đến một kích thước được định trước và sau đó ngưng lại trong một thời gian dài. Con người phát triển đến phạm vi kích thước con người, cũng như cây cối, chuột và voi. Chúng ở kích thước trưởng thành trong nhiều năm.

Họ có thể ở đỉnh cao sức khỏe mặc dù họ không phát triển lớn hơn. Trên thực tế, nói chung sẽ không phải là điều tốt nếu một người trưởng thành phát triển lớn hơn quá cỡ của họ. Những năm trưởng thành của cơ thể là để sinh sản.

Trưởng thành là để nhân bội lên.

Chương trình của Đức Chúa Trời cho sự sống là “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất.” Tôi tin rằng điều này cũng đúng với hội thánh. Chúng ta có quyền lựa chọn vâng phục hay không vâng phục về điều này.

Hãy tưởng tượng trong một phút rằng một hội thánh mới phát triển lên đến 100 thành viên trong ba năm đầu tiên, phát triển và gửi đi một người mới trong quá trình này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu hội thánh mới này tiếp tục ưu tiên phát triển những người mở mang hội thánh mới khác trong tương lai trong những năm tới? Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi hội thánh theo cùng một khuôn mẫu?

Mỗi hội thánh như vậy có thể sinh ra một số con cái trong cuộc đời của nó. Điều này sẽ tạo ra hiệu ứng nhân rộng và sự phát triển của vương quốc theo cấp số nhân.

Điều thú vị nhất đối với tôi không chỉ là những con số tiềm năng, đó là tiềm năng truyền giáo. Nếu những người mở mang hội thánh sử dụng các nguyên tắc và thực hành tăng trưởng truyền giáo, thì có khả năng cao là 50 đến 70% sự tăng trưởng của họ có thể đến từ sự cải đạo của người lớn.

Ví dụ, vợ chồng tôi chuyển đến California để xây dựng hội thánh thứ hai của chúng tôi, sử dụng các nguyên tắc Kinh Thánh về việc xây dựng hội thánh tăng trưởng truyền giáo và chứng kiến ​​97 người trưởng thành đến với Đấng Christ, chịu phép báp têm và tham gia vào nhà thờ trong hai năm rưỡi đầu tiên. Đây là khoảng 70% sự tăng trưởng trưởng thành của nó.

Vì vậy, nếu ai đó hỏi bạn: “Khi nào chúng ta nên thành lập một hội thánh?” Bạn có thể nói: “Khi chúng ta có một người ‘trồng’ tiềm năng đã được Đức Chúa Trời kêu gọi và trang bị cho nhiệm vụ này.”

John Worcester và vợ ông là Diane đã nuôi dạy hai cặp con trai sinh đôi, tất cả đều tham gia rất nhiều vào mục vụ đại học hoặc mở hội thánh mới. Gia đình Worcester đã thành lập và chăn dắt tám hội thánh phát triển truyền giáo trong nhiều môi trường khác nhau. Họ cũng thành lập một tổ chức đào tạo phi lợi nhuận có tên là Lãnh Đạo Mở Mang Hội Thánh đã đào tạo hơn 5.000 người mở hội thánh mới từ hơn 30 quốc gia và 42 hệ phái.

 

 

 

Lược dịch:  Naphtali (BBT).

Nguồn: outreachmagazine.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan