Đội Bảo Vệ Phim “Tiếng Tự Do” … Giải Cứu 200 Trẻ Em Bị Bọn Buôn Người Bắt Ở Colombia.

Share

Eduardo Verástegui, nhà sản xuất phim “Sound of Freedom,” trên “Timcast IRL” podcast với Tim Pool vào 13-7-2023. | YouTube/Timcast IRL

Eduardo Verástegui, nhà sản xuất phim “Sound of Freedom”, gần đây đã kể lại câu trả lời “không” từ vợ của nam diễn viên Jim Caviezel đã dẫn đến việc giải cứu 200 trẻ em khỏi những kẻ buôn người ở Colombia như thế nào.

Trong một tập của podcast “Timcast IRL” với Tim Pool được phát sóng vào tuần trước, Verástegui đã trình bày chi tiết các sự kiện, bắt đầu bằng cuộc thảo luận với Caviezel, người được biết đến với vai diễn Chúa Giê-xu Cơ Đốc trong phim “Sự Thương Khó Của Đấng Cơ Đốc” của Mel Gibson.

Verástegui và đạo diễn “Sound of Freedom” Alejandro Monteverde tin rằng Caviezel sẽ thể hiện tâm tình của nhân vật chính trong phim.

“Anh ấy dũng cảm; anh ấy là một người đàn ông của Chúa, và tôi biết anh ấy sẽ trở thành một diễn viên không chỉ đến đây, đóng vai, đi dự buổi ra mắt, rồi chuyển sang bộ phim tiếp theo; anh ấy sẽ ở lại với chúng tôi cho đến khi kết thúc,” Verástegui nói.

Tuy nhiên, việc tuyển chọn Caviezel gần như bị cản trở khi vợ của Caviezel sau khi xem “Narcos” Colombia trên Netflix đã sợ hãi về chuyện chồng của cô phải đến Colombia để quay phim.

Tim Ballard, người thật của câu chuyện thật được quay thành phim “Sound of Freedom”, người mà Caviezel sẽ đóng vai diễn trong phim, đề nghị sử dụng 30 cựu Đặc nhiệm SEAL để bảo vệ quá trình sản xuất.

Đề xuất này đã nhận được sự đồng ý của vợ Caviezel và quá trình sản xuất phim được tiến hành ở Colombia. Và trong một bước ngoặt bất ngờ, một số cựu Đặc nhiệm Hải quân, những người chuyên giải cứu trẻ em, đã có công trong một cuộc giải cứu buôn bán trẻ em lớn khoảng hai tuần ngay trong thời gian quay phim.

Theo Verástegui, một nửa đội an ninh đã biến mất khỏi phim trường, sau đó được phát hiện là những người tham gia vào một chiến dịch bí mật giải cứu hơn 200 trẻ em khỏi những kẻ buôn người ở Cartagena.

Chiến dịch giải cứu phản ánh cốt truyện của bộ phim, mô tả những nỗ lực của Ballard để giải cứu trẻ em khỏi những kẻ buôn bán tình dục ở quốc gia Nam Mỹ.

“Cảm ơn Chúa vì vợ của Jim Caviezel đã nói ‘không’ ngay từ đầu,” Verástegui nói, giải thích rằng vì từ “không” đó, Ballard đã mang 30 cựu Đặc nhiệm Hải quân đến Colombia “và nhờ những cựu Đặc nhiệm Hải quân đó, một nửa trong số họ đã giải cứu được 200 trẻ em trước khi bộ phim kết thúc.”

“Sound of Freedom” do Monteverde đạo diễn và Verástegui sản xuất, có sự tham gia của Caviezel, nữ diễn viên đoạt giải Oscar Mira Sorvino, Bill Camp và José Zúñiga. Phim được phát hành vào tuần đầu tiên của tháng 7 tại 2.600 rạp. Vào ngày 4 tháng 7, bộ phim đã vượt qua Indiana Jones and the Dial of Destiny của Disney/Lucasfilm tại phòng vé.

Thành công này một phần là nhờ công nghệ “Pay It Forward” được Angel Studios sử dụng, cho phép người xem trả tiền mua vé của người khác.

Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về việc Ballard rời bỏ cơ quan giải cứu trẻ em của chính quyền để giải cứu một đứa trẻ khỏi bọn buôn bán tình dục, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về nạn bóc lột và buôn bán trẻ em.

Vào tháng 5, trước khi bộ phim được phát hành, Caviezel đã kêu gọi hành động, thách thức 2 triệu người tham gia cùng anh để thu hút sự chú ý đến vấn đề toàn cầu này bằng cách tham dự buổi ra mắt cuối tuần của bộ phim để đại diện cho khoảng 2 triệu trẻ em bị buôn bán trên toàn thế giới.

“Chúng tôi biết thật đau lòng và thật là bị tổn thương khi nhìn vào điều này, nhưng bước đầu tiên để giúp đỡ những đứa trẻ này là lắng nghe câu chuyện của chúng. Không nhiều người biết vấn đề này đang tồn tại và càng ít người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giải quyết vấn đề này”, Caviezel tuyên bố.

“Mục tiêu của chúng tôi là truyền cảm hứng cho 2 triệu người tham dự buổi ra mắt cuối tuần của bộ phim để đại diện cho 2 triệu trẻ em bị buôn bán trên khắp thế giới.

 

 

 

Lược dịch:  Ngọc Nga (BBT).

Nguồn: www.christianpost.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan