Lời Cầu Nguyện Cầu Thay Và Lời Cầu Nguyện Hiệp Ý

Share

Chúng ta hãy xem hai loại cầu nguyện này: lời cầu nguyện cầu thay và lời cầu nguyện hiệp ý.

Trước hết chúng ta hãy xem lời cầu nguyện cầu thay. Chữ “cầu thay” có nghĩa là hành động giữa hai bên nhằm để hòa giải giữa hai bên. Vì vậy, cầu nguyện cầu thay là đứng giữa khoảng trống để cầu nguyện vì cớ người khác. Bình thường, chúng ta cầu thay cho những người chưa được cứu.

Đức Chúa Trời phán với dân Ysơraên qua tiên tri Ê-sai để bày tỏ rằng Đức Chúa Trời ước ao dân sự của Ngài cầu thay vì cớ người khác.

[bs-quote quote=”Chẳng có ai kêu cầu Danh Ngài hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài: Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”Ê-sai 64:7″][/bs-quote]

Câu này ám chỉ rằng nếu có ai đó đã dứt dấy mình cầu nguyện và cầu thay kêu cầu Chúa thì sự phán xét trên quốc dân Ysơraên chắc có lẽ bị ngưng lại. Chúng ta hãy xem một câu nói tương tự.

[bs-quote quote=”Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó đặng xây lại tường thành vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta hầu cho không hủy diệt nó song ta chẳng tìm được một ai.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”Ê-xê-chi-ên 22:30″][/bs-quote]

Bạn có nhận biết rằng các câu Kinh Thánh này nói gì không? Đức Chúa Trời tìm kiếm những người cầu nguyện để đứng nơi sứt mẻ để làm nên một cái hàng rào, và để cầu thay ngõ hầu cứu mạng sống của nhiều người.

Lời Cầu Thay Của Apraham

Trong Sáng Thế Ký 18 chúng ta thấy ví dụ của Apraham là một người đứng nơi sứt mẻ vì cớ người khác. Khi Apraham ý thức được rằng sự phán xét kinh khiếp sẽ đến trong dân cư Sôđôm và Gômôrơ. Ông đã cầu thay. Chúng ta hãy xem ví dụ về Apraham ở Sáng Thế Ký 18 là người cầu thay hay là đứng nơi sứt mẻ cho người khác.

23 Apraham lại gần và thưa rằng Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? 24 Ngộ trong thành có 50 người công bình Chúa cũng diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ 50 người công bình ở trong. 25 Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy diệt người công bình luôn với kẻ độc ác đến nỗi kể người công bình cũng như người độc ác. Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ Đấng đoán xét toàn thế gian há lại không làm sự công bình sao? 26 Đức Giêhôva phán rằng nếu Ta tìm được trong Sô đôm 50 người công bình vì tình thương bấy nhiêu người đó Ta sẽ tha hết cả thành. 27 Apraham lại thưa rằng mặc dù tôi đây vốn là tro bụi song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa. 28 Hoặc trong năm mươi người công bình rủi thiếu hết năm vì cớ năm người thiếu Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng? Ngài trả lời rằng nếu Ta tìm được có bốn mươi lăm người, Ta chẳng diệt thành đâu. 29 Apraham cứ thưa rằng ngộ trong thành chỉ có 40 người công bình thì sẽ ra sao? Ngài phán rằng Ta cũng chẳng hủy diệt đâu vì tình thương bốn mươi người này. 30 Apraham tiếp tôi xin Chúa đừng giận thì tôi sẽ thưa ngộ trong đó chỉ có ba mươi người thì sẽ ra sao? Ngài phán nếu Ta tìm được trong đó có ba mươi người thì Ta chẳng diệt đâu. 31 Apraham thưa rằng tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa nếu chỉ có hai mươi người đó Ta sẽ diệt thành đâu. 32 Apraham lại thưa xin Chúa đừng giận để cho tôi thưa chỉ một lần này nữa; còn ngộ chỉ có mười người thì nghĩ làm sao. Ngài phán rằng Ta cũng chẳng diệt thành đâu vì tình thương mười người đó.

~ Sáng thế ký 18:23-32

Khi Apraham cầu xin Chúa để lại thành phố nếu Ngài thấy năm mươi người thì Chúa nói rằng, nếu Ta thấy trong Sô đôm có năm mươi người công chính trong thành thì Ta sẽ vì cớ họ mà tha hết thảy cả thành (Sáng Thế Ký 18:26).

Sau đó Apraham nói Chúa ơi con chỉ muốn nói thêm với Ngài một ít nữa nếu Ngài không có bận tâm tôi xin diễn tả điều này theo cách nói của tôi. Đây là tính chất của những gì Apraham nói nếu có 50 người công chính thì Ngài có tiếc cả thành vì 45 người không, câu 28 thật ra thì Chúa trả lời với Apraham vâng Ta sẽ làm điều đó chỉ vì người cầu xin nơi Ta vì 45 người công chính Ta sẽ tha cho hàng ngàn người đó câu 28 Apraham tiếp tục cầu xin Chúa hãy tha cho Sôđôm và Gômôrơ nếu chỉ tìm thấy 45,40,35,30 hoặc 20 người công chính. Cuối cùng Apraham xin Chúa hãy tha cho hai thành ấy vì cớ 10 người công chính và Đức Chúa Trời đồng ý hủy sự phán xét nếu 10 người công chính tìm thấy 10 người công chính. Tôi tin Apraham chắc chắn nghĩ rằng ít ra cũng có 10 người công chính ở hai thành ấy.

Hãy suy nghĩ về điều đó Đức Chúa Trời đã tha cho một thành đầy dẫy sự băng hoại và vô đạo đức vì cớ 10 người công chính. Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi Ngài vẫn giữ nguyên cho đến đời đời (Mathiơ 3:6). Liệu Ngài không làm trong thời đại của chúng ta điều mà Ngài đã làm trong thời đại của Apraham chăng?

Nếu ở dưới giao ước cũ Apraham đã cầu thay cho những người khác, và Đức Chúa Trời đã nghe ông thì liệu Đức Chúa Trời sẽ không nghe lời cầu nguyện của chúng ta dưới giao ước mới càng hơn nhiều lần sao? Liệu Ngài sẽ không nghe lời cầu nguyện chúng ta cho những thành phố, những quốc gia vì cớ con cái của Ngài sống ở trong đó sao? Ngài sẽ nghe, nếu chúng ta cầu thay như Apraham đã cầu thay.

Chúng ta là con cái của giao ước cũng giống như Apraham, tuy nhiên, chúng ta có một giao ước tốt hơn thiết lập trên những lời hứa tốt hơn (Hêbơrơ 8:6) và chúng ta có một uy quyền trong Danh Chúa Jêsus để chúng ta giúp đỡ người khác qua sự cầu nguyện và cầu thay và kết quả là thay đổi quốc gia vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Đức Thánh Linh Giúp Đỡ Chúng Ta Cầu Thay

Khi chúng ta bàn đến ở chương cuối cùng về việc cầu nguyện trong tiếng lạ, có thể phát triển đời sống cầu nguyện của chúng ta và khiến chúng ta cầu nguyện một cách siêu nhiên như Thánh Linh ban cho chúng ta nói.

Chúng ta sẽ thấy Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta khi chúng ta cầu thay cho người khác. Chúng ta sẽ cầu thay với sự hiểu biết như Apraham, hay là chúng ta cầu thay với tâm linh của chúng ta trong tiếng lạ, hay là trong lời thở than nhưng chúng ta phải nhớ rằng sự cầu thay chỉ có thể được hoàn thành qua sự dẫn dắt và hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy xem ở Rôma 8 để có một cái nhìn về vai trò của Đức Thánh Linh khi chúng ta cầu thay cho người khác.

[bs-quote quote=”Cũng một thể ấy Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta vì chúng ta không biết thể nào cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Thánh Linh lấy sự than thở không thể nói ra được mà cầu thay cho chúng ta.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”Rô-ma 8:26″][/bs-quote]

Tiến sĩ PC. Nelson, một học giả Hy Lạp đã nói với tôi rằng bảng tiếng Hy Lạp thật sự nên đọc là “..với những lời thở than và không thể nói trong ngôn ngữ mẹ đẻ.” Ngôn ngữ mẹ đẻ nghĩa là ngôn ngữ hằng ngày ngôn ngữ địa phương của chúng ta vì vậy Rôma 8:26 cũng bao gồm việc cầu nguyện tiếng lạ và cầu nguyện với những sự thở than điều đó đồng ý với những gì Phao Lô nói ở I Côrinhtô 14:14.

[bs-quote quote=”và nếu tôi cầu nguyện trong tiếng lạ tâm linh tôi bởi Thánh Linh ở trong tôi cầu nguyện nhưng tâm trí của tôi không kết quả, không hữu hiệu và giúp đỡ ai cả.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”I Cô-rinh-tô 14:14″][/bs-quote]

Bạn có thể thấy sự liên hệ giữa Rôma 8:26, I Côrinhtô 14:14 không? Cả hai câu Kinh Thánh này Đức Thánh Linh sẽ khiến tâm linh chúng ta cầu nguyện mà không dự phần vào sự hiểu biết của chúng ta.

Theo như Rôma 8:26 không phải khi nào chúng ta cũng biết chúng ta biết cầu nguyện thể nào. Chúng ta nghĩ rằng đôi lúc mình biết nhưng chúng ta thật sự không biết. Có thể chúng ta không biết trong tâm trí thiên nhiên của chúng ta về mọi điều chúng ta cầu nguyện trong mọi tình huống và hoàn cảnh.

Vì vậy, cầu nguyện bằng sự hiểu biết đôi lúc sẽ không đạt tới những điều chúng ta phải cầu nguyện trong loại cầu nguyện này. Chúng ta nên cầu nguyện nhiều như chúng ta biết trong sự hiểu biết, nhưng đôi lúc cầu nguyện một vài lời chung chung cho người khác thật sự chỉ làm vơi đi lương tâm của ai đó.

Êphêsô 1:3 nói, “Chúc tụng Đức Chúa Trời Cha của Chúa chúng ta là Jêsus Christ Ngài đã ban phước cho chúng ta trong Christ đủ mọi thứ phước thuộc linh ở trên trời.”

Bạn có thể nói những gì bạn muốn hay ước ao, thậm chí trích dẫn những câu Kinh Thánh. Nhưng liên quan đến sự cầu nguyện thì nhiều lần. Đặc biệt trong sự cầu nguyện cho người khác. Chúng ta không biết điều gì chúng ta nên cầu nguyện. Nhưng cảm tạ Chúa vì Thánh Linh sẽ giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta. Tất cả mọi sự yếu đuối bao gồm sự thiếu sự hiểu biết về cách cầu nguyện, Ngài sẽ cầu thay cho chúng ta với những lời thở than không thể nói ra dược trong ngôn ngữ mẹ đẻ. (Rôma 8:26)

Một lần nữa câu Kinh Thánh này không có nghĩa cầu nguyện là một điều gì đó mà Đức Thánh Linh làm mà không có chúng ta. Điều đó sẽ khiến Đức Thánh Linh sẽ chịu trách nhiệm về đời sống cầu nguyện chúng ta. Nhưng Ngài sẽ không chịu trách nhiệm nếu chúng ta không làm. Bạn là người chịu trách nhiệm về chính đời sống cầu nguyện của bạn.

Cũng để ý rằng ở Kinh Thánh Rôma 8:26 Thánh Linh giúp đỡ tín hữu trong sự cầu nguyện Thánh Linh không được sai đến để cầu nguyện cho các bạn, Ngài sai đến để giúp đỡ bạn trong mọi khía cạnh của cuộc đời và giúp đỡ bạn trong chính đời sống cầu nguyện của bạn.

Những Lời Rên Riết Trong Thánh Linh

Những lời thở than ra từ tâm linh tuôn ra từ môi miệng của bạn chính là Đức Thánh Linh giúp đỡ bạn trong sự cầu nguyện, có một số điều tuôn ra từ tấm lòng của bạn mà không thể diễn tả bằng lời nói, và do đó diễn tả bằng những lời thở than bằng tiếng mẹ đẻ.

Những lời thở than này được Thánh Linh cảm ứng. Nó tuôn ra từ bên trong bạn và ra môi miệng của bạn. Cầu nguyện bằng những lời thở than là một cách cầu thay. Hãy nhớ rằng cầu thay là cầu nguyện cho người khác.

Charles Finney đã bắt đầu chức vụ như là một Mục Sư trưởng lão và sau trở thành một người theo Phong Trào Giáo Đoàn Tin Lành, biết được điều gì đó về sự cầu nguyện và cầu thay. Ông được biết đến như là một người đã cầu nguyện để phấn hưng đổ xuống.

Một lần nọ Finney đang tổ chức một buổi phấn hưng tại một thành phố nọ, ở thành phố đó có các bác sĩ hàng đầu mà chưa bao giờ đến Hội Thánh.

Vợ của những bác sĩ này là những Cơ Đốc Nhân, những lãnh đạo Cơ Đốc kỳ diệu. Những vị bác sĩ này tuyên bố là những người không tin tôn giáo và anh ta đã đùa giỡn với vợ của mình và không hề đến Hội Thánh.

Finney là một người có giáo dục và được huấn luyện và trở nên một Mục Sư. Những người phụ nữ này nghĩ rằng nếu chồng mỗi bà ta nói chuyện với Finney thì Finney có thể giúp đỡ anh ta. Bà ta tiếp tục nhất quyết rằng Finney sẽ đến nhà trong những ngày mà ông ở đây và sau khi thuyết phục cuối cùng thì Finney đã đồng ý đến nhà của họ để ăn trưa.

Vị bác sĩ này có một người em là một nông dân và là một người thuộc linh hơn nhiều, người em này đã đến và ở nhà của họ và đi đến những buổi nhóm của Finney. Người anh em nông dân này đã ở đó cho đến lúc mà Finney ăn trưa, thật ra người bác sĩ cảm thấy hổ thẹn về người em của mình không phải là người được giáo dục.

Đúng hẹn thì Finney đã đến nhà vị bác sĩ này và khi bốn người trong họ ngồi tại bàn thì người phụ nữ này nhờ Finney cầu nguyện, Finney cúi đầu xuống bắt đầu cầu nguyện nhưng có một sự thúc giục trong tâm linh của ông. Ông ngừng cầu nguyện và nói rằng: Chúa muốn người anh em nông dân này cầu nguyện.

Người anh em này bắt đầu cầu nguyện, thình lình ông ôm bụng và bắt đầu than vãn khóc lóc. Ông chạy ra khỏi bàn và chạy lên cầu thang vào phòng ngủ Finney kể là ông cũng phải nhảy ra và chạy theo.

Người bác sĩ này nghĩ rằng có điều gì sai trật trong thân thể em mình. Vì vậy ông cũng nhảy theo chạy vào phòng của em mình trước Finney và khi Finney bắt đầu vào phòng thì bác sĩ này ra khỏi phòng để lấy túi y cụ của ông. Ông nói rằng em của ông đã bị chứng chuột rút ở trong bụng.

Nhưng Finney nắm tay bác sĩ và nói rằng: “Bác sĩ ơi, không có điều gì rắc rối trong thân thể của anh ta đâu, em của ông có một tâm linh cầu thay, anh ta đang cầu nguyện cho những người hư mất và tôi nghĩ cho linh hồn của anh.” Vị bác sĩ này rút tay khỏi Finney và nói rằng ông không tin về những điều đó.

Bác sĩ bỏ đi và Finney bước vào phòng ngủ đóng cửa lại. Tại đó, người anh em này đã ở trong cơn thống khổ của sự cầu nguyện trong Thánh Linh. Finney cũng quỳ xuống bên cạnh ông và ông bắt đầu quặn thắt trong Thánh Linh.

Bạn thấy không, bạn có thể giúp đỡ cất đi gánh nặng thuộc linh giống như bạn có thể làm đối với gánh nặng thuộc thể. Nói cách khác nếu ai đang than van và cầu thay trong Thánh Linh như Thánh Linh muốn. Bạn có thể cất đi gánh nặng cầu nguyện và bắt đầu than thở quặn thắt giống như những người khác đang than thở và quặn thắt. Finney bắt đầu cảm thấy một phần của gánh nặng cầu nguyện đã đến trên ông và trong vòng 45 phút họ quỳ gối và quặn thắt trong Thánh Linh trong cầu nguyện.

Từ kinh nghiệm tôi biết rằng khi bạn cầu nguyện thay cho một ai đó cho những linh hồn hư mất thì nó cũng giống như chính linh hồn của bạn hư mất. Nhưng thật ra thì không phải nhưng bởi vì bạn đang mang một gánh nặng của một ai khác trên bạn, nên bạn thật sự cảm thấy ở bên trong bạn cứ như là bạn đang bị hư mất. Một số người khác đã có những gáng nặng đó mà không biết gánh nặng đó là gì, nhưng đó là sự cầu thay cho những linh hồn hư mất. Nếu bạn có một gánh nặng mà Đức Thánh Linh ban cho bạn hãy tiếp tục than thở, quặn thắt như Thánh Linh muốn.

Finney nói rằng khi ông và người em đó đang cầu nguyện thì vợ của vị bác sĩ đã đi xuống cầu thang vò bứt đầu bứt tai. Bác sĩ đã giận dữ và đi tiếp tục nghiên cứu và ông ta đóng cửa lại.

Sau 45 phút than thở và họ đã ngưng than thở và bắt đầu cười, bạn thấy không, bạn nên luôn luôn tiếp tục cầu nguyện, cho đến khi bạn có sự ngợi khen hay sự chiến thắng bạn hoặc là cười hoặc là bắt đầu ngợi khen hay hát. Sau đó bạn sẽ biết rằng bạn sẽ có sự trả lời cho những gì mà bạn đang cầu nguyện.

Finney kể lại rằng, ông và người anh em này vui mừng và cười một thời gian và họ đứng dậy khỏi sự cầu nguyện và bước xuống cầu thang và người phụ nữ này hỏi Finney rằng người em đang làm gì, Finney kề lại cho bà những gì đã xảy ra và hỏi bà ‘ ông bác sĩ ở đâu’. Bà bảo rằng bác sĩ đã đi nghiên cứu rồi và đã đóng cửa nên không cho bà hay bất cứ ai vào.

Finney đến cửa và gõ nhưng không có câu trả lời vì vậy ông gọi bác sĩ và hỏi bác sĩ rằng có mở cửa không? Bởi vì ông muốn nói với ông về em của ông, cuối cùng vị bác sĩ mở cửa và hỏi Finney là em của ông đang làm gì.

Finney bước vào phòng và nói vị bác sĩ rằng đúng như điều ông nghi ngờ; người em cầu nguyện cho linh hồn hư mất của vị bác sĩ và Finney đã hiệp một với ông trong sự cầu nguyện. Finny nói với vị bác sĩ ấy rằng ông cũng vừa mới được cứu nó thôi.

Khi Finney nói xong thì vị bác sĩ lắc đầu. Bác sĩ nhìn lên và Finney thấy nước mắt tuôn chảy trên khuôn mặt của vị bác sĩ này; ông ta quỳ gối và xin Finney cầu nguyện với mình. Vị bác sĩ này nói với Finney rằng ông đã đầy dẫy lòng kiêu ngạo. Nhưng, sau này ông tiếp nhận Chúa Jêsus và được cứu cách vinh hiển.

Vâng, có một lời cầu nguyện cho những linh hồn hư mất, những lời cầu nguyện rên siết và thở than. Đáng tiếc rằng chúng ta không biết nhiều về sự cầu thay và quặn thắt và than thở nếu Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta cách đó. Dĩ nhiên, bạn không thể làm điều này trong xác thịt nó chỉ hoàn thành trong Thánh Linh bởi sự dẫn dắt và giúp đỡ của Đức Thánh Linh.

Để ý rằng Finney và người anh em này đang than thở họ cũng đã nói tiếng lạ và không hiểu những gì họ nói, Finney nói trong một chỗ khác về những lời than thở không thể nói ra được tuôn ra từ tấm lòng của ông, ông không biết gọi nó là gì nhưng “những thổ lộ” không thể nói ra được chắc chắn là miêu tả tiếng lạ.

Tại sao tôi nói điều đó? Bởi vì theo như PC. Nelson thì bảng Hy Lạp đọc là, “..những lời thở than mà không thể nói trong ngôn ngữ rõ ràng.” (Rôma 8:26). Ngôn ngữ rõ ràng là ngôn ngữ hàng ngày của bạn nghĩa là được nói trong ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.

Vì vậy, cầu nguyện với những lời thở than sâu xa trong một ngôn ngữ rõ ràng cũng có bao gồm việc cầu nguyện trong tiếng lạ bởi vì cầu nguyện trong tiếng lạ là lời nói không rõ ràng.

Điều này đồng ý với những gì Phao Lô nói, rằng khi ông cầu nguyện trong tiếng lạ thì chính là tâm linh ông đang cầu nguyện và chúng ta đọc bảng dịch Amplified của câu đó: “..tâm linh của tôi [bởi Thánh Linh ở trong tôi] cầu nguyện.” (I Côrinhtô 14:14)

Nói cách khác cầu nguyện trong tâm linh bởi sự giúp đỡ của Thánh Linh là cầu nguyện mà không xuất phát từ tâm trí của bạn. Nó xuất phát từ tâm linh của bạn. Đó là cầu nguyện trong thứ tiếng biết được nghĩa là đối với bạn thì không biết nhưng người khác thì lại biết. Và cũng có thể là cầu nguyện trong tiếng lạ mà chỉ Đức Chúa Trời mới hiểu. Đó chính là sự cầu nguyện được Thánh Linh cảm ứng và chỉ dẫn Đức Thánh Linh giúp đỡ tín hữu cầu nguyện.

Ngài sẽ giúp chúng ta cầu thay cho người khác. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh không cầu nguyện mà không có tín hữu. Trách nhiệm của chúng ta là để thì giờ cầu nguyện và cầu thay thay cho người khác và vâng theo sự thúc giục êm dịu của Đức Thánh Linh để làm vậy. Và khi chúng ta đầu phục Đức Thánh Linh, chúng ta có thể cầu nguyện trong những lời than thở theo như ý muốn của Đức Chúa Trời.

Chúng ta không thể cầu nguyện trong tiếng lạ tùy ý mà chúng ta không cần chờ đợi Đức Thánh Linh thúc giục chúng ta, và khi chúng ta đầu phục Đức Thánh Linh thì Ngài ban cho chúng ta lời nói theo như ý muốn Đức Chúa Trời. Lời nói đó cũng có thể là những lời than thở hay sự cầu thay trong tiếng lạ hay sự cầu thay trong sự hiểu biết của chúng ta trong tiếng mẹ đẻ.

Lời Cầu Nguyện Hiệp Ý

Chúng ta hãy xem lời cầu nguyện hiệp ý như Jêsus đã dạy trong Mathiơ 18.

[bs-quote quote=”Ta lại nói cũng các ngươi nếu hai người trong các ngươi đồng tâm hiệp ý ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì Cha ta ở trên trời sẽ làm việc ấy cho họ.” style=”style-19″ align=”left” author_job=”Ma-thi-ơ 18:19″][/bs-quote]

Đừng đặt bất cứ giới hạn cho câu Kinh Thánh đó Jêsus không đặt giới hạn, chúng ta hãy tin một cách chắc chắn lời của Ngài cũng giống như câu chuyện mà đôi lúc tôi nói về một cô gái trẻ mà Cha của cô cứ khăng khăng là Kinh Thánh này nó không có nghĩa như vậy cô ta đáp rằng: “Vâng, nếu Chúa Jêsus không muốn nói những gì Ngài đã phán thì tại sao Ngài không phán những gì Ngài muốn nói.”

Tôi tin rằng Jêsus phán những gì Ngài muốn nói và muốn nói những gì Ngài đã phán, để Mathiơ 18:19 hữu hiệu thì phải có hai người trong chúng ta hiệp ý và chúng ta hiệp ý ở trên đất. Điều đó phù hợp với chúng ta, chúng ta phải làm là hiệp ý trong sự hiệp một của lời Đức Chúa Trời để cầu xin bất cứ điều gì Kinh Thánh nói điều đó sẽ được ban cho chúng ta.

Để ý rằng Jêsus phán, “..thì Cha ta ở trên trời SẼ LÀM VIỆC ẤY cho họ.” (Mathiơ 18:19) Trong tiếng Anh, khi ta nói khẳng định mạnh mẽ nhất thì ta sẽ nói, “Tôi sẽ” hay là “Tôi muốn”. Bạn không thể nói một lời nào mạnh mẽ hơn lời đó. Trong sách Giăng, Jêsus phán: “Nếu các ngươi nhân danh Ta xin điều chi Ta sẽ LÀM CHO.” (Giăng 14:14)

P.C Nelon, là một học giả Hy Lạp, đã nói chuyện với một số người hầu việc Chúa trong chúng ta tại buổi nhóm hội đồng mà tôi có lần tham dự. Ông đọc bản Tân Ước Hy Lạp. Ông ta nói rằng ông luôn luôn đọc và trong thì giờ ở riêng với Chúa trong bảng Hy Lạp, bởi vì ông ta nói rằng ngôn ngữ Hy Lạp sẽ hay hơn ngôn ngữ tiếng Anh.

Mục Sư Nelson nói rằng có một số thành ngữ Hy Lạp mà không thể được dịch trong ngôn ngữ tiếng Anh. Ông ta nói rằng tiếng Anh không có những từ tương đương cho những từ này.

Các dịch giả đều dùng những câu nói mạnh nhất mà họ có thể dùng được trong ngôn ngữ tiếng Anh. Nhưng Mục Sư Nelson nói cách dịch sát theo nghĩa đen của Giăng 14:14 trong bản Hy Lạp là, “Nếu các ngươi cầu xin bất cứ điều gì trong Danh Ta mà Ta không có, thì Ta sẽ làm ra điều đó cho các ngươi.” Ngợi khen Chúa đó là cách hay nhất để nói, như vậy tôi tin rằng thật là quan trọng để chúng ta đọc Mathiơ 18:18-20 để nhận lãnh ý nghĩa đầy đủ của những gì Chúa Jêsus đang phán.

[bs-quote quote=”Quả thật Ta nói cùng các ngươi hễ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng bị buộc ở trên trời và điều gì các ngươi mở ở dưới đất thì cũng được mở ở trên trời. Ta lại nói cùng các ngươi nếu hai người trong các ngươi đồng tâm hiệp ý ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ làm việc ấy cho họ. Vì nơi nào có hai, ba người nhân Danh Ta nhóm họp thì Ta ở giữa họ.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”Ma-thi-ơ 18:18-20″][/bs-quote]

Trói Và Mở

Chúng ta thường lấy câu 20 và áp dụng cho việc nhóm nhau lại trong Danh Chúa Jêsus trong buổi nhóm Hội Thánh. Chúng ta có thể làm điều đó nhưng thực ra đó không phải là những gì câu Kinh Thánh này muốn nói đến.

Jêsus đang phán rằng mỗi khi có hai người đồng tâm hiệp ý trong sự cầu nguyện, thì Ngài hiện diện ở đó để thực hiện lời hứa này. Jêsus đang nêu ra một sự kiện là bất cứ điều gì chúng ta trói trên đất thì sẽ được trói ở trên trời và bất cứ điều gì chúng ta mở ở trên đất thì sẽ mở ở trên trời. Thiên đàng sẽ hỗ trợ chúng ta trong những gì chúng ta cầu nguyện hiệp ý ở dưới đất bao lâu điều đó phù hợp với lời Đức Chúa Trời.

Chúng ta có uy quyền mở và trói thay vì dùng uy quyền đó, nhiều người đã để ma quỷ trói buộc họ. Họ nói rằng, họ không thể làm gì được và ma quỷ đã đuổi theo họ. Họ dường như nghĩ rằng họ không thể làm gì về những sự tấn công của ma quỷ nhưng họ có thể làm một điều gì đó về chuyện này. Mỗi tín hữu có uy quyền trên ma quỷ trong Danh Chúa Jêsus, nếu bạn không biết cách sử dụng uy quyền của Đức Chúa Trời ban cho, thì hãy hiệp ý với những tín hữu khác để ma quỷ khỏi quấy rầy bạn.

Lời cầu nguyện hiệp ý là dành cho chúng ta ngày nay. Những gì Mathiơ 18:19 được hứa trong Kinh Thánh há là không phải cho chúng ta sử dụng để đáp ứng nhu cầu chúng ta sao? Không phải là lời hứa để chúng ta sử dụng sao? Không phải là để phù hợp với lời của Chúa những phần còn lại của lời Chúa sao? Không nó thuộc về chúng ta. Chúng ta phải sử dụng.

Hành Động Theo Những Lời Hứa Của Đức Chúa Trời Sẽ Mang Lại Kết Quả

Thật là ngạc nhiên nếu chúng ta tiếp tục để những câu Kinh Thánh này mà không hành động, không nhận biết trong đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, những câu Kinh Thánh này có ở trong Kinh Thánh luôn luôn để chúng ta sử dụng và vì ích lợi cho chúng ta, nó thuộc về chúng ta.

Vào 1957, trong suốt thời gian khủng hoảng kinh tế ở trong nước, tôi đang giảng tại Oregon. Oregon là một trong những tiểu bang mà đã cảm nhận sự khủng hoảng trầm trọng đặc biệt là trong công việc đốn gỗ.

Có cặp vợ chồng nọ đã ở trong buổi nhóm của tôi cùng nghe tôi giảng về Mác 11:23, “…bất cứ ai nói …nhưng không nghi ngờ trong lòng nhưng sẽ tin người đó..sẽ có những điều mình nói.” Tôi đã gọi những người dự nhóm tiến lên phía trước, công bố bởi đức tin những gì họ muốn nơi lời của Đức Chúa Trời. Nói cách khác họ phải công bố đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời.

Người vợ này nói rằng, khi họ bắt đầu về nhà bà ta hỏi chồng của bà: Ông đã công bố gì trong đức tin, người chồng này cùng vợ của ông đã có một số tài sản mà họ đã cố gắng để bán trong nhiều năm nhưng họ đã khám phá ra rằng cả hai đã nóicông bố rằng họ có thể bán đất đai. Người chồng này cùng vợ của ông hiệp ý để bán lô đất này trong Danh Chúa Jêsus và họ đã không bán trong những thời gian mà kinh tế phát đạt. Và kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế xảy đến dường như rằng thật là khó để bán lô đất này.

Sáng hôm sau, người chủ này đến người trung gian bất động sản để nhờ anh ta ghi danh sách lô đất trở lại và người trung gian bất động sản này nói rằng, ông ta đã cố gắng bán lô đất này trong hai năm nhưng không bán được.

Người chủ đất này nói ông ta nghĩ rằng sẽ bán được và ông muốn ghi danh sách trở lại. Và người trung gian bất động sản này đề nghị người chủ đất nên nói chuyện với những người sống ở bên cạnh miếng đất cũng muốn trước đây và cũng muốn mua. Anh ta nói rằng nếu người đó không muốn mua thì anh ta sẽ ghi danh trở lại và người chủ đất đi và nói chuyện với người đàn ông này và chính ông nói rằng ông vẫn thích miếng đất ấy và người chủ miếng đất này cũng muốn giữ giá như vậy và người đó nói rằng ông sẽ mua.

Và cặp vợ chồng này họ đã nói với tôi họ bị rắc rối về tài chánh trong một số năm nhưng họ nhận ra rằng họ đã có tiền vào lúc này, họ chỉ nói và công bố lời của Chúa về miếng đất trong đức tin.

Nhưng thay vì tin trong lòng họ đã nói và ước ao thì họ chỉ cầu nguyện rằng xin Chúa làm một điều gì đó cho hoàn cảnh của họ, họ nói rằng họ phải làm trước đây nhưng chính họ không biết đặc quyền của họ thể nào trong Đấng Christ.

Bạn thấy không, chúng ta phải dự phần trong đó chúng ta phải hành động bao gồm công bố lời của Đức Chúa Trời về tình huống đó, rồi thì Đức Chúa Trời mới có thể hành động vì cớ chúng ta. Nếu chúng ta không hành động theo lời Chúa theo cách này thì Đức Chúa Trời sẽ không thực hiện gì trong đời sống của chúng ta.

Nhưng đó chưa hết câu chuyện người chủ của miếng đất này đã nghe tôi giảng về đức tin và đã làm việc trên và trong những lúc thời tiết vào mùa đông ông đã không làm việc được vì vậy ông chỉ làm việc được trong vài tháng trong năm.

Và một người khác cũng ở trong công việc buôn bán và hỏi người đàn ông này muốn làm việc cho ông được không? Vì một trong những người công nhân này đã bỏ đi và ông ta có thể để ông làm việc mười hai tháng trong một năm và cộng với thêm 100 đô một tháng hơn là những gì ông đã kiếm được trước đó. Người đàn ông này chấp nhận công việc.

Ông và vợ của ông cũng rất là phấn khởi về công việc mới này. Họ nói rằng luôn luôn biết được (Mác 11:23) có trong Kinh Thánh nhưng câu này là lần đầu tiên mà họ hành động theo. Tuy nhiên, họ được cứu và được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong nhiều năm.

Thật là lạ những Cơ Đốc Nhân Ngũ Tuần có thể kinh nghiệm trong cuộc sống biết Lời của Chúa nhưng không hề hành động cảm tạ Chúa lời của Đức Chúa Trời lời của Ngài thật đúng.

Lời Cầu Nguyện Hiệp Ý Có Hiệu Quả!

Jêsus phán: “…Nếu hai người trong các ngươi đồng tâm hiệp ý dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì Cha ta ở trên trời sẽ làm việc ấy cho họ.” (Mathiơ 18:19).

Jêsus không nói rằng điều đó có khả năng là sẽ thành. Ngài nói rằng nó sẽ thành nếu hai người trong các bạn đồng ý cầu xin bất cứ điều gì theo như lời của Chúa thì nó sẽ thành, Jêsus đã nói điều đó thay vì lý luận nghịch lại Kinh Thánh. Tại sao chúng ta không đứng về phía Kinh Thánh?

Cách đây nhiều năm, khi tôi còn là một câu bé Báp Típ, tôi đã có một người bạn cùng lớn lên với tôi, chúng tôi chơi với nhau khi còn trẻ và tôi đã giảng cho anh ta và tôi đã dồn anh ta về thế bí để giảng cho anh ta và không để cho anh ta đi. Ngày nay anh ta là một Mục Sư được phong chức, anh ta kể với tôi sau khi anh ta trở thành Mục Sư anh ta sẽ không bao giờ được ở trong chức vụ nếu trước đây tôi đã không giảng lời Chúa cho anh ta.

Cậu bé này đang làm việc tại gara của người anh của mình. Vào năm 1935 trong thời những kỳ khủng hoảng nhất không tìm thấy một việc nào để làm, anh ta khoảng mười chín tuổi và làm việc với người anh của mình và đã trả cho anh ta ba đô la một ngày và nuôi cho anh ta ăn. Anh ta không có quần áo đẹp, cả hai anh trai này cũng cố gắng giúp đỡ cha mẹ của mình bởi vì sự thâm hụt về tài chánh nên anh trai này rất nghèo và họ chỉ kiếm sống qua ngày.

Tôi ghé lại thăm người bạn của tôi và anh ta đang ở dưới gầm xe, anh ta làm việc trong chiếc xe ba mươi bốn tấn, người anh của anh ta thì đi đến ngân hàng. Và cậu bé trai này vậy tôi bảo tôi quỳ xuống và nói chuyện với anh ta, anh ta nói với tôi rằng anh ta muốn tôi cầu nguyện cho anh ta một điều.

Người bạn này đã quan hệ đúng đắn với một cô gái mà anh ta muốn cưới, một người khó có thể cưới vợ với ba đô một tuần. Anh ta muốn tôi cầu nguyện để Chúa ban cho anh ta một công việc tốt hơn, anh ta nói rằng: Tôi đã ngỏ lời với cô gái này và cô ta đã chấp nhận nhưng anh ta không có tiền để mua áo tươm tất để mặc chứ huống hồ gì có tiền để giúp đỡ một người vợ. Anh ta chỉ mặc một bộ kaki đi đến Hội Thánh và anh ta cần mua một bộ quần áo và những thứ khác.

Anh ta đã nộp đơn xin công việc nhưng khi anh ta nộp đơn thì người đó bảo rằng họ đã nhận đơn của anh nhưng đã có 2000 người nộp đơn để xin cùng một công việc. Anh ta nộp đơn để xin công việc tại nhà máy dệt anh ta muốn tôi hiệp ý với anh ta để cầu nguyện xin công việc thử có công việc nào khác hơn nữa không?

Vì vậy, chúng tôi hiệp ý trong sự cầu nguyện đặt cơ sở trên Mathiơ 18:19 để anh ta sẽ có công việc trong mười ngày và trong ngày thứ mười người ta đã gọi điện cho anh ta mời anh ta đến làm việc mười đô trong một tuần và một thời gian ngắn anh ta đã mua được cho mình một bộ quần áo (trong những ngày này một bộ quần áo rất đắc giá.)

Khoảng thời gian chín tháng, anh và người bạn gái của anh đám cưới. Và họ đã sống nhờ vào mười đô trong một tuần và họ ở lại nhà máy dệt và tiếp tục thăng tiến và họ trở nên một trong những người chủ kiếm được lợi tức rất khấm khá và cuối cùng kêu gọi anh ta rao giảng và anh ta đã bước vào chức vụ.

Đó là kinh nghiệm đầu tiên của tôi vào việc hành động trong câu Kinh Thánh Mathiơ 18:19 này, lời cầu nguyện hiệp ý sẽ được hữu hiệu bởi vì đó là lời của Đức Chúa Trời.

Hai Người Đuổi Ngàn Người

Bạn có thể mạnh mẻ trong sự cầu nguyện nhưng bạn cũng phải mạnh mẻ hơn với những người hiệp ý với bạn. Kinh Thánh nói rằng một người thì sẽ đánh đuổi ngàn người nhưng hai người sẽ đuổi ngàn người chạy trốn (Lê Vi Ký 26:8 và Phục Truyền 32:30).

Nói cách khác, bạn có thể làm gấp mười lần cùng với người nào đó hiệp ý với bạn hơn là chính mình bạn. Đó là ý tưởng hay để bạn suy gẫm không cần phải có số đông người hiệp ý mới hiệu quả. Chẳng hạn một người chồng và một người vợ có thể trở nên những người đồng tâm mạnh mẻ trong sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện hiệp ý đòi hỏi hai người trong các bạn ở dưới đất hiệp ý phù hợp với lời Đức Chúa Trời.

Wigglesworth Và Lời Cầu Nguyện Hiệp Ý

Cách đây một thời gian, tôi gặp một câu chuyện sau đây một trong những sứ điệp của Smith Wigglesworth, Smith kể rằng tại Anh Quốc một người phụ nữ từ Hội Thánh Trưởng lão đã đến một cuộc truyền giảng nhỏ của họ và đã nhận Báp tem Thánh Linh, và nói tiếng lạ.

Bạn có thể nhớ rằng khi bạn đầy dẫy Thánh Linh, lúc đầu bạn sẽ cảm thấy rất kỳ diệu và bạn sẽ nghĩ rằng mọi người sẽ vui vẻ sẽ biết về điều đó. Bạn nghĩ rằng tất cả những người bạn và gia đình của bạn sẽ được thích thú khi biết về kinh nghiệm Tân Ước này.

Vâng, người phụ nữ trưởng lão này nghĩ rằng những người trong Hội Thánh Trưởng lão của bà sẽ vui vẻ khi biết về Báp tem trong Đức Thánh Linh, bà ta trở lại Hội Thánh của bà và khi Đức Chúa Trời bắt đầu vận hành trong buổi nhóm bà ta bắt đầu nói tiếng lạ, vị trưởng lão đứng lên và kéo bà ta ra khỏi Hội Thánh. Người chồng của bà tình cờ cũng ở trong Ủy ban của Hội Thánh và họ đã có một buổi nhóm và thông báo cho ông rằng ông sẽ phải ngăn chặn việc nói tiếng lạ của vợ ông trong Hội Thánh, nếu không họ sẽ dứt phép thông công bà trong Hội Thánh.

Người đàn ông này về nhà giận dữ và nổi trận lôi đình với vợ của mình, ông ta thông báo cho bà biết rằng bà phải bỏ công việc của Đức Thánh Linh, việc nói tiếng lạ này nếu không thì hãy bỏ ông và ông sẽ không chịu nổi công việc này. Ông sẽ để cho bà mười ngày quyết định và bà có muốn ông hay là Đức Thánh Linh.

Người phụ nữ này gởi thư cho Smith nhờ đến để cầu nguyện với mình, bà ta cần lời khuyên của ông Smith không đến để thăm bà nhanh như bà nghĩ. Một ngày nọ, ông gõ cửa và bà đã mở cửa Smith thấy rằng mặt của bà tái ngắt và bà đã khóc, tức thì bà ta đã nói cho ông rằng ông đã đến quá trễ. Smith không biết tại sao bà lại mời ông đến thăm bà, ông chỉ trả lời rằng Chúa không có sai ông đến bất cứ nơi nào mà quá trễ cả.

Người phụ nữ này kể cho Smith nghe câu chuyện và mười ngày trong hạn định của chồng bà và người chồng bà đã hỏi bà lúc giờ ăn sáng quyết định của bà thể nào? Bà ta nói rằng bà ta không thể bỏ Đức Thánh Linh được vì vậy chồng của bà đã bỏ bà.

Smith đã nói với người đàn bà quẫn trí này rằng nếu họ hiệp ý cầu nguyện theo như Mathiơ 18:19 thì chồng của bà sẽ quay trở về. Bà ta nói: “Được, nhưng ông không biết chồng của tôi.” Smith đồng ý rằng ông không biết chồng của bà nhưng ông nói với bà ông đã biết Chúa Jêsus ông đã tỏ cho bà Mathiơ 18:19. Người phụ nữ này nói rằng bà đã sống với chồng bà hai mươi lăm năm và trong suốt thời gian này ông ta không bao giờ đổi ý khi ông ta đã quyết định thì điều ấy đã xong rồi.

Smith khích lệ người phụ nữ này lời Đức Chúa Trời là thật, ông ta bảo rằng nếu bà hiệp ý với ông thì chồng bà sẽ quay trở về ngay buổi tối hôm đó. Smith cần một ít thì giờ để giải thích cho bà về sự hiệp ý bởi vì bà đang nhìn vào hoàn cảnh theo quan điểm thiên nhiên và cuối cùng Smith đã khiến cho bà thấy được những gì lời Đức Chúa Trời nói bà ta đồng ý hiệp ý với ông trong sự cầu nguyện. Vậy họ đã cùng nhau cầu nguyện.

Ông đã bảo với bà rằng khi ông ta quay trở về thì bà nên ngọt ngào yêu thương, và hành xử cứ như là không có gì xảy ra Smith bảo bà rằng chồng của bà sẽ trở về ngủ, bà ta bắt đầu cầu nguyện một cách yên lặng trong Thánh Linh và khi bà cầu nguyện trong Thánh Linh bà đã đi nhẹ nhàng đến đặt tay trên ông ta và tuyên bố linh hồn ông được cứu.

Bạn thấy không, bạn có uy quyền trong gia đình của mình ở đây có một điều gì đó mà chúng ta đã thất bại để hiểu được như cách chúng ta phải hiểu, bạn có thể thay đổi nhiều điều trong sự cầu nguyện.

Dĩ nhiên, Smith đã đi thì chồng của bà trở về tối hôm đó. Bà vợ của ông ta và Smith đã hiệp ý về điều đó, vợ của ông ta đã làm bữa ăn tối rất ngon và mọi sự đều trở nên tốt đẹp và sau khi chồng của bà trở về nhà ngủ và quỳ gối đặt tay lên chồng của mình và tuyên bố linh hồn của ông ta thuộc về Chúa, bà ta cũng tuyên bố sự giải cứu hoàn toàn cho ông ta.

Cái giờ phút mà bà làm điều đó thì ông ta thức dậy ra khỏi giường và ông ta cũng quỳ gối giơ tay lên và xin Chúa cứu ông, ông đã được cứu và trong khoảng thời gian vài phút thì đầy dẫy Đức Thánh Linh và sự cứu rỗi của ông ta đã xảy ra sau khi vợ của ông ta đã nắm lấy uy quyền ở trong gia đình của mình và uy quyền đã thuộc về bà (Xem Công vụ 16:31).

Tiến Sĩ George Truett Và Lời Cầu Nguyện Hiệp Ý

Khi bạn bắt đầu dạy những lẽ thật của Kinh Thánh như thế này, đối với một số người thì hầu như nghe có vẻ khó chịu. Cách đây một thời gian, tôi ở trong văn phòng một vị Mục Sư và tôi thấy trên bàn của ông có một cuốn sách ghi lại sứ điệp của tiến sĩ George Truett, người mà nhiều năm làm Mục Sư của Hội Thánh Báp típ Đầu Tiên tại Dallas.

Cuốn sách này bao gồm mười hai sứ điệp của Truett, tất cả các sứ điệp này đều được dựa vào đề tài đức tin và những sứ điệp này nghe có vẻ giống như những gì tôi đang dạy. Ông cũng nói về sự chữa lành, ông ta nêu ra những sự kiện mà Đức Chúa Trời có thể làm những phép lạ ngày hôm nay.

Ở chương một, Truett đã viết về quyền năng của lời cầu nguyện hiệp ý. Ông kể rằng khi ông đến trường Kinh Thánh vào lúc mùa hè khi ông đi ra để tổ chức phấn hưng lúc đó ông còn độc thân ông đang giảng tại Dallas dưới một gốc cây sồi và họ làm chỗ đó một nơi để người ta có thể đến quỳ gối cầu nguyện.

Truett đã giảng sứ điệp đầu tiên và sau đó một người chủ trại nuôi súc vật to lớn cao sáu phút tiến lên phía trước nói chuyện với ông. Người chủ trại này hỏi Churat rằng: Ông có tin Kinh Thánh không? Churat nói rằng ông chắc chắn đã tin và sau đó người chủ trại hỏi Churat ông có tin Tân Ước không? Churat nói rằng ông tin. Người chủ trại hỏi rằng ông có tin mọi sự chép trong đó không? Churat nói rằng ông chắc chắn đã tin.

Người chủ trại hỏi rằng, “Ông có tin Mathiơ 18:19 không?” Truett nói rằng ông không biết câu đó nói gì nhưng nếu Kinh Thánh có nói thì ông tin. Tất cả chúng ta chắc chắn rằng chúng ta tin lời Chúa, nhưng chúng ta phải hành động để nhận kết quả.

Vì vậy, Truett nói rằng ông tin Mathiơ 18:19. Người chủ trại này chỉ cho Truett Mathiơ và nói với ông rằng Truett là người rao giảng mà ông đã gặp đã tin, người chủ trại muốn Truett hiệp ý với ông về người đốc công trại của ông cùng gia đình sẽ được cứu trong buổi nhóm đêm hôm sau. Ông đã làm chứng cho người đốc công này. Ông đã nói rằng ông thấy người đốc công cùng gia đình của ông ở trong Hội Thánh.

Tiến sĩ Triett nói rằng ông sẽ hiệp ý và người chủ trại này giơ tay, nắm lấy tay của Churat và bắt tay nói rằng: “Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài vì cuối cùng con đã tìm được người cùng hiệp ý với con, con đã tìm kiếm người này nhiều năm và người đầy tớ Chúa này và con đã hiệp ý rằng John cùng vợ của ông và gia đình sẽ được cứu tối ngày mai.”

Tiến sĩ Truett nói ông trở về nhà và khó mà ngủ được, ông hiệp ý với người chủ trại bởi vì ông nói rằng ông sẽ hiệp ý, bởi vì ông nói rằng ông tin Mathiơ 18:19 nhưng trong lúc nửa đêm Truett bắt đầu trong trí có ý tưởng ngược lại, nhưng ông biết rằng ông phải hiệp ý để toàn bộ Danh Ngài được chứng. Bởi vì lời cầu nguyện hiệp ý mà ông và người chủ trại này đã cầu nguyện đều phù hợp với lời Chúa, Churat nói rằng ông tin lời của Chúa nhưng ông có một cuộc chiến kinh khủng trong tâm trí. Ma quỷ cố gắng nói với ông rằng ra khỏi phước lành mà họ đã hiệp ý.

Truett kể lại rằng, đêm hôm sau ông đến để nhóm ông nhìn xung quanh nhưng không thấy người chủ trại đâu. Và lần đầu tiên không ai khác hơn ở đó cả ông nghĩ rằng họ sẽ không đến, cuối cùng khi Hội Thánh bắt đầu ca hát thì người chủ trại to lớn kia bước vào và đằng sau ông là một người cùng người đàn bà và ba đứa con Truett đoán ra người này phải là người đốc công ở tại Dallas mà họ đã hiệp ý cầu nguyện.

Truett đã rao giảng cho người đó cùng gia đình của ông vào đêm tối hôm đó và thật sự ông đã giúp đỡ họ vào khi họ bắt đầu hát lời bài gọi để tin Chúa thì Churat đã hy vọng nhưng dường như không giúp ích gì đến người đốc công. Cuối cùng, Truett nói với Chúa rằng ông đã làm tất cả mọi sự ông có thể làm, ông nói rằng ông sẽ giao phó tình huống này cho Ngài.

Cố hát thêm một bài hát mời gọi tiếp ông hát từ câu này đến câu khác và đứa con lớn nhất của người đốc công khoảng mười ba tuổi đã tiến lên quỳ gối tại bục giảng, rồi sau đó một trong những đứa con khác cũng tiếp theo. Cuối cùng, tất cả ba đứa con của người này tiến lên phía trước cầu nguyện và người này cũng tiến lên cuối cùng thì người đốc công trại này cũng tiến lên và quỳ gối.

Tấn sĩ Truett nói khi buổi nhóm kết thúc người chủ trại tiến lên phía ông và nói rằng ông biết rằng ông đã thấy một người hiệp ý với ông Mathiơ 18:19 đã hữu hiệu. Người chủ trại này kéo tay của Truett và hầu như vặn tay và bắt tay với một thái độ biết ơn. Ông ta hỏi người đầy tớ Chúa này hiệp ý với ông trong sự cầu nguyện về những người láng giềng của ông, Truett nói rằng sau khi tất cả những điều này đã xảy ra người chủ trại đó hỏi ông có nên hiệp ý với ông rằng mặt trời sẽ mọc ở hướng đông. Và ông sẽ hiệp ý và ông sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Truett nói rằng ông đang còn trẻ và không biết điều gì khác hơn ngoài điều tin những lời của Chúa đó là một phần của lý do mà ông đã nhận được nhiều kết quả. Việc giảng dạy theo lời Chúa trong một đức tin đơn sơ. Nói cách khác ông nói nhiều khi chúng ta giáo dục cơ hội mà không ích lợi gì cho tấm lòng nhưng những người có đức tin chỉ tin những lời của Chúa và nhận lãnh kết quả.

Những sứ điệp trong cuốn sách của Tấn sĩ Truett đều nói về đức tin, trong câu chuyện này đã nói về một người chủ trại nuôi gia súc. Churat và người chủ trại này hiệp ý về sự cứu rỗi của một gia đình trong mỗi đêm và hết thảy họ đều được cứu. Tất cả những người mà họ hiệp ý đều đến với buổi nhóm, nói cách khác họ không hiệp ý về sự cứu rỗi của những người không nghe sứ điệp của Phúc âm và trong vòng hai tuần họ đã có buổi nhóm và lời cầu nguyện hiệp ý đã hữu hiệu trong mỗi đêm.

Lời Đức Chúa Trời hữu hiệu, lời cầu nguyện hiệp ý sẽ hữu hiệu cho bạn và cho bất cứ tín hữu nào dám tin và hành động theo, điều này đúng cho mọi lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Lời của Ngài. Bạn có thể thoát khỏi bất cứ sự kìm kẹp nào mà vẫn hành động theo Lời Chúa, khi bạn hành động theo lời Chúa, lời Chúa sẽ hữu hiệu.

Trong những chương vừa qua, chúng ta đã bàn đến bảy loại cầu nguyện khác nhau: Lời Cầu Nguyện Đức Tin, Lời Cầu Nguyện Tận Hiến, Lời Cầu Nguyện Thờ Phượng, Lời Cầu Nguyện Hiệp Một, Lời Cầu Nguyện Phó Thác, Lời Cầu Nguyện Tiếng Lạ. Lời Cầu Nguyện Cầu Thay, Và Lời Cầu Nguyện Hiệp Ý.

Như tôi đã nói, mỗi loại cầu nguyện này đều có những luật lệ khác nhau. Chúng ta cần làm theo những lời dạy dỗ của Kinh Thánh về tất cả các loại cầu nguyện này, và dâng mình để “.. CẦU NGUYỆN LUÔN LUÔN với mọi loại cầu nguyện và nài xin trong Thánh Linh..” (Êphêsô 6:18).

Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu được chủ đề cầu nguyện thật quan trọng này và học cách để cầu nguyện hiệu quả hơn và cầu nguyện kết quả hơn cho Vương Quốc Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nỗ lực cầu nguyện theo những nguyên tắc của Kinh Thánh, chúng ta sẽ ngày càng gần gũi hơn trong mối tương giao của Cha Thiên Thượng, và chúng ta sẽ làm cho đời sống cầu nguyện của mình ngày càng trở nên hiệu quả hơn.

 

(Nguồn: Cầu Nguyện Hiệu Quả, Kenneth E. Hagin)

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan