Ngôn Ngữ Thánh Linh: Kim Chỉ Nam Để Nhận Thánh Linh

Share

CHƯƠNG 7

KIM CHỈ NAM ĐỂ NHẬN THÁNH LINH

 

Chúng ta sẽ nói tại sao một số người gặp khó khăn trong việc nhận lãnh Thánh Linh, ngay cả khi họ tìm kiếm để được đầy dẫy. Có nhiều quan điểm và ý kiến về cách để được đầy dẫy Thánh Linh – nhưng cách của Kinh Thánh là cách tốt nhất.

Tôi muốn bắt đầu với một lẽ thật quan trọng mà khiến nhiều người tìm kiếm sự đầy dẫy Thánh Linh mắc lỗi lầm: Đức Thánh Linh không nói qua bạn.

Hãy xem những gì Phao lô nói trong 1 Cô-rinh-tô 14:2 “Vì người nói tiếng lạ không phải nói với người nhưng nói với Đức Chúa Trời, vì không ai hiểu người ấy nói gì và người do Đức Thánh Linh nói những sự huyền nhiệm.” Lưu ý nhóm từ, “tâm linh tôi cầu nguyện.” Bản The Amplified dịch: “..Tâm linh tôi [bởi Thánh Linh ở trong tôi] cầu nguyện ..” Đức Chúa Trời đã cung ứng một cách để tâm linh chúng ta cầu nguyện mà không dựa vào hiểu biết của chúng ta.

Không phải Thánh Linh cầu nguyện; mà Thánh Linh giúp tâm linh chúng ta cầu nguyện. Ngài ban lời nói – còn chúng ta cầu nguyện. Phép lạ của tiếng lạ không phải là người nói tiếng lạ. Chúng ta chỉ phải là người nói. Phép lạ của tiếng lạ nằm ở chỗ là nó đến từ đâu và nó được nói ra.

Có rất nhiều người không hiểu điều này. Họ chỉ ngồi đó chờ đợi Thánh Linh nói thay họ. Sự thật thì Thánh Linh là Đấng ban cho lời nói. Nhưng Thánh Linh không nói thay. Có sự khác biệt ở đây. Hãy lưu ý những gì Công vụ 2:4 nói về điểm này: “Tất cả đều đầy dẫy Thánh Linh, bắt đầu nói tiếng lạ theo như Thánh Linh cho họ nói.” Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Thánh Linh ban lời nói, nhưng các tín hữu phải nói.

‘Họ Khởi Sự Nói’

Tôi nhớ có nói chuyện với một người đã không hiểu nguyên tắc này. Lúc đó tôi tổ chức một buổi nhóm tại Hội Thánh ở Texas vào tháng 12 năm 1950, và một tín hữu Hội Thánh đó quyết định viết thơ và với bạn của bà về các buổi nhóm. Người bạn này sống ở phía Tây của Texas và cũng đã tìm kiếm báp-tem trong Thánh Linh trong nhiều năm. Người tín hữu Hội Thánh này viết cho bạn mình, “Mọi người ở đây đều nhận Thánh Linh! Sao bạn không đến thăm vào cuối tuần và dự nhóm với tôi?”

Rồi người phụ nữ này lái xe đến dự các buổi nhóm tối thứ Sáu và thứ Bảy, và cả hai đêm này tôi đặt tay trên bà để nhận Thánh Linh nhưng không thấy kết quả gì. Sáng Chủ Nhật đó là buổi nhóm cuối cùng của người phụ nữ này trước khi bà quay về nhà chiều hôm đó.

Tôi giảng sáng Chủ Nhật và rồi giao buổi nhóm lại cho vị Mục Sư. Và khi ông đang thông báo, người tín hữu Hội Thánh mà đã viết thơ mời bạn của mình đến đã đưa tay lên và ngắt lời Mục Sư, rằng, “Anh Mc Mullen ơi.” Vị Mục Sư này ngừng lại và nhận ra bà ta.

Lúc đó người phụ nữ này kể rằng bà đã viết thơ mời bạn của bà, là người ngồi cạnh bà ở hàng ghế phía trước, và mời người bạn đến dự nhóm. Người tín hữu này nói, “Anh Hagin đã đặt tay trên bạn tôi, nhưng tôi thắc mắc là anh ấy có đặt tay trên bà lần nữa không. Bây giờ bà sẽ về nhà và bà ta quá thất vọng vì không nhận được Thánh Linh.”

Vị Mục Sư quay sang tôi hỏi thử, và tôi nói, “Được, tôi sẽ đặt tay trên bà ta nữa.”

Người bạn của người phụ nữ này tiến lên, và tôi đặt tay trên bà một lần nữa. Tôi biết Thánh Linh đến trên bà và tôi biết Ngài đã ban cho bà lời nói, nhưng bà không nói tiếng lạ. Tuy nhiên, tôi không có thời gian giảng cho bà thêm một bài giảng nữa; lúc đó đã quá mười hai giờ rồi và Mục Sư cũng chuẩn bị kết thúc buổi nhóm, nên người đàn bà này trở về chỗ ngồi.

Một lát sau tôi đang đi ngang qua bãi đậu xe của nhà thờ, và tôi đứng cạnh những người phụ nữ đang ngồi trong xe hơi. Khi tôi đi ngang qua chiếc xe đó, tôi thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt của người phụ nữ đã tìm kiếm Thánh Linh, và tôi cảm thấy tiếc cho bà ta. Tôi quay lại và gõ cửa xe của bà. Người đàn bà này nhìn lên tôi, ngạc nhiên và quay kính xe xuống.

Tôi biết đích xác nan đề của người đàn bà này là gì. Tôi không có thời gian giải quyết ngay trước mặt mọi người lúc cuối buổi nhóm. Nên tôi hỏi bà, “Chị ơi, chị có Kinh Thánh ở đây không?” Bà gật đầu. Tôi nói, “Xin hãy mở đến Công vụ 2:4.” Và trước khi bà mở Kinh Thánh của bà ra, tôi mở Kinh Thánh của tôi và đưa cho bà xem. Tôi nói, “Xin bà đọc câu này lớn tiếng cho tôi?”

Người đàn bà này đọc lớn tiếng: “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói tiếng lạ theo như Đức Thánh Linh ban cho họ nói.”

Tôi hỏi, “Theo câu Kinh Thánh đó, ai nói tiếng lạ?”

Bà nói, “Đức Thánh Linh nói chứ gì.”

Tôi biết đó chính là nan đề của người đàn bà này. Bà đã chờ đợi Thánh Linh nói tiếng lạ thay cho bà, nhưng Thánh Linh không nói tiếng lạ.

Nên tôi nói với bà, “Hãy đọc câu này lớn tiếng lần nữa.” Nên bà đọc lần nữa, Kinh Thánh nói: “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói tiếng lạ theo như Đức Thánh Linh ban cho họ nói.”

Tôi nói với bà lần thứ hai, “Theo câu Kinh Thánh này ai nói tiếng lạ?”

Bà trả lời, “Kinh Thánh nói Đức Thánh Linh nói!”

Tôi nói, “Xin bà đọc câu này lần nữa dùm tôi?”

Người đàn bà này đọc lớn tiếng lần thứ ba, và lần thứ ba tôi hỏi bà, “Theo câu này ai nói tiếng lạ.”

Bà nói, “Đức Thánh Linh nói”

Tôi nói, “Xin bà đừng phiền hãy đọc câu này lần nữa. Xin đọc lớn tiếng lên.”

Lần thứ tư, bà đọc: “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói …’ Bà thốt lên, “Khoan đã! Kinh Thánh nói họ khởi sự nói!”

Bà mở Kinh Thánh của bà ra và kiểm tra để xem thử câu này có khác gì không. Rồi bà nói, “Tôi cứ đinh ninh là câu này nói Thánh Linh nói tiếng lạ. Anh Hagin ơi, giá mà tôi được mời để làm chứng tại tòa án và thẩm phán bắt tôi thề và có người làm chứng thì tôi chắc đã thề là Kinh Thánh của tôi nói Đức Thánh Linh nói tiếng lạ. Và tôi đã lầm rồi!”

Tôi nói, “Chị ơi, chị chắc chắn là sai rồi. Chúng ta cũng không đặt cơ sở bất cứ giáo lý nào trên một câu Kinh Thánh. Kinh Thánh nói, ‘…Bởi miệng của hai ba người làm chứng thì mọi vấn đề được xác lập’ [2 Cô 13:1]. Xin hãy mở Kinh Thánh của bà sang Công 10.

Rồi chúng tôi cùng nhau đọc Công 10:45,46: “..Vì ân tứ Thánh Linh cũng đổ xuống trên người ngoại quốc nữa, vì họ cũng nghe những người ấy nói các tiếng lạ và ca tụng Đức Chúa Trời..” Phi-ê-rơ và các tín hữu Do Thái đi cùng với ông đã nghe Cọt-nây và cả nhà nói tiếng lạ – chứ không phải Thánh Linh nói!

Tôi nói, “Vậy là hai lời chứng rồi. Bây giờ chúng ta hãy đọc lời chứng thứ ba. Hãy mở sang Công vụ 19.” Tôi bảo người đàn bà này đọc câu 6: “Khi Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Linh giáng xuống trên các môn đệ đó, họ nói các tiếng lạ và lời tiên tri.”

Bà nói, “Và họ nói tiếng lạ. Vâng, bây giờ tôi thấy rồi.” Rồi tôi nói, “Tôi muốn bà để ý là khi Phao-lô đặt tay trên các môn đồ tại Ê-phê-sô, Kinh Thánh nói rằng ‘…Đức Thánh Linh đến trên họ và họ nói tiếng lạ…’ Tôi hỏi bà một câu hỏi khác?”

Người đàn bà này nói, “Vâng, ông có thể hỏi.”

“Khi tôi đặt tay trên bà lúc nãy ở nhà thờ, Đức Thánh Linh có đến trên bà chưa?”

Người đàn bà này trả lời dứt khoát, “Đến rồi chớ!”

Tôi hỏi, “Vậy dường như lưỡi của bà muốn nói lời nào đó mà không phải là tiếng Anh phải không?

Người đàn bà này thốt lên, “Tôi cố kiềm chế nó.”

Tôi giải thích, “Bà không nên kiềm chế. Bà hãy đầu phục sự thôi thúc đó và hãy nói tiếng lạ. Nào, nếu tôi sai, xin cho tôi biết là tôi sai, nhưng tôi cảm nhận là bà đang có sự thôi thúc đó ngay bây giờ. Bà đang kiềm chế lại và hầu như bà nín lặng không muốn nói ra!”

Bà trả lời, “Vâng, ông nói đúng.”

Tôi nói, “Hãy làm theo sự thôi thúc đó và hãy nói ra.” Đúng như vậy, người đàn bà này bắt đầu nói tiếng lạ cách trôi chảy.

Người đàn bà đó ngồi trong chiếc xe với cửa kính kéo xuống, đang nói tiếng lạ và kinh nghiệm thì giờ phước hạnh trong Chúa. Và khi các tín hữu khác đi ngang qua bãi đậu xe đó, họ đều nghe người đàn bà này – là người tưởng là không thể nhận Thánh Linh được dù đã cố gắng rất nhiều – thình lình nói tiếng lạ cách trôi chảy và ngợi khen Chúa.

Trải qua nhiều năm, tôi đã gặp phải lối suy nghĩ sai lầm này khi giúp những người khác nhận Thánh Linh. Một số người dường như nghĩ báp-tem trong Thánh Linh giống như nuốt luôn một cái radio nhỏ: Khi Thánh Linh chuẩn bị nói tiếng lạ qua một người, Ngài chỉ cần “mở công tắt dài” bên trong và tiếng lạ tự động tuôn ra qua miệng người đó. Nhưng đó không phải là cách Kinh Thánh nói.

Suy nghĩ sai lầm trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ đánh bại bạn. Bạn phải học suy nghĩ hợp với những gì Lời Chúa nói. Và khi liên hệ đến việc nói tiếng lạ, bạn sẽ không thấy nhóm từ “Thánh Linh nói tiếng lạ qua họ” hay bất kỳ ý nào tương tự trong Tân Ước. Nhóm từ Kinh Thánh thường là “họ nói”.

Có một câu Kinh Thánh khác chứng minh điểm này. Câu này được tìm thấy trong 1 Cô-rinh-tô 14:18, chỗ Phao-lô nói, “Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em.” Hãy lưu ý là Phao-lô không nói, “Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời là Thánh Linh nói tiếng lạ qua tôi nhiều hơn hết thảy người khác.” Không. Ông nói, “Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời tôi nói…”

Nói Khi Thánh Linh Thôi Thúc

Đây là một điều khác tôi muốn nêu ra. Một ngày nọ khi tôi nghiên cứu Công vụ 2:4 trong một bản dịch khác, tôi để ý rằng bản dịch The Twentieth Century New Testament dịch nhóm từ sau cách này, “…[họ] khởi sự nói tiếng lạ như Thánh Linh thôi thúc họ nói.” Nói cách khác, các tín hữu có một sự thôi thúc hay một sự thúc giục để nói ra.

Đó là lý do tôi nói với người phụ nữ ở bãi đậu xe của nhà thờ nọ rằng, “Có phải lưỡi bà dường như muốn nói lời nào đó mà không phải là tiếng Anh không? Đó là Đức Thánh Linh thôi thúc bà.”

Bạn thấy đó, Đức Thánh Linh không bao giờ bắt người ta làm điều gì. Nếu Ngài bắt buộc được thì Ngài đã bắt mọi người tin Chúa ngày nay rồi và ngày mai hết thảy chúng ta đều sẽ bước vào Ngàn Năm Bình An. Không! Đức Thánh Linh chỉ dẫn dắt. Đức Thánh Linh chỉ hướng dẫn. Đức Thánh Linh chỉ thôi thúc êm dịu. Đức Thánh Linh chỉ thúc giục. Còn ma quỷ và tà linh thì áp đặt và bắt người ta làm nhiều thứ.

Như tôi đã nói với người phụ nữ đó, khi bạn cầu xin để nhận Thánh Linh và sau đó cảm nhận một sự thôi thúc để nói ra những lời mà không phải là tiếng mẹ đẻ, bạn không nên kìm hãm sự thôi thúc đó. Bạn cần chiều theo sự thôi thúc bên trong của Thánh Linh và bắt đầu nói ra.

Vào năm 1951 đang khi tổ chức một buổi nhóm ở đông Texas, tôi lái xe xuống phố cùng với vị Mục Sư, và ông có đề cập đến một người hướng dẫn ban hát của Hội Thánh Ngũ Tuần lớn tại thành phố đó. Tuy nhiên, vị Mục Sư này nói với tôi rằng người hướng dẫn không hề được đầy dẫy Thánh Linh, dù anh ta đã học trường Kinh Thánh Ngũ Tuần và đã làm trưởng ban nhạc trong Hội Thánh đó 21 năm.

Tôi không nghĩ nhiều về việc này, nhưng tối hôm sau, tôi thấy người hướng dẫn này và vợ ông đang ngồi trong buổi nhóm. Tôi giảng về việc một người nhận sự đầy dẫy Thánh Linh mà không cần phải chờ, và đây là sứ điệp mới mẻ đối với hội chúng này. Sau bài giảng, tôi yêu cầu ai muốn được đầy dẫy Thánh Linh hãy tiến lên phía trước.

Tôi liếc nhìn anh trưởng ban nhạc. Tôi đoán là vợ anh ta cố thuyết phục anh tiến lên nên anh nói, “Anh không cần phải lên. Anh đã tìm kiếm điều này suốt nhiều năm rồi mà không được gì.” Rốt cuộc, người vợ đã thắng, và người chồng chịu đi lên. Và tôi đoán là anh ta lên để chiều vợ.

Tôi đi xuống dưới hàng người đứng chờ cầu nguyện và nói chuyện với từng người một trong số 13 người tiến lên để được cầu nguyện trước khi tôi đặt tay trên họ. Và bốn năm người liền nói tiếng lạ sau khi tôi đặt tay trên họ.

Rồi tôi đến với người đàn ông này, là người đang đứng mắt nhắm lại và tay thì đưa lên. Khi tôi đặt tay trên anh, ân tứ lời nói tri thức bắt đầu vận hành. Tôi biết ngay rắc rối anh nằm ở phần nào. Tôi nói với anh, “Không gì trong đời sống anh mà có thể ngăn trở anh không được đầy dẫy Thánh Linh. Anh không có giữ tội lỗi kín giấu nào mà ngăn trở anh không nhận Thánh Linh.”

Mắt người này mở to ra khi anh nói, “Ôi thôi! Ông nghĩ vậy sao?”

Tôi nói, “Tôi không nghĩ vậy – tôi biết vậy.”

Sau này tôi nhận biết rằng ma quỷ đã làm thống khổ tâm trí người đàn ông này nên đôi khi ban đêm anh không ngủ được và bị nhức đầu suốt ba ngày liền. Những ý tưởng kiện cáo bắn vào tâm trí anh, đại loại như, Mày chắc đã nhận được Thánh Linh rồi nếu mày không phạm tội – có một số tội lỗi kín giấu mà mày không biết.

Nhưng không tội lỗi kín giấu nào mà bạn không biết. Đức Thánh Linh hoặc lương tâm của bạn sẽ cho bạn biết. Và nếu lương tâm của bạn không nói cho bạn điều gì thì đừng cố gắng nghĩ ngợi ra nó.

Tôi nói với người này, “Tôi sẽ nói cho anh một điều khác khi tôi còn ở đây. Tôi sẽ đặt tay trên anh một hai lần, và anh sẽ được đầy dẫy Thánh Linh.”

Người này một lần nữa hỏi, “Anh nghĩ vậy sao?”

Tôi nói, “Không, tôi không nghĩ vậy – tôi biết vậy.”

Anh trả lời, “Tối mai tôi sẽ trở vào lại.”

Và thế là tối hôm sau anh trở lại. Lần này vợ anh không cần phải khích lệ anh đi lên nữa. Anh là người đầu tiên lên xếp hàng cầu nguyện.

Khi tôi đến người này, anh nói với tôi, “Ông có còn nghĩ là tôi sẽ nhận Thánh Linh không?”

Tôi nói, “Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi biết vậy.”

“Ủa vậy, ông nói là ông không đặt tay trên tôi quá ba lần. Vậy tối nay là lần thứ hai.”

Tôi nói, “Đúng rồi”

“Vậy thì lần sau phải không?

Tôi trả lời, “Đúng rồi.”

Sáng hôm sau, tôi quỳ gối cầu nguyện trong lúc chúng tôi cầu nguyện chung. Thình lình tôi cảm thấy có ai đó vỗ vai tôi. Tôi nhìn lên thấy người hướng dẫn đang đứng đó. Anh ta cúi xuống và nói, “Ông có nghĩ là tôi sẽ nhậnThánh Linh không?”

Tôi nói, “Ồ không, tôi không nghĩ là anh sẽ nhận Thánh Linh. Tôi biết anh sẽ nhận.”

“Ông nói ông sẽ không đặt tay trên tôi chưa tới ba lần là anh được đầy dãy rồi”. Đây là lần thứ ba.

Tôi nói, “Vâng, đây là lần thứ ba.”

Rồi anh nói, “Hãy đoán thử điều gì? Tôi nói với các công nhân. ‘Hãy làm việc. Tôi phải đi gặp anh Hagin. Ông ta nói ông sẽ không đặt tay trên tôi không quá ba lần nên tôi quyết định nếu mà chờ tới tối nay thì cũng thật vô ích. Tôi sẽ đến đó sáng nay.”

Tôi nói, “Thôi được, hãy quỳ gối bên cạnh tôi.” Tôi đặt tay trên anh và nói, “Hãy nhận Thánh Linh trong Danh Chúa Jêsus.” Thánh Linh đến trên anh ta và anh ta bắt đầu nói lắp bắp và thốt ra vài lời trong tiếng lạ. Điều đó hoàn toàn đúng Kinh Thánh, vì Kinh Thánh nói trong Ê-sai 28:11, “Ngài sẽ dùng môi miệng lắp bắp và ngôn ngữ xa lạ nói với dân này.”

Tôi nói với anh, “Anh ơi, đúng rồi, đúng rồi! Chính Thánh Linh ban cho anh lời nói. Hãy nắm chặt lấy và đừng buông xuôi!” Nói vậy có nghĩa là gì? Tôi có ý nói, “Hãy cất tiếng và hãy nói tiếng lạ ngay.”

Người này đã cất cao giọng và bắt đầu nói tiếng lạ lớn tiếng. Thình lình anh nghe anh nói tiếng lạ, và anh quá phấn khởi đến nỗi anh nhảy quỳ ngay trên chỗ bục giảng.

Sau đó tôi hỏi anh, “Tôi đã làm hay nói gì mà giúp anh nhận được sự đầy dẫy Thánh Linh?”

“Anh Hagin ơi, thứ nhất là anh nói không có tội lỗi kín giấu nào khiến tôi không được đầy dẫy Thánh Linh.” Sau đó anh nói với tôi rằng ma quỷ đã dằn vặt tôi về chuyện này trên hai mươi năm nay. (Khi một người không biết Lời Chúa, ma quỷ sẽ “gạt” người đó!)

Người này nói với tôi, “Những lời chia sẻ của anh đã phóng thích tôi. Tôi về nhà và đã có một giấc ngủ ngon chưa từng có trong nhiều năm! Và điều thứ hai đã giúp tôi là anh rất tích cực. Anh đầy dẫy đức tin, anh thuyết phục tôi là tôi sẽ nhận Thánh Linh.”

Sau đó người này cho tôi biết một lời khác cũng giúp anh. Anh nói, “Khi tôi bắt đầu nói lắp bắp vài lời trong tiếng lạ, tôi rơi đến một chỗ mà hơn hai mươi năm tôi tìm kiếm Thánh Linh rơi vào thì chợt có ai đó cứ nói, ‘Hãy để Thánh Linh nói.’ nên tôi ngừng nói để Thánh Linh nói – và thế là ngưng luôn! Nhưng anh không nói vậy. Anh bảo cứ nói ra và tiếp tục nói.” Tôi nói với người này như thế bởi vì Thánh Linh không phải là Đấng nói tiếng lạ – mà anh ta mới là người nói.

Chúa không bảo bạn là ngừng lại rồi để Thánh Linh nói. Bạn phải nói ra những lời Ngài ban cho bạn. Nếu bạn đã cầu nguyện để nhận Thánh Linh và thấy khó không nói tiếng lạ được, hãy để lời chứng của người này giúp bạn. Hãy nhận biết rằng Thánh Linh đã ban cho bạn lời nói – giờ thì đến lượt bạn hãy mở miệng và nói ra.

Hãy Uống Cho Đến Khi Bạn Thỏa Thuê!

Chúng ta đã thấy trước đó trong Giăng 7 rằng Chúa Jêsus ví việc nhận Thánh Linh với việc uống nước.

[bs-quote quote=”Đến ngày cuối của kỳ lễ là ngày long trọng nhất, Đức Jêsus đứng dậy, lên tiếng kêu gọi: “Người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống! Người nào tin Ta thì sông nước trường sinh sẽ tuôn tràn từ cõi lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã dạy.” Đức Jêsus nói điều này để chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sắp nhận lãnh. Thật ra, Thánh Linh chưa giáng xuống vì Đức Jêsus chưa được hiển vinh.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”GIĂNG 7:37-39″][/bs-quote]

Sau này Công vụ 2:4, Kinh Thánh nói, “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói tiếng lạ…” Làm sao bạn uống đầy nước? Bằng cách uống nước? Làm sao bạn được đầy dẫy Thánh Linh? Bằng cách uống Thánh Linh! Chúa Jêsus mới gọi bạn hãy “đến và uống.” Có nghĩa là hãy nói tiếng lạ cách thong thả cho đến khi tâm linh bạn được thỏa thuê.

Trong 1 Cô-rinh-tô 12:13. Phao lô dùng cùng một sự phân tích về nước: “Vì trong cùng một Thánh Linh mà chúng ta chịu phép báp-tem để sát nhập vào một thân thể, người Do Thái cũng như Hy lạp, kẻ nô lệ cũng như tự do, tất cả chúng ta đều được sống cùng một Thánh Linh.”

Chỉ vì bạn uống một hớp nước không có nghĩa là bạn no đầy nước. Bạn có nước trong bạn, nhưng không có nghĩa là bạn no đầy nước. Tương tự, được tái sanh bởi Thánh Linh là một chuyện, nhưng được đầy dẫy Thánh Linh lại là một chuyện khác.

Kinh Thánh không bảo bạn hãy đầy dẫy một nửa hay một phần ba Thánh Linh. Kinh Thánh nói hãy đầy dẫy. Nên nếu bạn chưa đầy dẫy Thánh Linh, hãy uống Thánh Linh cho đến khi bạn no đầy. Làm sao bạn biết khi nào bạn đầy dẫy? Câu trả lời rõ ràng mà tôi biết được tìm thấy trong Công vụ 2:4. Khi các môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh, họ bắt đầu nói! Đành rằng có những bằng cớ khác, nhưng bằng cớ lặp đi lặp lại được tìm thấy trong Kinh Thánh là nói tiếng lạ như Thánh Linh ban cho nói.

Lời mời gọi của Chúa Jêsus rất đơn giản: Hãy đến và uống – và cứ uống cho đến khi bạn no đầy. Nhưng làm sao bạn uống khi bạn ngậm miệng lại? Không thể được, như bạn không thể uống nước khi ngậm miệng lại thì cũng vậy, bạn không thể “uống” Thánh Linh khi ngậm miệng lại. Bạn phải mở miệng ra và uống cho đến khi bạn no nê. Rồi khi bạn no đầy, bạn sẽ nói tiếng lạ, vì đó là bằng cớ hay dấu lạ khởi đầu của sự đầy dẫy Thánh Linh. Và bạn có thể tiếp tục uống no nê Thánh Linh qua việc cầu nguyện tiếng lạ mỗi ngày trong đời sống bạn.

Ngăn Trở Đối Với Việc Nhận Thánh Linh

Có một số điều khiến một người được đầy dẫy Thánh Linh với bằng cớ nói tiếng lạ, như thiếu đức tin hay thiếu sự đầu phục. Hãy nhớ, Thánh Linh ban lời nói, nhưng người đó phải nói. Điều đó có nghĩa là một người phải mở miệng ra và dùng chính giọng nói của mình để nói ra.

Sau khi một tín hữu xin Chúa Jêsus báp-tem mình bằng Thánh Linh, người đó cần lắng đọng tâm trí và thử xem người đó có cảm nhận Thánh Linh ban cho mình âm thanh hay lời nói nào bên trong không. Nếu người đó không cảm nhận gì cả, nan đề có thể là thiếu đức tin. Tại sao? Bởi vì một người trước tiên phải nhận ân tứ của Thánh Linh mà người đó cầu xin bằng cách mở lòng ra với Thánh Linh và uống Thánh Linh vào. Khi người đó nhận Thánh Linh, Thánh Linh sẽ ban cho người đó lời nói.

Trong trường hợp này, tín hữu cần phải trở lại nghiên cứu năm trường hợp được ghi lại người ta được đầy dẫy Thánh Linh trong sách Công vụ (xem Công vụ 2,8,9,10,19). Người đó nên đọc kỹ các câu này, vì đức tin đến bởi việc nghe và nghe là nghe Lời Chúa (Rôma 10:17).

Mặt khác, nếu một tín hữu nói ra tiếng lạ – ngay cả chỉ nói vài âm thanh – người đó cần tiếp tục nói, đừng bao giờ ngưng nói. Tuy nhiên, người đó cũng nên mong đợi Chúa cho nói thêm nữa. Nan đề trong trường hợp này là thiếu sự đầu phục. Vì thế, khi người đó ở riêng và không bị xao lãng, người đó nên cầu nguyện trong tiếng lạ. Người đó nên bắt đầu nói những lời nào mình nhận được nhưng nên quyết định đầu phục Thánh Linh thêm nữa.

Lần nọ tôi tổ chức một buổi nhóm tại Hội Thánh nọ, một tối nọ một thương gia trẻ tiến lên để nhận Thánh Linh. Khi tôi đặt tay trên người này, Thánh Linh giáng trên anh ta, nhưng tôi chỉ nghe anh ta nói vài lời trong tiếng lạ.

Tối hôm sau, khi vị Mục Sư hỏi ai đã được cứu, được chữa lành và được đầy dãy Thánh Linh trong các buổi nhóm hãy lên làm chứng, anh thanh niên này đứng lên nói, “Tôi muốn ngợi khen Chúa về việc Ngài đầy dẫy Thánh Linh cho tôi tối hôm qua.” Rồi người này ngồi xuống.

Tối hôm sau vị Mục Sư này yêu cầu người ta lên làm chứng. Một lần nữa người này đứng lên và làm chứng, “Tôi muốn cảm ơn Chúa cách đây hai đêm khi anh Hagin đặt tay trên tôi, tôi đã nhận Thánh Linh và nói tiếng lạ.”

Tại buổi nhóm tối hôm sau, một lần nữa vị Mục Sư này yêu cầu người ta làm chứng, và một lần nữa người thanh niên này đứng lên làm chứng, nhưng lần này anh ta nhảy cuốn lên, tôi tưởng anh nhảy đụng tường nhà! Anh ta nói, “Thưa quý vị, ba đêm trước đây Chúa đã báp-tem tôi bằng Thánh Linh, nhưng tôi nói chỉ có hai từ.

“Bởi vì gia đình tôi phải thức khuya để dự nhóm, nên tôi đi làm về nhà để nghỉ trưa 30 phút. Nhưng hai ngày nay, tôi không thể nào nghỉ trưa được.”

Người thanh niên này giải thích tiếp lý do anh không thể nào nghỉ trưa được. Cái ngày sau khi tôi đặt tay trên anh ta, anh ta cố đi ngủ nhưng ma quỷ bắt đầu thì thầm vào tâm trí của anh lặp đi lặp lại, “Mày không nhận gì cả tối hôm qua khi mày xin được đầy dẫy Thánh Linh.”

Người này đáp lại lớn tiếng, “Có, ta có nhận.”

Ma quỷ trả lời, “Nhưng mày không nói tiếng lạ.”

Người thanh niên này đứng lên, lấy Kinh Thánh ra và mở đến Công vụ 2:4. Rồi anh nói, “Hỡi ma quỷ, nếu người không thể đọc, ta sẽ đọc câu này cho ngươi. Kinh Thánh nói, ‘Hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh và khởi sự nói tiếng lạ theo như Đức Thánh Linh ban cho.’ Tối qua, ta đã nói tiếng lạ, nên ta đã nhận Thánh Linh rồi. Ta chỉ nói hai lời, nhưng đó là một sự khởi đầu!”

Sáng hôm sau người thương gia trẻ này về nhà lúc trưa và ăn trưa. Rồi anh ta đến phòng nghỉ trưa. Nhưng một lần nữa, anh ta không thể ngủ được bởi vì ma quỷ cứ nói vào tâm trí của anh, “Mày đã làm chứng về việc đầy dẫy Thánh Linh, nhưng mày chưa có đầy dẫy. Hãy cho chúng ta nghe mày nói tiếng lạ đi.”

Người này không thể nói thêm lời nào trong tiếng lạ. Ma quỷ nói với tâm trí anh ta, “Xem kìa, mày không nhận gì cả!”

Nhưng một lần nữa người thanh niên này thức dậy và mở Kinh Thánh ra. Anh ta nói, “Hỡi ma quỷ, nếu ngươi không thể đọc, ta sẽ đọc câu này cho ngươi!” Rồi sau khi đọc Công vụ 2:4 cho ma quỷ nghe lần nữa, người này nói, “Ta biết ta chỉ nói hai chữ, nhưng đó là khởi đầu. Ta mới bắt đầu nói tiếng lạ, nên ta đã được đầy dẫy Thánh Linh rồi.”

Sau đó người thanh niên này nói với chúng tôi, “Lúc trưa hôm nay, tôi cố đi nghỉ trở lại và ma quỷ cũng nói tương tự như nói đã nói tới tối suốt hai ngày qua. Tôi thức dậy và mở Kinh Thánh ra và đọc Công vụ 2:4 cho nó nghe tiếng lạ nên ta đã được đầy dẫy Thánh Linh rồi. Tức thì sau khi tôi nói điều đó, tôi bắt đầu cười với ma quỷ. Và trước khi tôi nhận ra những gì tôi đang làm thì tôi đã nói tiếng lạ cách trôi chảy! Nên tôi để phần lớn thời gian còn lại cầu nguyện trong Thánh Linh!”

Bạn thấy đó, người thanh niên này đã nhận Thánh Linh. Vấn đề là anh ta đang học cách để đầu phục Thánh Linh. Bạn thấy đó, khi người này đầu phục sự thôi thúc của Thánh Linh để cười với ma quỷ bởi đức tin, làm thế giúp anh ta đầu phục Thánh Linh để cầu nguyện trong tiếng lạ.

Điều quan trọng cho một người là phải cứ ở trong đức tin khi người đó học đầu phục Thánh Linh. Còn không, người đó sẽ quay trở lại vô tín và nghĩ, Thôi, mình chỉ nói vài từ nên chắc mình không nhận gì cả. Ma quỷ thích dùng những lý luận đầy dẫy nghi ngờ như thế để trói buộc một tín hữu để người đó không hưởng được những ơn phước của việc đầy dẫy Thánh Linh mà người đó đã nhận.

Tôi nói cho bạn biết, bạn sẽ học cách để đáp trả với ma quỷ bằng Lời Chúa nếu bạn muốn đạt được điều gì đó trong Chúa.

Có người nói, “Sao được, tôi không thể rủa sả ma quỷ được! Tôi sợ nó lắm!”

Nhưng nếu đó là điều bạn nói, bạn đã để cho ma quỷ trói buộc bạn rồi. Bạn đã rơi vào bẫy rập của nó rồi, vì linh sợ hãi là thuộc về kẻ thù.

Ma quỷ lúc nào cũng nêu ra cùng một lập luận bởi vì nó không biết lập luận nào khác. Nó tìm cách xúi bạn ra khỏi những gì Đức Chúa Trời ban cho bạn, nhưng bạn phải luôn luôn dùng Lời Chúa mà đánh lại nó.

Nên nếu bạn đã nói được một vài lời tiếng lạ, cứ tiếp tục nói bởi đức tin và cứ nói ra những lời bạn đã nhận. Chắc chắn đó là Thánh Linh, vì Ngài nói. “Thật vậy, Ngài sẽ dùng môi miệng lắp bắp và ngôn ngữ xa lạ nói với dân này” (Ê-sai 28:11).

Tôi thích điều mà Donald Gee, một Mục Sư nổi tiếng người Anh, nói về những người nói vấp váp vài lời trong tiếng lạ khi họ đầu tiên được đầy dẫy Thánh Linh. Ông ví việc này như việc nước sôi trong ấm trà. Lúc đầu nước sôi rít rít rồi sau đó nước sôi lên sùng sục khi bạn tiếp tục đun sôi nước. Và khi nước sôi rồi thì bạn lấy ra để pha trà!

Tương tự, nếu bạn nói chỉ vài lời trong tiếng lạ, thì điều quan trọng là bạn đừng dừng tại đó. Cứ tiếp tục nói tiếng lạ cho đến khi từ trong lòng bạn một dòng suối tuôn ra qua môi miệng bạn và bạn bước vào sự đầy dẫy phước hạnh của Đức Chúa Trời.

Đừng Tìm Kiếm Biểu Hiện Bên Ngoài

Rất thường chúng ta cố phán xét những điều thuộc linh bằng những tiêu chuẩn xác thịt, xác định những điều gì mà người ta nhận hay chưa nhận từ Chúa theo cách họ phản ứng bên ngoài. Chúng ta thử ví dụ ba người tiến lên để nhận Thánh Linh. Một người thì nhận xong và đứng đó nói tiếng lạ cách im lặng. Người kia thì cũng nhận được và nói tiếng lạ, nhưng người này rất phấn khởi chạy tới chạy lui ở nhà thờ. Người thứ ba cũng nói tiếng lạ và nhảy múa vui mừng một lát. Rồi người đó khóc và ôm hôn mọi người chung quanh.

Ngày hôm sau có người hỏi những người có mặt, “Chuyện gì xảy ra cho buổi nhóm tối qua.”

Có người nói, “Có ba người nhận được Thánh Linh, nhưng hai người đã nhận thật sự.”

Nhưng sự thật thì hai người mà bày tỏ cảm xúc bên ngoài không có nhận Thánh Linh nhiều hơn người mà chỉ nói tiếng lạ cách im lặng.

Tôi đã học biết khá lâu rằng bạn không thể biết điều gì ở trong một cuốn sách bằng cách nhìn cái bìa. Bạn cũng không thể nào biết một người đã nhận Thánh Linh hay chưa bởi những hành động bên ngoài lúc đó – ngoại trừ họ nói tiếng lạ. 

Đôi khi có những người cảm xúc phấn khởi, la hét và nói ồn ào, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hơn người khác. Dĩ nhiên, đôi khi sự bày tỏ cảm xúc bên ngoài là kết quả của kinh nghiệm thuộc linh thật sự. Nhưng dù là một người có thật sự nhận từ Chúa hay không cũng không được xác định bởi những cảm xúc bên ngoài; mà nó được xác định bởi tấm lòng người đó.

Có Phải Bạn Phải Tốt Đẹp Đủ Mới Nhận Được Thánh Linh Không?

Cách đây nhiều năm tôi tổ chức một buổi nhóm tại Hội Thánh của anh chị Goodwin, cũng là người bạn thân và là người hầu việc Chúa đồng công của chúng tôi. Sau một trong những buổi nhóm sáng, một phụ nữ truyền thống đến với anh Goodwin và tôi, rồi nói, “Tôi muốn quý tôi tớ cầu nguyện cho tôi. Tôi ý thức là tôi cần được đầy dẫy Thánh Linh.”

Anh Goodwin trả lời, “Không có lúc nào tốt hơn là lúc này.”

Bà nói, “Ồ không, tôi chỉ muốn các anh cầu nguyện cho tôi, nhưng tôi không thể nhận ngay bây giờ. Tôi cần phải ‘chờ đợi’ thêm nữa.” Bà ta ý muốn nói rằng bà cần phải cầu nguyện thêm và chuẩn bị thêm trước khi bà có thể sẵn sàng nhận Thánh Linh.

Anh John Osteen cũng có mặt trong buổi nhóm đó và đứng bên cạnh. Anh Osteen xuất thân từ giáo hội truyền thống như người phụ nữ này, và anh biết bà này suy nghĩ sai trật ở chỗ nào.

Anh Osteen nói, “Chị ơi, chị có tin Chúa chưa?”

“Ồ có chứ!”

“Chị có phải là con cái Chúa, được rửa sạch bằng huyết Chúa và được tái sanh không?”

“Có chứ!”

“Chị có tin nếu chị chết ngay giờ phút này thì chị có được lên thiên đàng không?

Người đàn bà này trả lời, “Tin chứ! Tôi biết tôi sẽ lên thiên đàng.”

Anh Osteen nói, “Chị ơi, nếu chị đủ tốt đẹp để lên thiên đàng thì chị cũng đủ tốt đẹp để có thêm một ít của thiên đàng ở trong chị. Chị không phải cầu nguyện thêm nữa. Chính huyết Chúa làm sạch chị khỏi mọi tội lỗi. Chính huyết Chúa khiến chị xứng đáng nhận Thánh Linh. Chị không còn làm gì nữa. Chính huyết Chúa khiến chị trở thành một tạo vật mới.”

Vâng, người phụ nữ này hiểu được những gì anh Osteen nói với chị. Rồi anh Osteen, anh Goodwin và tôi cầu nguyện cho người phụ nữ này và bà hầu như lập tức nhận Thánh Linh và bắt đầu nói tiếng lạ.

Rất thường Cơ Đốc Nhân phạm phải những lỗi lầm mà người đàn bà này đã phạm, nghĩ rằng họ cần phải làm thêm điều gì đó mới xứng đáng nhận những gì Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Hoặc giả họ định kiến về chuyện đầy dẫy tiếng lạ và tự thuyết phục mình rằng họ không nhận được gì cả.

Đây là điều bạn phải xác quyết trong lòng. Khi một con cái Chúa cầu xin trong đức tin để được đầy dẫy Thánh Linh, Cha Thiên Thượng sẽ không từ chối lời cầu xin này. Và khi một người nhận Thánh Linh, người đó sẽ nhận bằng cớ của Kinh Thánh về món quà đó. Điều duy nhất người đó làm là đầu phục Thánh Linh và bắt đầu nói bởi đức tin, đừng cho phép mình nói tiếng mẹ đẻ nữa. Khi người đó làm vậy, người đó nói tiếng lạ theo như Thánh Linh ban cho nói.

Bạn hãy mở miệng ra và hãy uống sâu Thánh Linh. Hãy tiếp tục uống cho đến khi bạn no nê. Rồi hãy nói ra những lời Ngài đã ban cho bạn. Đừng để ma quỷ hay ai khác – kể cả chính bạn – ngăn trở bạn không nhận những gì Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Đây cả là một chiều kích mới mẻ ở trong Chúa cần được khám phá sau khi bạn nhận lãnh Thánh Linh.

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan