Lý Do Chúa Giê-Su Đến Để Tìm Và Cứu

Share

Cơ đốc nhân có một sứ điệp được gọi là Tin Lành hay Phúc Âm cũng là Tin Mừng. 

Tin này không phải là một tin tốt mà bạn đôi khi được nghe hay nghe từ ngày này sang ngày khác. Tin này không chỉ cho vài người hay những người nào xứng đáng nhận. Nhưng tin này dành cho tất cả mọi người. Người bình thường sẽ tặng món quà bình thường, người quyền quí sẽ tặng món đồ quý giá. Người keo kiệt sẽ tặng quà keo kiệt người rộng rãi sẽ tặng quà tùy theo lòng rộng rãi của họ.

Tin mừng hay Tin Lành này đến từ Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa, là Cha nhân từ và Ngài đã ban cho một món quà rất đặc biệt cho mọi người. 

Khoảng 2000 năm trước, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với những người chăn chiên và nói với họ.

10 Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. 11 Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. 12 Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.” 13 Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: 14 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới đất, ân ban cho người!”

— Lu-ca 2:10-14 (BD TTHĐ)

Tin Lành đến từ Đức Chúa Trời là Cha nhân từ, ban cho chúng ta không kèm theo lo lắng sợ hãi, nhưng là một tin mừng lớn cho mọi người. Vậy món quà Tin Lành này là điều gì?

Đức Chúa Trời đã ban chúng ta một hài nhi. Ngài là “Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa”. Khi ai nhận món quà này của Đức Chúa Trời là nhận Chúa Cứu Thế thì họ nhận bình an và ân huệ của Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-su cho chúng ta mà không phải là điều khác?

1. Chúa tìm những người con thất lạc

Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta trong hình ảnh của Ngài, Ngài yêu chúng ta vô cùng vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Tổ phụ chúng ta là A-đam và Ê-va đã nghe lời con rắn là Satan cám dỗ họ nên từ đó con người xa cách Đức Chúa Trời. Hậu quả của tội lỗi là sự chết và lầm lạc. Do đó dù con người có tiền bạc, vật chất có các mối quan hệ như gia đình, nhưng nhân loại sống trong tối tăm, họ không bao giờ có bình an hay sự sống thật. Tiên tri Ê-sai đã nói: 

11 CHÚA là Thượng Đế phán như sau: Chính ta sẽ tìm kiếm chiên ta và chăm sóc chúng nó. 12 Như người chăn lo cho bầy chiên tản lạc của mình ra sao khi tìm được chúng thì ta cũng sẽ chăm sóc bầy chiên ta như vậy. Ta sẽ cứu chúng ra khỏi những nơi mà chúng bị tản lạc trong ngày u tối ảm đạm

— Ê-xê-chi-ên 34:12 (BPT)

Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, Mỗi người đi theo đường lối riêng của mình. Nhưng CHÚA đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên người (Ê-sai 53:6).

Tội lỗi khiến chúng ta đi lạc xa cách Đức Chúa Trời. Chúa tìm chúng ta như người chăn có 100 con chiên, nhưng có một con bị thất lạc. Người chăn để 99 con chiên lại và tìm đến khi gặp được con chiên lạc đó và đem nó trở về. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế xuống thế gian để chết thay tội lỗi chúng ta. Khi ăn năn xưng tội, chúng ta tìm lại được Cha Thiên Thượng của mình. Chúa Giê-su tìm chúng ta là những con chiên lạc để Đức Chúa Cha nhận chúng ta làm con. Chúa Giê-su phán, “Vì Con Người đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Lu-ca 19:10).

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

— Giăng 3:16 (BD TTHĐ)

 

Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.

Giăng 1:12

Sau khi ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-su chết thay tội lỗi của mình, chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời.

2. Chúa đến để giải phóng chúng ta khỏi quyền lực tối tăm 

Chúng ta sống trong thế giới càng văn minh, nhưng cũng càng đau khổ. Có nhiều phát minh để chữa bệnh nhưng mỗi năm có nhiều chứng bệnh mới gia tăng, điển hình là Covid-19. Có nhiều sách và tài liệu làm tốt bản thân, nhưng vẫn có nhiều nhà tù không chỗ chứa người phạm pháp. Mức độ gia đình đổ vỡ, con cái bỏ nhà đi, thanh thiếu niên tự tử gia tăng rất cao. Bệnh tâm thần, trầm cảm đã khiến nhiều người mượn chất kích thích để giải buồn, chưa kể bạo hành gia đình và sự bạo động khắp nơi. Tội lỗi chính là then chốt khiến thế giới sống trong sự hổn độn, bất an, bệnh tật và đau khổ.

Khi thiên sứ gặp Giô-sép báo tin về Ma-ri là “Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21 BD TTHĐ). Tội lỗi khiến chúng ta sống dưới sự áp bức của ma quỷ. Sứ đồ Phi-e-rơ đã tường thuật điều ông chứng kiến khi từng ở với Chúa Giê-su trong Công vụ 10:38 là

Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu Đức Giê-su ở Na-xa-rét bằng Thánh Linh và quyền năng, Ngài đi khắp nơi làm việc phúc đức và chữa lành tất cả những người bị quyền lực quỷ vương áp bức, vì Đức Chúa Trời ở với Ngài.

Khi Chúa Giê-su bắt đầu thi hành chức vụ Ngài tuyên bố:

18 Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, Vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo. 19 Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, Người mù lòa được sáng mắt, Người bị áp bức được tự do; Và công bố năm thi ân của Chúa.

— Lu-ca 4:18,19 (BD TTHĐ)

Thât vậy, Satan qua tội lỗi đã áp bức nhân loại khiến họ sống trong nghèo nàn thiếu thốn, bị cầm buộc trong sợ hãi, ám ảnh, lo lắng, bất an, tổn thương, bệnh tật, nghiện ngập v.v.. Tiên tri Ê-sai đã dự báo trước về sự ra đời của Chúa Giê-su được ví như:

3 Vì như trong thời Ma-đi-an, Ngài đã bẻ Ách gánh nặng, Bẻ gãy đòn trên vai, Và roi của kẻ áp bức họ. 4 Vì tất cả giày dép đã dùng trong chiến trận, Áo giáp đã vấy máu; Đều sẽ bị thiêu hủy; Như nhiên liệu đốt cháy.

— Ê-sai 11:3,4

Ma-thi-ơ đã nhìn thấy những phép lạ Chúa Giê-su làm qua sự giải phóng nhưng con người bị bệnh tật do ma quỷ áp bức và ông đã xác minh là điều Chúa Giê-su đến thế gian đã làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai 53:4,5.

16 Tối đến, người ta đem đến cùng Ngài nhiều người bị quỷ ám; Ngài dùng lời phán đuổi quỷ ra và chữa lành mọi người bệnh tật. 17 Như vậy, lời của nhà tiên tri Ê-sai: “Chính Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta, Và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta,” đã được ứng nghiệm

— Ma-thi-ơ 8:16,17 (BD TTHĐ)

Sau khi tin Chúa Giê-su, chúng ta cần học biết Lời Chúa, ăn năn từ bỏ tội lỗi và kiên trì trong lời Chúa dạy thì chúng ta mới thật là môn đệ của Chúa Giê-su. Vì ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi, và bị ma quỷ áp bức. Đồng thời, chúng ta nhờ danh Chúa Giê-su và quyền năng Thánh Linh giúp đỡ thì chúng ta sẽ được tự do (Giăng 8:31-36).

Do đó đời sống bạn nếu đang bị ma quỷ áp bức trong lãnh vực nào như bệnh tật, đau khổ, lo lắng sợ hãi, hôn nhân đổ vỡ, hãy đến với Chúa Giê-su để Ngài giải phóng bạn.

3. Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống

Vì bị thất lạc Cha, nên chúng ta sống không định hướng. Chúng ta làm điều gì đều thiếu suy nghĩ nên sau đó xảy ra nhiều hệ lụy. Chúa Giê-su đến để thay đổi cuộc đời và số phận của chúng ta khi chúng ta tin và học theo Ngài. Chúa chữa lành bệnh tật thân thể, sự tổn thương nơi tâm hồn và phục hồi mọi thứ từ tài chánh đến các mối quan hệ. Chúa Giê-su phán

Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn

— Giăng 10:10

Phao-lô đã xác định là ai in Chúa Giê-su và ở trong Ngài thì đời sống sẽ được đổi mới. 

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới,những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới

— 2 Cô-rinh-tô 5:17

 

Còn Chúa Giê-su dạy chúng ta nếu chúng ta cứ ở trong Chúa và Lời Chúa cứ ở trong chúng ta thỉ cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp

— Giăng 15:1-7

Vượt xa hơn thế nữa chúng ta cần phải khám phá mục đích sống là sự kêu gọi Chúa cho mình và quyền năng vĩ đại mà Ngài dành cho chúng ta (Ê-phê-sô 1:18-22). Vì sau khi được cứu, chúng ta được Chúa Giê-su bổ nhiệm để có đời sống kết quả cho Đức Chúa Trời.

Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi

— Giăng 15:16 (BD TTHĐ)

 

Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo

— Ê-phê-sô 2:10 (BD TTHĐ)

4. Chúa Giê-su đến để làm Vua và cho chúng ta đồng trị với Ngài

Thế gian bị Satan cai trị, nó đem đến sự đau khổ, phiền muộn, bệnh tật, thiếu thốn mất mát. Chúa Giê-su đến đem tin lành và tin mừng lớn là Chúa Giê-su Christ đến để làm Vua và Chúa. Đấng Christ nghĩa là Đấng chịu xức dầu làm Vua, làm lãnh tụ chăn dắt chúng ta.

10 Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. 11 Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.

— Lu-ca 2:10-11

‘Còn ngươi, Bết-lê-hem thuộc xứ Giu-đê, Ngươi đâu phải là nhỏ bé nhất trong hàng lãnh đạo Giu-đa, Vì một lãnh tụ sẽ xuất phát từ ngươi, Ngài sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’ (Ma-thi-ơ 2:6).

Đức Chúa Trời không chỉ ban Chúa Giê-su giáng trần để cứu chúng ta, chăn dắt chúng ta mà “Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngự trị trên trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su” (Ê-phê-sô 2:6). Trong Đấng Christ chúng ta được ban chức vụ thầy tế lễ nhà vua (1 Phi-e-rơ 2:9), để được đồng trị với Ngài. 

5 Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, 6 và lập chúng ta thành một vương quốc (cũng có nghĩa là vua) và thành các thầy tế lễ để phục vụ Đức Chúa Trời là Cha Ngài

— Khải huyền 1:4,5

Sự giáng sinh nhập thể làm người của Chúa Giê-su, qua sự chết và sự sống lại của Ngài Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta. Đây là lời rao báo của thiên sứ Gáp-ri-ên với Giô-sép.

“Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai. Người ta sẽ đặt tên Ngài là Em-ma-nu-ên,” Nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta

— Ma-thi-ơ 1:23

Chúa Giê-su phán “Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20). “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” cũng chính Đức Chúa Trời đã ở cùng thi hành dấu kỳ phép lạ qua các tôi tớ Ngài như Áp-ra-ham, Môi-se, Giô-suê, Đa-vít, Đa-ni-ên. Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời đang ở trong và với chúng ta qua Đức Thánh Linh. Khi Giô-suê sợ hãi vì phải đảm đang nhiệm vụ thay thế vị lãnh tụ vĩ đại là Môi-se thì Chúa phán với ông. 

5 Suốt đời con, chẳng có ai có thể đứng lên chống lại con. Như Ta đã ở cùng Môi-se, Ta sẽ ở cùng con, Ta sẽ không bao giờ lìa con hay bỏ con đâu. 6 Con hãy mạnh dạn và can đảm lên vì con sẽ lãnh đạo dân này vào hưởng đất mà Ta đã thề ban cho tổ phụ họ. 7 Con hãy mạnh dạn và cực kỳ can đảm! Hãy cẩn thận vâng giữ tất cả kinh luật mà Môi-se, đầy tớ Ta, đã truyền cho con. Đừng xây qua bên hữu hoặc bên tả, ngõ hầu con được thành công bất cứ nơi nào con đến

— Giô-suê 1:5-7

Vì Đức Thánh Linh ở với chúng ta nên chúng ta có sự chiến thắng, và ra đi giảng với quyền năng Thánh Linh, và Chúa cùng làm việc với chúng ta và xác chứng lời bằng nhiều dấu lạ kèm theo (Mác 16:20). Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta để qua chúng ta Ngài bày tỏ ơn sủng và lẽ thật giải cứu những con người còn trong tối tăm.

Hỡi các con bé nhỏ! Các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng nó, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian (Giăng 4:4).

Kết

Sự giáng sinh của Chúa Giê-su là một món quà vô cùng tuyệt vời và hoàn hảo cho nhân loại. Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại vượt xa hơn tất cả những gì họ ước mơ và suy tưởng. Ngôi Hai đã nhập thể làm người ở giữa chúng ta để đem ơn huệ và lẽ thật của Ngài cho nhân loại. Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi để chúng ta có sự sống đời đời, thoát khỏi ách cầm buộc của Satan và ma quỷ, được giải cứu, được chữa lành được phục hồi và trở thành con người mới. Qua sự hy sinh, chết và sống lại của Chúa Giê-su chúng ta chúng ta có sự sống thật chính là sự sống sung mãn của Đức Chúa Trời.

Chúng ta được Ngài ban đặc ân là được đồng trị với Chúa Giê-su, được dự phần trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Ngài bổ nhiệm chúng ta, ban cho thẩm quyền và quyền năng để cứu những người đang bị hư mất. Chính Đức Chúa Trời Đấng đã ở cùng những người vĩ đại trong Cựu ước đến Tân Ước cũng chính là Đấng Vĩ Đại đang ở với chúng ta.

Do đó, xin mời gọi tất cả những ai chưa tin Chúa Giê-su, hãy đến tin nhận Ngài làm Vua và Chúa của mình. Những ai đã tin Ngài thì hãy dạn dĩ và mạnh mẽ đáp ứng lời mời gọi của Ngài là 

19 Hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, 20 dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế.

— Ma-thi-ơ 28:19,10

 

Người Dọn Đường

Ngoại trừ ghi chú về bản dịch, các câu Kinh Thánh trong bài viết được trích từ Bản Dịch Mới 2002

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan