Một Phong Trào Mới: Hãy Đến Với Chúa Giê-xu – Tiếng Nói Của Những Người Được Cứu Chuộc

Share

Bạn đã có lần nào dừng lại để suy gẫm về tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho LGBTQ là gì không? Hãy tách ra khỏi sự sợ hãi hay tuyệt vọng về sự sa sút đạo đức trầm trọng để xem xét cách Chúa muốn bày tỏ Ngài ra cho thế hệ này.

Năm 1989, Bob Jones được gặp Chúa.  Chúa cho ông thấy 100.000 người thuộc cộng đồng LGBTQ được cứu, chữa lành và biến đổi. Ông thấy họ trở thành những người cầu thay, những người giảng tin lành và những người yêu mến Chúa tuyệt vời.  Jones hiểu rằng đây sẽ là làn sóng thức tỉnh thuộc linh vĩ đại đầu tiên.

Trong nhiều thập kỷ, những người cầu thay đã báo trước tấm lòng của Đức Chúa Trời và chuẩn bị con đường cho sự làm trọn điều này.  Được phục vụ chính yếu bởi nhà cầu thay Lou Engle, Chúa bắt đầu phán nhiều hơn và khai phóng một giấc mơ. Trong giấc mơ đó một mục sư đến nhà thờ nhưng nhà thờ không tiếp đón ông. Tuy nhiên, khi ông đến cộng đồng LGBTQ, họ đã tiếp nhận ông. Và Chúa đã phán: “Những gì mà giới trẻ hippies đã đáp ứng với phong trào Chúa Giê-xutrong những năm 60 và 70 ra sao thì với những người có biểu tượng cầu vồng (cầu vồng là biểu tượng của phong trào LGBTQ – LND) cũng sẽ có một phong trào Chúa Giê-xu đang xảy đến cho họ như vậy.   Hàng ngàn người sẽ được cứu.  Mọi nơi.  Mọi người sẽ được cứu.”

Từ “dân” hippies đến “dân” thuộc về Chúa Giê-xu.

Trong những thập niên 60 và 70, những người theo phong trào hippies là hiện thân của sự phản kháng văn hóa để phá vỡ những truyền thống và thói đạo đức giả của của thế hệ trước.

Họ nổi tiếng với sự nổi loạn khi tự hào đi tiên phong trong các phong trào giải phóng tình dục, chủ nghĩa tâm linh thời đại mới (new-age spiritualism) và lạm dụng ma túy. Họ nổi tiếng là những người bỏ học đại học và sống lập dị. Những người hippies tự hào đề cao sự thể hiện bản thân với tư duy “nếu cảm thấy điều đó là tốt thì cứ làm đi”.

Về cốt lõi, đó là một thế hệ đang tìm kiếm sự làm đầy trọn của sự sống và Chúa đã có câu trả lời.  Đức Chúa Trời đổ Thánh Linh Ngài trên một thế hệ, và từ sự nổi loạn đã xuất hiện một “dân” đã gặp được tình yêu và sự tự do đích thực trong Chúa Giê-xu Christ. Họ được biết đến với tư cách là dân của Chúa Giê-su và qua họ, Đức Chúa Trời đã khai sinh ra một phong trào Chúa Giê-xu vớitinh thần môn đồ Cơ đốc, truyền giáo và khai phá quyền năng của Đức Thánh Linh.

Sự vận hành của Đức Chúa Trời không chỉ đối đầu với sự nổi loạn về văn hóa mà còn với những tư duy tôn giáo không tin kính và tự xưng công chính trong hội thánh. Đức Chúa Trời cũng sử dụng “dân” của Chúa Giê-xu để thách thức những niềm tin – theo thuyết cho rằng thời kỳ của các ân tứ Thánh Linh kỳ diệu đã chấm dứt rồi – đang thịnh hành lúc ấy. Ngài thách thức hội thánh hãy chào đón điều đã trở thành sự phục hưng của những linh hồn được biến đổi.

 Khám phá ’72 (Explo 72)

Vào năm 1972, “dân” Chúa Giê-xu tràn ngập Dallas, Texas để tham dự một trong những sự kiện truyền giáo Cơ đốc giáo lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta, Khám Phá ‘72. Vào ngày cuối cùng, các báo cáo cho biết có đến 150.000 người đã tập trung tại nơi mà ngày nay được gọi là Công viên Klyde Warren để tham dự Lễ hội Âm Nhạc Chúa Giê-xu. Nó được biết đến như là sự kiện Lễ Hội Âm Nhạc Cơ Đốc thay cho Lễ Hội Âm Nhạc Woodstock đầu tiên năm 1969. Sự thờ phượng và những lời làm chứng tuôn trào như nước hằng sống từ suối nguồn phục hưng của Dallas. Nhiều người đã ăn năn và tiếp nhận sự cứu rỗi, sự tha thứ và lời kêu gọi hoàn thành Đại Mạng Lệnh.

 Định mệnh ở Dallas

Phản ứng với mỗi một sự vận hành của Đức Chúa Trời, Sa-tan tìm cách cản trở các mục đích của Đức Chúa Trời. Luôn luôn có một mối liên hệ thuộc linh đen tối giữa tình dục vô luân và phá thai. Chỉ cách Công viên Klyde Warren vài dãy nhà, vụ Roe kiện Wade ban đầu được đệ trình lên tòa án Dallas. Tiếp theo sau vụ kiện này, một sự bùng nổ sự sống đã xảy ra với “dân” của Chúa Giê-xu tại Explo ’72. Một năm sau, phán quyết “Roe kiện Wade” đòi quyền tự do cá nhân phá thai trở thành luật quốc gia.  50 năm đã trôi qua nhanh chóng và điều không thể tin được đã xảy ra. Tòa án Tối cao đã hủy bỏ phán quyết Roe kiện Wade, và sắc lệnh cho sự chết đối với đất nước chúng ta cũng như đối với Dallas được bãi bỏ. Kết quả là chúng ta đã bước vào một năm hân hỉ.

Đức Chúa Trời đang phán và vận hành. Văn hóa sự chết được truyền bá bởi LGBTQ và những người chủ trương phá thai sẽ không có tiếng nói sau cùng. Sự chết đã bị đánh bại. Một lần nữa Chúa sắp làm bùng nổ sự sống ở Dallas. Một phong trào khác của Chúa Giê-xu đang dấy lên.

Làn sóng phục hưng cầu vồng

Một điều bị thiếu mất trong cuộc tranh luận về nghị trình của LGBTQ là tiếng nói của những người đã từ bỏ lối sống này. Nhưng giống như những người hippies trong cuộc cách mạng của Chúa Giê-xu, những tiếng nói này sẽ không bị vùi dập làm cho im lặng. Một nhóm đa dạng gồm những người LGBTQ trước đây, những người đã thức tỉnh về lai lịch thực sự của họ trong Chúa Giê-xu và phó thác cuộc đời mình cho Ngài, sẽ đến làm chứng từ Công viên Klyde Warren. Họ đang tổ chức một lễ hội thờ phượng và làm chứng ngoài trời, được gọi là Diễn Hành Tự Do. Được ví như “dân” của Chúa Giê-xu, những người “cầu vồng” được cứu chuộc này là những nhà truyền giáo dũng mãnh của Phúc âm. Khi họ làm chứng, hàng ngàn người sẽ nghe được tiếng tự do của quyền năng Chúa là điều làm nên sự cứu rỗi và biến đổi nhiều cuộc đời vì sự vinh hiển của Ngài.

Bạn có thấy sự tương đồng giữa việc Chúa nắm bắt lấy dân sót của những người hippies hồi đó và LGBTQ ngày nay không? Con nước lên vô đạo đức không thể sánh được với làn sóng phục hưng đã bắt đầu.  “Dân” của Chúa Giê-xu là di sản của Đức Chúa Trời từ phong trào hippie. Những người thuộc về Chúa Giê-su ngày nay là những người cầu vồng – di sản của Chúa ra từLGBTQ. Chúa đang làm điều “không thể nào” một lần nữa.

Vào tháng 6 năm 2023, Dallas đã chào đón 40 năm diễu hành LGBTQ Pride trên đường phố. Phải chăng Chúa đang nói với những thế lực đứng sau sự gian ác này: đủ rồi. Bây giờ là lúc sự công chính của Ta diễu hành trên những đường phố này. Đã đến lúc lắng nghe lời chứng của những người đã bước ra khỏi bóng tối và bước vào ánh sáng kỳ diệu. Đã đến lúc việc tôn thờ bản thân và tính dục từ vị trí cao nhất của nó phải bị sụp đổ.

Âm thanh của tự do

Một âm thanh đang đến. Đó là âm thanh của người được cứu chuộc. Những người từng bị quyền lực bóng tối giam cầm và biến thành nô lệ cho cơn thịnh nộ của tình dục vô đạo đức, nay đã được Chúa Giê-xu giải cứu vào sự tự do và cứu rỗi, sẽ phát ra âm thanh phục hưng ở Dallas mà không ai phủ nhận được. Họ là những người cầu vồng. Họ đã hướng mắt về Chúa Giê-xu, gặp được tình yêu đích thực và đã nói đồng ý từ bỏ tất cả để theo Ngài. “Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết Chiên Con, Và nhờ lời làm chứng của họ; Họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết.” (Khải Huyền 12:11).

Lời mời gọi

Hãy đến Cuộc Diễu Hành Tự Do Dallas ở Công viên Klyde Warren vào Thứ Bảy, ngày 21 tháng 10 năm 2023, lúc 1 giờ chiều. Hãy đến để nghe âm thanh của tự do và niềm vui được cứu chuộc. Chúng ta hãy cùng nhau thờ phượng Chúa ở quảng trường công cộng và chúng ta hãy tôn cao thập giá của Đấng Christ trên Dallas.

Đối với những người đắc thắng, những người cầu vồng, hãy sẵn sàng vì Chúa sắp sử dụng bạn theo những cách mới mẻ và đầy quyền năng. Đối với những người đang cầu nguyện cho những người thân yêu LGBTQ của mình, hãy đến và được tiếp thêm sức mạnh. Và đối với Hội Thánh, liệu bạn có thể là một người anh có tấm lòng của CHA, người đang làm việc và đón tiếp những đứa con hoang đàng về nhà không?

Hội tụ lại với nhau

Tôi tin những lời tiên tri của Chúa về những người cầu vồng và làn sóng phục hưng đầu tiên sắp sửa diễn ra. Liệu chúng ta sắp thấy những lời tiên tri này được ứng nghiệm không? Bây giờ có phải là lúc để giếng phục hưng của Dallas được khơi lên một lần nữa?

Chúa Giê-xu phán: “Bây giờ Ta nói điều nầy cho các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con sẽ tin.” (Giăng 14:29).  Nguyện xin nó sẽ được nên như vậy, và nguyện xin mọi sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời.

 

 

 

Lược dịch:  Trần Ngọc (BBT)

Nguồn: https://www.christianpost.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan