Mười Chất Độc Giết Chết Hội Thánh

Share

Chúng ta đang ở trong thời kỳ mà các hội thánh cần được phục hồi và đổi mới

Vận mệnh đời đời của biết bao nhiêu người đang dựa vào sự hiện hữu và làm chứng của các hội thánh địa phương. Thế mà mỗi năm, riêng ở Hoa Kỳ, có hàng ngàn hội thánh đóng cửa. Vậy thì có bao nhiêu hội thánh đang ở trong tình trạng hấp hối?

Chúng ta đang ở trong thời kỳ mà các hội thánh cần được phục hồi và làm mới lại.

Khi nghĩ đến những hội thánh đang chết đi, tôi được nhắc nhỡ là có những loại độc chất làm chết hội thánh. Tôi gọi là độc chất vì hội thánh có thể tránh khỏi chúng. Những hội thánh mà chúng giết chết là những hội thánh đã uống lấy chúng.

Dưới đây là 10 loại chất độc giết chết hội thánh.

1. CÓ NGƯỜI TRÌNH DIỄN NHƯNG KHÔNG CÓ HỘI CHÚNG DỰ PHẦN

Buổi thờ phượng bị “xuống cấp” trở nên giống như những buổi hòa nhạc, xem phim hay sự kiện thể thao. Chỉ có một số nhỏ những người trong ban âm nhạc và thờ phượng, thường là chuyên nghiệp và có lẽ được trả lương, “trình diễn” cho hội chúng xem! Rất dễ cho chúng ta rơi vào sự thờ phượng với một tâm thần thưởng thức hơn là gặp gỡ Chúa và kinh nghiệm Ngài.

2. CÓ THÔNG TIN KIẾN THỨC NHƯNG KHÔNG CÓ CẢM ỨNG TÂM LINH

Với những tiến bộ kỹ thuật và vô số tài nguyên thông tin, chúng ta bị chìm ngập trong những thông tin kiến thức. Rõ ràng là hiện tượng này đang tràn ngập hội thánh. Các bài giảng, hội đồng, hội thảo và buổi học Kinh Thánh với đầy đủ thông tin kiến thức là những điều tốt, nhưng có nhiều nơi đã để cho “bội thực” những thông tin kiến thức khiến tín hữu ngồi chịu đựng rất lâu mà không cảm nhận được phần nuôi dưỡng thuộc linh cho họ. Họ trở nên chán nản khi đến với hội thánh.

3. ĐƯỜNG LỐI SOI GƯƠNG THAY VÌ MỞ RA NHỮNG CỬA SỔ

Rất nhiều hội thánh chỉ nhìn vào bên trong và nỗ lực làm mọi sự cho hội thánh mình, và hướng đến những người có quan hệ với hội thánh mà thôi. Thay vì vậy, chúng ta cần nhìn ra những cửa sổ, tìm hiểu những nhu cầu của cộng đồng địa phương và những cơ hội mở rộng toàn cầu (global opportunities).

4. TÍN HỮU CÓ QUAN HỆ NHƯNG KHÔNG CÓ CAM KẾT VỚI HỘI THÁNH

Nhiều người trước đây tham dự các hoạt động của hội thánh hai hay ba lần mỗi tháng nhưng giờ đây chỉ đến được một hay hai lần. Nhiều người nói là thành viên của một hội thánh nhưng thiếu tâm tình trân trọng cam kết với sứ mạng của hội thánh. Họ muốn được ghi tên trong danh sách hội viên nhưng không muốn có một vai trò đóng góp với hội thánh!

5. NGHI THỨC THAY VÌ LÒNG CẢM ĐỘNG ĐÁP ỨNG

Khi được hỏi tại sao không còn đi đến nhà thờ, một thanh niên trả lời, “tôi đã từng đi đấy chứ.” Các buổi thờ phượng hội thánh thường theo một khuôn mẫu nhàm chán và không liên hệ gì đến đời sống thực tế. Tuần nào cũng là nói những điều đó, hát những bài đó và cầu nguyện chỉ nhiêu đó.

6. TÍN HỮU ĐƯỢC THỊNH VƯỢNG MÀ KHÔNG DÂNG HIẾN RỜI RỘNG

Nhiều tín hữu có việc làm và lương hướng ổn định, nhưng những phước hạnh này không tràn vào

hộp tiền dâng. Sự dâng một phần mười đang ngoắc ngoải chết và thay vào đó là lối dâng hiến nhỏ giọt hàng tuần và dâng ào ạt cho một sự kiện nổi bật.

7. THÊM VÀO MÀ KHÔNG THẬT SỰ SINH SẢN

Nhiều hội thánh gọi là tăng trưởng nhưng thật sự chỉ là do tín hữu từ những hội thánh khác chạy

đến (rồi sau một thời gian sẽ chạy đi đến hội thánh khác). Khi tình trạng này xảy ra, một số hội thánh có số lượng hội viên tăng lên nhưng vấn đề là có thêm được bao nhiêu người được cứu vào nước Chúa?

8. CÓ SINH MÀ KHÔNG CÓ NUÔI DƯỠNG

Thật là kỳ diệu khi nhà bảo sanh đầy những con trẻ mới sinh. Nhưng thật không tốt khi các tín hữu không trưởng thành mà cứ là “sơ sinh” và càng ngày họ càng chiếm một tỷ lệ cao hơn trong hội thánh.

Nếu cháu nội hay cháu ngoại của bạn đang học lớp một và được điểm A về làm tính cộng hay tính trừ thì chắc bạn sẽ hãnh diện lắm. Nhưng bạn nghĩ gì khi các học sinh trung học của bạn cũng chỉ làm được đến mức đó mà thôi?

9. CÓ HỘI VIÊN NHƯNG KHÔNG CÓ NGƯỜI QUY ĐẠO

Nhà khảo cứu Cơ Đốc George Barna nhận xét rằng: “phân nữa những người lớn đến nhà thờ vào ngày Chúa Nhật không thật sự là Cơ đốc nhân.” Tỷ lệ này là bao nhiêu với hội thánh địa phương của chúng ta? Một cái tên trong danh sách hội viên hội thánh không đảm bảo là được ghi vào Sách Sự Sống của Chiên Con.

10. CHỈ LÀM BỔN PHẬN, KHÔNG CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG

Rất nhiều hội thánh đang đi theo vết của Hội Thánh Ê-phê-sô trong Khải Huyền 2.17. Lịch trình hội thánh luôn tràn đầy những hoạt động nhưng những tấm lòng thì trống không. Tình yêu Chúa Giê-su, các thánh đồ và tình yêu thương lẫn nhau đang nguội lạnh trong những ngày sau rốt (Ma-thi-ơ 24.12).

Chúng ta không thể dùng một giải pháp đơn giản mà giải quyết được những nan đề này. Cần phải có một cuộc phục hưng sâu rộng để phục hồi và phục hưng hội thánh. Đang khi chúng ta cầu nguyện và hợp lòng với sự vận hành như thế của Đức Chúa Trời, chúng ta cần hết lòng khuyên dạy đàn chiên và hội thánh đi nghịch lại 10 khuynh hướng này.

Còn có những chất độc khác giết chết hội thánh mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm trong một dịp khác.

 

(Theo “10 Poisons That Will Kill Any Church” – Todd Gaddis)

NGUYỄN BÌNH

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan