Người Lãnh Đạo Giữ Mình Tránh Sa Ngã

Share

Khi nghe tin nhiều lãnh đạo hội thánh sa ngã, tôi được nhắc nhở về những vị đã kết thúc đời sống phục vụ một cách tốt lành – những người đã phục vụ Đức Chúa Trời một cách trung tín cho đến khi Ngài gọi họ đi. Dưới đây là những tính cách của họ, thách thức tôi và quý vị.

1/ Họ Yêu Chúa Giê-xu Với Một Tình Yêu Bất Diệt.

Quý vị có thể chỉ lắng nghe những lời của họ và nhìn vào những hành động của họ – và quý vị biết họ yêu mến Chúa sâu đậm biết bao. Lòng của họ tan chảy khi họ nói chuyện với Ngài và nói về Ngài.

2/ Họ Không Bao Giờ Nghĩ Rằng “Câu Chuyện” Là Về Họ.

Họ cũng không bao giờ làm “câu chuyện” cho họ. Họ biết “câu chuyện” luôn luôn là về Chúa Giê-xu. Luôn luôn là như vậy.

3/ Họ Không Bao Giờ Cho Rằng Sự Sa Ngã Sẽ Không Thể Xảy Ra Cho Họ.

Họ biết rõ điều đó có thể xảy ra, cho dù họ chống trả hết sức nghịch lại nó. Họ nhận biết quyền lực của tội lỗi.

4/ Họ Yêu Gia Đình Của Họ Và Dân Sự Của Chúa Thật Sâu Thẳm.

Họ yêu những người khác đến nỗi họ không bao giờ, không bao giờ muốn cho những người khác bị thất vọng. Họ biết nếu họ sa ngã họ sẽ làm những người đó đau đớn biết bao.

5/ Họ Luôn Cầu Nguyện.

Hầu hết những người tôi biết đã kết thúc đời sống một cách tốt lành đều được đánh dấu bởi sự cầu nguyện. Thực sự là tôi thường tìm đến họ khi tôi cần sự cầu nguyện hỗ trợ nhất.

6/ Họ Luôn Ghi Nhớ Kinh Thánh. 

Tôi thích nghe họ dạy không chỉ vì họ biết Lời Chúa, nhưng cũng vì Lời Chúa luôn tuôn tràn ra từ môi miệng của họ. Tôi luôn luôn muốn ghi nhớ thêm nửa mỗi khi tôi nghe họ dạy.

7/ Họ Đặt Những Ranh Giới Cho Chính Họ. 

Bằng cách làm những ranh giới cho chính họ và người khác trong những mục vụ, họ làm cho kẻ thù nghịch bị khó khăn hơn khi nó muốn đánh bại họ.

8/ Họ Tập Chú Vào Chỗ Của Họ Và Không Quan Tâm Đến “Chỗ Tốt Hơn.” 

Họ đứng vững chắc nơi Chúa đặt để họ, và họ vui mừng với bất cứ mục vụ nào mà Ngài ban cho họ. Ho không tìm kiếm “chỗ mới và tốt hơn.”

9/ Họ Học Vui Mừng Trong Những Lúc Đời Sống Và Mục Vụ Bị Khó Khăn. 

Thay vì bực dọc với Chúa và chương trình của Ngài, họ giống như sứ đồ Phao-lô, học “vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Cô-rinh-tô 12:10, BTTHĐ 2010).

10/ Họ Kết Thúc Mọi Hoàn Cảnh Mục Vụ Một Cách Tốt Lành.

Không có nghĩa là họ không bao giờ gặp phải những lúc khó khăn. Ở đây nói rằng họ làm việc suốt trong những giai đoạn đó, tiếp tục một cách trung tín, và gây được lòng yêu thương và kính trọng của hội chúng. Nếu chúng ta kết thúc tốt lành hôm nay, thì có rất nhiều phần là đến ngày sau cùng chúng ta sẽ kết thúc tốt lành, cho dù chúng ta đang ở trong mục vụ hay hoàn cảnh nào 

11/ Họ Không Bao Giờ Nghĩ Hưu. 

Chắc chắn là sẽ có một thời điểm họ rời khỏi mục vụ, nhưng họ không bao giờ ngừng làm chứng, chia sẻ Lời Chúa. Hiếm khi họ bỏ qua một cơ hội dạy Lời Chúa – có nghĩa là họ luôn luôn biết rằng có những người khác đang nhìn vào đời sống của họ.

 

Văn Bình

(Lược dịch theo: mychristiandaily.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan