NGHÊ THÁC THANH:  SỐNG VÀ CHẾT CHO SỨ MẠNG MỞ HỘI THÁNH & TRUYỀN GIÁO.

Share

Bạn chỉ có thể giúp đỡ người khác theo mức những gì bạn đã phải chịu đau khổ. Cái giá càng lớn, bạn càng có thể giúp đỡ người khác nhiều hơn. Cái giá càng nhỏ, bạn càng có thể giúp đỡ người khác ít hơn. Khi bạn trải qua những thử thách dữ dội, thử nghiệm, đau khổ, bắt bớ, xung đột — khi bạn để Đức Thánh Linh thực hiện sự chết của Chúa Giê-xu trong bạn — sự sống sẽ tuôn tràn ra dến những người khác, thậm chí là sự sống của Đấng Christ.” – Nghê Thác Thanh.

   Nghê Thác Thanh là một người độc đáo, cam kết, tranh cãi và kết quả hữu hiệu. Phong trào thuộc linh mà ông thành lập ở Trung Quốc trong những năm 1920 — được gọi là Bầy Chiên Nhỏ  — đã giúp ổn định Cơ Đốc Giáo Trung Quốc trong những năm của Mao Trạch Đông và sau này.

Những Người Bạn Từ Thuở Thơ Ấu

   Nghê sinh năm 1903 trong một gia đình có những giáo viên và nhà truyền giáo.

   Nghê Thác Thanh và Charity Zhang Pinhui (张品蕙姊妹) là bạn thanh mai trúc mã, bạn thân từ khi còn thơ ấu. Zhang Ruzhou, cha của Charity, đã trở thành một Cơ Đốc Nhân trước cuộc khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn trong khi đang được đào tạo tại Học viện Y khoa Hoàng gia ở Thiên Tân. Gia đình chuyển đến Phúc Kiến, nơi Charity sinh năm 1902. Cha cô là bạn tốt và là họ hàng xa của cha của Nghê Thác Thanh là Ni Wengxiu. Những đứa trẻ nhà Zhang và Ni là bạn chơi, nhưng khi Charity vẫn còn là một cô bé, cha cô đã chuyển gia đình đến Thượng Hải.

Những Người Yêu Trẻ Tuổi.

   Nhà họ Zhang thịnh vượng ở Thượng Hải, và Charity lớn lên trở thành một cô gái trẻ xinh đẹp, thông minh và năng động. Trong khi cô tốt nghiệp đại học và hậu đại học tại trường Đại học Yenching danh tiếng của Bắc Kinh, Watchman vừa yêu cô vừa dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa.

   Charity, khi đó chưa phải là một Cơ Đốc Nhân, đã chế giễu lòng nhiệt thành mới của anh đối với Chúa, và anh nhận ra rằng tính thế tục của cô sẽ kéo anh ra xa Cứu Chúa của mình. Nghê Thác Thanh đấu tranh với cảm xúc của mình trong hai năm, và cuối cùng vào một ngày năm 1924, sau khi suy ngẫm về Thi thiên 73:25, anh đã dâng Charity cho Chúa. Anh đã viết một bài thơ, “Tình yêu vô bờ bến”, mà sau này nó trở thành bài số 128 trong Sách Thánh ca Little Flock:

Tình yêu của Ngài, rộng lớn, cao cả, sâu thẳm, vô tận, thực sự không thể đo lường được,

Vì chỉ có thế để một tội nhân như tôi mới được ban phước tràn đầy.

Chúa của tôi đã trả một cái giá tàn khốc để mua lại tôi và làm tôi trở nên của Ngài.

Tôi chỉ có thể mang thập tự giá của Ngài với niềm vui và kiên định theo Ngài đến cùng.

Mọi thứ khác tôi từ bỏ vì giờ đây Đấng Christ là mục tiêu của tôi.

Sự sống đến rồi sự chết đến, điều đó có quan trọng gì? Tại sao tôi phải hối tiếc nhìn lại?

Satan, thế gian, xác thịt, nếu có thể được, sẽ tìm cách làm tôi bối rối.

Chúa ơi, hãy ban sức mạnh cho kẻ yếu đuối của Ngài để tôi không làm ô danh Ngài.

Những Người Chia Sẻ Sự Sống.

   Sau một số năm trôi qua, chị của Charity đã liên lạc với Nghê Thác Thanh để báo tin rằng Charity đã trở thành một Cơ Đốc Nhân và đang sống tại Thượng Hải, nơi mà mục vụ của anh lúc đó đặt trụ sở. Anh đã sớm viết thư cho mẹ mình để yêu cầu bà đến Thượng Hải và sắp xếp đám cưới.

   Mẹ anh đã đưa Charity đến một thành phố khác để tham dự một loạt các buổi nhóm Phúc Âm, và sau khi bà và Charity ở chung phòng khách sạn trong một tuần, bà đã chấp thuận cho sự kết hợp này. Vào ngày 19 tháng 10 năm 1934, đám cưới đã diễn ra tại Hàng Châu.

   Nghê Thác Thanh đã phát triển một mục vụ thành công và đôi khi gây tranh cãi với tư cách là người sáng lập Hội Đồng Địa Phương (hay Bầy Chiên Nhỏ). Tuy nhiên, trong phần sau của đời mình, anh hối hận vì đã đi du lịch quá nhiều và dành quá ít thời gian cho Charity. Charity đã hỗ trợ chức vụ của Watchman, dịch một số thông điệp sang tiếng Anh để phân phối rộng rãi hơn. Trong nhiều năm sau khi kết hôn, anh đã không chung thủy với cô và với Hội Thánh. Mặc dù vậy, cô vẫn được biết đến với lòng chung thủy và lòng tốt của mình và đôi khi được gọi là hương thơm của một dược trong cuộc đời anh.

   Đến năm 1947, ông đã trở nên tích cực trong việc mở Hội Thánh và đào tạo những nhân sự Cơ Đốc. Ông cũng tham gia vào công cuộc truyền giáo di cư, dựa trên mô hình truyền giáo của Hội Thánh Giê-ru-sa-le trong Công vụ 8. Việc làm của ông đã lập nên hàng trăm Hội Thánh tư gia trên khắp Trung Quốc.

   Nghê rất nhiệt thành, lý tưởng và ham học, từ chối trở thành một phần của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc. Ông bị chính quyền của Chủ tịch Mao coi là một người theo chủ nghĩa đế quốc và bị giam giữ với những cáo buộc sai trái về tội gián điệp, dâm ô và biển thủ tiền của Hội Thánh.

   Chủ tịch Mao đã lên nắm quyền vào năm 1949. Chính quyền của ông ta vô cùng tức giận trước sự lan rộng của Cơ Đốc Giáo ở Trung Quốc. Để ngăn chặn sự lan rộng của “tà giáo nước ngoài” này, họ đã trục xuất hoặc giết chết tất cả các nhà truyền giáo nước ngoài và đã đưa hàng nghìn nhà lãnh đạo Hội Thánh Trung Quốc vào tù hoặc đến các trại “cải tạo lao động”. Nhưng Hội Thánh vẫn phát triển.

   Nghê Thác Thanh bị bắt vào ngày 10 tháng 4 năm 1952, bị cáo buộc liên quan đến việc tham gia vào một doanh nghiệp dược phẩm. Ông và Charity không gặp nhau cho đến khi ông bị xét xử và kết án 15 năm tù vào năm 1956. Bà bị bắt ngay trước phiên tòa xét xử ông, nhưng được thả vào năm sau do bệnh tim và tăng huyết áp nghiêm trọng. Sau khi được thả, bà được phép đến thăm ông một lần mỗi tháng. Watchman đáng lẽ phải được thả vào năm 1967, nhưng Cách mạng Văn hóa đã can thiệp và ông bị chuyển đến một trại lao động ở tỉnh An Huy xa xôi. Charity một lần nữa bị tố cáo và tra tấn.

   Trong thời gian ở tù, Nghê Thác Thanh đã viết những lá thư động viên và bí mật gửi chúng cho những người theo đạo Thiên Chúa bên ngoài. Khi công an phát hiện ra rằng những lá thư của ông đã được chuyển ra ngoài, họ đã tăng gấp đôi số lượng lính canh và không bao giờ cho phép một lính canh đứng bên ngoài phòng giam của Nee quá một lần. Họ rút ngắn ca làm việc xuống còn sáu giờ, hy vọng Nee sẽ không có thời gian để cải đạo những người lính canh của mình.

   Nghê Thác Thanh tiếp tục rao giảng Phúc Âm trong thời gian ở tù. Năm giờ sau một trong những bài giảng của Nee và ngay trước khi kết thúc ca làm việc của mình, một người lính gác đã đặt niềm tin của mình vào Chúa Kitô với những giọt nước mắt tuôn rơi. Nghê Thác Thanh đã gửi những lá thư của mình thông qua những người lính canh đã cải đạo này.

   Nee bị giam giữ cho đến trước khi chết khi các viên chức thả ông ra để họ không phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông.

   Năm 1971, Charity bị đột quỵ nhưng bị từ chối điều trị y tế vì là một người phản cách mạng, bà qua đời một cách thanh thản vào ngày 7 tháng 11. Nghê Thác Thanh qua đời tại An Huy vào năm sau, và khi chị gái của Charity đến trại lao động, bà được cho xem một tờ giấy ghi chú mà ông kết thúc bằng những lời này: “Tôi phải chết trong sự tin vào Chúa Kitô”.

   Hai người đã sống xa nhau trong thời gian dài cuối cùng đã đoàn tụ trong sự hiện diện của Chúa. Sự cam kết của Nghê Thác Thanh với Chúa Giê-xu Cơ Đốc và lòng dũng cảm mà ông thể hiện trong suốt hơn hai mươi năm bị đàn áp dưới thời Mao là điều không thể nghi ngờ. Thông qua công việc của mình, ông đã tạo ra một hệ thống các Hội Thánh ngầm đã tồn tại và phát triển. Và thông qua chức vụ của ông, hơn 150.000 người đã đến với và sống với Chúa Giê-xu Cơ Đốc.

 

Biên dịch:  Trần Ngọc.  (BBT)

Theo:  https://www.persecution.com & http://prayforchina.com

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan