Những Giải Thích Lừa Dối Cơ Đốc Nhân

Share

Kinh Thánh và Chúa Giê-su có ý nghĩa gì với những người Hồi Giáo? Một cựu Giáo sĩ Hồi Giáo, Mark Christian, đã trở thành một Cơ đốc nhân, giải thích.

Nguyên là một giáo sĩ Hồi Giáo ở Ai-cập và có quan hệ gia đình mật thiết với giới lãnh đạo Phong Trào Huynh Đệ Hồi Giáo (Muslim Brotherhood Movement), Mark Christian cáo giác rằng có một số người theo đạo Hồi đang dùng “thủ thuật” để làm cho Cơ đốc nhân tin vào một nhận thức lầm lạc.

Mark Christian trở thành một giáo sĩ hồi giáo phái Sunni vào lúc mới 13 tuổi vì “ông chú” của ông là một người đồng sáng lập Phong Trào Huynh Đệ Hồi Giáo. Ông xẽ chia chi tiết trong một cuộc hội luận truyền hình mạng được tổ chức bởi Mạng Lưới Các Mục sư Hoa Kỳ (American Pastors Network).

Ông tâm tình rằng vào năm 23 tuổi, ông bắt đầu đặt câu hỏi về Hồi Giáo và sau cùng rời đạo này. Ông cho biết ông đã sống với một “tâm hồn chết” trong suốt 6 hay 7 năm, cho đến khi “lẽ thật” dẫn ông vào một hành trình mất 10 đến 15 năm để đến với Đấng Christ.

“Nếu nhìn lại cuộc đời, tôi nghiệm ra rằng Chúa Giê-su đã ở sẳn mỗi góc đường để đón nhận tôi, và nhiều lúc tôi lắng nghe nhưng cũng nhiều lúc tôi chạy trốn Ngài,” Christian bày tỏ. “Nhưng Chúa đã dẩn tôi vào với Ngài để tôi trở thành một người đi theo Ngài, và câu chuyện đời tôi là một hành trình được viết ra như một cuốn sách.”

Nay là Giám Đốc Điều Hành của Global Faith, một tổ chức Cơ Đốc không vụ lợi đặt trụ sở ở Nebraska, Christian giải thích trong cuộc hội luận truyền hình mạng, với đề tài “Có Phải Hồi Giáo Đang Quyến Rủ Hội Thánh Hoa Kỳ Bác Bỏ Chúa Giê-su?” (Is Islam Luring the American Church Into Denying Jesus?). Ông tuyên bố rằng “Người theo đạo Hồi không phải là kẻ thù, nhưng là Hồi Giáo.”

“Chúng ta chiến đấu chống lại tội lỗi chứ không phải tội nhân. Chúng ta phải yêu những tội nhân. Chúng ta cần thanh tẩy lòng chúng ta khỏi mọi sự thù ghét bất cứ một con người nào hầu cho chúng ta có thể đến với họ bằng tình yêu thương nhưng với sự hoàn toàn không thỏa hiệp.

Tuy nhiên, Christian xác định rằng mặc dù người theo đạo Hồi không phải là kẻ thù, nhưng một số người theo đạo Hồi ở phương tây đang cố gắng bóp méo sự thật về những gì họ tin nhằm mục đích lừa dối khiến các Cơ đốc nhân phương tây nghĩ rằng người theo đạo Hồi cũng tin y như họ tin.

Nhiều Cơ đốc nhân thật muốn tin rằng những điều này là thật, những người khác muốn tiếp nhận chúng, một số khác nữa không hiểu chúng (điều nói rằng niềm tin Hồi Giáo và Cơ Đốc Giáo rất giống nhau) là thế nào. Ông nói rằng ông muốn đến từ hội thánh này đến hội thánh khác để nói về những điểm chính mà chúng ta thường nghe giới truyền thông và nhiều hội thánh “tuyên truyền”…

Nhận thức sai lầm thứ nhứt là lời tuyên truyền rằng người theo đạo Hồi cũng tin Kinh Thánh. “Quý vị nghe nhiều người theo đạo Hồi hay những người khác nói rằng người theo đạo Hồi cũng tin Kinh Thánh như quý vị, và có những câu trong kinh Cô-ran nói như vậy.” Christian xác định là không có câu nào trong kinh Cô-ran nói là họ tin Kinh Thánh. Rõ ràng và cụ thể là (hãy nhìn vào) Cô-ran 2.75-77…

Khi họ nói họ tin Kinh Thánh, quý vị tưởng rằng họ tin như chúng ta đang tin vào bản Kinh Thánh trong thể dạng và nội dung hiện nay. Sự thật phủ phàng là họ tin vào một loại khác hẳn.

Cuốn “Kinh Thánh” mà họ tin được gọi là “Injil”, được họ tin rằng do chính Chúa Giê-su viết ra, và nó đã bị thay đổi và bóp méo nhiều lần.” Đây là loại “Kinh Thánh” mà Cơ đốc nhân không có liên hệ gì với nó.

Christian tiếp tục nhấn mạnh rằng với nhiều người theo đạo Hồi, Kinh Thánh là một bộ có 3 thể loại khác nhau. Như đã nói ở trên, một là “Injil” mà họ tin là do chính Chúa Giê-su viết, một là “Ngũ Kinh” do Môi-se chép và một do Đa-vít chép có tên là “Zabur.” Họ cho rằng tất cả những “sách” mà đến từ Môi-se, Đa-vít hay Chúa Giê-su – thì nay không còn. Do đó cuốn kinh Cô-ran nói rõ rằng cuốn Kinh Thánh mà Cơ đốc nhân dùng là đã bị sai lạc, không thể tin theo, không thể viết lại từ đó, và không được chạm đến.”

Cơ đốc nhân cũng chạnh lòng với điều tuyên bố rằng người theo đạo Hồi cũng tin Chúa Giê-su và sự trở lại của Ngài. Christian giải thích rõ: “Có hai chỗ mà tôi muốn quý vị xem kỹ. Thứ nhứt là Cô-ran 5.72 và 9.30 và sách Hadiths. Hadiths là sách ghi chép những lời dạy của Muhammad.

Christian giải thích từ đó là “Sự khác biệt giữa nhân vật Giê-su trong Hồi Giáo và Giê-su Đấng Christ của Cơ Đốc Giáo rất hệ trọng. Người theo đạo Hồi tin rằng Chúa Giê-su là một tiên tri và Ngài không hề chết trên thập giá nhưng được thay thế khi bị đóng đinh trên thập giá bằng Giu-đa, rồi sau đó được về Trời.” Tin như vậy có nghĩa là tin rằng “Ngài không hề chết và cũng không hề bị đóng đinh trên thập giá, và Ngài cũng không phải là Con của Đức Chúa Trời. Ngài chỉ là một tiên tri. Đây là một sự khác biệt nền tảng giữa niềm tin của cơ đốc nhân chúng ta và người theo đạo Hồi về đời sống và bản chất của Chúa Giê-su.

Christian cho biết thêm, nhiều người theo đạo Hồi tin rằng Chúa Giê-su sẽ trở lại để hủy diệt Hội Thánh Cơ Đốc và “chiến đấu cho lý tưởng Hồi Giáo” trước lúc chết sau khi đã đánh bại Kẻ Chống Christ (Anti-Christ).

Khi họ nói, chúng tôi tin vào sự trở lại của Chúa Giê-su và quý vị nói cũng tin như vậy, mặc dù âm thanh của lời nói là một như nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Christian nhấn mạnh, “Khi Giê-su trở lại, theo Hồi Giáo, Ngài sẽ hủy diệt thập giá và Hội Thánh, và cầm gươm trong tay để chiến đấu cho Hồi Giáo. Sau khi Ngài đánh bại kẻ chống nghịch Đấng Christ, Ngài sẽ chết như mọi con người xác thịt khác. Điều này xảy ra trước ngày Đoán Xét. Đó là những gì Hồi Giáo tin.

Như vậy, Cơ đốc nhân tin vào sự trở lại của Giê-su là để cất những người tin Ngài lên trong khi Hồi Giáo tin rằng là để hủy diệt những ai tin Ngài là Chúa Cứu Thế.” Christian giải thích tiếp về “các tiên tri” trong cái nhìn của Hồi Giáo.

“Một điều khác mà chúng ta nghe nhiều người theo đạo Hồi nói, rằng họ tin vào các tiên tri. Cô-ran 3.67 nói rất rõ. Họ tin vào các tiên tri. Họ tin A-đam, E-va, tất cả các tiên tri từ Áp-ra-ham đến Môi-se, Nô-ê… đến Giê-su. Ở đây cho thấy sự khác biệt rất lớn và rất rõ, tất cả các tiên tri là người theo đạo Hồi. Như vậy thì ý nghĩa là gì khi họ nói rằng Muhammad là tiên tri sau cùng? Người theo đạo Hồi là người chỉ tin vào một Đấng Allah duy nhất, hoặc là tin theo Muhammad hay nói tiên tri về Muhammad trước khi ông trở lại.”

“Họ tin rằng, theo kinh Cô-ran, tất cả các tiên tri tin vào Đấng Allah và xẽ chia sứ điệp của Allah và dạy mọi người chờ đợi sự trở lại của Muhammad, vì sự trở lại này là lời tiên tri của tất cả mọi tiên tri. Khi ông đến, ông sẽ đến với sứ điệp thật và sau cùng của Đấng Allah. Tất cả các tiên tri, theo Hồi Giáo, là người theo đạo Hồi vì họ nói tiên tri về Muhammad.”

Christian cũng nói đến cách Hồi Giáo định nghĩa “người lân cận” (neighbors) và “bạn” (friends). Ông cho biết kinh Cô-ran công bố rằng những ai không phải là người theo đạo Hồi thì không đáng được kể là một con người. Ông trích Cô-ran 5.51. Câu này dạy người theo đạo Hồi không nên kết bạn với người không theo đạo Hồi: “Hỡi người tin, đừng kể người Do Thái hay Cơ đốc nhân là bạn đồng minh,”

Theo đó thì người theo đạo Hồi chỉ làm bạn hay liên minh với nhau. Bất cứ ai là người đồng minh với họ thì thực sự người đó phải là một trong số họ.

 

Samual Smith, CP reporter, 24-3-2017, Christianpost.

(Nguồn: http://www.christianpost.com/news/what-does-the-bible-jesus-mean-to-muslims-converted-imam-explains-178565/)

Lược dịch: Ngọc Nga

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan