Những Lỗi Lầm Lớn Nhất Khi Tôi Còn Là Một Mục Sư Trẻ… 

Share

Đã lâu rồi kể từ khi tôi bắt đầu chức vụ mục vụ của mình. Có nhiều điều xảy ra kể từ đó. Bây giờ tôi có nhiều nếp nhăn trên mặt và ít tóc trên đầu hơn. Dù vậy, tôi vẫn nhớ những sai lầm lớn nhất của mình trong những ngày đó.

Đó là hồi đó tôi đã sống cuộc sống của mình và đã dẩn dắt hội thánh của Chúa một mình.

  • Tôi chưa lập gia đình nên sống độc thân là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, đó không phải là điều tôi muốn nói. Điều tôi muốn nói là tôi đã cố gắng bước đi với Đấng Christ mà không cần sự giúp đỡ những của người khác.
  • Tôi đã chiến đấu chống lại sự cám dỗ một mình mà không chia sẻ cho ai biết.
  • Tôi đã đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến hội thánh mà không tìm kiếm sự khôn ngoan từ bất kỳ ai.
  • Tôi rao giảng Lời Chúa mà không yêu cầu một ai đó giúp đánh giá các bài giảng của tôi.
  • Tôi mang gánh nặng của chức vụ mà không chia sẻ với một người tin kính khác.
  • Tôi vật lộn với sự cô đơn nhưng không tìm ai giúp đỡ cho mình.
  • Tôi cầu nguyện cho người khác nhưng ít khi xin người khác cầu nguyện cho tôi.
  • Tôi yêu Chúa (hoặc tôi nói vậy), nhưng không cảm kích hội thánh của Ngài ở một mức độ cao.
  • Và, tôi để cho vấn đề trở nên lở loét hơn trước khi chịu nói với ai đó rằng tôi bị căng thẳng.

Tôi có thể tiếp tục và cứ tiếp tục kể ra, nhưng tôi tin rằng bạn hiểu được vấn đề. Tôi bắt đầu mục vụ hoạt động bằng chính sức riêng của mình, lãnh đạo hàng ngày theo khả năng riêng của mình và gần như là tự đánh mất sức khỏe của mình. Thật ra, phải mất nhiều năm trước khi tôi bắt đầu nhận ra mình cần người khác biết bao. Việc không nhận ra vẻ đẹp của việc những người tin kính cùng nhau phục vụ đã khiến tôi phải trả giá đắt trong những năm đầu tiên đó.

Ngày nay, tôi tin rằng mình đã nhận thức rõ hơn về khuynh hướng này và chiến đấu chống lại nó – nhưng đó sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tôi không bao giờ thất bại. Hàng ngày, tôi phải nhớ đến sự cần thiết và đặc ân được đồng hành với những người khác trên hành trình này. Mỗi ngày tôi phải nhận ra nhu cầu của mình và chia sẻ chúng cho các anh chị em đồng hành cùng tôi.

Còn bạn thì sao?

 

 

Ngọc Nga 

Lượt dịch theo: https://chucklawless.com/

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan