Phẩm Chất Quan Trọng Hơn Là Kỹ Năng

Share

Kinh Thánh Tân Ước một cách rõ ràng, lập đi lập lại, và không biện giải – đặt ra những tiêu chuẩn phẩm chất của một mục sư hay người lãnh đạo. Điều được nhấn mạnh rất mạnh nhưng lại thường bị coi nhẹ là: Các mục sư hay lãnh đạo được kêu gọi và hội đủ tiêu chuẩn cho mục vụ của họ trước hết, không phải là qua những tài năng, kỹ năng thuần thục, hay những kết quả vĩ đại, nhưng qua những phẩm chất kính sợ Chúa. Trong tất cả các tiêu chuẩn phẩm chất được đặt nên trong Tân Ước, chỉ có một tiêu chuẩn về kỹ năng (phải có khả năng giảng dạy người khác) và một liên hệ đến trãi nghiệm (không là người mới tin đạo). Tất cả những tiêu chuẩn khác còn lại trong gần 20 tiêu chuẩn đều dựa trên phẩm tính. Điều làm cho một người hội đủ điều kiện cho mục vụ, trước hết, không phải là thành tích hay khả năng nhưng là phẩm tính.

Chúng ta không thể nhấn mạnh điều này thật mạnh hay thật luôn luôn! Tôi thật sự muốn nói là: chúng ta không thể nhấn mạnh vị trí hàng đầu của phẩm tính. Kết quả là biết bao nhiêu vấn đề xảy ra trong hội thánh địa phương và toàn cầu ngày nay là do thất bại không theo nguyên tắc đơn giản này. Biết bao nhiêu Cơ đốc nhân đã có thể tránh được những tổn thương nếu các hội thánh của họ chỉ từ chối đặt một người vào đội ngũ lãnh đạo là người thiếu phẩm tính. Biết bao nhiêu hội chúng đã có thể tránh được những đau đớn nếu họ chỉ cất chức những người cho thấy là họ không có loại phẩm chất mà Chúa đòi hỏi. Thất bại không làm theo điều Chúa làm rõ ràng là một điều bất hạnh cho hội thánh Cơ đốc.

Từ góc cạnh con người, không khó để hiểu ra tại sao hội thánh thường sai lầm điều này. Bản tính tự nhiên của chúng ta là bị thu hút bởi những tài năng nổi bật và những kỹ năng xuất sắc. Chúng ta yêu thích lắng nghe những người truyền thông bẩm sinh và được hướng dẫn bởi những lãnh đạo làm được những kết quả. Chúng ta hồ hỡi tắm trong vinh hiển sót lại của những người được tôn trọng và những thành quả đáng chú ý của họ. Chúng ta thuyết phục chính mình rằng những kết quả đo lường được của chúng ta là bằng chứng không chối cãi được về sự ban phước của Chúa. Chúng ta sẵn sàng bỏ qua phẩm chất vì chỉ cần kết quả là đủ rồi.

Đôi khi chúng ta cần hỏi tại sao Đức Chúa Trời đánh giá thật cao về phẩm chất. Tại sao Ngài ủy thác hội thánh của Ngài cho những con người của phẩm chất hơn là những con người của tài năng và đạt được kết quả? Tại sao Chúa chọn để cho hội thánh của Ngài được dẫn dắt bởi những người không nổi bật thay vì những người hoàn tất được nhiều việc? Tại sao Chúa chọn một người không xuất sắc nhưng đáng tôn kính hơn là một người đầy khả năng với nhiều kỹ năng mà nhiều người biết đến và ca ngợi?

Trong khi bất cứ ai cũng có thể dạy về điều Kinh Thánh nói, chỉ có người có phẩm chất có thể sống với điều Kinh Thánh đòi hỏi. Chỉ những người như vậy mới có thể sống cách đáng được tôn trọng và xứng đáng cho người khác thi đua theo gương. 

Một người lãnh đạo đang có một quan hệ không hợp đạo đức không có thẩm quyền kêu gọi hội chúng của mình trong sạch cho dù người đó có hoàn thành những điều trong đời sống của mình. Người lãnh đạo keo kiệt đánh mất thẩm quyền răn dạy người khác rộng rãi trong cuộc sống, cho dù có giảng một sứ điệp mạnh mẽ. Người lãnh đạo có cuộc sống tan vỡ dưới trọng lượng của sự sa đọa không còn thẩm quyền để nói, “hãy bắt chước tôi.”

Trong một mặt khác vị mục sư là người chỉ biết có một người nữ (vợ hay hôn thê) đang là một người mẫu của tình yêu thương và cảm xúc. Người lãnh đạo sống đơn sơ và rộng rãi có thể cho thấy thế nào là được tự do khỏi sự yêu tiền bạc. Vị mục sư có sự lãnh đạo mềm mại và hạ mình có thể nói, “Hãy theo gương của tôi.” Người mục sư phải hướng dẫn hội thánh mình phục vụ bằng cách đặt nên đường hướng và cách làm những quyết định, nhưng trước hết phải gương mẫu trong sự kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa chứ không phải làm được kết quả là vấn đề phẩm chất.

Còn hơn thế. Kinh thánh gọi tất cả những người lãnh đạo nhìn xem gương của Chúa Giê-xu Christ và học sự lãnh đạo từ Ngài. Chỉ một con người của phẩm chất mới có thể lãnh đạo như đấng Chirst. Chúa Giê-xu lãnh đạo với tình yêu thương, Ngài dẫn dắt với sự trả giá bằng chính những gì tốt đẹp của Ngài, Ngài dẫn đầu như là một người đầy tớ hạ mình trước những người đi theo mình. Trước khi Ngài là một con người làm nên kết quả thì Ngài đã là một con người của phẩm chất. Đó là tình yêu của Ngài cho luật pháp của Đức Chúa Trời và sự thành toàn ý chỉ của Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài trở thành người lãnh đạo toàn vẹn. Người lãnh đạo thiếu phẩm chất sẽ không tránh được việc hướng dẫn một cách ích kỷ hoặc vị kỷ, để chăm sóc cho danh tiếng của mình hơn là cho sự kính sợ Chúa của dân sự của mình. Người mục sư được chọn lựa trên nền tảng của sự thành công sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì để có thêm thành tích nhiều hơn và lớn hơn. Nhưng người mục sư của phẩm chất Cơ đốc sâu xa sẽ chịu nguy hiểm để bảo vệ những người mà ông/bà yêu thương, sẽ chịu những thử thách để làm những điều ích lợi cho họ. Người của phẩm chất sẽ dẫn dắt như Chúa Giê-xu dẫn dắt.

Và có điều như thế này: Sự yếu đuối của con người cung ứng một tấm phông để chưng bày sức mạnh thiên thượng. Như Chúa Giê-xu nói, “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Người dựa theo sức mạnh sẽ hướng đến sự tự làm cho mình trọn vẹn. Thay vì dựa vào Chúa, người có thể dựa vào những tài năng và kỹ năng của mình, những khả năng bẩm sinh. Người dựa vào những kỹ năng xuất sắc có thể thu hút sự chú ý của cử tọa dù bằng một sứ điệp vô nghĩa. Người có những tài năng xuất chúng có thể hướng dẫn trong bất cứ hướng đi nào mà người vui thích và dân sự sẽ theo sau. Nhưng thật họ chỉ lắng nghe cho sự thỏa lòng riêng của họ và chạy theo đến chỗ hủy diệt của họ.

Đó là con người của phẩm chất là người biết rằng tài năng, kỹ năng, và những ân tứ phải được tín thác về Chúa. Đó là con người của phẩm chất có lòng tin cậy không phải vào người sứ giả nhưng vào sứ điệp. Đó là con người kêu cầu Chúa trong sự yếu đuối của mình và nài xin Chúa tỏ ra sức của mình. Bởi vì người không thể dựa vào kỹ năng của con người của mình, người phải trông cậy vào quyền năng thiên thượng. Và tin lành chiếu sáng xuyên qua sự yếu đuối của người.

Khi nói đến mục sư và lãnh đạo, Đức Chúa Trời bỏ qua những con người của tài năng hay thành công vĩ đại để kêu gọi những con người của phẩm chất.

Tôi tin chắc là có nhiều lý do khác mà chúng ta có thể kể ra, nhưng điểm nói đến rất rõ ràng: Khi nói đến những con người sẽ lãnh đạo hội thánh của Ngài, Đức Chúa Trời đánh giá phẩm chất vượt xa thành quả. Khi nói đến mục sư và lãnh đạo, Đức Chúa Trời bỏ qua những con người của tài năng hay thành công vĩ đại để kêu gọi những con người của phẩm chất.

 

Ánh Dương

(Lược dịch theo: challies.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan