Phép Lạ Trong Miệng Của Bạn

Share

Trong cuộc sống có những lúc chúng ta cần phép lạ từ Thượng Ðế, cho bản thân hoặc cho những người thân. Chắc hẳn bạn đã nhiều lần ở trong những hoàn cảnh như vậy.

Có thể ngay lúc này đây bạn đang gặp những vấn nạn và cần đến phép lạ, thí dụ như một căn bệnh hiểm nghèo, những rắc rối trong cuộc sống gia đình hoặc khó khăn tài chính.  Cũng có thể đó là những đứa con hư hoặc một nỗi sợ hãi vô hình nào đó và bạn chờ mong phép lạ sẽ xảy ra.

Tôi xin báo cho bạn một tin mừng là bạn có thể nhận được phép lạ từ  nơi Thượng Ðế.  Ngài là Ðấng làm phép lạ.  Rất nhiều phép lạ Ngài đã làm được ghi lại trong Kinh Thánh.  Hãy đọc Kinh Thánh và bạn sẽ thấy Ðức Chúa Trời.  Trong sách Ma-la-chi 3:6 Ngài nói: “Ta là Ðức Giê-hô-va, Ta không hề thay đổi”.  “Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi” (Hê-bê-rơ 13:8).  Người ta dạy tôi rằng thời kỳ của phép lạ đã qua rồi.  Cho đến một hôm tôi khám phá ra rằng không có cái gọi là “thời kỳ của phép lạ”.  Chỉ có Ðức Chúa Trời là Ðấng làm phép lạ và Ngài không hề thay đổi!

Chúng ta có thể tìm thấy phép lạ cần thiết ở đâu và làm thế nào chúng ta có được những phép lạ ấy?

Nhiều người chạy hết nơi này đến nơi khác, tìm hết người này đến người khác, hy vọng và trông chờ phép lạ xảy ra.  Tất nhiên là có một số người nhận được phép lạ vì Ðức Chúa Trời sử dụng các tôi tớ là ống dẫn của Ngài, nhưng cũng có nhiều người trở về với nỗi thất vọng.

Chúng ta hãy cùng xem trong lời Chúa để biết có thể tìm thấy phép lạ ở đâu?

“Nhưng nói làm sao? Ðạo ở gần người, ở trong MIỆNG và trong lòng người.  Ấy là ÐẠO ÐỨC TIN mà chúng ta giảng dạy.  Vậy nếu MIỆNG ngươi XƯNG Ðức Chúa Jesus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.  Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn ở MIỆNG làm chứng thì được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10: 8-10)

Phép lạ trong miệng của bạn

Các lời hứa của Ðức Chúa Trời là tốt lành và lời nói của Ngài sẽ không trở về luống nhưng (Ê-sai 55: 11).  Ðức Chúa Trời sẽ làm trọn lời hứa của Ngài (Giê-rê-mi 1: 12). Những lời hứa nầy ở ngay trong miệng của bạn. Bạn hãy can đảm nói chúng ra!  Hãy mạnh dạn công bố chúng!

Nhiều lần bạn đã nói: tôi tin, tôi tin Ðức Chúa Trời. Tuy nhiên bạn phải làm nhiều hơn là chỉ tin ở trong lòng.  Câu Kinh Thánh trên viết “MIỆNG ngươi XƯNG”!   Sự xưng nhận dẫn đến sự cứu rỗi!  Phép lạ ở ngay trên môi miệng của bạn, trong lời nói của bạn. Ðiều đó có nghĩa gì?  Ðức Chúa Trời là Ðấng sẽ làm thành những lời hứa của Ngài cho bạn.  Ngài là Ðấng không thể nói dối.

Phép lạ ở ngay trong miệng bạn!  Hãy mạnh dạn công bố những lời hứa nầy, với bản thân, với ma quỷ, với bệnh tật, với những ‘núi’ nan đề!  Hãy tuyên xưng những điều đó bất chấp những nghịch cảnh. Hãy nói điều đó kể cả khi cơn đau vẫn còn, công bố chúng mặc dù bạn ốm yếu đến mức chẳng thiết nghĩ gì nữa.

Ðức Chúa Trời mĩm cười.  Ngài hài lòng khi bạn nhắc lại những lời của Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ làm thành những lời Ngài đã hứa cho đời sống bạn.  Khi bạn NÓI và XƯNG ra lời của Ðức Chúa Trời, Ngài sẽ làm phép lạ. Sự  tuyên xưng dẫn đến sự cứu rỗi!

Phép Lạ Lớn Nhất.

Tôi thường nghĩ về phép lạ lớn nhất mà tôi đã trải qua là sự cứu rỗi linh hồn.  Tôi từng là người ương ngạnh và đầy tội lỗi.  Tôi bị cuốn theo thế gian và yêu mến nó giống như bao người khác.  Tôi là một tội nhân đáng hư mất trong hỏa ngục. Ðức Chúa Trời thật nhân từ, Ngài đã 2 lần cứu sống tôi.  Lúc mới được vài tháng tuổi tôi đã bị vuột khỏi tay của người chị và rơi vào đống lửa.  Ðáng lẽ tôi đã chết trong ngọn lửa nhưng Ðức Chúa Trời đã cứu sống tôi.  Lần khác là vào tuổi thiếu niên, tôi đi tắm sông và khi đang bơi trong giữa dòng nước chảy xiết thì tôi bị đuối sức, chìm xuống vài lần và không còn sức để kêu hội bạn đến cứu nữa.  Cuối cùng tôi bị chìm hẳn trong nước nhưng một người bạn bơi trên khúc gò ở giữa sông, mặc dù không biết tôi đang bị dòng nước cuốn đi bỗng nhiên lặn xuống và đụng vào tôi, nhờ đó tôi được đẩy ra khỏi dòng xoáy và thoát chết. Qủa thật là Ðức Chúa Trời rất nhân từ và tốt lành với tất cả chúng ta. Chắc hẳn Ngài cũng đã từng nhiều lần cứu bạn!

Trong tình trạng hư mất ấy tôi thật cần một phép lạ, để tấm lòng được thay đổi và linh hồn được cứu rỗi.

Một đêm nọ vào khoảng 1 hoặc 2 giờ sáng, trên đường từ hộp đêm về nhà tôi băng qua đường Fort Worth ở Texas và tự nhiên tôi suy nghĩ về Thượng Ðế, về thiên đàng, địa ngục và sự sống đời đời.  Chắc là Ðức Chúa Trời đang bắt đầu đáp lời cầu nguyện của một ai đó.  Ðêm đó tôi thật sự cảm thấy bị cáo trách về tội lỗi mặc dù chưa hiểu rõ điều đó có nghĩa gì.  Nhưng làm thế nào để tôi nhận được phép lạ mình cần?

Tôi gọi điện thoại cho một người bạn là người tin Chúa. Anh ta giải thích cho tôi rằng “Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài (là Chúa Jesus), hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3: 16).  Anh nói với tôi rằng “Tất cả chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy và Chúa đã làm cho tội lỗi chúng ta chất trên người” (Ê-sai 53: 6).  Ngài ban cho chúng ta những lời hứa của Ngài. Anh ta chỉ cho tôi các câu Kinh Thánh như “Nhưng hễ ai nhận Ngài (Chúa Giêsu) thì Ngài sẽ ban quyền phép trên con cái Ðức Chúa Trời (Giăng 1: 12). “Bất cứ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu” (Rô-ma 10: 13). Ðức Giê-hô-va phán: “bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội ác ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên (Ê-sai 1: 18).  “Hãy tin Chúa Giêsu, thì ngươi và tất cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” (Công-vụ 16: 31)

Lòng tôi tin những lời hứa nầy nhưng tôi vẫn không kinh nghiệm được sự bình an và giải phóng cần thiết.  Ðiều tôi cần là một phép lạ và phép lạ ấy ở trong miệng tôi!

Tôi đi đến hội thánh cùng với người bạn, bước theo anh giữa các hàng ghế trong nhà thờ, đứng trước buổi nhóm và mở miệng để phép lạ được bày tỏ.  Tôi nói những điều Ðức Chúa Trời đã phán trong lời Ngài. Tôi nói cách tin quyết:  “Con đã tin nhận Chúa Giêsu là Cứu Chúa của con, Ngài đã cứu linh hồn con.  Dựa trên những lời hứa lớn lao của Ngài con công bố rằng bay giờ con là Cơ-đốc nhân.  Tội lỗi  con được rửa sạch bởi huyết của Ngài. Con  là con cái của Ðức Chúa Trời”.  Ðiều này là sự thật bởi vì ÐỨC CHÚA TRỜI HỨA NHƯ THẾ.   SỰ TUYÊN XƯNG (những lời hứa của Ðức Chúa Trời) dẫn đến SỰ CỨU RỖI.

Ngày hôm đó phép lạ về sự Cứu Rỗi linh hồn tôi khỏi tội lỗi đã trở thành sự thật.  Chúa Jesus đã cứu tôi nhưng tôi chưa thực sự nhận được điều đó cho đến khi tôi mở miệng ra và công bố lời hứa của Ngài cho chính tôi.

Lời (hứa) của ÐỨC CHÚA TRỜI ở gần bạn – thậm chí trong MIỆNG bạn (Phục Truyền 30: 14). Nếu bạn không chỉ tin mà còn TUYÊN XƯNG LỜI HỨA ÐÓ thì điều này sẽ mang lại cho bạn phép lạ cần thiết.

Phép lạ ở ngay trong miệng bạn, xin đừng để nó nằm im bất động, hãy NÓI RA!  Sự tuyên xưng ra dẫn đến SỰ CỨU RỖI.  Sự cứu rỗi không chỉ có nghĩa là cứu rỗi linh hồn, mà còn có nghĩa là sự chữa lành, giải phóng, bảo đảm v.v… Hãy tìm kiếm những lời hứa của Ðức Chúa Trời có liên quan tới hoàn cảnh riêng của bạn, thật lòng tin chúng, sau đó hãy mở miệng ra và công bố để dẫn tới sự giải phóng, sự chữa lành, sự bảo vệ và sự trọn vẹn cả về thân thể, tâm hồn và tâm linh.

Ðôi khi chúng ta không cảm nhận hoặc nhìn thấy dấu hiệu của sự chữa lành hay sự giải đáp cho các nhu cầu khác ngay lập tức nhưng khi bạn cứ tiếp tục công bố những lời hứa đó với lòng không nghi ngờ thì phép lạ sẽ thể hiện và vinh hiển của Danh Chúa Giêsu được bày tỏ. Chúa Jesus là Ðấng làm phép lạ và Ðức Chúa Trời là Ðấng chữa lành cho chúng ta. Ngài hành động khi chúng ta tuyên xưng lời của Ðức Chúa Trời.

Kinh Thánh có chép “họ trêu chọc (hạn chế) Ðấng Thánh của Israel” (Thi Thiên 78: 41). Thực tế là đôi khi chúng ta có thể GIỚI HẠN ÐỨC CHÚA TRỜI!

Ngài muốn chữa lành cho bạn! Ngài nóng lòng giải cứu bạn! Ngài muốn ban cho bạn một phép lạ! Nhưng nếu bạn không tìm kiếm lời hứa của Ngài, tin cậy điều đó trong lòng và XƯNG CHÚNG RA BỞI MÔI MIỆNG CỦA MÌNH thì chính bạn sẽ giới hạn quyền năng làm phép lạ của ÐỨC CHÚA TRỜI.

Chúng ta hay chạy đến với một số ‘người’ được ơn. Chúng tôi không muốn đánh giá thấp điều đó, nhưng sẽ có lúc bạn không thể tìm thấy người bạn cần. Chúa muốn BẠN tăng trưởng trong đức tin. Ngài muốn bạn biết BẠN là quan trọng. Ngài sẽ lắng nghe lời nói của bạn. HÃY XIN  và BẠN sẽ  được. HÃY TÌM và BẠN sẽ gặp. HÃY GỎ CỬA và cửa sẽ mở cho BẠN! Ðức Chúa Trời sẽ nghe và tôn trọng khi BẠN tuyên xưng lời hứa của Ngài.

Con Gái Chúng Tôi Ðược Chữa Lành

Tôi còn nhớ những điều xảy ra với Lisa, con gái của chúng tôi. Vợ tôi từng làm hộ sinh và cô ấy biết là cháu không được bình thường. Người bác sỹ đỡ đẻ cũng biết điều đó và bác sĩ chuyên khoa nhi cũng khẳng định như vậy. Bà cho biết Lisa bị tổn thương trong khi sinh và mắc căn bệnh giống như tê liệt thần kinh não vậy. Thân thể cháu như không có cơ và cháu không có khả năng phản xạ khi bú. Cho đến năm tháng tuổi cháu vẫn không thể nhấc đầu khỏi giường. Cháu không đủ sức để bò và chỉ có thể ngồi một chổ trên sàn nhà.

CHÚNG TÔI CẦN MỘT PHÉP LẠ!

Làm mục sư của hội thánh Báp Tít 19 năm tôi hiểu biết rất ít về sự chữa lành và về quyền năng làm phép lạ của Ðức Chúa Trời. Các cuốn sách trong thư viện của tôi nói rằng Ðức Chúa Trời đem bệnh tật đến cho chúng ta để ban phước hoặc để dạy dỗ chúng ta. Tôi từng giảng rằng chúng ta cần phải thận trọng và tôi luôn nói “nếu đó là ý muốn của Ngài, xin hãy chữa lành cho người nầy.”

Lúc đó tôi chưa được Báp-tem Thánh Linh nhưng Ðức Chúa Trời đã giúp đở chúng tôi. Tôi đóng cửa thư viện của mình và ở với Lời Chúa hết ngày này qua ngày khác. Tôi đọc 4 sách Phúc âm và bắt đầu nhìn thấy Chúa Jesus là một Ðấng quyền năng, đầy lòng thương xót và là Ðấng làm phép lạ.  Ngài không phải là Chúa Jesus của giáo phái Báp Tít, Giám lý, Trưởng lão hay Công giáo.  Ngài là con của Ðức Chúa Trời hằng sống, Ðấng hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đôỉ.

Tôi nhận ra Ngài vĩ đại hơn nhiều so với những khái niệm của chúng ta về Ngài. Tôi đã nhìn thấy Ngài không phải như Chúa Giêsu của một giáo phái mà là Ðấng vĩ đại và yêu thương đến mức có thể tiếp nhận tất cả mọi người ở khắp mọi nơi trong cánh tay vạn năng của Ngài.
Chúng tôi đọc đi đọc lại lời hứa của Ngài. Chúng tôi nhận ra rằng chính ma quỷ là kẻ làm cho con gái chúng tôi khốn khổ.  Nó muốn cháu trở nên tàn tật, nhưng Ðức Chúa Trời muốn chữa lành cho con tôi.  Chúng tôi đã cầu nguyện cho con tôi và dường như không có gì xảy ra.  Trông nó vẫn  không có gì thay đổi, tại sao Chúa Jesus kỳ diệu này không làm một điều gì đó?

Chúng tôi đang GIỚI HẠN ÐẤNG THÁNH CỦA ISRAEL!

Phép lạ của chúng tôi ở đâu?

Nó ở trong miệng của chúng tôi!

Dĩ nhiên chúng tôi biết là phép lạ chỉ ở trong Chúa Jesus, nhưng chúng tôi đã giới hạn Ngài và quyền phép của Ngài khi chúng tôi không công bố và đứng vững trên lời Chúa.  Mặc dù chúng tôi chưa hiểu biết nhiều về vấn đề này lắm Dodie, vợ tôi và tôi đã quyết định mở miệng và tuyên xưng sự chữa lành. Ðó là những ngày tranh chiến buồn thảm và tăm tối, nhưng Ðức Chúa Trời là Ðấng nhân từ giàu lòng thương xót. Chúng tôi nhận lấy lời hứa và hàng ngày tuyên xưng chúng.  Bất chấp tình trạng của con gái chúng tôi công bố rằng “bởi lằn roi của Ngài con gái tôi được lành bệnh” (Ê-sai 53: 5).  Chúng tôi đặt tay trên con gái và công bố “cháu sẽ hồi phục” (Mác 16: 18). Cháu đang được chữa lành! Chúa Jesus phán , “nếu các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin bất cứ điều chi, ta sẽ làm cho” (Giăng 14: 14).  Chúng tôi công bố: “Chúa Jesus đang làm điều đó! Chúa Jesus đang làm điều đó!”.

Khi người khác bình luận hoặc hỏi về tình trạng bệnh tật của cháu chúng tôi cố gắng nói cho họ về những gì Ðức Chúa Trời đã phán và không nói những gì mắt chúng tôi đang thấy.

Ngày tháng cứ trôi qua và tình trạng của cháu không khả quan hơn chút nào. Phép lạ ở đâu? Phép lạ ở đâu? Phép lạ ở trong miệng của chúng tôi. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi (Châm ngôn 18: 21) Chúng tôi đã đứng trên lời hứa để chống lại những triệu chứng tê liệt của ma quỷ.
Ðức Chúa Trời giữ lời phán của Ngài để làm trọn (Giê rê mi 1: 18). Ðức Chúa Trời vẫn theo dõi và mỉm cười. Chúa Giêsu vẫn đang ở rất gần.

Trong tháng thứ năm con gái của chúng tôi cất được đầu lên khỏi giường. Ðức Chúa Trời trên Thiên đàng đang làm thành lời hứa của Ngài. Vợ tôi biết rằng nếu đứa bé không tự ngồi được trước tháng thứ 7 thì đó là dấu hiệu không bình thường. Tháng thứ  5, rồi tháng thứ 6 đến mà vẫn không có gì xảy ra. Ma quỷ nói với chúng tôi hàng ngàn lần là con gái chúng tôi không bao giờ được trở lại bình thường, nhưng có phép lạ trong miệng của chúng tôi và chúng tôi cứ tiếp tục công bố để giải phóng phép lạ ấy.

Thế rồi vào những ngày cuối cùng con gái chúng tôi bắt đầu biết lật và có khả năng tự ngồi một mình.  Tôi chắc rằng thiên sứ trên Thiên đàng theo dõi và cất tiếng hát mừng, ngợi khen Chúa về tình yêu và sự thành tín của Chúa với lời Ngài.  Tôi chắc rằng Chúa Giêsu phước hạnh của chúng tôi cũng mỉm cười vui mừng với chúng tôi vì Ngài đã gánh lấy tất cả tội lỗi, bịnh tật, đau đớn của chúng ta trong chính thân thể của Ngài và giành lấy sự chữa lành cho chúng ta.

Ngày hôm đó là một bước ngoặc.  Từ thời điểm ấy con gái chúng tôi phát triển bình thường.  Hiện cháu là một phụ nữ xinh đẹp, đã lập gia đình và hết lòng phục vụ Chúa. Ðức Chúa Trời đã giúp con gái tôi được trọn vẹn trong mọi lĩnh vực.  Vị bác sĩ chuyên khoa nhi cũng đã nói đó thật sự là một phép lạ của Ðức Chúa Trời.

PHÉP LẠ Ở TRONG MIỆNG CỦA CHÚNG TÔI! CHÚNG TÔI ÐÃ TUYÊN XƯNG CHÚNG VÀ SỰ CHỮA LÀNH ÐÃ ÐẾN.

Chúng tôi không nói về tác dụng của sự suy nghĩ tích cực hay sự điều khiển vật chất bởi ý thức.  Chúng tôi muốn nhắc với bạn lời hằng sống của Ðức Chúa Trời. “Ngài ra lịnh chữa họ lành” (Thi thiên 107: 20 – bản tiếng Anh: Ngài ban lời và chữa lành họ – ND).

Trời đất sẽ qua nhưng lời ta nói chẳng hề qua đi (Ma-thi-ơ 24: 35).

Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời (Thi thiên 119: 89)

Nhưng bạn phải TÌM KIẾM lời hứa dành cho bạn và ngày đêm XƯNG chúng ra. Hãy đứng vững trên Lời của Ðức Chúa Trời. Ngài sẽ làm thành lời của Ngài.

Trong trường hợp của Ða-ni-ên, ông đã cầu nguyện trong 3 tuần liền cho một điều duy nhất và Ðức Chúa Trời nói “kể từ ngày đầu thì những lời ngươi đã được nghe”, nhưng Sa-tan đã cản trở (xem Ða-ni-ên 10: 12-13).   Ðôi khi xảy ra như vậy.  Khi đó hãy cứ tiếp tục công bố lời hứa của Ðức Chúa Trời, sự đáp lời chắc chắn sẽ đến.  Bạn đã có sự đáp lời ấy trong lòng mình và bạn biết rằng nó sẽ xuất hiện khi bạn tiếp tục công bố lời của Ngài.

Nếu lúc nào Ðức Chúa Trời cũng chữa lành cho chúng ta ngay lập tức thì chúng ta sẽ không kiên nhẫn với người khác. Chúng ta sẽ không tăng trưởng thuộc linh trong đức tin. Tất nhiên sẽ có những ngày tháng đen tối, khi mà dường như chỉ có một mình bạn với với Chúa và Lời Ngài. Nhưng như vậy là đủ nếu bạn tuyên xưng các lời hứa của Ngài một cách dạn dĩ và công bố rằng phép lạ là của bạn.

Bệnh Ung Thư Ðược Chữa Lành

Một người chị em sống tại Texas cũng đã nhận thấy rằng phép lạ ở trong miệng của chính mình. Chị em này đến một trong những chiến dịch truyền giảng của chúng tôi, và lúc đó tôi không hay biết gì về căn bệnh nặng nề mà chị đang mắc phải. Chị bị u ác tính và vô cùng đau đớn. Chị đang được hóa trị và và chuẩn bị được giải phẫu. Ðau đớn dữ dội đến mức chị nghĩ rằng chị không thể đi đến buổi truyền giảng được nhưng sau đó chị đã nhờ người đưa đi.

Chị xin Chúa bày tỏ cho tôi về căn bệnh của chị qua ân tứ Thánh linh để chị có đức tin vào sự chữa lành. Chị đau đớn suốt thời gian tham dự buổi nhóm. Nhưng thật cảm tạ Ðức Chúa Trời vì Chúa Giêsu luôn đồng cảm với những đau đớn của chúng ta. Ngài đầy lòng thương xót với những người khốn khổ!

Tôi kết thúc bài giảng và kêu gọi một số người lên để cầu nguyện đặc biệt, sau đó tôi tuyên bố kết thúc buổi nhóm.  Người chị em này nói rằng khi đó cô ấy cảm thấy thật tuyệt vọng vì dường như bị bỏ quên. Bỗng nhiên lúc đó tôi linh cảm một điều gì đó trong tâm linh và lưỡng lự chưa muốn kết thúc buổi nhóm.  Ðó là Chúa Giêsu nói nhỏ với lòng tôi rằng còn một người nào đó cần sự giúp đở.

Thật là tuyệt vời khi biết rằng Chúa Giêsu luôn ở cùng chúng ta, Ngài hành động và giúp đỡ chúng ta hợp tác với Ngài. Ngài phán nếu chúng ta đi ra và rao giảng, thì Ngài “thường ở với ngươi luôn” (xem Ma-thi-ơ 28: 20), và quả thật ngày hôm đó Ngài đã ở đó với chúng tôi.

Tôi nói: “Tôi cảm thấy chúng ta chưa nên kết thúc buổi nhóm.  Còn một ai đó cần được giúp đỡ”. Tôi nhớ mình đã gọi người chị em này lên phía trước.  Chúa yêu dấu đã bày tỏ cho tôi biết rằng chị bị ung thư và Ngài muốn chữa lành cho chị. Ðiều này khiến đức tin của chị được gây dựng lắm.

Tôi ra lệnh cho khối u phải bị tiêu huỷ và thân thể chị phải được chữa lành.  Tôi nói với chị tiến lên phía trước và công bố rằng “nhờ lằn roi của Ngài, tôi được lành bịnh”.  Tôi bảo chị hãy liên tục công bố điều đó. Mặc dù đã từng chứng kiến nhiều người được lành bệnh ngay lập tức nhưng người chị em này thì không phải vậy. Chị vẫn bị cơn đau hành hạ.

Phép lạ sẽ đến từ MIỆNG của chị!

Chúa Giêsu bảo tôi nói với chị tuyên xưng rằng “nhờ lằn roi của Ngài, tôi được lành bệnh”.

Trong tuyệt vọng và đau đớn cực độ, chị đã nói và phép lạ đã được bày tỏ bởi sự tuyên xưng khi chị mạnh dạn công bố “BỞI LẰN ROI CỦA NGÀI, TÔI ÐƯỢC LÀNH BỊNH”. 

Ðiều này khiến tôi có ý tưởng rằng chắc hẳn sự tuyên xưng của người phụ nữ khiêm nhường và đau khổ này đã vang như sấm nổ trên các từng trời! Sự tuyên xưng ấy đã vượt qua các tầng mây khiến chúng cũng được nghe lời tốt lành “BỞI LẰN ROI CỦA NGÀI, TÔI ÐƯỢC LÀNH BỊNH”. Sự tuyên xưng ấy vượt qua các vì sao và chúng cùng hoà bài ca được viết về Con Ðức Chúa Trời đã chịu khổ hình để “BỞI LẰN ROI CỦA NGÀI, TÔI ÐƯỢC LÀNH BỊNH”.  Sự tuyên xưng ấy chạm đến cổng thiên đàng và các thiên sứ cùng cất tiếng đồng thanh khiến sự tuyên xưng ấy trở thành sự ngợi khen tràn ngập thiên đàng “BỞI LẰN ROI CỦA NGÀI, TÔI ÐƯỢC LÀNH BỊNH”.  Sự tuyên xưng ấy chạm đến ngôi ân điển và thương xót, nơi có HUYẾT Chúa làm chứng rằng Ngài đã bị vết vì tội lỗi chúng ta, bị thương vì sự gian ác của chúng ta… và BỞI LẰN ROI CỦA NGÀI CHÚNG TA ÐƯỢC CHỮA LÀNH (Ê-sai 53: 5)

Chúa Jesus, Ðấng Trung Bảo cho việc xưng nhận của chúng ta, và Ðức Chúa Trời Cha yêu thương chúng ta đã thực hiện lời hứa được thốt ra từ miệng của người phụ nữ đau khổ này! Sự chữa lành được ban cho chị dựa trên nền tảng của việc xưng nhận LỜI ÐỨC CHÚA TRỜI!

Một vài ngày sau khối u không còn trên thân thể chị nữa.  Chị đến bác sĩ khám và người ta khẳng định rằng đó là u ác tính. Sau đó chị sụt cân nhanh chóng và trở nên bình thường như trước.  Nhiều năm đã trôi qua, hiện nay chị vẫn khoẻ mạnh và đang hết lòng phục vụ Ðức Chúa Trời. Thời gian gần đây chị trở thành một trong những người cộng sự của chúng tôi trong các buổi nhóm. Chị đã nâng đỡ đức tin của mọi người rất nhiều qua bài làm chứng về sự chữa lành như tôi vừa kể cho bạn.

Ma quỷ muốn cướp lấy phép lại của người phụ nữ đó.  Nếu có thể khớp miệng chị lại thì nó sẽ làm ngay, vì nó biết rằng phép lạ ở trong miệng của chị.  Nhưng chị đã giữ vững lời Chúa trong sự tuyên xưng của mình và phép lạ đã đến.

Tôi xin nhắc lại rằng Chúa Giêsu là Ðấng làm phép lạ, Ðức Chúa Trời là Ðấng chữa lành, nhưng Ngài hành động khi chúng ta xưng lời hứa của Ngài. Sự tuyên xưng DẪN ÐẾN sự cứu rỗi, chữa lành và giải phóng. Nếu bạn muốn nhận được phép lạ, nếu bạn muốn được chữa lành, nếu bạn muốn được giải phóng bạn hãy đi theo con đường dẫn đến đó.

Ðó là con đường công bố lời Ðức Chúa Trời và nhận biết trong lòng rằng Ðức Chúa Trời sẽ gìn giữ Lời của Ngài và làm thành lời đó.

Sự tuyên xưng dẫn đến sự cứu rỗi, sự chữa lành và sự giải thoát. “Lời ở gần ngươi, thậm chí trong MIỆNG ngươi” (Rôma 10:8). Vấn đề ở chỗ bạn có xưng nó ra để nhận được phép lạ hay không?  Phép lạ của bạn ở trong MIỆNG của bạn. Có thể nó chưa đến vào hôm nay, tuần sau hay tháng sau, nhưng chắc chắn nó sẽ đến!

Hãy nhìn thấy mình như một người được tự do hoàn toàn khỏi bệnh tật, đau khổ và hoạn nạn.  BẠN THẬT SỰ LÀØ NGƯỜI NHƯ VẬY.  Hãy tiếp nhận lời hứa của Ðức Chúa Trời không chút sợ hãi và dạn dĩ công bố chúng ngày và đêm.  Khi có người hỏi đừng nói những gì bạn cảm thấy mà hãy nói cho họ điều gì Ðức Chúa Trời nói về trường hợp của bạn!  Hãy nói với họ về lời hứa của Ðức Chúa Trời.  Hãy cho họ biết là bạn không bước đi bằng cảm xúc mà bằng những gì Chúa nói!

Sức Mạnh Của Lời Nói 

LỜI NÓI! LỜI NÓI! LỜI NÓI! Chúng ta hãy dành chút thời gian để nói về “lời nói”.

Trên thế gian này có hàng triệu từ ngữ.  Chúng được viết ra trong sách vở, báo chí và nhiều nơi khác.  Chúng chỉ là lời nói.  Nhưng có những lời được ghi trong Kinh Thánh, có hàng ngàn lời trong cuốn sách “phép lạ” này. Một số lời trong đó trông cũng giống như tất cả những lời khác trên thế gian này, cũng cách đánh vần ấy nhưng thực tế là CHÚNG KHÁC. Chúa Giêsu nói rằng: “NHỮNG LỜI TA PHÁN CÙNG CÁC NGƯƠI LÀ NHỮNG LỜI THẦN LINH VÀ SỰ SỐNG” (Giăng 6: 63).

Ðức Chúa Trời nói lời của Ngài LÀ SỰ SỐNG cho những ai tìm được nó (Châm ngôn 4: 22). Ngài nói LỜI CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI LÀ LINH NGHIỆM, VÀ SẮC HƠN GƯƠM HAI LƯỠI (Hê-bơ-rơ 4: 12).  Kinh Thánh nói rằng cả Kinh Thánh đều được “ÐỨC CHÚA TRỜI soi dẫn (hà hơi)”.

Mặc dù những lời trong Kinh Thánh có thể trông giống như tất cả những lời khác nhưng sự thật chúng rất khác.  Kinh Thánh là lời của Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Trời đã hà hơi sự sống vào trong lời đó.  Khi chúng ta nhận những lời được “Ðức Chúa Trời hà hơi” này và xưng chúng ra thì các phép lạ sẽ xảy ra!

Ðức Chúa Trời dùng lời nói để tạo nên thế giới này. Ngài đã tạo ra mọi thứ bởi lời của quyền năng Ngài. Ngài tạo dựng bằng lời nói. Ngài nói “phải có” và sự vật trở nên hiện hữu.

Lời nói trong miệng của Ðức Chúa Trời thật đầy quyền năng. Lời của Ngài được miệng chúng ta xưng ra cũng có năng quyền như vậy.

Ô-sê 14: 2 nói rằng “Các ngươi khá lấy lời nói trở lại cùng Ðức Giê-hô-va”.  Bạn cần lấy cái gì để trở lại cùng Chúa để nhận phép lạ? Ngài muốn bạn mang gì đến cho Ngài? 

Hãy mang theo lời Ngài! Hãy tuyên xưng những lời hứa của Chúa trước mặt Ngài! Ðức Chúa Trời nói “hãy nhắc lại cho chúng ta nhớ (Ê-sai 43: 26). Ðức Chúa Trời muốn bạn NHẮC NHỞ Ngài về lời hứa của Ngài. Châm-ngôn 6: 2 nói “con mắc phải lời của miệng con”

“Bởi LỜI nói mà được xưng công bình, và cũng bởi lời nói mà người bị phạt” (Ma-thi-ơ 12:37).  Chúa nói “sống chết là thuộc về quyền của lưỡi” (Châm-ngôn 18: 21). Lời nói của bạn rất quan trọng.  Hãy để Lời của Ðức Chúa Trời trong miệng của bạn và hãy nói những lời ấy.

Giô-ên 3:10 nói rằng “kẻ yếu khá NÓI rằng: Ta là mạnh”.  Kẻ yếu hãy NÓI, không phải là hãy cầu nguyện mà hãy NÓI.  Nếu những người yếu đuối muốn nhận được sự giúp đỡ họ cần phải thay đổi những gì họ NÓI!  Nếu những người đang khốn khổ muốn được giúp đỡ họ phải thay đổi những gì họ NÓI!

Người yếu đuối hãy ngày và đêm nói rằng “Ta là mạnh!”,  “Ðức Giê-hô-va là SỨC MẠNH CỦA ÐỜI SỐNG TÔI” (Thi-thiên 27: 1). Người bệnh hãy nói “bởi lằn roi của Ngài, tôi được chữa lành”, “quả thật Ngài đã mang sự bệnh hoạn CỦA TÔI và gánh sự ÐAU ÐỚN CỦA TÔI và bởi lằn roi của Ngài tôi được chữa lành”, “những người tin đặt tay lên người đau, thì người đau được lành bịnh (Mác 16: 18).  Nhiều bàn tay đã được đặt lên tôi và tôi được lành bịnh”, Ðức Giê-hô-va là Ðấng chữa lành của tôi – Ngài đã cất bệnh tật của tôi. “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Ðức Giê-hô-va! Mọi điều ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va, chớ quên các ÂN HUỆ của Ngài.  Ấy là Ngài tha thứ TẤT CẢ tội ác (của tôi), CHỮA LÀNH MỌI BỊNH TẬT (của tôi)” (Thi-thiên 103: 1-3).  Hãy ngợi khen Ðức Chúa Trời vì Ngài đã nói tất cả những lời đó. Hãy nói ra, và bệnh tật sẽ lui xa.

Người đang gian truân hãy mạnh dạn nói rằng “Ðức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực (của tôi) NGÀI SẴN GIÚP ÐỠ TRONG CƠN GIAN TRUÂN” (Thi-thiên 46: 1). Hãy công bố, “Ðức Chúa Trời ở với tôi! Ngài là Ðấng giúp đỡ tôi! Nếu Ðức Chúa Trời ở cùng tôi, ai có thể nghịch lại tôi? Người công bình chịu nhiều tai họa, nhưng Ðức Giê-hô-va CỨU RA KHỎI TẤT CẢ” (Thi-thiên 34: 19).

Những ai ở trong sự sợ hãi vì ma quỷ cũng hãy bắt đầu NÓI.  Nếu bạn muốn chiến thắng hãy thay đổi những gì bạn đang nói.  Ngày và đêm người đang sợ hãi hãy dũng cảm nói rằng “Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi mặc dù tôi đi trong trũng bóng chết, TÔI SẼ CHẲNG SỢ TAI HỌA NÀO, VÌ CHÚA Ở CÙNG TÔI” (Thi-thiên 23: 1-4), “tôi không sợ vì Ngài ở với tôi, tôi không nao núng vì Ngài là Ðức Chúa Trời tôi.  Ngài ÐANG GIÚP ÐỠ TÔI! NGÀI BAN THÊM SỨC MẠNH CHO TÔI. Ngài lấy tay hữu công bình mà NÂNG ÐỠ TÔI” (xem Ê-sai 41: 10). 

Người đang lo sợ hãy liên tục nói “Ðức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi.  Tôi sẽ sợ ai? Ðức Giê-hô-va là sức mạnh của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai?  Khi kẻ ác, thậm chí kẻ cừu địch, thù nghịch tôi xông vào tôi… chúng điều bị quật ngã” (Thi-thiên 27: 1-2).

Người luôn bị ám ảnh bởi những nỗi sợ hãi hãy nói “Ðức Chúa Trời không ban cho (tôi) tâm thần sợ hãi, mà là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và sự giè-giữ” (II Ti-mô-thê 1: 7).

Hãy công bố:“Tâm thần tôi không phải là tâm thần nhút nhát. Tôi có Ðức Thánh Linh quyền năng! Tôi có tâm thần yêu thương và giè giữ!” Hãy công bố điều đó với mọi người. Ðừng nói về sự sợ hãi nhưng hãy nói ra những gì Ðức Chúa Trời nói về bạn. Hãy hành động bằng cách tuyên xưng và sự sợ hãi sẽ tan biến như sương mù khi mặt trời lên.

Người yếu hãy NÓI!

Người gặp gian truân hãy NÓI!

Người đau hãy NÓI!

Người sợ hãi hãy NÓI!

Những ai có nhu cầu phép lạ hãy NÓI!

Tất cả những người đang có nhu cầu này cần phải nói điều gì?  Bạn cần phải nói gì?  HÃY NÓI NHỮNG GÌ ÐỨC CHÚA TRỜI NÓI!  Hãy nắm lấy lời hứa của Ngài, bước tới ngai của Ngài qua Chúa Cứu Thế Giêsu và “nhắc nhở Ngài”.  Hãy công bố rằng những lời hứa ấy hiện đang trở thành sự thực.

Hê-bơ-rơ 13: 5-6 nói rằng “Ngài đã phán Ta sẽ chẳng bao giờ lìa ngươi, cũng chẳng bỏ ngươi.  Như vậy chúng ta lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa là Ðấng giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được”.  Ðây quả là câu Kinh Thánh kỳ lạ.  Xin bạn hãy để ý điều được câu Kinh thánh này đề cập đến: Ngài đã phán và bởi vậy CHÚNG TA CÓ THỂ NÓI CÁCH TIN QUYẾT (DẠN DĨ). 

Ðức Chúa Trời không ban cho chúng ta hàng trăm lời hứa chỉ để TIN VÀO ÐÓ mà còn để chúng ta có thể NÓI CHÚNG RA CÁCH MẠNH MẼ và điều này DẪN ÐẾN SỰ GIẢI CỨU.

Hãy nhìn vào những lời hứa của Ngài cho hoàn cảnh của bạn. Hãy hết lòng tin điều đó hãy bắt đầu CÔNG BỐ LỜI HỨA NẦY CÁCH TIN QUYẾT CHO BẢN THÂN, CHO BẠN HỮU, CHO GIA ÐÌNH, VÀ CHO MA QUỶ!  Hãy MẠNH DẠN công bố với tất cả rằng “Ðây là điều Ðức Chúa Trời, CHA của tôi đã phán và tôi tin nó.  Ðiều đó thuộc về tôi.  Tôi nắm lấy lời hứa của Chúa và công bố nó  trong đau đớn, gian nan, bệnh tật và khi có nhu cầu. Chúa Jesus là “thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của sự tuyên xưng của chúng ta”, và chắc chắn rằng Ngài sẽ làm lời hứa ấy trở nên sự thật trong cuộc đời bạn.

Mác 11: 23 nói “ai biểu hòn núi nầy rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, và nếu trong lòng không có nghi ngờ, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, THÌ LỜI NÓI SẼ THÀNH SỰ THẬT”. 

Hãy suy nghĩ về điều này: Chúng ta có thể nhận được bất cứ điều gì chúng ta nói – NẾU TRONG LÒNG CHÚNG TA KHÔNG NGHI NGỜ.  Nếu bạn không cho rằng điều này là một luật có tác dụng xin hãy thử điều ngược lại.  Ðó là điều nhiều người làm.  Họ tin là họ bị bệnh và họ trở nên bệnh tật hơn.  Họ nói với tất cả mọi người về bệnh tình của mình.  Có ai hỏi họ sẽ nói rõ ràng và tin quyết rằng “Tôi bệnh lắm. Tôi đau lắm. Chắc tôi phải đi bệnh viện.  Tôi tin là mình bị ung thư. Chẳng thấy đỡ gì cả”.  Vậy đó, họ tin thế nào thì nói ra thế ấy và cuối cùng HỌ NHẬN ÐƯỢC BẤT CỨ ÐIỀU GÌ HỌ NÓI!

Ðiều ngược lại có tác động chứng tỏ luật này có tác động.  Ðiều đó có tác động khi chúng ta thực sự có ÐỨC TIN VÀ TUYÊN XƯNG LỜI HỨA CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI.

Vậy nên bạn hãy bắt đầu ngay từ ngày hôm nay và đừng nghi ngờ nữa. Hãy hết lòng tin những gì Chúa nói và hãy luôn công bố những lời hứa của Ngài trong sự tuyên xưng của mình và BẠN SẼ CÓ MỌI ÐIỀU BẠN NÓI. Bạn thấy đấy, Ðức Chúa Trời canh giữ LỜI CỦA NGÀI để làm trọn (xem Giê-rê-mi 1:12).

Có ba tiếng nói cùng nói với bạn.  Tiếng thứ nhất xuất phát từ phía dưới, nó kêu lên khi bệnh tật, ung thư, mù lòa, hoạn nạn tấn công bạn.  Nó gào thét rằng “Ngươi đang bệnh tật! Ngươi thật khốn khổ”.  Ðó là tiếng nói thứ nhất.  Tiếng nói thứ hai đến từ Ðức Chúa Trời trong Lời của Ngài. Tiếng nói ấy nói với chúng ta rằng “Bởi lằn roi của Ngài chúng ta được chữa lành.  Ngài đã mang sự đau yếu của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta.  Ngài đã mang lấy tội lỗi chúng ta” (xem Ê-sai 53: 4-5).  Ðức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp mọi thứ cần dùng cho tôi (xem Phi-líp 4: 19).  Như vậy bệnh tật cũng như triệu chứng của bệnh tật một điều nhưng Ðức Chúa Trời nói một điều khác.  Ðiểm quyết định là tiếng nói thứ ba: Bạn sẽ nói gì về điều đó? Bạn sẽ chọn phía nào?  Bạn sẽ nói về những gì mà quỷ đã làm cho bạn hay đứng trên Lời của Ðức Chúa Trời và xưng ra những gì Ðức Chúa Trời đã phán?

Bạn thấy đấy, Kinh Thánh nói rằng “kẻ yếu hãy nói”, không phải là hãy cầu nguyện mà là kẻ yếu hãy nói rằng ta là mạnh (Giô-ên 3: 10).

Ðó là điều Ðức Chúa Trời nói.  Kẻ yếu hãy nói – Họ cần phải nói một điều gì đó.  Người bệnh hãy nói “tôi được chữa lành”.  Người trong hoạn nạn hãy nói “tôi được giải cứu”.  Người bị ma quỷ ức hiếp hãy nói “Tôi được tự do”. Người bị ma quỷ bắt phục hãy nói “tôi được giải phóng”. Hãy công bố những điều đó dựa trên cơ sở là công việc thánh và lớn lao của Con Ðức Chúa Trời hằng sống, Ðấng đã mang lại những điều đó cho bạn bằng huyết của chính Ngài.

Hãy xem người phụ nữ bị bệnh mất huyết, bà đã nói một điều gì đó. Sách Ma-thi-ơ 9: 21 ghi lại rằng bà nói “Nếu ta có thể sờ vào áo Ngài [nếu tôi có thể chạm vào áo Ngài] ta sẽ được lành bịnh”

Hãy xem Ða-vít khi ông đối mặt với Gô-li-át. ông đã nói một điều gì đó! Ông nói rằng “Ngày nay Ðức Giê-hô-va sẽ giao  ngươi trong tay ta” ( I Sa-mu-ên 17: 46).

Một trong những khám phá kỳ diệu nhất mà tôi tìm thấy trong Kinh Thánh là về Lời nói. 

Người đàn bà Ca-na-an đi theo Chúa Jesus là một người chưa được cứu và Chúa Giêsu không nhậm lời của bà ngay từ ban đầu. Ngài đã khiến đức tin của bà lớn lên.  Không phải là Chúa khinh bỉ bà khi bà đi sau Ngài mà Ngài không nói gì cả.  Các môn đồ nói: “Xin Ngài bảo bà ta về đi vì bà đang kêu van đằng sau chúng ta”.  Người phụ nữ kêu rằng: “Lạy Chúa! Con gái tôi bị quỷ ám khốn khổ lắm”.  Một người mẹ đi sau Chúa Giêsu, van nài sự giúp đỡ, cầu mong phép lạ đến với đứa con gái đang khốn khổ ở nhà. Cuối cùng Chúa Giêsu quay lại và phán rằng “Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó ăn” và người đàn bà ấy đáp rằng “Tuy vậy, con chó chỉ cần ăn những miếng bánh vụn rơi xuống từ trên bàn của chủ nó” (xem Ma-thi-ơ 15: 22-27).

Xin bạn hãy chú ý về điều Chúa Giêsu nói! Ngài nói rằng “Hỡi người phụ nữ kia, đức tin của ngươi lớn lắm; việc đó sẽ xảy ra theo ý muốn ngươi” (Ma-thi-ơ 15: 28). Bạn thấy đó! Một người phụ nữ đã nói một điều gì đó, đã tuyên xưng một điều gì đó khiến ma quỷ đã ra khỏi con gái của bà. Chúa Giêsu nói với bà rằng ma quỷ đã ra khỏi con gái của bà vì cớ những lời bà nói!

Tôi có thể nói rằng có rất nhiều ma quỷ ở trong những người con trai, con gái, những người chồng, người vợ, những người đàn ông và những người phụ nữ vì cớ những gì chúng ta nói.  Trên thực tế chúng ta làm việc cho ma quỷ khi chúng ta nói rằng chúng ta không tin, khi chúng ta nói rằng chúng ta không nhận được, khi chúng ta nói rằng chúng ta không kết quả, khi chúng ta nói rằng chúng ta sẽ làm điều nọ điều kia là những điều ngược lại với lời Ðức Chúa Trời. Những lời nói ấy mở cửa cho ma quỷ và quyền lực của sự tối tăm. Người phụ nữ Ca-na-an nhỏ bé nầy đã đến với Chúa Giêsu, thờ lạy Ngài và nói điều gì đó. Dẫu con gái của bà cách xa nhiều dặm nhưng Chúa Giêsu phán rằng lời nói của bà có sức mạnh đến mức bà đã nhận được sự chữa lành cho con gái của mình. Hỡi anh chị em thân mến của tôi! Những điều mà anh chị em nói là rất quan trọng. 

Kinh Thánh nói rằng nếu lòng bạn không nghi ngờ, nhưng tin chắc vào những điều bạn nói thì những điều đó sẽ trở thành sự thật, bạn sẽ có bất cứ điều gì bạn nói. Khi bạn cầu nguyện, hãy tin sẽ được và bạn sẽ có những gì bạn nói (xem Mác 11: 23).

Bạn có biết rằng bạn hiện đang là tổng hợp của những gì bạn đã nói không? Bạn có trong thân thể, tâm trí, thể trạng vật lý và đời sống tâm linh của bạn những gì bạn đã nói.  Nếu bạn đang yếu đuối và thất bại thì hãy tự kiểm tra lại mình. Bạn là sản phẩm của những gì bạn nói bởi vì bạn nhận được những điều gì bạn nói.  Nếu bạn muốn trở thành một con người khác trước thì hãy thay đổi cách nói của mình. Nếu bạn muốn cuộc sống mình được thay đổi thì bạn cần phải thay đổi sự tuyên xưng của mình.  Phép lạ ở trong miệng của bạn.  Sẽ chẳng có tôi tớ Chúa nào có thể giúp được bạn nếu bạn cứ một mực xưng ra những công việc của ma quỷ và sự tối tăm.  Sẽ chẳng có ai có thể giúp bạn nếu bạn không công bố những gì Chúa đã nói trong lời của Ngài.

Phép lạ của một mục sư

Phép lạ bạn cần ở trong MIỆNG của bạn!  Hãy hết lòng tin và tuyên xưng nó ra. Tôi nhớ lại vị mục sư có tài và đáng kính mà tôi biết khá rõ. Ông bị chứng viêm khớp và đau nhức khủng khiếp.  Hầu như ông ta không thể rời khỏi giường để đi lại.  Sáng nào ông cũng khập khễnh lê từng bước đến bồn tắm nước nóng để bớt đau. Ông thường xuyên phải dùng aspirin vì đau đớn dữ dội và liên tục. Ðầu gối và mắt cá của ông sưng lớn như quả bưởi. Cứ như vậy ông vẫn cố gắng đi lại nhưng không có lời nào có thể mô tả những cơn đau mà ông phải chịu.  Ông yêu mến Ðức Chúa Trời và được đầy dẫy Ðức Thánh Linh. Ông cố gắng để tiếp tục giảng lời Chúa.

Lần nọ đang trên đường bay đến một địa điểm truyền giảng thì điều gì đó đã xảy ra. Ðức Chúa Trời làm sống lại trong lòng ông câu Kinh Thánh “BỞI LẰN ROI CỦA NGÀI CHÚNG TÔI ÐƯỢC CHỮA LÀNH” (Ê-sai 53: 5). Ðang trên máy bay bỗng nhiên ông hết lòng tin vào điều đó. Ông có thể thật sự nói và tin rằng “TÔI ÐƯỢC CHỮA LÀNH! BỞI LẰN ROI CỦA NGÀI TÔI ÐƯỢC CHỮA BỊNH!”

Khi máy bay đáp xuống có một vị mục sư khác đón ông.  Ông khập khiễng rời khỏi máy bay và vị mục sư kia hỏi với sự cảm thông: “Anh có khỏe không?”.  Ông ta nhìn lên và nói: “Tôi khỏi bệnh rồi!”.  Vị mục sư kia nhìn ông như thể ông bị mất trí vậy.  Ðêm đó ông khó nhọc bước lên bục giảng, đứng trước mọi người và mạnh dạn nói:  “Tôi xin thông báo với anh em rằng TÔI ÐƯỢC CHỮA LÀNH!” Bạn nghĩ thử nhé!  Ông ta vẫn còn đau nhức, các khớp sương vẫn còn sưng to! TUY NHIÊN TỪ TRONG TÂM KHẢM ÔNG NHẬN BIẾT VÀ  XƯNG RA BẰNG MÔI MIỆNG CỦA MÌNH RẰNG ÔNG ÐÃ ÐƯỢC CHỮA LÀNH!

Phép lạ ở trong miệng của ông và ông đã xưng nó ra. Sức khỏe của ông hồi phục nhanh chóng và trở lại bình phục hoàn toàn.  Ngày nay ông không còn bị đau đớn như trước và hiện ông đang được Chúa sử dụng một cách mạnh mẽ.

Hãy Tuyên Xưng Những Ðiều Tốt Lành Mỗi Ngày

Nếu tất cả chúng ta đều hằng ngày tuyên xưng lời Chúa trước Ngài thì sẽ tốt đẹp biết bao! Tôi xin được chia xẻ với các bạn sự tuyên xưng mà tôi thường làm trước Ngài. “Miệng tôi xưng Ðức Chúa Giêsu ra và lòng tôi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ người chết sống lại, vì vậy tôi được cứu.” (Rô-ma 10: 9)

“Nếu ai ở trong Ðấng Christ, đó là người được dựng nên mới: những sự cũ sẽ qua đi, nầy mọi điều trở nên mới” (II cô-rin-tô 5: 17). Tôi ở trong Christ. Tôi là NGƯỜI MỚI! Những điều cũ đã qua đi và tất cả mọi sự trở nên mới.

“Tôi có NGƯỜI CHA MỚI trên thiên đàng.  Tôi có sự sống mới là sự sống đời đời!  Tôi là công dân của nước thiên đàng!  Tôi đã được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm và bước vào vương quốc của Con yêu dấu NGÀI!  (xem Cô-lô-se 1: 13).  Tôi được tiếp nhận trong CON YÊU DẤU NGÀI! (Ê-phê-sô 1: 6).  Tên Của tôi được ghi trong SÁCH SỰ SỐNG CỦA CHIÊN CON! (xem Phi-líp 4: 3).

“Ta ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chơn: VÀ KHÔNG CÓ GÌ LÀM HẠI [TÔI] được” (Lu-ca 10: 19). Tôi có quyền đuổi quỷ! Tôi có thể đặt tay trên người đau và họ được chữa lành (Mác 16: 18).  Tôi là người thắng hơn nhờ Chúa Giêsu (xem Rô-ma 8: 37).  Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng Christ (Phi-líp 4: 13).

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ Ngài. Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bịnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát; lấy sự nhơn từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi thỏa các vật ngon, phục hồi tuổi trẻ ngươi” (Thi thiên 103: 2-5). Tất cả tội lỗi tôi đã được tha thứ!  Mọi bệnh tật tôi được chữa lành!  Mạng sống tôi được bảo tồn trong tay Chúa!  Tôi được đội mão triều bởi sự nhơn từ của Ngài!

“Tôi công bố rằng tôi không còn sợ hãi nữa!”  “Dầu tôi đi trong trũng bóng chết, TÔI CHẲNG SỢ TAI HỌA NÀO” (Thi-thiên 23: 4). Tôi không sợ, vì CHÚA Ở CÙNG TÔI, tôi không kinh khiếp vì Ngài là Ðức Chúa Trời tôi. Ngài giúp đở tôi, Ngài làm tăng sức lực cho tôi.  Ngài lấy tay hữu công bình mà nâng đở tôi (xem Ê-sai 41: 10).

“Vì Ðức Chúa Trời chẳng ban cho tôi tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và giè giữ.” (II Ti-mô-thê 1: 7)  Tôi có tâm thần mạnh mẽ, tinh thần yêu thương và tiết độ. 
“Huyết của CHIÊN CON ở trên tôi! Chúa Giê-hô-va đi trước tôi. Chúa Giêsu ở trong tôi! Thiên sứ của Chúa ở trong trại XUNG QUANH tôi” (Thi-thiên 34: 7).

Cánh tay đời đời của Ngài nâng đỡ tôi (xem Phục-truyền 33: 27).  Phước hạnh và sự thương xót sẽ THEO tôi luôn (Thi-thiên 23: 6). Ha-lê-lu-gia! KHÔNG CÓ CHỖ CHO SỰ SỢ HÃI TRONG CUỘC ÐỜI TÔI!

“Tôi công bố rằng ngày hôm nay là một ngày tốt lành!”. “Ngày hôm nay tôi được chữa lành, được tràn ngập tình yêu của Chúa, có trọn niềm vui và sự bình an trong Ngài. Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan. Ðó là những điều thuộc về tôi ngay chính ngày hôm nay”.

“Tôi công bố rằng ngày HÔM NAY tôi sẽ giúp được một người nào đó tìm thấy ân điển và sự thương xót của Ðức Chúa Trời. Tôi vui mừng vì thấy rằng thiên đàng là nhà của tôi và cả gia đình tôi bước vào nhà Chúa” (xem Công-vụ 16: 31).

“Ðây là sự  tuyên xưng của tôi. Tôi dạn dĩ công bố điều đó trước ma quỷ, trước thiên sứ, trước Chúa Jesus.  Con cảm ơn Ngài vì CON CÓ NHỮNG GÌ CON NÓI! SỰ XƯNG NHẬN CỦA CON DÂNG LÊN TRƯỚC MẶT NGÀI DỰA TRÊN LỜI CỦA NGÀI! Chúa Jesus là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của việc xưng nhận của con. Ngài sẽ hoàn thành điều đó ngay ngày HÔM NAY.”

Những người bạn thân mến của tôi ơi! Hãy mạnh dạn tuyên xưng hằng ngày và bạn sẽ khám phá ra rằng Ðức Chúa Trời giữ Lời của Ngài. 
CÓ PHÉP LẠ Ở TRONG MIỆNG CỦA BẠN!

 

Theo Mục sư John Osteen

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan