Phục Hưng Ở North Carolina

Share

Đức Chúa Trời Đổ Sự Hiện Diện Của Ngài Trên Thị Trấn Burlington

Mục sư Randy Hobbs quản nhiệm Hội Thánh Hy Vọng Mới ở Burlington đã 37 năm, nhưng ông chưa bao giờ thấy một cái gì giống như cuộc phục hưng bắt đầu vào Ngày Lễ Mẹ năm nay và vẫn đang tiếp diễn cho đến bây giờ là ngày 29 tháng 7.

Hội Thánh người truyền giảng C.T. Townsend, 34 tuổi, đến thăm trong một tuần. “Chúng tôi được sự vận hành lớn lạ của Chúa với quyền năng đột phá vào tối thứ sáu. Mục sư Hobbs hồi tưởng lại: “Chúng tôi cảm nhận sự hiện diện và quyền năng tươi mới của Chúa, với mọi người đồng cảm với Chúa. Đó là việc Chúa đã làm trong buổi thờ phượng.”

“Chúng tôi có một buổi nhóm rất tốt đẹp đến nỗi chúng tôi quyết định tiếp tục thêm một tuần nữa.” Ông nói thêm.

Vào Chúa Nhật ngày 15 tháng 5, một trong những “người cứng rắn nhất trong thị trấn” đã cải đạo một cách lạ lùng. “Chúng tôi đã cầu nguyện cho ông trong nhiều năm, và ông đến với hội thánh, nhưng chúng tôi không bao giờ có thể dẫn ông đến chỗ tuyên xưng.”

Nhưng Chúa làm mền lòng ông vào buổi sáng Chúa Nhật hôm đó và khi ông bước lên, “cả hội thánh bùng lên ca ngợi và hét lớn tiếng khi quyền năng của Chúa tuôn đổ xuống.”

Khi Đức Thánh Linh ngự xuống, cứ như là thiên đàng chợt mở ra. “Đến tuần thứ hai Chúa bắt đầu cứu rỗi những người từ bên phải và bên trái, với 100 người tin nhận trong tuần thứ hai.

Các buổi nhóm tối ở nhà thờ tăng lên đến 700, rồi sau đó tới 1000. “Người ta sắp hàng dọc theo tường. Chúng tôi phải đem ghế ra và đặt chúng vào những phòng cạnh bên và hành lang,” Sau 4 tuần, các buổi nhóm phải được dời đến một cái lều chứa được 3500 người.

“Chúng tôi nhóm lại từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần và nghĩ vào cuối tuần để mọi người có thể thờ phượng ở hội thánh địa phương của họ. Suốt đời tôi, tôi chưa bao giờ thấy việc như thế này. Quyền năng lôi cuốn, sự tươi mới của quyền năng Chúa ở đó mỗi đêm.”

Mục sư Hobbs cho biết cầu nguyện là một thành phần quan trọng. “Mọi người cầu nguyện trong buổi nhóm và chúng tôi có một dây chuyền cầu nguyện để cho mọi người có thể cầu nguyện 24 giờ một ngày.”

“Chúng tôi có đủ mọi loại người được cứu.” Ông ghi chú: “Chúng tôi có những người đồng tính được cứu; nghiện ma túy được cứu; hội viên hội thánh được cứu; những người trẻ, ngay cả những người lớn trong lứa tuổi 60 đến 70. Có một ông đến từ Jamaica, lần đầu tiên ở Mỹ., một người mẹ đem con trai đi máy bay từ Florida đến và anh được cứu, một người phối ngẫu của Mục sư được cứu. Thật là ấn tượng mạnh mẽ.

“Đêm này đến đêm nọ, lớp người này đến lớp người nọ, họ đến. Tôi không nói về chuyện giật dây lèo lại. Tôi đang nói về quyền năng của Chúa, quyền năng “lôi” mọi người của Chúa và sự … xác quyết của Đức Thánh Linh.

Có một sự hiệp một đầy ấn tượng trong vòng các hội thánh địa phương với nhau. 49 Mục sư địa phương cùng tiế đến một nhà hàng và cam kết hỗ trợ tài chánh và tinh thần.

Trong buổi nhóm thanh niên đầu tiên vào buổi tối, 5000 người đến dự. “Chúng tôi hoảng hốt,” Mục sư Hobbs hồi tưởng. “Chúng tôi không biết làm gì. Chúng tôi đã phải sắp cho nhiều người ở bên ngoài lều. Họ ngồi ở bên ngoài lều.”

Người ta thường luôn đến sớm từ 3g chiều để dự buổi nhóm lúc 7g tối. “Các buổi nhóm luôn có nhiều ngươi dự. Chưa bao giờ cò một tối nào mà nghĩ nhóm. Tính ra, trung bình có 2500 đến 3000 người dự mỗi tối. Người ta đến từ khắp mọi nơi ở các vùng xa của nước Hoa Kỳ.

“Đây là lều phục hưng thứ nhất trên mạng truyền thông xã hội. Người ta đến từ rất xa như Texas và Kansa. Có người đáp chuyến bay từ Alaska và Florida. Chúng tôi có 300 Mục sư trong một buổi nhóm tối.

Mỗi buổi nhóm bắt đầu với một ca đoàn từ các hội thánh địa phương, sau đó là ca ngợi đặc biệt, rồi đến bài giảng của C.T.Townsend, được theo sau bởi một giờ kêu gọi đáp ứng. “Quyền năng kéo đến Ngài của Chúa mạnh mẽ và xác chứng theo mỗi tối.

Ít nhất là 1249 người tin nhận Chúa, được cứu, trong cơn phục hưng North Carolina, ở thị trấn Burlington. “Chúng ta phải dâng vinh hiển về cho Chúa,” Mục sư Hobbs thốt lên. “Điều này không thể là gì khác hơn là điều đến từ Chúa. Người ta không thể nói là do công sức của mình để có được một sự vận hành đầy quyền năng như vậy.

Ông đang cầu nguyện cơn phục hưng tiếp tục quét lên đất nước và thế giới. “Chúng tôi đang cầu nguyện cho một Cơn Phục Hưng Thứ Ba. Chúng tôi tin cậy rằng cơn phục hưng này sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ thấy những ảnh hưởng kéo dài vô cùng. Chúng tôi có thể nói rằng Chúa không hữu hạn đâu.”

Các quỹ dâng hiến được dấy lên để cho ông C.T.Townsend có thể có lều riêng của ông. “Nếu Chúa muốn, Ngài sẽ đem mục vụ lều này đến khắp nơi trong nước và nếu Chúa muốn, ông có thể trở lại đây vào tháng 9-2017.” Mục sư Hobbs nói: “Chúng tôi không muốn cơn phục hưng này chỉ ở địa phương nơi đây. Chúa có ý cho những điều khác hơn. Có khi là Chúa đang chuẩn bị dân Chúa cho ngày Ngài trở lại.”

400 buổi nhóm trong lều vào buổi tối, 6 ngày mỗi tuần, đôi khi 2 xuất nhóm trong một ngày, làm Mục sư Hobbs kiệt sức thể chất. “Đây là cái mệt mỏi nhất mà tôi từng kinh nghiệm trong chức vụ,” ông nói: “tôi thật kiệt lực.”

Nhưng sự cầu nguyện giúp ông. “Bởi vì có một dòng tuôn đổ sự hiện diện của Chúa nên toàn thể bầu không khí được thay đổi. Cứ như là Chúa đang xâm chiếm khu vực này. Chúa vận hành. Đó là dòng tuôn đổ sự hiện diện của Chúa. Thế rồi xảy ra một cơn đói khát Chúa. Người ta được thu hút đến với một lòng đói khát sự hiện diện của Chúa. Họ cứ không thể có đủ Ngài cho họ.”

“Hội thánh của chúng tôi và khu vực của chúng tôi sẽ không bao giờ là như trước nữa.”

 

Chuyển ngữ: Văn Thành

(Nguồn: http://mychristiandaily.com.au/dr/in-north-carolina-revival-god-saturated-one-town-with-his-presence)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan