Phục Vụ Người Khác Vì JÊSUS

Share

Mác 10:35–45

35 Bấy giờ, Gia-cơ và Giăng, hai con trai Xê-bê-đê, đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. 36 Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? 37 Thưa rằng: Khi thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. 38 Nhưng Đức Jêsus phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống, và chịu được phép báp-tem ta chịu chăng? 39 Thưa rằng: Được. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp-tem ta chịu; 40 nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được: ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. 41 Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó, thì giận Gia-cơ và Giăng. 42 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. 43 Song trong các ngươi không như vậy; trái lại hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; 44 còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người. 45 Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.

CHÚ GIẢI

   Việc Gia-cơ và Giăng thỉnh cầu được ngồi bên phải và bên trái Chúa Jêsus sau khi Ngài được vinh hiển (Mác 10:37), cho thấy họ chưa hiểu rằng con đường đến với vinh quang của Đấng Christ phải trải qua nhiều đau khổ. Chúa Jêsus đáp lại bằng cách đề cập đến “chén” và “báp-têm” sắp đến (c.38) —cả hai đều là ẩn dụ đề cập đến nỗi thống khổ sắp đến mà Ngài phải chịu vì con dân Ngài. Ngài sẽ uống chén đắng và phó mình để cứu dân Ngài—nhận lấy hậu quả của tội lỗi vì họ. Đáp lại lời thỉnh cầu được ngồi chỗ vinh dự của Gia-cơ và Giăng, Đấng Christ đã hứa rằng với tư cách là môn đồ của Ngài, họ sẽ chịu đau khổ như Ngài (c.39). Và Chúa Jêsus đã nắm bắt cơ hội này để dạy tất cả các môn đồ của Ngài về việc dâng mình phục vụ (c.42-45).  Tác giả: Monica Brands

   Nữ diễn viên Nichelle Nichols được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Trung úy Uhura trong loạt phim Star Trek bản gốc. Nhận được vai diễn này là một chiến thắng cá nhân đối với Nichols, khiến cô trở thành một trong những phụ nữ người Mỹ gốc Phi đầu tiên xuất hiện trên truyền hình. Nhưng theo sau đó là một chiến thắng còn lớn hơn.

   Nichols đã thực sự rời bỏ Star Trek sau mùa đầu tiên để quay lại với sự nghiệp trên sân khấu của mình. Nhưng rồi cô gặp Martin Luther King Jr., ông đã thuyết phục bà đừng rời bỏ. Ông nói, lần đầu tiên người Mỹ gốc Phi được nhìn thấy trên truyền hình như là người thông minh có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí là bay vào vũ trụ. Qua vai diễn Trung úy Uhura, Nichols đã giành được chiến thắng lớn hơn, cho phụ nữ và trẻ em da đen thấy được những gì họ có thể trở thành.

   Câu chuyện đó làm tôi nhớ lại lần Gia-cơ và Giăng xin Chúa Jêsus ban cho họ hai vị trí tốt nhất trong vương quốc Ngài (Mác 10:37). Đó sẽ là một chiến thắng cá nhân tuyệt vời khi có được hai vị trí này! Nhưng Chúa Jêsus không chỉ giải thích những thực tế đau đớn về lời thỉnh cầu của họ (c.38-40) mà còn kêu gọi họ hướng đến những mục tiêu cao cả hơn, Ngài phán rằng: “Ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ” (c.43). Môn đồ của Ngài không nên tìm lợi riêng cho mình mà phải giống như Ngài, dùng vị trí mình có để phục vụ người khác (c.45).

   Nichelle Nichols đã tiếp tục ở lại với Star Trek vì chiến thắng lớn hơn mà nó mang đến cho người Mỹ gốc Phi. Nguyện chúng ta cũng sẽ không bao giờ bằng lòng với một chiến thắng cá nhân nào, nhưng sẽ sử dụng bất cứ vị trí nào mà chúng ta có để phục vụ người khác trong danh Ngài.  Tác giả:  Sheridan Voysey

SUY NGẪM VÀ CẦU NGUYỆN

   Mục tiêu cá nhân và sự nghiệp hiện tại của bạn là gì? Bạn có thể phục vụ người khác thế nào ngay trong hiện tại?

   Lạy Chúa Jêsus, xin dạy con biết sử dụng vị trí của mình để phục vụ người khác trong danh Chúa.

Nguồn:  MS PVT

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan