Sáu Lỗi Lầm Thường Xảy Ra Khi Nói Đến Nước Do Thái

Share

Nước Do Thái không chỉ là một đề tài tranh cãi trên báo chí. Đó cũng là một đề tài tranh cãi trong hội thánh. Vì đề tài này không tự nó mất đi nên các Mục sư và lãnh đạo hội thánh cần chuẩn bị dân sự để nhìn đến đề tài này trên quan điểm Kinh Thánh. Một phần của sự chuẩn bị cho dân sự là tránh những lỗi lầm thường xảy ra khi nói đến đề tài này. Dưới đây là 6 lỗi lầm thường xảy ra:

1. Không Đặt Chúa Giê-su Là Trọng Tâm

Đôi khi chúng ta vô tình đặt nước Do Thái là trọng tâm của sự tường thuật trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, Chúa Giê-su là trọng tâm của Kinh Thánh. Chúng ta phải thấy sự kêu gọi và tương lai của nước Do Thái trong một khung cảnh mà trong đó Chúa Giê-su là trọng tâm, và nhận biết nước Do Thái theo phương cách giữ Chúa Giê-su là điểm hội tụ chính.

2. Đặt Quan Điểm Chính Trị Đứng Trước Kinh Thánh

Kinh Thánh phải là nơi khởi đầu các mối liên hệ đến đề tài nước Do Thái. Chính trị là một phần quan trọng của thế giới của chúng ta, nhưng nó không phải là nơi khởi đầu cho người tin. Chúng ta phải bắt đầu với và sau đó dựa theo những gì Kinh Thánh dạy để đem sự hiểu biết đến cho quan điểm chính trị của mình. Có quá nhiều người tin vội chấp nhận một tư thế chính trị ủng hộ hay chống nước Do Thái trước, rồi sau đó dùng Kinh Thánh để ủng hộ cho quan điểm như vậy của mình. Đây là cách đi ngược.

3. Bối Rối Về Vị Trí Của Cựu Ước

Cho đến nay, thần học hệ thống của Cựu Ước vẫn còn khá xa lạ với dân sự, và nhiều người tin không hiểu rằng không thể nghĩ đơn giản là Cựu Ước được thay thế bởi Tân Ước. Chúng ta cần sự giảng dạy giúp cho người tin hiểu điều gì của Cựu Ước được hay không được thay thế, và cách Chúa Giê-su làm trọn cả hai. Cựu Ước chính là Kinh Thánh mà các Sứ Đồ dùng và họ nhuần nhuyễn Cựu Ước hơn là chúng ta.

4. Không Đặt Ưu Tiên Sẻ Chia Tin Lành

Gánh nặng của chúng ta về nước Do Thái phải dẫn chúng ta đến sự sẻ chia tin lành cho người Do Thái qua sự hỗ trợ cho “thân thể của Chúa Giê-su” ở Do Thái. Nếu chúng ta xác nhận vị trí của nước Do Thái trong dòng lịch sử do Chúa đặt nên nhưng không đem Tin Lành đến cho người Do Thái, thì chúng ta là vô trách nhiệm – bởi vì Tin Lành là điều duy nhất đưa người Do Thái vào sự kêu gọi dành cho họ. Phao-lô không ngừng trăn trở về sự cứu chuộc cho Do Thái và chúng ta cũng phải trăn trở như vậy (Rô-ma 9.2). Hàng triệu Cơ đốc nhân đi hành hương Do Thái mỗi năm, nhưng cho đến nay chúng ta đáng phải buồn phiền vì đó vẫn là một nước chưa tiếp nhận Tin Lành.

5. Không Kết Nối Với “Thân Thể Của Chúa Giê-su” Ở Do Thái

Hội thánh ở Do Thái đang hoạt động một cách sống động và tăng trưởng, nhưng đáng buồn là nhiều người tin chỉ nghĩ đến Do Thái trong ý nghĩa chính trị và không kết nối cụ thể với những gì Chúa đang làm việc trong quốc gia này. Hội thánh ở Do Thái cần hội thánh toàn cầu, và hội thánh toàn cầu cần kết nối với gia đình của mình ở Do Thái.

6. Chọn Lựa Một Chiều

Bởi vì quan điểm của chúng ta về nước Do Thái hầu như là được hình thành bởi quan điểm chính trị nên chúng ta thường dễ ngã theo hướng hoặc là ủng hộ người Do Thái hoặc là ủng hộ người Pha-lét-tin. Phúc Âm không kêu gọi chúng ta làm sự lựa chọn như thế. Phúc Âm là phương cách của Chúa để đem mọi người đến với sự kêu gọi dành cho họ, và trong Phúc Âm chúng ta có thể yêu quý những mục đích của Chúa cho người Do Thái, Pha-lét-tin, Ả-rập và mọi người khác. Hãy nhận thức rằng khi Kinh Thánh nói về Chúa kêu gọi dân Do Thái của Ngài, điều đó không có nghĩa là chúng ta bác bỏ mọi sắc dân khác. 

 

Nguyễn Bình – Viết theo Samuel Whitefield, March 26, 2017 6 Serious Errors Leaders Make in Regards to Israel, churchleaders.com.

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan