Tại Sao Chúa Sáng Tạo Nên Tôi?

Share

Tại sao Chúa sáng tạo nên tôi?

Hồi còn đi nhà trẻ, cô giáo của tôi viết những lá thư cho phụ huynh của các học trò, nhận định về những phẩm tính tích cực mà cô thấy trong mỗi trò. Cô viết vê tôi, “Michele yêu thích kể truyện và đánh vần.” Tám năm sau đó, khi làm kỷ yếu của lớp học các bạn học của tôi tiên đoán là tôi sẽ là người “truyền đạt kiến thức về tiếng Anh.”

Họ thật là đúng.

Những năm trưởng thành sau này của tôi cho thấy tôi dạy tiếng Anh trong 20 năm và khởi đầu nghiệp viết lách. Lòng yêu thích ngôn ngữ của tôi không bao giờ vơi đi.

Có phải là những khả năng của tôi đã sớm rõ nét từ những năm đi nhà trẻ?

Tôi tin như vậy. Nhưng đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, một chuyện tình cờ, hay ngay cả là do một sự phối hợp của những tính di truyền mà những khả năng này có sẵn trong bản tính của tôi. Chúng là – chúng là – những ân tứ, những phương tiện hữu dụng để làm tròn nguyên lý tại sao tôi ở đây trên trái đất – là lý do Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên tôi.

Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên tôi?

Lý do duy nhất tôi thấy một cách chắc chắn là điều mà tôi đã học thuộc lòng hồi còn học lớp 1: Chúa làm cho tôi biết yêu thương, và phục vụ Ngài trong thế giới này.

Nhưng làm sao tôi có thể biết một Đấng mà mắt tôi không thể thấy được? Tiếng của Ngài mà tôi không có thể nghe bằng lỗ tai được? Như vậy có hợp lý không?

Vâng, rất hợp lý.

Khi gặp chồng tôi lần đầu, tôi chỉ biết về anh ấy qua những thông tin mà các bạn của tôi cho biết. Nhưng tôi đã không biết anh một cách riêng tư cho đến khi tôi có thời gian với anh, nói chuyện với anh, lắng nghe anh, tìm biết anh thích ăn những gì, loại nhạc mà anh ưa thích, những thú tiêu khiển của anh. Phải mất thời gian nữa, để học nhận ra tiếng anh nói trong điện thoại. Tôi sẽ không bao giờ quên được những lần tôi lầm tiếng của ba của anh là tiếng của anh!

Khi tôi biết anh rõ hơn thêm dần, tôi cảm thấy lòng yêu thích anh lớn lên. Càng yêu anh, tôi càng muốn làm anh vui lòng. Tôi học nấu bữa ăn mà anh thích – thịt bò nướng, khoai tây nghiền, nuôi, nước sốt và bánh mì làm tại nhà. Tôi sống để làm anh vui lòng.

Cũng giống như vậy với Đức Chúa Trời.

Tôi học biết mọi sự về Ngài trong giờ học tôn giáo và qua những gì mà những người khác chia sẻ cho tôi. Nhưng tôi đã không biết Chúa một cách riêng tư cho đến khi tôi bỏ thời gian với Ngài, đọc Lời Ngài và cầu nguyện tâm sự với Ngài, và học Kinh Thánh. Càng biết về tác giả Kinh Thánh – những gì Ngài thích, cách Ngài muốn tôi hành xử — tôi càng dễ nhận biết ra tiếng nói của Ngài.

Càng biết thêm về Chúa thì tình yêu thương của tôi cho Ngài càng lớn hơn. Làm sao tôi không thể yêu một người đã quá đổi yêu tôi như Ngài? Tình yêu thương của Ngài được đan dệt vào từng hàng chữ trong Kinh Thánh, là vô cùng tận – và không một điều chi có thể phân rẽ tôi ra khỏi tình yêu thương của Ngài (theo Rô-ma 8.35-39)

Càng yêu Chúa hơn, lòng ước muốn phục vụ Ngài cũng càng lớn hơn, để làm điều Ngài muốn tôi làm, để thực hiện việc Ngài kêu gọi tôi thực hiện. Tôi phục vụ Ngài khi tôi phát triển và dùng những khả năng Ngài ban cho tôi để ích lợi cho những người khác. Và khi tôi giúp họ qua cách dạy và viết, một sự thỏa lòng sâu xa dấy lên và chiếm hữu linh hồn tôi.

Tôi không phải là một sự tình cờ. Tôi hiện diện trên trái đất không phải là một điều ngẫu nhiên. Tôi có một mục đích, một sứ mạng thiên thượng, có thể nói thế này: là để làm trọn một chương trình riêng biệt mà Chúa dành ban cho tôi.

Ngài cũng có một chương trình như vậy cho các bạn nữa.

Lược dịch: Ánh Dương

(Nguồn: Christian Broadcasting Network – cbn.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan