Tại sao phải cầu nguyện cho nhà cầm quyền? Và cầu nguyện như thế nào?

Share

Khi trở thành Cơ-đốc nhân, việc đầu tiên chúng ta cần phải học biết và thực hành luôn luôn là cầu nguyện. Vì lời cầu nguyện có thể thay đổi hoàn cảnh và sẽ đem những gì Chúa hứa vào trong thực tại. Wesly L. Duewel nói “Cầu nguyện là điều Chúa định để đem quyền năng của phép lạ vào nhu cầu con người”. 

Chúng ta có thể đã cầu thay cho nhiều người và nhiều nan đề khác nhau, nhưng có vấn đề ít được nói đến và ít được cầu nguyện, nhưng lại rất quan trọng. Đó là phải cầu nguyện cho nơi chốn chúng ta sinh sống. Chúa truyền lệnh như sau:

“Hãy tìm cầu sự thịnh vượng cho thành mà Ta đày các con đến. Hãy cầu nguyện với Đức Giê-hô-va cho thành ấy, vì sự thịnh vượng của nó là sự thịnh vượng của các con.” (Giê-rê-mi 29:7 BHĐ)

Bản Dịch Mới dịch như sau, “vì sự bình an thịnh vượng của các ngươi tùy thuộc vào sự bình an thịnh vượng của thành ấy.” Nói cách khác sự bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng cho gia đình, hội thánh nó tùy thuộc vào thành phố chúng ta sống, hay là quốc gia chúng ta cư ngụ. Sự thịnh vượng của thành phố hay quốc gia và của chúng ta là một. Đó là lý do Ngài ra lệnh “Hãy cầu nguyện với Đức Giê-hô-va cho thành ấy.”

Chúa Dạy Cơ Đốc Nhân phải cầu nguyện cho nhà cầm quyền

Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê: “trước hết phải dâng lên Đức Chúa Trời các lời khẩn nguyện, nài xin, cầu thay và tạ ơn cho mọi người”. Điều này gồm có cầu nguyện cho những nhu cầu như người yếu đuối bệnh tật, thiên tai v.v.. Sau đó Phao-lô làm rõ thêm ý nghĩa “cầu nguyện với Đức Giê-hô-va cho thành ấy” là phải cầu nguyện đặc biệt “cho các vua, cho tất cả những người có chức có quyền”. Vì sao phải cầu nguyện cho họ? “Để chúng ta được sống bình an, yên ổn, kính sợ Chúa hết lòng, và thận trọng giữ gìn tư cách trong mọi sự” (xem 1 Ti-mô-thê 2:1,2). 

Chúa Giê-su cho biết chúng ta “như chiên con ở giữa bầy muông sói” (Lu-ca 10:3). Một vua gian ác cai trị thì dân nghèo khổ; Kẻ cai trị thiếu hiểu biết thì lắm bạo tàn và bốc lột (Châm ngôn 28:15-16 BDM & BHĐ). Làm sao dân sự Chúa “sống bình an, yên ổn, kính sợ Chúa hết lòng và… giữ gìn tư cách trong mọi sự” giữa đất nước có bậc cầm quyền là bầy muôn sói? Nơi có sự bất công, áp bức, bốc lột, tham nhũng với đầy tệ nạn xã hội? Làm sao con dân Chúa đứng vững trong đức tin sống đẹp lòng Chúa nếu không cầu nguyện cho mình và cho các bậc cầm quyền?

Điều này cho thấy sự cầu nguyện Cơ-đốc nhân là nhu cầu rất cần thiết để Chúa đem ảnh hưởng tốt đẹp vào những người lãnh đạo quốc gia và những bậc cầm quyền. Và “Nhờ công bình, vua làm cho đất nước bền vững; Nhưng kẻ tham nhũng hủy hoại quốc gia.” (Châm ngôn 29:4). 

Satan Luôn Tìm Cách Đứng Sau Nhà Cầm Quyền

Vấn đề không phải cá nhân của những bậc cầm quyền mà là thế lực tối tăm ẩn núp sau họ để điều khiển đất nước theo ý của chúng. Phao-lô đã chỉ dạy chúng ta về cuộc chiến thuộc linh cách rõ ràng, “Vì chúng ta chiến đấu, không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời” (Ê-phê-sô 6:12). Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ rằng Satan đã dùng “những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này” đã cản trở dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đài trở về nước, dù họ đã hết hạn bị lưu đài. Khi Đa-ni-ên khởi sự cầu nguyện Chúa đã nhậm lời, nhưng hoàng tử Ba Tư tức thần linh gian ác trên các tầng trời trên lãnh thổ Ba Tư đã cản trở thiên sứ Gáp-ri-ên. Đa-ni-ên đã chiến trận trong sự kiêng ăn cầu nguyện đến 21 ngày và đã thắng (xem Đa-ni-ên-ên đoạn 10). 

Chính những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền của thế giới tối tăm nằm sau đế quốc Ba-by-lôn đã bắt mọi người quỳ trước tượng của vua Nê-bu-cát-nết-sa, những ai không quỳ phải bị ném vào hồ lửa. Chính chúng nó đã xúi giục vua Nê-bu-cát-nết-sa đốt lửa nóng thêm gấp 7 lần để ném 3 bạn của Đa-ni-ên vào đó. 

Chính Satan là thủ phạm đằng sau bậc cầm quyền đã bỏ Đa-ni-ên vào hang sư tử vì ông cầu nguyện một ngày ba lần. Satan muốn ngăn chặn và hủy diệt những người cầu nguyện. Đặc biệt là những người cầu nguyện theo tầm cở quốc gia và thế giới.

Chính chúng nó bách hại Hội Thánh, chặt đầu Gia-cơ, bỏ tù và định giết Phê-rơ. Chính chúng nó là kẻ nhiều lần dùng bậc cầm quyền để giết Phao-lô, năm lần đánh roi ông, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục (2 Cô-rinh-tô 11:24). Còn rất nhiều điều tương tự mà Kinh Thánh đã ghi lại.

Trong lịch sử Hội Thánh cận đại, chính Satan đã dùng những bậc cầm quyền đóng cửa và đốt nhà thờ, đàn áp Hội Thánh, bỏ tù, chặt đầu và thiêu đốt Cơ-đốc nhân. Nó đã dùng những bậc cầm quyền quốc gia mang tính quốc tế để tạo nên chiến tranh tàn sát rất nhiều người. Theo historyofrussia.org Hiler đã giết khoảng 12 triệu người trong đó 6 triệu người Do Thái. Stalin giết 20 triệu người. Mao Trạch Đông giết khoảng 45 triệu người Trung Quốc. Hãy nhớ trong đó có rất nhiều Cơ-đốc nhân.

Ngoài ra, chính Satan là nguyên nhân đem đến hạn hán vì nó đã xui khiến vua A-háp lìa bỏ Chúa, điều răn của Ngài, thờ thần Ba-anh và dẫn dân Y-sơ-ra-ên thờ tà thần với mình (1 Các vua 18 :18). Khi vua Sau-lơ giết người Ga-ba-ôn phá vỡ giao ước với dân này thì hạn hán xảy đến cho dân Y-sơ-ra-ên trong ba năm, dù lúc đó Vua Đa-vít và dân chúng không làm điều gì sai cả. Vua Sau-lơ phạm tội nhưng vua Đa-vít và dân chúng thì nhận hậu quả. Do đó, khi có thiên tai, lũ lụt hay tại họa trong xứ, đừng chỉ cầu nguyện cho nạn nhân hay xin Chúa ngừng thiên tai mà hãy xử lý gốc rễ bằng cách cầu nguyện phá vỡ những giao ước với các tà thần, cầu nguyện chiến trận chống lại những bậc cầm quyền chốn không trung là kẻ đem tai họa cho đất nước. Như Đa-ni-ên đã cầu nguyện cho đất nước Do Thái trở về lập quốc trong Đa-ni-ên đoạn 9 và 10 và theo 2 Sử ký 7:14. 

Mọi Nhà Cầm Quyền Đều Nằm Trong Chương Trình Của Chúa

“Quyền cai trị thuộc về CHÚA, Ngài thống trị trên các nước” (Thánh thi 22:28). “Tất cả các nhà cầm quyền hiện có đều do Chúa thiết lập” (Rô-ma 13:1). Chính Ngài phế và lập các vua (Đa-ni-ên 2: 21). “Lòng của vua trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bên nào tùy ý Ngài” (Châm ngôn 21:1 BHĐ). Đức Chúa Trời thiết lập những bậc cầm quyền và lật đổ họ hay thay đổi lòng họ qua sự cầu nguyện của chúng ta, và Ngài chỉ làm qua sự cầu nguyện của các thánh đồ. 

Chúa Giê-su đã ban cho hội thánh chìa khóa của Nước Thiên Đàng. Ngài phán: “bất cứ điều gì con buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời; bất cứ điều gì con mở dưới đất,thì cũng sẽ mở trên trời.” (Ma-thi-ơ 16:19). Do đó, Hội Thánh là nơi quyết định chính thể trên đất. Đây là cuộc chiến thuộc linh mà chúng ta phải đánh vì cớ sự bình an thịnh vượng của chúng ta và của dân chúng. Vì cớ phúc âm phải được ra giảng trước khi Chúa Giê-su trở lại. 

Nếu Hội Thánh cầu nguyện cho đất nước sẽ có những nhà cầm quyền tốt, đời sống con dân Chúa và quốc gia đó sẽ tốt. Nếu Hội Thánh không cầu nguyện thì kẻ ác sẽ nổi lên cầm quyền, dân chúng sẽ chịu nhiều cảnh áp bức, bốc lột, đất nước điêu tàn. “Khi kẻ ác hưng thịnh người ta đi trốn; Nhưng khi chúng bị hủy diệt, người công chính sẽ gia tăng” (Châm ngôn 28:28). Khi chúng ta cầu nguyện cho bậc cầm quyền thì Chúa ban cho họ sự khôn ngoan để cai trị, và ban hành các luật công bình, tất cả đều xét xử công minh (Châm ngôn 8:15-16).

Khi Ha-man có chức vụ cao trong triều đình, ông xin được chiếu chỉ vua để tận diệt dân Giu-đa, Ê-xơ-tê đã kêu gọi tất cả dân Giu-đa cầu nguyện để bà gặp vua A-suê-ru, xin vua thay đổi luật để dân bà không bị giết. Một dân tộc đã được chiếu chỉ vua phải bị tận diệt, nhưng do nơi sự hiệp nguyện của tất cả dân chúng cho bậc cầm quyền, luật đó phải bị thay thế và dân Giu-đa ngược lại họ có thể tiêu diệt kẻ thù mình và chiếm lấy tài sản của họ. Dân Giu-đa thoát chết và được thịnh vượng bình an vì dân chúng cầu nguyện để Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê dùng ảnh hưởng của mình trong chính quyền để thay đổi luật.

Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời có thể dùng những quốc gia gian ác để trừng trị quốc gia tốt hơn họ, như Ngài đã dùng A-si-ry trừng phạt Y-sơ-ra-ên (2 Các vua 18:9-12), bởi vì họ không vâng theo tiếng CHÚA là Đức Chúa Trời của họ, nhưng vi phạm giao ước Ngài (câu 12). Chúa gọi Ba-by-lôn vua Nê-bu-cát-nết-xa là đầy tớ Ngài, và dùng ông như ngọn roi để đánh dân Ngài (Giê-rê-mi 43:10; Thánh thi 89:31,32). 

Qua điều này chúng ta thấy, Đức Chúa Trời có thể dùng một thể chế hay một quốc gia gian ác để trừng phạt đất nước chúng ta, nếu Hội Thánh xa lìa Chúa không nghe và vâng theo tiếng Ngài. Nếu hội thánh không ăn năn kịp thời thì hậu quả sẽ có nhiều tai hại. Dầu vậy, mục đích Chúa dùng bậc cầm quyền để sửa dạy giúp chúng ta ăn năn, luôn tìm kiếm Chúa và vâng theo tiếng Ngài, rồi Ngài sẽ đem sự phấn hưng cho đất nước chúng ta.

Cầu Nguyện Cho Các Nhà Cầm Quyền Tầm Cở Quốc Tế

Đức Chúa Trời nhân từ ban phước cho một số quốc gia và dùng họ để đem phước cho các dân tộc khác hoặc cứu các quốc gia khác khỏi tại họa. Như Đức Chúa Trời đã dùng dân Y-sơ-ra-ên làm nguồn phước cho thế giới. Ngài đã dùng vua Pha-ra-ôn và Giô-sép tại đế quốc Ai-cập để cứu các nước chung quanh khỏi nạn đói. 

Đức Chúa Trời dùng một dân tộc công chính để tiêu diệt các quốc gia gian ác như đã dùng dân Y-sơ-ra-ên đuổi dân Ca-na-an vì tội thờ hình tượng và dâng con cái làm của lễ thiêu cho thần mình (Phục truyền 20:16-18). Ngài dùng vua Si-ru người ngoại bang và gọi ông là người chăn chiên dân Ngài. Ông đem dân Chúa trở về lập quốc, thiết lập thành Giê-ru-sa-lem và xây lại đền thờ cho dân chúng sống an ổn (I-sa 44).

Khi hiểu điều này, chúng ta hãy bắt đầu quan sát chung quanh và sẽ thấy được kế hoặch của Đức Chúa Trời cách tổng thể cho dân tộc của mình và cho thế giới. Satan có thể đang dùng một vài quốc gia mạnh để đem đến nguy hại cho quốc gia chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đang dùng và sử dụng một vài siêu cường quốc để ban phước giúp đỡ cho đất nước chúng ta và cho các quốc gia khác. Chúng ta cần cầu nguyện và có khi chiến trận thuộc linh cho những vị nguyên thủ của quốc gia này, vì họ đang được Chúa dùng như Giô-sép cho đất nước chúng ta; như vua Si-ru giúp xây dựng hội thánh để sự thờ phượng Chúa và sự mở mang nước Chúa trở nên dễ dàng. 

Nhà của Chúa phải “là Nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc” (Mác 11:17). Đừng mang tư tưởng là tôi cầu nguyện cho tôi, gia đình tôi, hội thánh tôi hay chỉ cho quốc gia tôi. Cũng đừng mang tư tưởng so sánh tại sao cầu nguyện cho việc này mà không cầu nguyện cho việc khác. Người Cơ-đốc thuộc về Nước Trời, chúng ta cầu nguyện cho vương quốc Chúa, theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, cho những gì mà Ngài bày tỏ và những gì mà Ngài muốn làm. 

Khi cầu nguyện cho mọi dân tộc đặc biệt cho các cường quốc và các vị lãnh tụ, Chúa sẽ làm công việc diệu kỳ Ngài là dấy những bậc cầm quyền tốt/kính sợ Chúa. Họ sẽ tiêu diệt hay chặn đứng công việc kẻ ác và hạ chúng nó xuống. Vì “Một nước loạn lạc có nhiều người lãnh đạo; Nhưng nhờ một người sáng suốt và hiểu biết, nước được bền vững lâu dài” (Châm ngôn 28:2). Tương tự như thế một thế giới bền vững lâu dài cũng nhờ một cường quốc có người lãnh đạo sáng suốt và hiểu biết dẫn đầu.

Những người kính sợ Chúa đang nằm trong bộ phận chính quyền như Đa-ni-ên và ba bạn của ông, Mạc-đô-chê và Đa-vít sẽ phải đối diện với rất nhiều kẻ thù chung quanh. Satan đang tìm cách tiêu diệt những người đứng trong vị trí chính phủ, như những vị quan ganh tị ném Đa-ni-ên vào trong hang sư tử hay Ha-man muốn treo Mạc-đô-chê trên cây mộc hình. Những người lãnh đạo Cơ-đốc này đang ở trong ngọn núi chính trị chiến lược mà Chúa muốn dùng để chinh phục quốc gia đó cho nước trời và đem ân phước cho các quốc gia khác. Do đó họ cần có sự cầu nguyện bao phủ của hội thánh. Chúng ta hãy xin Chúa bảo vệ, dấy họ lên và đặc họ vào vị trí quan trọng. 

Cầu Nguyện Và Ủng Hộ Cho Những Người Cầu Thay

Trong thân thể Đấng Christ, mỗi người được Chúa ban cho sự kêu gọi và những ân tứ khác nhau. Chúa đặc biệt dùng những người có chức vụ cầu thay, họ chuyên tâm cầu nguyện nhiều khi không ngủ cho nhu cầu của thân thể Đấng Christ gồm địa phương và toàn cầu. Họ như là người lính canh thổi còi cảnh báo và loan tin tốt lành. 

Khi những người cầu thay loan những thông tin để cầu nguyện. Hãy cầu nguyện xin sự xác định từ Chúa, và chứng thực thông tin đó, nếu đúng hãy dự phần cầu thay. Nếu chưa thấy gì thì hãy để qua một bên. Nếu chưa cầu hỏi ý Chúa mà chúng ta vội vàng bức xúc phao những tin chống nghịch hay cản trở thì vô tình chúng ta đi nghịch lại với ý muốn Chúa, tách rời khỏi thân thể Đấng Christ và chống lại Đức Thánh Linh. Hậu quả, nếu nhẹ thì mất ơn, mất sự xức dầu, nặng hơn thì bị mù như Ê-ly-ma vì cản trở công việc Chúa hay chết như vị quan tại thành Sa-ma-ri vì nói nghịch Lời của Chúa phán qua miệng tiên tri Ê-li-sê (ý nghĩa gồm thuộc linh hay thuộc thể). 

Tóm tắt:

Có hai thể chế thuộc linh chính trên đất gồm vương quốc Thiên Đàng và vương quốc Satan. Cả hai đều muốn đứng phía sau các bậc cầm quyền. Quyền cai trị thật sự và mạnh nhất ở trên vai Chúa Giê-su Hoàng Tử Bình An, “Ngôi nước Ngài cứ gia tăng; Nền hòa bình của Ngài sẽ vô tận. Ngài sẽ thiết lập và giữ gìn nó; Trong công bình và công chính; Từ nay cho đến đời đời” (I-sa 9:6). 

Như vậy “Hãy cầu nguyện với Đức Giê-hô-va cho thành ấy” là cầu nguyện Đức Chúa Trời thiết lập Nước Ngài trên đất qua những người lãnh đạo quốc gia trên mọi lãnh vực. “Để chúng ta được sống bình an, yên ổn, kính sợ Chúa hết lòng, và thận trọng giữ gìn tư cách trong mọi sự”. Chúa Giê-su dạy “Các con hãy cầu nguyện như thế này:…. Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, Ở đất như ở trời (Ma-thi-ơ 6:10). Khi cầu nguyện cho các bậc cầm quyền thì Chúa sẽ bày tỏ nước thiên đàng trên đất và ban cho chúng ta những người lãnh tụ quốc gia, các bộ trưởng, các thống đốc tiểu bang và thị trường thành phố hay tỉnh trưởng họ là những người đem sự thịnh vượng sung túc và bình an của dân chúng trong đó có gia đình chúng ta và Cơ-đốc giáo. 

Chúa truyền lệnh cho chúng ta “Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban cho con các nước làm cơ nghiệp, Và toàn thể quả đất làm tài sản (Thánh thi 2:8). 

Hãy cầu nguyện cho những nhà cầm quyền của các siêu cường quốc có những người kính sợ Chúa và dùng họ đem đến sự công chính và công bằng cho xã hội và thế giới. Họ loại bỏ sự băng hoại trong cấp chính quyền, giúp đỡ các nước cô thế, tạo ảnh hưởng tốt cho các quốc gia trên toàn cầu. Những bậc lãnh đạo này sẽ đem bình an thịnh vượng cho các quốc gia khác; chặn đứng các thế lực tối tăm, mang tính tham lam, đem đến đạo đức suy đồi và ngăn trở những kẻ không công chính đang tìm cách bắt hiếp lẽ thật trên các quốc gia bài Cơ-đốc giáo. Nhờ thế chúng ta có thể giảng Tin Lành khắp đất cho đến khi Chúa Giê-su trở lại.

Ngoài ra, xin đừng chống đối gây khó khăn, nhưng hãy cầu nguyện cho những người cầu thay và chúc phước cho họ. Vì đây là những lính canh Chúa chọn chôn chân nơi đồn lũy cầu thay cho chức vụ và gia đình chúng ta. Họ cầu thay cho hội thánh và đất nước chúng ta đang sinh sống bình an thịnh vượng và cho nước trời. Chúa dùng những người cầu thay như những tiên tri là tôi tớ Ngài để họ cầu nguyện ngăn chặn và hủy phá công việc của kẻ ác; thiết lập ý định và chương trình Ngài cho hội thánh Chúa và các dân tộc. Đặc biệt họ sẽ cầu thay cho đến khi dân tộc chúng ta trở thành dân tộc thánh của Ngài và được nổi danh – một dân tộc có phước vô cùng vì có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình (Ha-ba-cúc 2;1; Giê-rê-mi 1:9; A-mốt 3:7; I-sa 62:7; Thánh thi 33:12)

 

Người Lính Canh

(Bài viết chỉ nhấn mạnh sự cầu nguyện cho cấp lãnh đạo quốc gia, vẫn chưa nói các khía cạnh khác như người Cơ-đốc phải đóng góp gì cho đất nước…)

(Ngoại trừ khi được ghi chú về bản dịch, các câu Kinh Thánh trong bài viết được trích từ Bản Dịch Mới 2002)

 

Bài Cầu Nguyện Mẫu

 

[bs-quote quote=”Lạy Cha, con cầu nguyện cho (tên….. ) trong bộ phận chính quyền và những người lãnh đạo trong bộ phận/ban nghành (tên……. ) cho thành phố, tỉnh/tiểu bang và quốc gia (tên……..)
Xin Cha đem sự cứu rỗi cho (tên………) nếu họ chưa thuộc về Ngài. Ban cho họ Thần của Ngài, cho họ sự khôn ngoan, hiểu biết để có suy nghĩ sáng suốt để mỗi ngày họ đem đến những quyết định ích nước lợi dân. Xin Cha giúp họ vượt qua tất cả thử thách nan đề và thắng mọi sự cám dỗ bởi sự khôn sáng và sức lực từ Ngài. Xin Cha khiến cho họ có những quyết định cứng rắn đi đúng hướng và có kết quả. Xin cho họ được ơn trước mặt Ngài, trước những người trong bộ nội cát để có hiệp một và được lòng dân chúng.
Xin Cha giúp họ lãnh đạo với sự khiêm nhường, trong sạch không tham lam vụ lợi. Ban cho họ những người có tài đức giúp đỡ họ để mọi việc họ làm được thành công khiến nước giàu dân mạnh và đời sống đạo đức được nâng cao. Xin Cha bảo vệ họ và gia đình khỏi mọi nguy hiểm, bệnh tật và kẻ ác.
Xin thương xót đất nước này và ban cho những người lãnh đạo đầy dẫy Đức Thánh Linh để hướng dẫn dân chúng sống trong sự kính sợ Chúa. Họ đứng vững trong đức tin và bước đi theo Lời Ngài để đem ảnh hưởng đạo đức của thiên đàng vào trong xã hội và cộng đồng.
Lạy Đức Chúa Trời, chính Ngài phế và lập các bậc cầm quyền, xin hãy dấy lên những người lãnh đạo tài năng, đạo đức và kính sợ Ngài. Xin Cha cứu những người lãnh đạo gian ác đem đến hiểm họa và đau khổ cho dân chúng và Cha cho họ cơ hội ăn năn. Nếu họ không ăn năn xin Cha phế họ và thay thế những người mà Ngài lựa chọn. Nguyện cho Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, Ở đất như ở trời trên đất nước của chúng con.
Nhân danh Chúa Giê-su Christ. Amen.” style=”style-7″ align=”center”][/bs-quote]

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan