Tin Lành Có Quyền Năng Hơn Tất Cả Các Tôn Giáo

Share

Quyền Năng Trên Tội Lỗi

 

Tất cả các tôn giáo đều giống nhau ở một điểm chung là có luật pháp tôn giáo hay nguyên tắc sống đạo đức. Để sống đúng những nguyên tắc của luật pháp này họ phải nhờ xác thịt hay ép xác, khổ tu để tu thân, tích đức. Nhưng chúng ta biết xác thịt không thể làm trọn. Điều đáng tiếc là không ai dùng xác thịt để làm trọn luật pháp cả. Người xưa đã dạy rằng: “Chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư.” (Tạm dịch là: Cả đời làm lành, lành không đủ, một ngày làm ác, ác đã dư.)

1. Quyền năng của Tin Lành là nhờ ân điển và bởi đức tin

Tin Lành hoàn toàn khác. Luật pháp của Tin Lành còn cao hơn tất cả các luật của tôn giáo khác trên thế gian. Vì theo Kinh Thánh không chỉ phạm tội bằng hành động mới kể là tội phải vào hỏa ngục đời đời, nhưng chỉ giận người nào là phạm tội giết người (tội thái độ), chửi người nào là điên là bị vào hồ lửa (tội lời nói), nhìn phụ nữ với lòng ham muốn là tà dâm phải vào hồ lửa (tội tư tưởng)… (Ma-thi-ơ 5:21-26; 1 Giăng 1:15 BDM 2002). Do đó, không ai trên thế gian này có thể thoát khỏi “luật của tội lỗi và của sự chết” (Rô-man 8:2). “Vì mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23). Và “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). 

Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Đức Chúa Trời ban, chỉ đến với những ai thật sự tiếp nhận Chúa Giê-su, Đấng chết thay cho tội mình. Phao-lô nói: 

[bs-quote quote=”8Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, 9 cũng không phải do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình” style=”style-19″ align=”center” author_job=”Ê-phê-sô 2:7-8″][/bs-quote]

Tin Lành khác tất cả các tôn giáo trên thế gian là con người chúng ta không phải làm lành để được cứu mà nhờ ân sủng, bởi đức tin nơi sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Giê-su, rồi sau đó mới làm mọi việc lành. Tin Lành cũng như các tôn giáo khác không thể tự mình sống thánh thiện bằng công sức của mình được. Như Phao-lô đã nói: “Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm” (Rô-ma 7:17 TTHĐ). 

2. Quyền năng của Tin Lành là không sống theo xác thịt nhưng theo Luật Thánh Linh Sự Sống

Chúa Giê-su không chỉ đến để cứu chúng ta khỏi hậu quả tội lỗi là sự chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Nhưng Ngài đồng thời đã đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và đã chịu Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi trong xác thịt của Ngài thay cho chúng ta,“để cho những đòi hỏi công chính của kinh luật được trọn vẹn trong chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh” (xem Rô-ma 8:3-4, BDM 2002). 

Sự đoán phạt Chúa Giê-su chịu gồm sĩ nhục, chịu khổ hình của người La-mã và bị đóng đinh trên thập giá, bị cắt đứt khỏi Đức Chúa Cha thánh khiết vì mang tội lỗi cả nhân loại, và cuối cùng là sự chết. Nhưng cũng bởi dâng sự sống toàn vẹn của mình làm giá chuộc cho nhân loại theo chương trình của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Cha khiến Thánh Linh của Ngài làm cho Đức Chúa Giê-su từ chết sống lại vinh hiển (và sau đó 40 ngày Ngài thăng thiên). Cũng như vậy, Đức Chúa Trời khiến Thánh Linh của Ngài ngự trong chúng ta làm sống lại những thân thể hay chết hay thân thể dễ dàng phạm tội của chúng ta (Rô-ma 8:11). 

Nhờ ở trong Đấng Christ với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh chúng ta “là một sinh vật mới; những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Chúng ta “được biến đổi theo hình ảnh Ngài từ vinh quang này đến vinh quang khác nhờ Chúa là Thánh Linh” (2 Cô-rinh-tô 3:18).

Điều này cho thấy, mấu chốt quan trọng để làm điều thiện, sống đắc thắng sự cám dỗ, nhận được các phước hạnh, vượt trên mọi nan đề cuộc sống là chính là sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta nhờ cậy Ngài mỗi ngày, thì Đức Thánh Linh sẽ an ủi, điều khiển, hướng dẫn, ban ơn và quyền năng khiến chúng ta làm trọn kinh luật. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định về điều này như sau:

[bs-quote quote=”bây giờ chúng ta được thoát khỏi luật chết đối với điều đã giam giữ chúng ta để chúng ta phục vụ trong cách mới mẻ của Thánh Linh chứ không còn trong cách cũ của văn tự nữa” style=”style-19″ align=”center” author_job=”Rô-ma 7:6 (TTHĐ)”][/bs-quote]

[bs-quote quote=”Nếu anh chị em sống theo Thánh Linh thì sẽ không thi hành theo dục vọng xác thịt. Nhưng nếu anh chị em được Thánh Linh hướng dẫn thì không lệ thuộc dưới Kinh Luật” style=”style-19″ align=”center” author_job=”Ga-la-ti 5:16,18 (BDM 2002)”][/bs-quote]

Do đó chúng ta không dùng xác thịt, sự tu trì hay công đức để sống theo kinh luật, nhưng theo Thánh Linh (xem Rô-ma 8:3-4). Đây gọi là luật “Luật Của Thánh Linh Sự Sống”. Phao-lô đã chỉ ra rõ ràng như sau trong Rô-ma 8:1,2: 

1 Vậy bây giờ không còn sự đoán phạt đối với những người ở trong  Cứu Thế Giê-su. 2 Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-su luật của Thánh Linh sự sống đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và của sự chết.

3. Quyền năng của Tin Lành là sự biến đổi tâm trí bởi Lời Chúa nhờ Đức Thánh Linh

Để làm trọn sự những đòi hỏi công chính của kinh luật chúng ta không sống theo xác thịt nhưng theo Đức Thánh Linh. Vì chính Ngài giúp đỡ chúng ta chú tâm theo Thánh Linh chứ không chú tâm theo những điều ưa muốn của xác thịt (Rô-ma 8:4,5). 

[bs-quote quote=”Vì tâm trí theo xác thịt là sự chết, còn tâm trí theo Thánh Linh là sự sống và bình an” style=”style-19″ align=”center” author_job=”Rô-ma 8: 6″][/bs-quote]

Khi tâm trí chúng ta hướng vào dục vọng, “dục vọng thai nghén sinh ra tội lỗi; tội lỗi trưởng thành sinh ra sự chết” (Gia-cơ 1:15). Nhưng ngược lại nếu tâm trí chúng ta hướng vào sự thánh khiết và nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ thì chúng ta càng trở nên thánh khiết. Tâm trí theo Thánh Linh chỉ có thể thực hiện qua đọc Kinh Thánh, suy ngẫm và nhắc đi nhắc lại trên miệng của mình. Đây là nguyên tắc của Giô-suê 1:8: 

Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách, vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công

Nhờ Lời Chúa cộng với sự giúp đỡ của Thánh Linh, lời trong Kinh Thánh (Logos) sẽ trở thành Lời Thần Linh và sự sống (Rhema) (Giăng 6:63). Lời nuôi dưỡng và đem sự sống (Ma-thi-ơ 4:4). Từ đó, chúng ta sẽ không “rập khuôn theo đời này, nhưng… được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2).

4. Quyền năng của Tin Lành khiến Cơ-đốc nhân không phạm tội

Có một điều bất cứ ai là Cơ-đốc nhân người được tái sinh phần tâm linh bởi Đức Chúa Trời phải tin, biết và hiểu để làm mục tiêu cho mình đạt được nhờ quyền năng của Tin Lành là:

Ai được Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì bản chất của Ngài ở trong người ấy. Người ấy không thể phạm tội vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra (1 Giăng 3:9).

Như những em bé được sinh ra phần thể xác, cần sửa, thức ăn, nước uống, tim ngừa bệnh, uống thuốc khi bị bệnh, thì tương tự như thế con người thuộc linh sau khi được sinh ra bởi Thánh Linh cần được nuôi dưỡng chăm sóc bằng cách ăn nuốt Lời Chúa mỗi ngày, uống nước hằng sống, hít thở không khí Thánh Linh để được mạnh khỏe. Khi đời sống có nan đề, có tội lỗi, có bệnh tật thì nắm lấy qui tắt thuộc linh để xử lý.

Giống như nguyên tắc thuộc thể bệnh nào thì uống thuốc cho bệnh đó, suy dinh dưỡng loại loại nào thì ăn thức ăn đó. Tương tự như thế, có nan đề nào thì tìm các câu Kinh Thánh về nan đề đó đọc, học và suy ngẫm, còn nếu có tội lỗi nào thì đọc Kinh Thánh có liên hệ đến tội lỗi mình phạm, suy ngẫm, ăn năn về tội đó. Nhờ đọc, học và suy ngẫm thì đức tin sẽ đến. 

Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng (Rô-ma 10:17 HĐTT).

Bước kế tiếp là công bố lời đức tin những gì mà mình đọc và suy ngẫm. Kinh Thánh dạy chúng ta phải nói lời gì?

8 Nhưng lời ấy nói gì? “Đạo (có nghĩa là lời) ở gần anh em, Trên môi miệng và trong lòng anh em,” Đó là đạo/lời đức tin mà chúng tôi giảng dạy. 9 Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. 10 Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi (Rô-ma 10:8-10).

Tội lỗi nào chúng ta phạm và tin trong lòng rằng Chúa Giê-su đã sống lại để cứu chúng ta thoát khỏi tội đó, thì chúng ta xưng nó ra và xin Chúa tha thứ. Suy ngẫm và công bố những lời Chúa hứa về đời sống trong sạch, công chính và thánh khiết thì chúng ta được giải phóng thoát khỏi tội đó. 

Khi công bố chúng ta có thể nói như sau: Lạy Cha yêu thương, con đến với Ngài qua ân điển và danh Chúa Giê-su và cậy quyền năng Đức Thánh Linh giúp đỡ, con xưng nhận những tội lỗi con phạm (thí dụ gian dối) xin Cha tha thứ và rửa con sạch khỏi tội gian dối này bởi huyết Chúa Giê-su. Con ăn năn về tội gian dối và con tin vào quyền năng mà Cha đã khiến Chúa Giê-su từ cỏi chết sống lại thì cũng là quyền năng Cha khiến con thoát khỏi tội gian dối và khiến con không còn tiếp tục phạm tội nữa. Con tiếp nhận và công xưng sự trong sạch cho chính đời sống con như Lời Cha phán: 

“Ngài hủy diệt những kẻ dối trá, CHÚA ghê tởm kẻ khát máu và gian hùng” (Thánh thi 5:6). Do đó con “từ bỏ hết những gian ác, lường gạt, giả dối, ganh ghét, và mọi điều vu cáo” (2 Phê-rơ 2:1). “Phước cho (con) người… CHÚA không quy tội ác cho, Và trong tâm linh không có sự gian dối” (Thánh thi 32:2). “Phước cho (con) người có lòng trong sạch, Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:8). Con “kính sợ CHÚA là trong sạch, Hằng còn mãi mãi (Thánh thi 19:9). Nhân danh Chúa Giê-su cậy quyền năng Đức Thánh Linh ta bẻ gảy mọi xiềng xích dối trá này trên đời sống ta, ta trói buộc tà linh dối trá và ném chúng bây vào hố sâu và các ngươi không được quyền hoạt động trên đời sống ta từ nay về sau. Xin Đức Thánh Linh giúp con sống đắc thắng tội gian dối này. Nhân danh Chúa Giê-su A-men.

Tương tự như thế, khi có nan đề về điều gì thì hãy tìm và dùng những câu Kinh Thánh có liên hệ về nan đề đó xử lý. Thí dụ về lo lắng thì ăn năn xưng tội và dùng các câu Kinh Thánh sau: Thánh Thi 23; Ma-thi-ơ 6:25-34; 11:28-30; Phi-líp 4:6-9,19

Khi Lời Chúa được sử dụng bằng cách đọc thành tiếng, suy ngẫm và công bố ra với sự vận hành bởi Đức Thánh Linh, lời đó sẽ trở thành lời Thần Linh và sự sống, là ánh sáng xua tan bóng tối, xóa sạch tội lỗi, đạp đổ đồn lũy trong tâm trí, bẻ gảy xiềng xích và trói buộc xua đuổi ma quỷ. Lời này trở thành gươm Thánh Linh, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi có thể đụng đến những tội lỗi dấu kín, khiến tội nhân bị cáo trách ăn năn xưng tội để được tha thứ, và được tẩy sạch khỏi tội lỗi. Hơn thế nữa Lời Chúa không chỉ có hiệu nghiệm có sửa chữa lỗi lầm, mà còn đào luyện con người sống công chính, khiến người yếu đuối trở nên mạnh mẽ và được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Giăng 6:33,63; 15:3; Hê-bơ-rơ 4:12; 2Ti-mô-thê 3:14-17; Ê-phê-sô 5:18).

Tôi có nói chuyện với Mục sư Nam Quốc Trung (trước khi ông là mục sư). Người trước đây nghiện ma tuý 16 năm, 20 năm lưu lạc trên đường phố và 14 lần ra vào tù, hiện nay là người lãnh đạo giúp cho nhiều nhóm phục hồi cay nghiện. Tôi hỏi Mục sư Trung như sau: “Em nói, em đọc Kinh Thánh 14 ngày không nói tục, chữi bậy, nghĩ bậy và bỏ ma túy, vậy em đọc Kinh Thánh như thế nào?” Mục sư Trung trả lời: “Khoảng 8-10 tiếng mỗi ngày, em đọc đến nỗi người hướng dẫn trại cai nghiện tưởng là em điên và muốn trả em về gia đình”.

5. Quyền năng của Tin Lành phải có sự ăn năn thật

Chúng ta cần tránh sai lầm về lẽ đạo Cứu Rỗi mà nhiều người mắc phải là nhấn mạnh tin Chúa để được phước, được thành công, được chữa lành dù điều này đúng, nhưng nó không dẫn đến sự ăn năn thật. Ngoài ra cũng phải tránh những tín lý mà người tin theo nhóm Siêu-ân-điển mắc phải. 

Siêu Ân Điển dạy một thần học khiếm diện về ân điển của Đức Chúa Trời. Thần học này gạt bỏ nhu cầu về sự xưng tội và ăn năn. Các giáo sư Siêu-ân-điển đã không ghi nhận các thần tính khác của Đức Chúa Trời về sự thánh khiết, công bình, sự phát xét tội lỗi và sự kêu gọi của Ngài cho những môn đồ là sống công chính. Họ dạy rằng không cần phải đối phó với tội lỗi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tất cả tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Điều này không đúng Kinh Thánh.

Đúng trên phương diện địa vị Cơ-đốc nhân là tất cả tội lỗi của chúng ta – quá khứ, hiện tại và tương lai – đã hoàn toàn được tha thứ. Chúng ta là thánh đồ, được đảm bảo về sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ (Giăng 10:28–29). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời còn kêu gọi chúng ta phải nên thánh, ăn năn và tránh xa tội lỗi, phải “lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình” (Phi-líp 2:12). Sứ đồ Phao-lô còn nói:

Nếu ai tẩy mình cho sạch những điều gian ác vừa kể ở trên thì sẽ trở nên một đồ vật dùng cho việc sang, dành riêng cho chủ sử dụng. Người đó được thánh hóa, có ích cho chủ, và được chuẩn bị sẵn sàng để làm mọi việc lành (2 Ti-mô-thê 2:21).

Vì mỗi người chúng ta phải đối diện với tòa án của Đấng Christ. Cách sống của chúng ta quan trọng trước Chúa và ảnh hưởng đến cỏi đời đời của chúng ta. Phao-lô-nói trong 2 Cô-rinh-tô 5:10, “Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác” (TTHĐ).

Chúa Giê-su cũng khẳng định rất rõ là:

21 “Không phải hễ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ vào Nước Thiên Đàng đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. 22 Vào ngày ấy, nhiều người sẽ nói với Ta rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ.’ 23 Nhưng Ta sẽ phán cùng họ rằng: ‘Ta không biết các người, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!’ ” (Ma-thi-ơ 6:21-23).

Khi Chúa Giê-su phán với bảy Hội thánh trong sách Khải huyền, Ngài đã kêu gọi năm trong số bảy Hội thánh phải ăn năn (Khải-huyền 2: 5, 14–16, 20; 3: 3, 15–16). Điều ngạc nhiên đáng chú ý là Chúa Giê-su quở trách và ra lệnh cho hội thánh ở Ê-phê-sô phải ăn năn chỉ vì hội thánh này không còn nóng cháy và đã không còn yêu Ngài như trước.

4 Nhưng, Ta có điều trách con vì con đã mất tình yêu ban đầu. 5 Vậy, con hãy nhớ lại con đã vấp ngã từ đâu, hãy ăn năn và làm lại công việc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến và dời giá đèn của con ra khỏi chỗ của nó, trừ khi con ăn năn (Khải huyền 2:4,5).

Rô-ma 6 giải thích là chúng ta không còn nô lệ cho tội lỗi nữa, mà là nô lệ cho sự công chính. Tại sao chúng ta, được giải phóng khỏi tội lỗi, lại muốn tiếp tục phạm tội? Chúa Giê-su đã đến ban đầy ân điển và lẽ thật để giải phóng chúng ta (Giăng 1:14), đây là quyền năng để chúng ta không làm nô lệ cho tội lỗi. Vì tội lỗi chỉ mang đến sự chết (Rô-ma 6:23; 8:1-11 Gia-cơ 1:13–18). Sống nhờ Luật Thánh Linh và Sự Sống đem đến sự nối kết với sự sống trong thân Chúa Giê-su là chìa khóa cho sự sống dư dật (Giăng 15:1-11; 10:10).

Ăn năn thật là công tác của Đức Thánh Linh, Ngài đến để cáo trách tội lỗi vì Ngài là Thần Chân Lý (Giăng 16:8,13). Khi Đức Thánh Linh cáo trách, chúng ta cần có thái độ đúng là cộng tác với Ngài để dẫn đến sự ăn năn thật. Kinh Thánh cho biết là chúng ta cần phải buồn rầu vì tội lỗi mình (Thánh thi 38:18), sự buồn rầu giúp hối cải, vì đây là buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 7:9) vì “CHÚA ở gần những người có tấm lòng đau thương, và cứu những người có tâm linh thống hối” (Thánh thi 34:18). Từ đó dẫn đến chúng ta phải xưng nhận tội ác của mình với sự khát khao từ bỏ nó. “Tế lễ hy sinh đẹp lòng Đức Chúa Trời là tấm lòng ăn năn tan vỡ Ngài không khinh bỉ đâu” (Thánh Thi 51:17). Nếu không qua những diễn tiến này thì chỉ là hối hận nhưng không phải hối cải.

Muốn có đời sống không phạm tội chúng ta cần áp dụng luôn luôn 1 Giăng 1:9, đây là câu Kinh Thánh mà Sứ đồ Giăng gửi đến các tín hữu nên ông dùng chữ “chúng ta”. Vì ông cũng kể chính mình trong đó:

Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.”

Đây là sự kêu gọi ăn năn mỗi khi phạm tội, không chỉ duy nhất một lần khi tin nhận Chúa là đủ. Ăn năn và xưng tội là một hành trình, là một nếp sống bắt đầu từ ngày tin nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa cho đến lúc gặp Ngài. 

Làm theo sai lầm của Siêu Ân Điển giống như mua 1 cục xà bông thật đắt tiền, tắm 1 lần, rồi nói rằng kể từ nay ta sẽ sạch mãi mãi, ta trở nên miễn nhiễm khỏi mọi dơ dáy để không cần tắm nữa! 

Lời Chúa cần được kiên trì chà xát luôn luôn vào đời sống để chúng ta thấy sự bất toàn yếu đuối của mình, giúp chúng ta hạ mình ăn năn để nhận sự tha thứ, được tưới rửa bởi huyết Chúa và được Đức Thánh Linh biến đổi. Nếu chúng ta cứ làm điều này luôn thì chắc chắc sẽ sạch và thơm. Cũng như Chúa Giê-su phán trong Giăng 8:31,32 như sau: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ Ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.”

Kết

Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời thành người, Ngài không xuống thế gian để cho chúng ta thêm một tôn giáo Tin Lành dạy con người làm lành lánh giữ, tu thân tích đức. Nhưng Ngài đến để ban cho chúng ta một Tin Lành quyền năng giúp chúng ta giải quyết tận gốc rễ của đời sống đau khổ, bệnh tật, nghiện ngập và bất an của con người đó là tội lỗi, vốn khiến chúng ta xa cách Đức Chúa Trời là nguồn sự sống. Tin Lành quyền năng này chính là Chúa Giê-su. Cho nên khi tiếp nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa là Vua của mình, chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi gồm quá khứ, hiện tại và tương lai để có thể tương giao với Cha trên trời, được gọi là con cái Đức Chúa Trời, là thánh đồ và tiếp nhận sự sống dư dật. 

Hơn thế nữa Chúa Giê-su có đầy ơn và lẽ thật để qua Ngài chúng ta nhờ Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi để có sự ăn năn thật. Nhờ Đức Thánh Linh chúng ta đọc, học, suy ngẫm và công bố ra mọi điều Chúa dạy rồi thực hành. Lời Chúa sẽ trở thành lời Thần Linh và sự sống, chúng ta không dùng xác thịt để vâng giữ luật pháp, nhưng sống bởi Luật Của Thánh Linh Sự Sống. Từ đó chúng ta không rập khuôn theo đời này, nhưng… được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để biết và sống theo ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-su đã cho chúng ta bí quyết có sức sống đầy dẫy Đức Thánh Linh và có kết quả lâu dài trong mọi lãnh vực được chép trong Giăng 15:1-16, xin tóm tắt như sau: 

Không phải các con đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các con và sai phái các con, để các con ra đi đạt nhiều thành quả và bông trái của các con tồn tại mãi. Ai cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong họ. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được. Ai cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở trong họ, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, thì sẽ nhận được điều đó.

Người Dọn Đường.

(Ngoại trừ khi được ghi chú về bản dịch, các câu Kinh Thánh trong bài viết được trích từ Bản Dịch Mới 2002)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan