Tôi Thật Sự Yêu Cô Ấy Hay Chỉ Muốn Có Được Cô Ấy?

Share

Học kỳ trước, tôi đã gặp cô gái này.

Mà, nếu quá khứ của tôi có báo hiệu cho bất kỳ điều gì, thì có chăng nó là một bài học.

Dù sao đi nữa, tôi đã gặp cô gái này, và vài tuần sau, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Đến lúc tôi quyết định sẽ ngỏ lời hẹn hò với cô ấy. Tôi thích cô ấy, và tôi cũng đã cầu nguyện về điều đó, tôi tin rằng mình đang làm đúng.

Đừng bao giờ nghe theo cảm xúc của bạn.

Tôi rất vui vì một trong những người bạn tốt của tôi đã can thiệp, vì lúc này tâm trí tôi chìm đắm trong lãng mạn và không suy nghĩ sáng suốt được. Cậu ấy nói với tôi rằng tôi đang hơi vội và nên dành một tuần để kiêng ăn cầu nguyện về điều Chúa muốn tôi làm. Tôi đã định ngày mai sẽ đến gặp cô ấy, nhưng cậu ấy nói tôi nên cầu nguyện xin Chúa ban cho một dấu hiệu để tôi biết phải đi theo hướng nào.

Tôi không muốn cầu nguyện. Tôi không muốn phải đợi. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết bạn tôi nói đúng và đó là điều khôn ngoan nên làm. Vì thế, tôi đã dành thời gian cầu nguyện xin Chúa tỏ rõ cho tôi con đường tôi nên đi. Dầu vậy, tôi thật sự rất muốn theo đuổi cô ấy, tôi khá chắc mình sẽ thành công.

Ngày hôm sau, khi tôi gặp cô ấy, tôi hầu như đã quên mất điều mình cầu nguyện vào đêm qua. Chúng tôi trò chuyện về mục đích cuộc đời, và đột nhiên cô ấy nói một điều khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng.

Bây giờ thì điều đó không còn quá to tát. Cũng không còn quá quan trọng với tôi. Nhưng khi cô ấy vừa nói ra, tim tôi nhói lên và lời cầu nguyện đêm qua ùa về trong tâm trí tôi. Rõ ràng Chúa đang chọc khuấy vào tim tôi và nói rằng đam mê của cô ấy, dù vẫn tôn vinh Chúa, nhưng không hợp với đam mê của tôi.

Trở về ký túc xá, tôi ngồi xuống ghế và tranh luận với Ngài. Chúa ơi, tại sao? Tại sao Ngài lại làm vậy với con? Tôi thật sự rất thích cô ấy, vậy mà Ngài lại chia cách chúng tôi. Chẳng lẽ Ngài không biết tôi quan tâm cô ấy nhiều thế nào sao?

Sau đó tôi chợt nhận ra.

Một sự thật còn phũ phàng hơn.

Chúa nói với tôi: Nếu con thật sự quan tâm cô ấy, con sẽ muốn điều Ta đã dành sẵn cho cô ấy.

Nó như một làn sóng lẽ thật dâng lên và gột rửa tâm trí mê muội của tôi. Tôi đã không thật sự yêu cô ấy, chỉ là tôi ích kỷ muốn có được cô ấy. Tôi đã tự lừa dối mình bằng cách nói rằng tôi muốn điều tốt nhất cho cô ấy, nhưng trái tim si tình của tôi lại nói với tôi rằng chính tôi mới là điều tốt nhất dành cho cô ấy.

Chúa nói nếu tôi thật sự quan tâm cô ấy, lòng tôi sẽ mong muốn cô ấy được ở trong ý muốn Ngài. Dẫu cho nó có nghĩa là tôi sẽ kết thúc mối quan hệ với cô ấy, vậy cũng không sao. Chúa muốn tôi hoàn toàn được an nghỉ trong Ngài và Ngài muốn lòng tôi được bình an với mọi điều Ngài dành sẵn cho tôi.

Thật lòng yêu một người nghĩa là yêu họ theo cách Chúa yêu đến nỗi dù họ có rời đi, bạn vẫn thấy bình an.

Cô ấy đã trở thành thần tượng của tôi.

Chúa muốn tôi quay trở lại.

Lẽ thật đó đã thực sự thay đổi cách suy nghĩ của tôi về các mối quan hệ. Giờ đây, tình yêu với cô gái ấy không còn đọng lại một dấu ấn nào trong tôi, rõ ràng là tôi đã không thực sự yêu cô ấy. 

Và Chúa đã dạy dỗ tôi về việc phải luôn cầu nguyện cho “người ấy” dù có hay chưa, và Chúa đã hành động trong lòng tôi rằng nếu tôi không “quen được cô ấy” thì cũng không sao cả. Tôi muốn những gì tốt nhất dành cho cô ấy, và tôi chắc chắn sẽ cầu nguyện cho cô ấy mỗi ngày để cô ấy nhận được điều tốt nhất. Tôi cũng đầu phục ý muốn Chúa mỗi ngày, vì nếu không, tôi sẽ không thể suy nghĩ đúng đắn.

Hãy nhớ rằng, thật lòng yêu một người nghĩa là bạn cầu nguyện để người ấy bước đi trong ý muốn toàn hảo mà Chúa đã dành cho cuộc đời người ấy, chứ không phải cầu nguyện để bạn có được họ với những ham muốn riêng tư.

 

(Nguồn: oneway.vn)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan