Từ Nhà Khoa Học Vô Thần Đến Bác Sĩ Tin Kính

Share

Một nhà khoa học nổi danh, Bác sĩ Jerome Stowell, người theo chủ nghĩa vô thần, đã tìm thấy bằng chứng về quyền năng của Thiên Chúa trong một cuộc thí nghiệm khoa học để tìm độ dài làn sóng của bộ óc con người. Bác sĩ viết như sau: 

“Trước kia tôi cho rằng Thiên Chúa chẳng qua chỉ là một sản phẩm từ óc tưởng tượng của con người. Thế rồi một hôm, trong phòng thí nghiệm, một số khoa học gia muốn tìm hiểu xem điều gì xảy ra trong bộ óc con người trong giờ hấp hối, nghĩa là trong giai đoạn chuyển tiếp từ sự sống qua sự chết. Một người phụ nữ sắp chết vì bệnh ung thư óc nhưng trí não vẫn còn tỉnh và sáng suốt được đưa đến để thử nghiệm. Chúng tôi dùng một bộ máy có đính theo một điện kế gọi là Watt kế để đo cường độ dòng điện, máy ghi âm, và các máy móc rất tinh vi. Đây là những bộ máy đã được dùng để đo điện lực của một đài phát thanh mạnh 50 ngàn watts phát tin tức truyền đi khắp thế giới. Và chúng tôi đã khám phá tất cả những gì đang diễn biến trong bộ óc của người này. 

Vào những giây phút chót của cuộc đời, người phụ nữ ấy an nhiên cầu nguyện và ca tụng Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bà xác nhận niềm tin vững chắc trong Chúa và giao thác mình trong cánh tay bảo vệ của Chúa. Bà thưa với Chúa rằng, chỉ có Chúa là Ðấng Toàn Năng duy nhất, từ ái tuyệt đối, và bà biết Chúa đang sống. Trước cảnh đó, chúng tôi chỉ biết đứng nhìn nhau, trong lúc bà vẫn tiếp tục cầu nguyện. Tôi thấy những giọt lệ rơi ra từ khoé mắt của các nhà khoa học. Thình lình, chúng tôi nghe một tiếng “tách” trong máy điện kế. Kim của máy chỉ con số 500, tức 500 ngàn watts về phía dương cực và còn cố vượt qua mức ấy với một sức mạnh kinh khủng. 

Chúng tôi cũng thí nghiệm một người đàn ông bị mắc một bệnh xã hội trầm. Trong giờ hấp hối, giữa cuộc thí nghiệm, ông bắt đầu chưởi rủa và trách móc Thiên Chúa. Ông cho rằng Thiên Chúa đã khiến ông đau khổ. Trong khi ông tiếp tục chưởi rủa phạm thượng, thì cây kim trên máy điện kế đó chạy về phía âm cực, chỉ đúng con số 500, tức 500 ngàn watts âm và còn muốn hạ thấp xuống nữa. 

Nhờ các máy móc tinh vi của khoa học thực nghiệm, chúng tôi đã chứng nghiệm về năng lực dương, tức là năng lực tích cực của người tin nhận Chúa Cứu Thế và năng lực âm, tức là năng lực tiêu cực của người chống đối Chúa. Bộ óc của một phụ nữ cô đơn, giữa giờ hấp hối, nhờ liên lạc tương giao với Chúa Cứu Thế đã phát ra một luồng điện dương mạnh hơn 50 lần luồng điện của đài phát thanh có khả năng truyền tin tức cho cả thế giới. Và bộ óc của người chống đối Chúa phát ra một luồng điện cũng mạnh gấp 50 lần điện lực đài phát thanh ấy, nhưng là luồng điện âm, luồng điện tiêu cực. Nếu chúng tôi còn có thể ghi nhận được các sự kiện ấy, thì tôi tin chắc rằng Thiên Chúa, là Ðấng Tạo Hóa quyền năng tuyệt đối có thừa khả năng ghi lại tất cả tư tưởng của mỗi người trong chúng ta.” 

Sau cuộc khám phá khoa học ấy, Bác sĩ Jerome Stowell đã cầu xin Chúa cho ông biết Chúa rõ ràng hơn. Giữa lúc vị bác sĩ đang quỳ gối cầu nguyện với một tấm lòng tôn kính, ông đã được Chúa Cứu Thế truyền cho một sức sống mới mẻ, thánh thiện. Sau khi đặt lòng tin nơi Chúa, bác sĩ đã dành rất nhiều thì giờ đi khắp nơi, giới thiệu Chúa Cứu Thế cho đồng bào, đồng loại, giải thích sự hy sinh và phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thử nghiệm của hai người được các nhà khoa học ghi nhận cho chúng ta thấy kết cuộc khác nhau một trời, một vực giữa người có Chúa và người khước từ, chống đối Chúa. 

 

(Ngun: CTM 5/2016)

Bn đc có thxem nguyên bn bài viết ca Dr Jerome Stowell trên link: http://articlesandmisc.s3.amazonaws.com/Written/Why_An_Atheist_Scientist_Was_Converted.pdf, p.53.

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan