Tuyên Xưng Vinh Hiển Chúa Của Những Huy Chương Vàng Thế Vận Hội Tokyo – Phần 1

Share

Sydney McLaughlin, Hidilyn Diaz và Tatjana Schoemaker

Thế Vận Hội Olympic ở Tokyo đã bế mạc, nhưng chúng ta sẽ không quên những vận động viên thi đấu đã thắng huy chương vàng và dùng dịp này để bày tỏ đức tin và tôn ngợi Chúa.

1. Sydney McLaughlin 

Không chỉ thắng huy chương vàng cho đội chạy rào tiếp sức 400m của Hoa Kỳ, cô gái 21 tuổi cũng tạo kỷ lục thế giới 51.46.

Sau chiến thắng, cô nói rằng điều này có thể xảy ra bởi “tin vào tiến trình và dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời.”

pastedGraphic.png

Người Cơ đốc nói thẳng này thường đưa lên Instagram những lời bày tỏ đức tin của cô. 

“Hãy để tôi bắt đầu bằng cách nói rằng, thật là vinh dự khi có thể đại diện không chỉ cho quốc gia của tôi, nhưng cũng cho Vương Quốc Chúa. Điều tôi có trong Đấng Christ thật vĩ đại hơn mọi điều mà tôi có hay không có trong đời sống,” cô đã viết như vậy trên Instagram sau cuộc thi Olympic. “Tôi cầu nguyện là hành trình của tôi là một hình ảnh của sự đầu phục và vâng lời Chúa. Ngay cả khi điều đó không hợp lý, ngay cả khi chuyện đó là không thể được. Ngài sẽ mở đường ra khỏi chỗ không có con đường. Không phải là để thỏa mãn cho tôi, nhưng cho sự vinh hiển của Ngài. Tôi chưa hề thấy Đức Chúa Trời thất bại trong đời sống của tôi. Trong bất cứ đời sống của ai. Chỉ vì tôi không thể thắng mỗi một cuộc chạy đua, hay nhận lấy mỗi một điều nằm trong lòng mong ước của mình, điều đó không có nghĩa là Chúa đã thất bại. Ý của Ngài là TOÀN THIỆN. Và Ngài đã chuẩn bị cho tôi giây phút như thế này. Để tôi có thể dùng những ân tứ Ngài ban cho tôi hướng đến mọi sự chú ý về Ngài. 2 lần Olympic, vô địch Olympic, lập kỷ lục thế giới, cảm tạ Ngài, Đức Chúa Trời.”

2. Hidilyn Diaz

pastedGraphic_1.png

Hidilyn Diaz trở thành nữ lực sĩ cử tạ người Phi-líp-pin đoạt huy chương vàng thế vận hội của thành phần nữ trong nhóm 55 ký.

Sau thành tích lịch sử, Diaz nói rằng Chúa ban cho cô kết quả thành công này.

 “Cảm tạ Chúa,” là câu trả lời ngay lập tức, theo Catholic News Agency.

“Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời cho tôi có một đội ở đó để cùng nhau chiến đấu và làm việc cho một mục tiêu và một ước mơ của nước Phi-líp-pin. Chúng tôi sẽ cùng tăng trưởng chung tiến tới #Tokyo2020,” cô viết trên Instagram trước khi đến Thế Vận Hội Olympics.

3. Tatjana Schoemaker

Tatjana Schoemaker làm nên lịch sử ở Thế Vận Hội sau khi lập kỷ lục mới cho môn bơi ếch nữ 200 mét ở Tokyo.

Dù đây là một dịp lịch sử, tay bơi từ Nam Phi dâng mọi vinh hiển cho Chúa.

pastedGraphic_2.png

Phía dưới cái nón bơi màu xanh, Schoemaker đội thêm một cái nón màu trắng với dòng chữ “Soli Deo Gloria,” nghĩa là “Vinh hiển duy Ngài,” được in ở bên hông. Nó cũng có một biểu tượng con cá màu xanh bày tỏ mình là người tin Chúa Giê-xu.

Trước khi cuộc thi đấu bắt đầu, cô viết trên Instagram: “Lạy Đức Chúa Trời là Cha, nguyện xin ý Cha được nên, sự bình an của Cha đầy tràn trong chúng con, nguyện chúng con ca ngợi Ngài cho dù kết quả cuộc thi là gì đi nửa, nguyện chúng con được ban sức của Ngài và nguyện chúng con mãi mãi kinh ngạc về sự tốt lành của Ngài! Cảm tạ Ngài đã đem chúng con đến giờ phút hệ trọng này.”

 

Ngọc Nga

(Lược dịch theo: movieguide.org)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan