Tuyên Xưng Vinh Hiển Chúa Của Những Huy Chương Vàng Thế Vận Hội Tokyo – Phần 3

Share

Kelsey Plum và Athing Mu

 

Thế Vận Hội Olympic ở Tokyo đã bế mạc, nhưng chúng ta sẽ không quên những vận động viên thi đấu đã thắng huy chương vàng hay bạc đã dùng dịp này để bày tỏ đức tin và tôn ngợi Chúa.

7. Kelsey Plum

pastedGraphic.png

Kelsey Plum giúp đội tuyển nữ Hoa Kỳ bộ môn bóng rổ 3×3 thắng huy chương vàng.

Plum cảm tạ Chúa về sức khỏe của cô và cơ hội được thi đấu.

“Tôi muốn cảm ơn nhiều người: Đức Chúa Trời, mẹ tôi, gia đình tôi, các bạn của tôi,” Plum nói. “Tôi muốn cảm ơn Hội Bóng Rổ Hoa Kỳ. Họ đã có thể loại tôi ra khỏi danh sách tuyển thủ. Họ đã có thể nói, “Chúng tôi muốn đưa một người khác vào,’ và họ đã không làm chuyện đó. Tôi hết sức cám ơn các bạn đồng đội của tôi, tôi có ý nói là, ôi đây đã thật là một trận chiến.”

“Tôi phải trãi qua một trận chiến trong suốt cuộc sống và tìm biết ra điều gì là quan trọng,” Plump kể cho tạp chí Sports Spectrum vào năm 2019. “Phải mất nhiều thất bại và lầm lỡ và hạ mình để có thể thấy rằng tôi cần có một quan hệ với Đức Chúa Trời.”

“Tôi hết sức cảm tạ bởi vì tôi nghĩ rằng Ngài luôn luôn và thật sự chính xác về chỗ Ngài muốn tôi ở và Ngài đã đặt những con người nhất định vào đời sống của tôi để giúp tôi,” Plump nói trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020. “Tôi vô cùng cảm ơn, nên tôi nghĩ cho chính tôi, khi tôi trở thành một người đàn bà, và một người đàn bà của đức tin, tôi cố gắng chắc chắn rằng tôi là một sự sáng.”

8. Athing Mu

Ở tuổi 19, Athing Mu là một vận động viên thế vận nắm huy chương vàng. Mu thắng huy chương vàng bộ môn chạy 800 mét.

pastedGraphic_1.png

“Là một người đi theo Đấng Christ, mục tiêu của chúng ta là sống trong hình ảnh của Chúa Giê-xu để kết nối với Chúa và “đến với Chúa,” Mu nói với báo Battalion vào tháng 6 (2021). “Tôi tin là khi Chúa đã ban phước cho bạn, Ngài ban cho bạn với tất cả những ý định. Trong trường hợp này, “hãy giữ cho đạt đến đỉnh, không bao giờ để nằm dưới đáy.” 

Mu dựa vào Phục Truyền 27:13, chép rằng: “Đức Giê-hô-va sẽ đặt anh em đứng đầu chứ không phải đứng chót, anh em sẽ luôn ở trên chóp chứ không ở dưới đáy; nếu anh em vâng theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà hôm nay tôi truyền cho anh em, tuân giữ và thực hành.”

“Điều duy nhất tôi có thể làm là cảm tạ Đức Chúa Trời vì nếu không có Ngài thì tôi không thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn làm trong mùa này,” cô nói với trang WomensRunning.com. “Tôi nghĩ Ngài thật sự đánh thức tỉnh tôi với một điều, đặc biệt, đó là sự tin cậy. Đó là một điều tôi thật sự nhận đươc trong năm nay như là một vận động viên điền kinh, có sự tin cậy vào mọi điều tôi làm vì tôi có khả năng (Chúa ban cho), tôi được Chúa dựng nên để làm điều này.”

 

Ngọc Nga

(Lược dịch theo: movieguide.org)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan