100 Tín Hữu Cơ Đốc Tư Gia Bị Bắt Giam Tại Thành Đô – Tứ Xuyên

Share

Trong một cuộc đàn áp liên tục đối với Cơ Đốc giáo, vào Chúa Nhật mới đây, các quan chức Trung Quốc đã giam giữ một Mục sư và 100 tín hữu của Hội Thánh Giao Ước Mưa Đầu Mùa (Early Rain Covenant Church), một Hội thánh Tin lành tư gia ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Đến trưa thứ hai hôm sau, một số tín hữu được thả nhưng bị giam lỏng tại nhà. Một số trưởng lão lẩn trốn. Trớ trêu thay, thứ hai 10-12-2018 là ngày Quốc Tế Nhân Quyền!

Trước khi cuộc bắt bớ xảy ra, chính quyền đã đóng các tài khoản truyền thông xã hội và hội luận trên mạng, cắt đường dây điện thoại, và tư gia của một số vị lãnh đạo hội thánh bị lục soát. Theo các báo cáo, cảnh sát đã hăm dọa các tín hữu suốt đêm, tìm cách bắt họ phải ký giấy không nhóm lại. 

Hội Thánh Mưa Đầu Mùa có trên 500 tín hữu với các buổi nhóm hàng tuần tại hàng chục vùng và thu hút thêm hàng trăm người khác đến thờ phượng. Ngoài ra Hội thánh cũng có 100 sinh viên thần học và 40 truyền đạo sinh. Người mở hội thánh, Mục sư Wang Yi, là một luật sư nổi tiếng đã tin Chúa năm 2005. Ông là người thẳng thắn phê bình Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mặc dù hầu hết các hội thánh tin lành tư gia ở Trung Quốc vẫn giữ tình trạng hoạt động ngầm, Hội Thánh Mưa Đầu Mùa công khai hoạt động và truyền đạo, đưa các bài giảng lên mạng. Vào tháng 9, giới chức thẩm quyền đã cảnh cáo là Hội thánh đang vi phạm chính sách khi không chịu đăng ký.

Hiến pháp Trung Quốc bảo đảm quyền tự do tôn giáo, nhưng các hội thánh phải đăng ký và vâng phục sự kiểm soát của chính quyền. Vào tháng 2-2018, các chính quyền địa phương được ban cho thêm quyền hạn để hành động chống lại “những buổi nhóm tôn giáo không được cho phép.”

Tăng Cường Đàn Áp Các Lãnh Đạo Tư Gia và Tín Hữu. 

Người sáng lập tổ chức China Aid, Bob Fu, cho biết sự đàn áp tôn giáo đang tiếp tục tăng cao. Năm ngoái có 3000 Cơ đốc nhân bị bắt giam ở Trung Quốc, và năm nay con số đã vượt qua 10.000. Ông Fu, một người bạn của Mục sư Wang, nói rằng chế độ của Tập “cố tình trở thành kẻ thù của những giá trị toàn cầu, như là tự do tôn giáo cho mọi người.” Fu kêu gọi cộng đồng quốc tế “lên án những vụ bắt giữ tùy tiện những tín hữu tôn giáo vô tội” và kêu gọi “thả tự do cho họ ngay lập tức.”

Vào tháng 8, cảnh sát đóng cửa Hội Thánh có 5000 tín hữu ở Bắc Kinh là Hội thánh Si-ôn. Mới tháng trước, một hội thánh đã có đăng ký với chính quyền bị cảnh sát ủi sập chỉ trong 15 phút. 

Trong năm nay chính quyền Trung Quốc cấm bán Kinh Thánh trên mạng, tịch thu Kinh Thánh tiếng Hoa, và tháo gỡ những thập giá ra khỏi các nhà thờ. Các tín hữu Hồi Giáo cũng bị bắt bớ với hàng trăm ngàn người bị đưa vào các trại tạm giam.

Dù Bị Áp Bức, Cơ Đốc Giáo Đang Loan Rộng Ở Trung Quốc. 

Dù sự bắt bớ gia tăng. Cơ Đốc Giáo được xem là nhóm tôn giáo phát triển nhanh nhất. Trong số ước lượng 60 triệu tín hữu tin lành, trên phân nữa thờ phượng tại những hội thánh không đăng ký. Vào tháng 9, 344 Mục sư Trung Quốc đồng ký bản tuyên cáo đức tin, công bố rằng, “Vì Tin Lành, chúng tôi sẵn sàng chịu mọi sự mất mát – cho dù phải mất quyền tự do và sự sống của chúng tôi.”

Không lâu trước khi cuộc bố ráp xảy ra, Hội Thánh Mưa Đầu Mùa tuyên bố: “Lạy Chúa, xin giúp chúng con có lương tâm Cơ Đốc và lòng can đảm để chống lại ‘sự áp bức vô lý’ bằng có thêm những hành động bày tỏ phúc âm và ca ngợi Ngài mạnh mẽ hơn.”

Sau khi cho biết vụ bắt bớ vào Chúa Nhật là “chưa từng thấy trước đây,” một trưởng lão của hội thánh này phát biểu, “Dù cho chúng tôi chỉ còn có 5 tín hữu cuối cùng, sự thờ phượng và nhóm lại sẽ tiếp tục bởi vì đức tin của chúng tôi là thật.” Ông nói thêm, “Sự bắt bớ là cái giá đáng phải trả cho Chúa. Chúng tôi thà sống trong sự bắt bớ hơn là che dấu đức tin, và chúng tôi hy vọng rằng thêm nhiều hội thánh Trung Quốc sẽ lên tiếng và đứng chung với chúng tôi.”

Nguyễn Bình

(Lược dịch theo: churchleaders.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan