3 Điều Một Người Sống Theo Chúa Phải Xây Dựng Tình Yêu Thương

Share

Bố mẹ tôi sẽ nói với bạn rằng cho đến khoảng năm 18 tuổi, tôi đã không ăn rau trừ khi nó được ướp với nước sốt pho mát hoặc bọc trong thịt xông khói. Tôi không nghĩ điều đó là đặc biệt bất thường, cũng không nghĩ là bất thường khi ở độ tuổi đó, tôi thực sự không chỉ bắt đầu ăn rau mà còn thực sự thích chúng. Khẩu vị thay đổi theo thời gian

Tôi không phải lúc nào cũng thích cà phê. Bây giờ tôi đang ở cốc thứ hai trong ngày khi tôi viết bài này.

Tôi không phải lúc nào cũng thích sushi. Bây giờ tôi thích bánh cuộn California (tôi biết tôi vẫn còn chỗ để phát triển ở đây).

Tôi vẫn không thích cà ri, nhưng vợ tôi hy vọng vẫn còn thời gian.

Chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành và chúng ta thay đổi. Và sự thay đổi đó không chỉ xảy ra đối với thực phẩm. Sự thèm ăn của chúng ta đối với những thứ khác cũng thay đổi. Chúng tôi lớn lên trong tình yêu của chúng tôi đối với sách, sự yên tĩnh và im lặng, trách nhiệm và nhiều thứ khác. Trên thực tế, đối với nhiều điều trong số này, chúng ta không chỉ phát triển để chịu đựng chúng; chúng ta phát triển để yêu chúng.

Và trong khi đây là diễn biến tự nhiên của mọi thứ, có một điều gì đó siêu nhiên khi chúng ta xem xét lực năng động tương tự đối với các Cơ đốc nhân. Đó là bởi vì chúng ta không chỉ thay đổi vì chúng ta ngày càng già đi và trưởng thành hơn; chúng ta đang thay đổi bởi vì Đức Thánh Linh đang thay đổi chúng ta. Như Ngài đang vận hành, có một số điều mà chúng ta, là Cơ đốc nhân, đang phát triển yêu thích.

Điều đáng kinh ngạc về những điều này đặc biệt là chúng không tự nhiên làm sao; chúng là những thứ mà trong mắt người đời, chúng ta không nên yêu. Dưới đây là ba ví dụ:

1. Kẻ thù của chúng ta.

43 Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch.’ 44 Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con 45 để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời, vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính.  46 Nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu? Những người thu thuế chẳng cư xử như vậy sao? 

— Mat 5: 43-46

Chính Chúa Giê-su cũng thừa nhận điều này chẳng logic gì cả. Theo Ngài, tất nhiên chúng ta sẽ yêu những người yêu thương chúng ta. Mọi người đều làm điều đó, và họ nên làm như vậy. Nhưng điều phân biệt ra các Cơ đốc nhân không phải là tình yêu của họ đối với những người đối xử tử tế với họ, mà là thực tế là bằng cách nào đó họ đã phát triển lòng yêu thương để yêu những người thù ghét họ. 

Nhưng trong điều này, chúng ta cũng thấy một mô hình phúc âm đã tạo ra sự thay đổi này trong chúng ta, vì đây chính là điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta.  Khi chúng ta là kẻ thù của Ngài, Ngài đã yêu thương chúng ta đủ để sai Con Ngài đến chết thay cho chúng ta. Là con cái của Ngài, chúng ta phải noi theo gương Ngài đã ban cho chúng ta.

2. Kỷ luật.

Tất cả sự sửa phạt lúc nầy dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải là vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy. 

— Hê-bơ-rơ 12:11

Giống như Chúa Giê-su thừa nhận lẽ thật phản trực giác của việc yêu thương kẻ thù của chúng ta, thì tác giả Hê-bơ-rơ cũng thừa nhận cách thức vô lý mà Cơ đốc nhân nên cảm nhận về kỷ luật. Theo bản chất của nó, kỷ luật là đau đớn. Thật khó. Nó không thoải mái. Đó là lý do tại sao nó là kỷ luật. Nhưng người sống theo Chúa Giê-su phải trưởng thành để yêu thích kỷ luật đến từ Chúa.

Nếu đọc trước đó trong Hê-bơ-rơ 12, chúng ta sẽ thấy lý do tại sao. Đó là bởi vì sự sẵn lòng của Chúa để kỷ luật chúng ta là con cái của Ngài là một trong những lý do mà chúng ta biết rằng Ngài yêu thương chúng ta.

Vì vậy, chúng ta học cách yêu mến kỷ luật của Chúa vì đó là bằng chứng cho thấy chúng ta là con cái thật của Ngài.

3. Lẽ thật.

Tất cả chúng ta đều có chỗ ở đây bởi vì chúng ta đang sống trong thời kỳ mà hầu hết chúng ta không yêu thích sự thật. Trên thực tế, nhiều người trong chúng ta thậm chí không chịu được sự thật. Đó là bởi vì, theo quan điểm của tôi, chúng tôi từ chối tin bất cứ điều gì từ bất kỳ ai không phù hợp với những gì chúng tôi cho là sự thật. Chúng tôi liên tục viết ra các tuyên bố – và mọi người – nếu những gì họ nói với chúng tôi thách thức phiên bản thực tế của cá nhân chúng tôi. Nhưng nó không thể như vậy đối với Cơ đốc nhân:

Bạn bè gây thương tích do lòng yêu thương chân thật,
Còn hơn kẻ thù hôn hít cách giả tạo.

— Châm Ngôn 27:6

Sự thật thách thức chúng ta. Kết tội chúng ta. Làm chúng ta đau đớn. Nhưng chúng ta phải yêu nó.  Và chúng ta phải đặc biệt yêu thích nó khi nó đến từ người bạn thân thiết hơn là một người anh em của chúng ta, vì Chúa Giê-su yêu chúng ta đủ để nói cho chúng ta biết sự thật về Đức Chúa Trời, về thế giới và về trái tim của chính chúng ta.

Một số thứ rất dễ yêu, nhưng những thứ khác thì không. Tuy nhiên, tạ ơn Chúa rằng Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đang thực sự thay đổi chúng ta. Và một trong những cách rõ ràng nhất mà chúng ta thấy được sự thay đổi đó là khi chúng ta bắt đầu phát triển trong những lĩnh vực cụ thể này. Khi chúng ta bắt đầu thực sự yêu kẻ thù của mình, yêu kỷ luật của Chúa và yêu sự thật mất lòng, thì nhờ ân điển của Chúa, chúng ta biết rằng mình đang trưởng thành.

 

Văn Bình

(Lược dịch theo: thinke.org)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan