5 Cách Sự Thờ Phượng Là Vũ Khí Chống Lại Sự Tấn Công Thuộc Linh

Share

Chúng ta đang sống trong một thế giới thuộc linh. Nhiều khi, những gì chúng ta coi là trận chiến xác thịt với người khác hoặc với những hoàn cảnh thực tế có thể là một cuộc tấn công toàn diện từ các lực lượng linh tà ác trên bầu trời thuộc linh.

Ê-phê-sô 6: 11-12 hướng dẫn các con dân Chúa:

Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời.” (BTTHĐ 2010).

Điều thú vị là Ê-phê-sô 6 nói với chúng ta rằng hãy “trang bị mọi khí giới” của Đức Chúa Trời” để chúng ta có thể chống lại các cuộc tấn công thuộc linh, và sau đó mọi khí giới được liệt kê trong các câu 14-17 đều đề cập đến Con người của Chúa Giê-su. 

Phân đoạn đó về cơ bản nói với chúng ta rằng hãy mặc lấy chính mình trong Đấng Christ – mang lẽ thật và sự công bình của Ngài, thực hiện đức tin nơi Ngài, coi Lời Ngài như thanh gươm của chúng ta, và tin cậy nơi Ngài là sự cứu rỗi của chúng ta. Nói cách khác, tuân theo Đấng Christ và thờ phượng Ngài là cách chúng ta phòng thủ đầy đủ trước các cuộc tấn công của Sa-tan.

Dưới đây là năm cách để bạn trang bị đầy đủ mọi khí giới của Đức Chúa Trời và thờ phượng 

Ngài như vũ khí của bạn để chống lại các cuộc tấn công thuộc linh:

1. Công bố danh của Chúa Jêsus.

Ê-phê-sô 6:17 cho chúng ta biết “mọi khí giới của Đức Chúa Trời” bao gồm “mũ của sự cứu rỗi và gươm của Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời”. Công Vụ 4:12 nói ” Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu.” Hơn nữa, Kinh thánh cho chúng ta biết lời của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong Chúa Giê-su (Giăng 1: 1,14).

Nói một cách đơn giản, có quyền năng trong danh của Chúa Giê-xu. Vì vậy, hãy kết hợp quyền năng đó không chỉ bằng cách kết thúc lời cầu nguyện của bạn bằng những từ “Trong danh của Chúa Giê-su”, mà hãy bắt đầu ca ngợi Chúa Giê-su và Ngài là Ai để nhắc nhở bản thân bạn (và các thế lực thuộc linh của sự tối tăm) về quyền năng của danh đó. 

Ví dụ, hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-su, Ngài quyền năng hơn kẻ thù của con”. “Lạy Chúa Giê-su, khi Ngài hiện diệnvì con, ai có thể chống lại con?” (Rô-ma 8:31) “Giê-su, danh Ngài ở trên mọi danh trên trời dưới đất” (Ê-phê-sô 1:21). “Lạy Chúa Giê-su, Ngài có mọi thẩm quyền” (Ma-thi-ơ 28:18).

Khi bạn nói to danh Ngài, qua sự ngợi khen hoặc kêu gọi giúp đỡ, bạn đang tham gia vào với tất cả các đạo quân của thiên đàng, những đội quân này sẽ đáp lại dòng chảy và tiếng gọi của Chúa Giê-su và những người thân yêu của Ngài (Thi thiên 18: 6-19, Rô-ma 10:13).

2. Giữ một tấm lòng khen ngợi.

Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất 5:18 khuyên chúng ta “hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.” Cảm tạ trong mọi hoàn cảnh có nghĩa là ngợi khen và cảm tạ Ngài giữa thất vọng, giữa đau lòng, giữa đau đớn. Vì đó thường là những lúc chúng ta yếu nhất và dễ bị tấn công về mặt tinh thần nhất, tâm lý khen ngợi tất cả mọi thứ của bạn chỉ có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của kẻ thù ngay từ đầu.

Nhưng nếu bạn giống như là Gióp và bạn đang bị tấn công mặc dù bạn sống ngay thẳng, thì hãy tuân theo 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 và cảm ơn Ngài bởi vì Ngài quyền năng hơn bất kỳ thế lực nào từng chống lại bạn. Cảm ơn Ngài về cách thử thách hoặc sự tấn công đang phát triển bạn về mặt thuộc linh cũng như làm hoàn thiện và trưởng thành đức tin của bạn (Gia-cơ 1: 2-4). Khi bạn giữ tấm lòng ngợi khen, là cốt lõi của sự thờ phượng, bạn đang ở trong Ngài. Thi thiên 22: 3 nói rằng Đức Chúa Trời ngự trong những lời ngợi khen của dân Ngài hoặc được tôn vinh trong những lời ngợi khen của chúng ta. Khi Đức Chúa Trời cư ngụ nơi người được ngợi khen, các cuộc tấn công của Sa-tan có thể gây khó chịu nhưng không thấm vào đâu. Hãy dành giữ tấm lòng và tâm trí của bạn để cảm tạ Ngài và bạn sẽ sử dụng sự tấn công thuộc linh với một vũ khí ngợi khen.

3. Hát thánh ca có lời Kinh Thánh

Một điều tôi yêu thích ở những bài thánh ca cũ và thậm chí một số bài nhạc thờ phượng đương đại mới chứa những trích dẫn trực tiếp từ Kinh thánh giúp chúng dễ ghi nhớ và đọc thuộc lòng hơn. Tất cả các Thi thiên trong Kinh thánh (nghĩa đen là “bài hát”) ban đầu được đặt thành nhạc và có nghĩa là để hát. Soạn giai điệu của riêng bạn trong đầu của bạn khi bạn hát to các Thi thiên của Kinh thánh hoặc hát một số Thi thiên hoặc các đoạn Kinh thánh trong Tân Ước đã được các nhà soạn nhạc thế kỷ 19 hoặc các nghệ sĩ âm nhạc đương đại đặt thành nhạc.

Khi hát thánh ca có lời Kinh Thánh, bạn nhắc nhở bản thân về con người của bạn trong mắt của Đức Chúa Trời. Ví dụ, bạn là người yêu dấu của Ngài (Giê-rê-mi 31: 3), bạn là bạn của Ngài (Giăng 15: 13-15), bạn là con nuôi của Ngài (Rô-ma 8:15), bạn là “kiệt tác của Ngài” (Ê-phê-sô 2:10 NLT). Khi bạn trích dẫn câu kinh thánh lại cho Sa-tan, hắn biết câu kinh thánh đó, và hắn run rẩy – và lùi bước – trước quyền năng của lời được viết ra của Đức Chúa Trời.

4. Cầu nguyện lớn tiếng Kinh thánh.

Chúng ta có xu hướng nghĩ về sự thờ phượng như ca hát hoặc một số hình thức ca ngợi khác, nhưng sự thờ phượng cũng bao gồm việc cầu nguyện, đọc Lời Chúa, trầm lặng chiêm ngưỡng và suy tư về Đức Chúa Trời, cũng như tập trung vào sự xứng đáng của Ngài. 

Trên thực tế, hãy coi việc thờ phượng là trọng tâm vào “bản chất giá trị” của Đức Chúa Trời.

Tôi nhận thấy Thi-thiên 145 đặc biệt hữu hiệu để dạy các tín đồ trẻ cách cầu nguyện qua Kinh thánh. Đọc to từng câu, sau đó diễn giải câu đó và cá nhân hóa câu đó trong một lời cầu nguyện quay lại với Chúa. Chẳng hạn, Thi-thiên 145: 8 chép: “Chúa nhân từ và từ bi; Chậm giận và lớn trong lòng thương xót ”(NASB). Hãy cầu nguyện điều đó trở lại với Chúa bằng cách cá nhân hóa nó: “Lạy Chúa, Chúa nhân từ và từ bi. Cảm ơn Ngài vì đã chậm giận và rất thương xót khi nói đến tình yêu của Ngài đối với con. Con biết con có thể mang lại bất cứ điều gì cho Ngài.”

Bằng cách cá nhân hóa Lời phù hợp với cuộc sống và tình huống của bạn, giữ nguyên các thuộc tính của Đức Chúa Trời và lẽ thật về Ngài là Ai trong lời cầu nguyện của bạn, bạn đang áp dụng Kinh thánh vào cuộc sống hàng ngày của mình. Đó là ý nghĩa của việc cầu nguyện Kinh thánh về hoàn cảnh của bạn và sử dụng Kinh thánh như một vũ khí tấn công thuộc linh.

5. Hãy nhớ Ai là đấng có quyền lực và thẩm quyền.

Nếu bạn đã học ở Trường Chúa Nhật ngày nay hoặc tin rằng Chúa và Sa-tan là bằng nhau, thì đó là một lời nói dối. Satan là một sinh vật được tạo dựng, một thiên thần sa ngã, một kẻ vẫn phải chịu sự phán xét và thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Những cuộc tấn công của Sa-tan chẳng là gì so với Đức Chúa Trời toàn năng hằng hữu, Đấng không được tạo ra nhưng đã tạo ra muôn vật. Trận chiến – và bất kỳ trận chiến nào của bạn – thực sự thuộc về Chúa (Châm ngôn 21:31). 

1 Giăng 4: 4 cho chúng ta biết Ngài ở trong bạn (Chúa Giê-su Christ), lớn hơn là kẻ ở trong thế gian (Sa-tan và tay sai của hắn). Rô-ma 8:31 đưa ra câu hỏi tu từ: “Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?” Những câu đó xây dựng đức tin của chúng ta vào Đấng có quyền năng và thẩm quyền tuyệt đối.

Các cuộc tấn công thuộc linh thường đến khi chúng ta đã cảm thấy bị đánh bại – hoặc khi chúng ta tin rằng chúng ta không bao giờ có thể bị đánh bại. Bảo vệ bản thân trước sự kiêu ngạo và niềm tin rằng bạn đang bị tấn công bằng cách nhắc nhở bản thân về thẩm quyền và khả năng của Chúa, chứ không phải của riêng bạn. Hãy hạ mình trước mặt Chúa (Gia-cơ 4:10) và tùy thuộc vào quyền năng của Ngài để giúp bạn vượt qua.

Theo Ê-phê-sô 1: 20-23, Đức Chúa Trời đã khiến “Đấng Christ từ cõi chết sống lại, và đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, 21 vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền, và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời nầy mà cả đời sắp đến nữa. Ngài đã đặt vạn vật dưới chân Đấng Christ và lập Đấng Christ làm đầu mọi sự vì Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài, là sự viên mãn của Đấng làm đầy trọn mọi sự trong mọi loài. 

Chính Chúa Giê-su đã nói trong Ma-thi-ơ 28:18: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta”. Hãy ngợi khen Ngài về thẩm quyền đó, kêu cầu Ngài và thẩm quyền của Ngài, và nhận ra thẩm quyền mà bạn có, trong Ngài, với tư cách là những người tin. Khi bạn thờ phượng và nhớ đến uy quyền của Đấng Christ, bạn cũng đang nhắc nhở chính mình và Sa-tan về sự thất bại sắp xảy ra của Sa-tan.

 

Ánh Dương

(Lược dịch theo: crosswalk.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan