7 Điều Tội Vô Ơn Tiết Lộ Về Chúng Ta

Share

Nay đang là mùa Lễ Tạ ơn, là lúc chúng ta dành thời gian để bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa và với nhau. Dù vậy, tôi e rằng lòng tạ ơn của chúng ta thường chỉ giới hạn trong ngày lễ mà chúng ta sẽ kỷ niệm. Chúng ta giống như chín người bị bệnh phung được chữa lành đã không quay lại với Chúa Giêsu để ca ngợi và tạ ơn (Lu-ca 17:11-19). Vậy thì tội vô ơn tiết lộ những điều gì về chúng ta?

  1. Chúng ta thường tập chú nhiều hơn vào những gì chúng ta không có hơn là những gì Chúa đã ban cho chúng ta.

Đó là điều mà A-đam và Ê-va đã làm trong Vườn: họ không chú ý đến mọi phước lành của Đức Chúa Trời mà chuyển sang cái cây mà Ngài đã bảo họ rằng họ không thể ăn trái của nó. Sự vô ơn làm chúng ta bỏ lỡ những món quà Chúa muốn ban cho chúng ta trong ngày hôm nay bằng cách tập chú vào những gì chúng ta nghĩ rằng lẽ ra Chúa đã phải ban tặng cho chúng ta ngày hôm qua.

  1. Chúng ta dễ bị trở nên thờ hình tượng.

Khi chúng ta không biết ơn, thì trong thực chất, chúng ta đang nói rằng: “Tôi đáng có được mọi thứ tôi có”. Chúng ta tự coi mình là chúa của chính mình khi sự vô ơn đánh dấu cuộc đời chúng ta; chúng ta thần tượng hóa cả bản thân và đồ đạc của mình.

  1. Chúng ta thường tự cao tự đại.

Những người biết ơn nhất mà tôi biết đều nhận ra rằng họ có nhiều thứ mà họ không xứng đáng có được. Không giống như những người khác, họ hiểu rằng Chúa đã ban ân huệ cho họ – và họ vẫn khiêm tốn ngạc nhiên trước ân sủng đó thay vì tập trung vào bản thân một cách ngạo mạn.

  1. Chúng ta không hiểu về niềm vui một cách trọn vẹn

Ít khi nào mà chúng ta có thể  tràn ngập niềm vui như khi chúng ta nhận ra rằng Chúa đã chu cấp cho chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là quỳ xuống trong sự kinh ngạc khi một lần nữa chúng ta lại thấy Chúa là Đấng toàn năng và chu cấp mọi sự. Tuy nhiên, đối với những người vô ơn, “niềm vui” về đồ đạc chỉ là thoáng qua và giả tạo.

  1. Chúng ta là những người tội lỗi không luôn luôn làm theo Lời Chúa.

Lời đó nói rõ ràng về lòng tạ ơn: trong mọi hoàn cảnh, tốt cũng như xấu, lúc bối rối cũng như lúc bình an, lúc thịnh vượng cũng như lúc thiếu thốn . . . chúng ta phải tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng tể trị mọi sự. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Bất cứ điều gì kém hơn (tức là sự vô ơn) là bằng chứng về tội lỗi của chúng ta.

  1. Chúng ta có thể cho phép tội lỗi tiếp diễn trong đời sống mình.

Chúng ta thường không dành nhiều thời gian để tạ ơn khi lòng chúng ta hướng về những điều khác mang lại niềm vui tạm thời—đặc biệt khi tội lỗi của chúng ta được giấu kín. Sự giấu kín không ăn năn không tạo ra lòng biết ơn.

  1. Đôi khi chúng ta bỏ lỡ sự thờ phượng thật sự.

Chỉ cần đọc các Thi Thiên, bạn sẽ thấy bao nhiêu lần tác giả Thi Thiên đã vang vọng lên những bài thánh ca tạ ơn! Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta – bắt đầu với tôi – sẽ hát những bài hát tạ ơn trong mùa này mà không thực sự có tấm lòng tạ ơn. Đó không phải là sự thờ phượng đích thực.

Còn bạn thì sao? Mức độ biết ơn chân thành của bạn nói gì về bạn? Bạn sẽ làm những thay đổi gì?

 

 

 

Lược dịch:  Ánh Dương (BBT)

Nguồn: https://chucklawless.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan