7 Nhóm Tín Hữu Làm Tôi Phải Kinh Ngạc Và Cảm Tạ

Share

 Càng lớn tuổi hơn tôi càng thường nghĩ về những người đã ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi trong nhiều năm qua. Hôm nay, tôi đang nghĩ về những người sống theo Đấng Christ mà đức tin của họ thúc đẩy tôi—những người làm tôi ngạc nhiên. Dưới đây là một số người trong số đó:
1/ Các nhà truyền giáo.
Đối với tôi, họ đi đến đâu hay sẽ phải hy sinh những gì – không quan trọng bằng hình ảnh làm tôi vô cùng ngạc nhiên là trong mọi tình huống, họ đã hết lòng vâng lời Chúa bằng cách sắp xếp mọi thứ và vượt đại dương hay đi thật xa đến truyền giáo cho những nơi và những dân tộc thường là không sẵn sàng lắng nghe họ. Cảm ơn các nhà truyền giáo.
2/ Cha mẹ và ông bà của các nhà truyền giáo.
Tôi không thể tưởng tượng được sự căng thẳng giữa (1) Việc muốn con cháu bạn vâng lời Chúa như bạn đã nuôi dạy chúng, và (2) Vui mừng khi chúng vâng lời Chúa ra đi, nghĩa là bạn sẽ không gặp chúng thường xuyên. Vị trí như vậy chắc chắn có nghĩa là vui mừng + nước mắt.  Xin cảm ơn cha mẹ và ông bà của các nhà truyền giáo.
3/ Con dân trung tín với Chúa và đáng tin cậy trong Hội thánh.
Đặc biệt, tôi đang nghĩ đến những người vẫn trung tín ngay cả khi cuộc đời họ rơi xuống chỗ tận cùng của cuộc đời của họ. Tôi đã học được nhiều điều về đức tin từ những người mà tôi được kêu gọi chăn dắt trong những thời điểm thực sự là rất khó khăn; Có thể tôi là mục sư nhưng tôi thực sự là một sinh viên. Thưa các con dân Chúa, các bạn biết mình là ai trong Chúa. Cảm ơn quý vị  và các bạn.
4/ Các Mục sư phục vụ nhiều năm và đã kết thúc mục vụ một cách tốt đẹp.
Tôi theo dõi những vị mẫu mực này và tôi luôn biết ơn khi gặp họ và học hỏi từ họ (thực tế là tôi đã viết về những người hoàn thành tốt trong bài đăng này).  Họ đã chạy cuộc đua của họ một cách trung tín cho đến cuối cùng để trở nên một lời làm chứng không ngừng cho những người khác. Cảm ơn các mục sư, những người đã đứng vững suốt chặng đường.
5/ Những cặp vợ chồng chịu đựng được những xung đột và sa ngã để cứu vãn hôn nhân của họ.
Tôi biết điều này không hề dễ dàng và có lẽ đó là lý do tại sao chúng làm tôi ngạc nhiên. Họ không bao giờ chấp nhận những lựa chọn tội lỗi có thể khiến gia đình tan vỡ. Tôi thấy “tin lành” trong những cuộc hôn nhân thể hiện ân sủng, sự tha thứ và hòa giải. Với những cặp đôi đó, tôi xin nói “Cảm ơn”.
6/ Các cháu thanh thiếu niên can đảm sống cho Tin Lành.
Tôi nghĩ thật khó để trở thành một thiếu niên trung tín vào những năm 70 và tôi không thể tưởng tượng được ngày nay điều đó sẽ như thế nào. Áp lực từ bạn bè phải rất là mãnh liệt. Sự trung tín làm cho có những lúc phải cô đơn. Những cám dỗ rất mạnh. Cảm ơn các cháu thiếu niên trung tín vì đời sống của các cháu là lời chứng về Chúa cho tôi.
7/ Tín hữu bị bách hại.
Tôi đã gặp những tín hữu trên khắp thế giới mà những vết sẹo trên cơ thể họ là bằng chứng rõ ràng về cái giá họ phải trả để theo Chúa Giê-su. Tôi cũng đã thờ phượng chung với các anh chị em này trong một ngày, nhưng sau đó phải chuyển đi nơi khác vào ngày hôm sau vì lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, đồng thời, tôi cũng thấy ở những tín hữu này niềm vui sâu sắc nhất mà tôi từng thấy. Cảm ơn các bạn thân mến trên khắp thế giới.
Những tín hữu làm bạn ngạc nhiên là ai?
 
 
 
Lược dịch: Ngọc Nga (BBT)
Nguồn:  https://chucklawless.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan