Cầu Nguyện 24/24 Mỗi Thứ Hai – Tháng 8 và Tháng 9 /2023: HỘI THÁNH TRƯỚC 4 THÁCH THỨC LỚN

Share

Kính chào quý vị, Hội Thánh và các nhóm bạn cầu nguyện.

   Sẵn sàng cho sự phục hưng là một tư thế của Hội Thánh Chúa, đặc biệt trong bối cảnh của thời kỳ Chúa sắp trở lại.  Đứng trong tư thế này, chúng ta sẽ gặp nhiều thách thức lớn. 

   Trong tháng 8-2023 chúng ta sẽ cầu nguyện cho các Hội Thánh của Chúa về 4 trong những thách thức lớn như sau:

  1. THÁCH THỨC VỀ NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO TRONG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI.

   Chúng ta cảm tạ Chúa đã thương xót giữ gìn các tôi con Chúa, và đã dấy lên những tín hữu và nhân sự trung tín, được ơn và trưởng thành trong những năm dịch Covid-19, nhưng trong thời kỳ hậu Covid-19 phần lớn các Hội Thánh của Chúa ở khắp nơi đều càng ngày càng thiếu hụt nhân sự lãnh đạo.

   Xin Chúa kêu gọi và dấy lên những nhân sự lãnh đạo của Hội Thánh – từ Mục sư Quản Nhiệm, Mục sư Phụ Tá, Mục sư Đặc Trách Mục Vụ (Thăm viếng & chăm sóc, Thanh Niên, Chứng Đạo, Tổ Tế Bào vv…) cho đến các nhân sự lãnh đạo Hội Thánh (Ban Trị Sự hay Ban Điều Hành vv…) và các nhân sự lãnh đạo các ban ngành phục vụ (Thờ Phượng, Trường Chúa Nhật, Thiếu Nhi, Thanh niên, Thanh Tráng vv…)

  1. THÁCH THỨC CỦA TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG NGƯỜI TIN TRỞ NÊN MÔN ĐỒ CỦA CHÚA GIÊ-XU

   Hội Thánh nói chung và mỗi tôi con Chúa nói riêng – đang sống trong một xã hội và thế giới mà tốc độ càng ngày càng tăng của khoa học kỹ thuật, cũng là tốc độ càng ngày càng tăng của những lối sống chống lại sự sống, sự sáng tạo và ân sủng cứu chuộc của Đức Chúa Trời. 

   Áp lực trên Hội Thánh phải thỏa hiệp với những lối sống này, song song với áp lực của lối sống chạy theo những sự vinh hiển giả tạo chứa đầy độc tố của chúng (tiền của, vật chất, danh vọng, địa vị, uy quyền, thỏa mãn cái tôi, tiếng “được ơn” vv…) – trên cá nhân mỗi tôi con Chúa – cũng càng ngày càng tăng như vậy.

   Xin Chúa thêm ơn sức cho Hội Thánh và thêm đức tin cho các tôi con Chúa để tất cả chúng ta cùng đứng vững, trung tín, sẵn sàng chịu những sự bắt bớ khác nhau và tiếp tục lòng mạnh mẽ khao khát được Chúa biến đổi để trở nên những môn đồ trưởng thành của Chúa Giê-xu, trở nên giống Ngài hơn trong mỗi ngày, và đặc biệt là có đầy quyền năng của tình yêu thương của Chúa để làm chứng, chia sẻ Tin Lành và góp phần xây dựng Hội Thánh cho Vương Quốc Chúa.

  1. THÁCH THỨC VỀ NAN ĐỀ MỘT THÀNH PHẦN LỚN CỦA GIỚI TRẺ TRONG HỘI THÁNH HOẶC LÀ BỎ ĐỨC TIN HOẶC LÀ SA NGÃ ĐẠO ĐỨC CƠ ĐỐC.

   Chưa bao giờ mà giới trẻ từ 12 đến 18 tuổi bị đủ loại áp lực nặng nề khác nhau như hiện nay và trong tương lai.  Những áp lực đến từ:

   * nhóm bạn (peer group),

   * đòi hỏi “thành công” của cha mẹ,

   * câu hỏi về lai lịch “tôi là ai” của tuổi thanh thiếu niên,

   * những thú vui điện tử có khả năng thu hút chỉ trong vòng vài giây,

  * sự cám dỗ của những lối sống buông thả tình dục, tôn cao cái “tôi” và “sống theo cảm xúc thụ hưởng” của văn hóa trẻ chính mạch ngày nay vv…

   * những sự dạy dỗ và những phong trào sống theo những triết lý hay quan điểm, chống lại sự sống và sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, đặc biệt trong trường học.

   Dưới những áp lực kinh khủng như trên tỷ lệ thanh thiếu niên bỏ đức tin hay sa ngã đạo đức Cơ Đốc trong Hội Thánh, dù thấp hơn ở ngoài xã hội, vẫn thật sự rất cao. Và bởi đó chưa bao giờ mà Hội thánh phải đương đầu với thách thức xây dựng giới trẻ, vừa cấp bách vừa nghiêm trọng trong lúc các tài nguyên của Hội Thánh rất là giới hạn và nhỏ nhoi.

Xin Chúa dấy lên những Giép-thê của thế kỷ 21.  

   Giép-thê là con hoang của một cô gái điếm. Khi các con trai của người vợ lớn của cha Giép-thê lớn lên thì họ đuổi chàng thanh niên này đi. Giép-thê chạy trốn khỏi anh em mình và ở trong xứ Tóp. Có một nhóm du đãng tụ tập quanh ông và đi cướp phá với ông (Các Quan Xét 11:1-3, BTTHĐ 2010). Nếu dừng lại ở đây thì chúng ta thấy Giép-thê là một thanh niên hận đời, rất hư hỏng, một sản phẩm thanh niên tệ hại nhất của xã hội thời đó. Nhưng nếu đọc tiếp phần từ câu 4 trở đi thì chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc. Đến khi dân Am-môn gây chiến với Y-sơ-ra-ên thì các trưởng lão ở Ga-lát đến gặp Giép-thê nài xin ông: “Xin ông về lãnh đạo chúng tôi đánh dân Am-môn… Lý do chúng tôi đến với ông là để ông cùng chúng tôi đi đánh dân Am-môn, và rồi ông sẽ làm lãnh tụ của chúng tôi cùng tất cả dân Ga-la-át.” (c.6b,8). Chúng ta sẽ phải tìm câu trả lời cho điều xảy ra trong c. 29: “Bấy giờ, Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên Giép-thê.”

   Điều duy nhất có thể giải thích được – là Giép-thê đã chịu để cho Chúa biến đổi ông để ông sẽ trở nên một quan xét trong tương lai, và trong quá trình đó, ông đã biến đổi được những tên du đãng cướp phá đi theo ông, thành những người lính chiến xuất sắc mà dân Ga-lát không thể nào đào tạo được! 

   Xin Chúa dấy lên những Giép-thê mới trong Hội Thánh của Chúa, những bạn trẻ đã sa ngã tột cùng, nhưng đã gặp Chúa và chịu để cho Chúa biến đổi. Xin Chúa dùng những Giép-thê mới này, để biến đổi những bạn trẻ sa ngã khác, thành những Giép-thê khác nối tiếp và cứ như thế vv…

  1. NHỮNG THÁCH THỨC VỀ HƯỚNG ĐI CỦA HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG & NĂNG QUYỀN & SỰ HIỆP MỘT

   Hội Thánh của Chúa đang sống trong một thời kỳ đầy sự bắt bớ, tấn công và bị thách thức trong mọi mặt. 

   Xin Chúa bày tỏ cho chúng ta, đặc biệt là Hội Thánh địa phương, một hướng đi lâu dài. Xin Chúa  ban cho chúng ta năng quyền của tình yêu của Chúa Giê-xu và một linh thần hiệp một với nhau không phân biệt hệ phái hay quan điểm thần học. Để Đức Thánh Linh có thể không ngừng dìu dắt chúng ta, đồng hành trong dòng phát triển những công vụ làm chứng, chia sẻ Tin Lành, xây dựng môn đồ và xây dựng Hội Thánh địa phương cho vương quốc Chúa.

  1. NHỮNG ĐIỀU KHÁC MÀ ĐỨC THÁNH LINH CẢM ĐỘNG CHÚNG TA CẦU NGUYỆN.

 

—————–

 GIẢI THÍCH VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG 24/24 MỖI THỨ HAI

  1. Mục đích:

1.1. Xây dựng tinh thần và thực hiện sự hiệp một cầu nguyện một cách linh động cho cá nhân, nhóm nhỏ, Hội Thánh và tổ chức Cơ Đốc.

1.2. Giúp mọi người dù ở Việt Nam, Châu Mỹ, Châu Âu, Úc vv… có thể hiệp một cầu nguyện cho sự phục hưng và biến đổi để phục vụ Hội Thánh và Vương Quốc Chúa mà không bị giới hạn bởi thời giờ, địa điểm, tổ chức Hội Thánh hay hệ phái vv..

  1. Cách thực hiện nội dung cầu nguyện phục hưng:

2.1. Mỗi tháng người điều hợp sẽ tham khảo với một số Mục sư ở khắp nơi trên thế giới, để chọn chủ đề và nội dung với 5-6 điểm cầu nguyện cho sự phục hưng chung trong tháng, và sau đó gửi email thông báo đến các Hội Thánh và quý vị. 

2.2. Chúng tôi không thu nhận những nhu cầu cầu nguyện có tính cách là của cá nhân, gia đình hay Hội Thánh địa phương. Những nhu cầu này đều có thể được cầu nguyện trong nhóm học Kinh Thánh, nhóm Cầu Nguyện, buổi thờ phượng vv… của gia đình hay Hội Thánh địa phương.

  1. Hội Thánh và quý vị tham gia một cách linh động nhưng cam kết:

3.1. Giờ cầu nguyện sẽ là giờ địa phương của quý vị.

3.2. Xin xem bảng giờ cam kết cầu nguyện ở phía dưới. Bảng này chia ngày thứ hai thành 48 khoảnh giờ.  Mỗi khoảnh giờ dài 30 phút. 

3.3. Hội Thánh, nhóm tế bào hay gia đình quý vị có thể linh động chọn một hay một số khoảnh giờ để cầu nguyện vào mỗi ngày thứ hai. Quý vị tùy nghi chọn giờ cố định hoặc giờ linh động cho thích hợp.    

TD: Sau hai tháng cầu nguyện từ 9g đến 10g tối thứ hai, trong tuần này quý vị đổi lại cầu nguyện từ 8g đến 9g sáng thứ hai và tuần tới quý vị đổi giờ cầu nguyện là 11g đến 12g khuya.

Chú ý là nếu giữ cố định thường xuyên giờ cầu nguyện thì sẽ dễ trung tin cầu nguyện hơn.

3.4/ Nếu Hội Thánh hay điểm nhóm của quý vị có nhiều người tham gia, thì không đòi hỏi là tất cả phải tập trung ở một chỗ hay cầu nguyện đúng một giờ. Họ có thể cầu nguyện ở nhà riêng của mình vào những khoảnh giờ khác nhau. Dĩ nhiên nếu họ hiệp lại cầu nguyện chung với nhau thì rất tốt.

3.5/ Cách cầu nguyện linh động: trong mỗi khoảng giờ 30 phút đó, mỗi cá nhân hay nhóm cầu nguyện tùy nghi áp dụng cách cầu nguyện của mình như bắt đầu với những bài hát ngợi khen, đọc Lời Chúa dẫn đường vv…  Tuy nhiên phải dùng ít nhất là phân nửa thời gian của khoảng giờ để cầu nguyện bằng lời (hay tiếng mới nếu có ân tứ nói tiếng mới).   

3.6/ Nếu không tiếp tục hay muốn thay đổi giờ cầu nguyện xin vui lòng báo cho chúng tôi biết:  hoidongphuchunglienhieptoancau@gmail.com

 

NHỮNG KHOẢNH GIỜ CẦU NGUYỆN 24/24 MỖI THỨ HAI.

(Cập nhật 30-9-2019)

Lịch cầu nguyện liên tục 24 tiếng vào thứ hai mỗi tuần

  1. TỪ 12 GIỜ NỬA ĐÊM RẠNG SÁNG ĐẾN 12 GIỜ TRƯA THỨ HAI.

 

Thứ hai mỗi tuần

 

Tên của Hội Thánh hay người nhận cầu nguyện vào khoảng giờ này.

 

12.00 nữa đêm – 12.30  rạng sáng

 

12.30 – 1.00

 

1.00 – 1.30

 

1.30 – 2.00

 

2.00 – 2.30

 

2.30 – 3.00

 

3.00 – 3.30

 

3.30 – 4.00 s

 

4.00 – 4.30

 

4.30 – 5.00

 

5.00 – 5.30

 

5.30 – 6.00

 

6.00 – 6.30

 

6.30 – 7.00

 

7.00 – 7.30

 

7.30 – 8.00

 

8.00 – 8.30

 

8.30 – 9.00

 

9.00 – 9.30

 

9.30 – 10.00

 

10.00 – 10.30

 

10.30 – 11.00

 

11.00 – 11.30

 

11.30 – 12.00 trưa

 

 

  1. TỪ 12 GIỜ TRƯA ĐẾN 6 GIỜ TỐI THỨ HAI.

 

 

12.00 – 12.30 trưa

 

12.30 – 1.00

 

1.00 – 1.30

 

1.30 – 2.00

 

2.00 – 2.30

 

2.30 – 3.00

 

3.00 – 3.30

 

3.30 – 4.00

 

4.00 – 4.30

 

4.30 – 5.00

 

5.00 – 5.30

 

5.30 – 6.00 tối

 

 

  1. TỪ 6 GIỜ TỐI ĐẾN 12 GIỜ KHUYA NỮA ĐÊM RẠNG SÁNG.

 

 

 

Tên của Hội Thánh hay người nhận cầu nguyện vào khoảng giờ này.

 

6.00 – 6.30

 

6.30 – 7.00

 

7.00 – 7.30

 

7.30 – 8.00

 

8.00 – 8.30

 

8.30 – 9.00

 

9.00 – 9.30

 

9.30 – 10.00

 

10.00 -10.30

 

10.30 – 11.00

 

11.00 – 11.30

 

11.30 – 12.00

 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan